1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chăm sóc phụ nữ có mang (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngay_tho_cu, 11/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    It sinh trước mình 1 tuần nhỉ . Mình sinh hôm 18 , đúng mùng 2 tết . 1 lần biết thế nào là đau đẻ . Hôm chiều mùng 1 bắt đầu có cơn co và đau lưng nhẹ , mình vẫn tưởng là co giả thôi nhưng bị các cụ bắt vào viện thế là lật đật ung dung đi tắm rồi 2 vợ chồng leo lên xe bình bịch vào viện , rất chi là bình thản . Vào đến nơi , bác sĩ chọc chọc khám khám 1 hồi bảo là có thể giãn cơ vệ chứ chưa sinh được vì ối dày , TC chưa mở . Nhưng mà mí bà í khám thế nào làm mình chảy rất nhiều máu nên cuối cùng phải cho mình nằm để đặt máy , sau cùng thì lên phòng chờ đẻ . Hic , suốt thời gian khoảng 6 tiếng nằm ở phòng chờ đẻ đau quằn quại luôn , lên bàn sinh nằm khoảng 5 tiếng thì phải cong người lên để chống cơn co , nhiều lúc tưởng chịu ko nổi , lại bị hộ lý quát cho " chị vào đây để chúng tôi hợp tác giúp chị đẻ , tôi bao chưa được rặn , chị rặn mai kia tử cung nó vỡ toác ra thì hết sinh nhé " , mình chỉ phều phào " em cũng cố lắm chứ nhưng mà ko nổi " . Tầm 2h sáng thì TC mình mới mở đủ 10p , hộ lý chọc ối vỡ lúc đấy mới được rặn . Thực ra thời gian rặn đẻ mình ko thấy đau lắm , loay hoay 1 hồi , rồi còn bị doạ focxep thì mình nương đưọc 1 cơn co , làm luôn 5,6 hơi , bj rạch xoet 1 phát thì em bé oe oe khóc .
    Hôm mình đi đẻ do chủ quan là có nhờ ngưòi trước : 1 hộ lý , 1 bác sĩ + ông viện trưởng nên ko có mang theo tiền vào phòng chờ sinh . Hậu quả là khi cái kíp trực nó biết mình nó đi về hết thì chả ai biết mình là con cháu ông bà nào nên chúng nó mặc kệ . Mình đau quá đứng vẹo cả người ôm cái cửa , rồi lê lết đi tìm bác sĩ mà chả ai thèm để tâm . Mỗi 1 ông bác sĩ , 1 bà hộ lý chỉ chăm chăm lo cho cái người nào mà họ được gửi gắm . May là cái chị hộ lý đỡ cho mình cũng ko đến nỗi nào .
    Đẻ xong mình mất 1 ngày gần như ko cử động được chân phải , đi phải lết từng bước nhỏ 1 , thảm , ngoài ra đau đẻ chưa đau bằng lúc bsĩ lấy nhau ra . Nhau của mình ko tự bong ra mà bsĩ phải cho tay vào bóc . Đau thấu ruột gan nên được khuyến mại 1 phát thuốc tê đâm ra lúc sau khâu chỗ rạch ko đau mấy chứ cái chị nằm cạnh giường mình ko được tiêm tê cứ thế khâu , biết thế nào là kim châm thịt .
    Hic , nhớ lại vẫn hãi vậy mà đã được gần 1 tuần rồi đấy . Bé nhà mình quậy lắm , mấy hôm đầu lạ lạ ko tính , bây giờ nó trêu cả mẹ . Chê xấu - khóc , chê bướng - mếu , bú ti thì lúc nào tâm hồn phơi phới thì rất suôn sẻ còn ko thì nó mút chùn chụt cho sữa ra ào ào xong rồi đẩy mẹ ra , nhất quyết ko ti nữa . Đâm ra mình dù rất nhiều sữa nhưng vẫn phải vắt với cho bé bú thêm sữa ngoài .
  2. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    hi, đọc bài của bác papy, chắc cho bà xã đẻ mổ cho đỡ sợ
    [​IMG]Hải cẩu... con [​IMG]
     
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0

    Em thì chả biết nhưng mà chị gái em đẻ mổ đấy, khổ bỏ xừ, đau lắm mà mất hằn nửa tháng ssữa chưa về để cho em bé bú đó, nói chugn cái gì tự nhiên vẫn tốt hơn anh Xi ạ. Rồi sản phụ lại chịu đau vết mổ đến cả tháng trời ý.
  4. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Thank bác Hải cẩu, chúc mừng bác luôn nhé.
    To chị Thủy: Chúc mừg, chúc mừng, thế này thì vui quá vui quá, con trai Đinh hợi tuyệt vời nhất rồi,
    Chán lắm chị ơi, em bây giờ chẳng ăn uống được cái gì, nhìn thấy thịt cá tôm cua là rúm cả người lại, ngày nào 2 mẹ con cháu cũng ăn cơm chan nước canh rau, hu hu. Đến nước mắm mẹ con cháu cũng sợ, toàn ăn nước muối tinh. Em chỉ lo 2 mẹ con suy dinh dưỡng mất, hu hu...
  5. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi cho em hỏi. Em bị các bệnh viêm mũi dị ứng, cứ thời tiết ẩm ẩm như thế này là hắt xì liên tục mà dễ bị cúm. Em lại sắp lấy chồng rồi, biết là như thế thì không tốt cho em bé nhưng chữa cũng ko khỏi, mãn tính rồi. Làm thế nào bây giờ hả các chị?
  6. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu em, nhiều người bị như thế lắm, khoảng 1 tháng, nếu nhiều hơn 1 tháng thì nên đi khám để bác sĩ tư vấn cho...
    Chị không bị như thế, hic, 1 tháng đầu tăng 3kg, hic, bi giờ được 5 tháng thì tăng đến hơn 10kg rùi, đi khám toàn bọ bác sĩ bảo là béo quá, sợ khó đẻ, rùi sợ sau này không giảm cân nổi... hic hic... Tại cái gì cũng thích ăn cơ, cứ thèm cái gì là nịnh chồng cho đi ăn bằng được, cả những thứ không tốt luôn, phương châm của chị là cứ ăn được nhiều là tốt mà... hic hic...
  7. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Bác Cẩu làm thế thì tiêu cực quá,bác chưa bị mổ lần nào nên mới phát biểu ngon lành thế
  8. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có bầu rùi thì mọi chuyện thay đổi nhiều lắm, không giống hồi trước đâu, em đừng lo sơm thế... Cứ bình tĩnh... Lo ăn uống đủ chất đã, cho cơ thể khoẻ mạnh lên đã, có bầu rùi sẽ tự biết giữ gìn để không bị cúm mà...
  9. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị, em cũng hi vọng thế
  10. aryaka

    aryaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Các chị comment cho em chỗ sinh tốt trong Sài Gòn với, ở Từ Dũ thì đông quá, bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gón thì có 1 vài bê bối, còn khoa phụ sản trường Đại học Y Dược yhì em có đi khám rồi, không thấy yên tâm lắm...

Chia sẻ trang này