1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chăm sóc phụ nữ có mang (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngay_tho_cu, 11/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoingo

    chuoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Được chuoingo sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 19/04/2007
  2. Thaonguyennang

    Thaonguyennang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử uống mỗi ngày một cốc nước chanh xem. Pha vừa đường thôi, chanh có tác dụng chống nghén và an thai rất tốt. Ngày trước mới có mình cũng uống mỗi ngày một cốc nước chanh đấy, cũng thấy đỡ buồn nôn hơn nhiều, và ngậm chanh ngâm với muối nữa cũng rất đỡ. Cố lên bạn nhé... Vì con em chúng ta, em bé của tớ đến tháng 6 này thì chào đời. Trộm vía tớ ăn đc từ tháng đầu tiên nên bây h cháu khỏe, đạp liên tục luôn, yêu lắm...
  3. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bà xã mình mang bầu được 16 tuần rồi nhưng tăng những hơn 5 kg, nhiều hơn quy định thì phải. Có phải thay đổi chế độ ăn uống hay làm gì đó để hãm không?
  4. chuoingo

    chuoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy nhiều tài liệu nói chanh và Cam rất tốt cho mẹ và bé đấy, mình lười uống nước chanh nhưng cam thì ăn thường xuyên, từ ngày mình ăn cam chăm chỉ thì cũng thấy khỏe hơn đấy. Smile có uống chanh hoặc cam vào nhé, tăng sức đề kháng cho mình thì con cũng khỏe đấy.
    Được chuoingo sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 19/04/2007
  5. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác là khi em có bầu được 10 tuần thì đã tăng 5kg rùi, đến 16 tuần thì đến 8kg cơ ạ... đi khám bác sĩ bảo là béo quá, sau này đẻ xong khó giảm cân thôi ạ... Người ta ăn vào còn không được, vợ bác ăn được, tăng cân vù vù bác phải mừng chứ...
  6. cunconyeu

    cunconyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác này siêu âm 4 chiều và chủ yếu là sàng lọc, phát hiện sớm dị tật nên chỉ nên đi vào các tuần quan trọng như: tuần 12,13( đo khoảng sáng sau gáy), tuần 22 và tuần 32 thôi.
    Lần sa đầu tiên là bác ý nói được giới tính rồi. Nhà em có công chúa chị ạ. Nhìn nó cọ quậy yêu lắm cơ. Bây giờ đi đâu nhìn thấy váy, cặp tóc, nơ bờm của em bé cũng thấy muốn mua., hì hì. Nhà c.Thủy có muốn làm thông gia ko đấy?
    [/quote]
    Em Vân ơi, bs Cường này có phải là bs làm ở viện C không? Sao chị thấy mọi ng bảo là bs có phòng khám tại 73 Tràng Thi cơ mà?
  7. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Đúng đấy chị ạ, chuoingo là hội nhà mình đấy, gầy nhất nhóm bác nhớ em chưa.
    [/quote]
    Nga đúng không?
    To: Chị Thuỷ: Cái vụ buôn dưa lê với bán dưa góp kia là thế nào thế? Bà chị tụ tập anh em lúc nào mà k thông báo rộng rãi? Còn cái vụ off line tổng kết của nhóm mình nữa, em thấy bà chị có tên trong danh sách mà sao mãi không thấy tường thuật thế hử?
  8. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy chị ạ, chuoingo là hội nhà mình đấy, gầy nhất nhóm bác nhớ em chưa.
    [/quote]
    Nga đúng không?
    To: Chị Thuỷ: Cái vụ buôn dưa lê với bán dưa góp kia là thế nào thế? Bà chị tụ tập anh em lúc nào mà k thông báo rộng rãi? Còn cái vụ off line tổng kết của nhóm mình nữa, em thấy bà chị có tên trong danh sách mà sao mãi không thấy tường thuật thế hử?
    [/quote]
    To Smile: chính là cái hôm off đấy em, hôm ý các bà bầu nghén quá làm chị mất một bữa lẩu, hic hic... trước khi đi đã dặn mẹ là con không ăn cơm đâu, con đi liên hoan với các bạn... hic hic... Em hết nghén nhanh nhanh lên nhá... để chị hô hào off lần nữa nào, không có thì không kịp mất...
    To chuoingo: Em ui, hết nghén chưa, Vân hết rùi đấy, hết nghén nhanh nhanh lên nhá, đi off để chị còn đi đẻ chứ... hic hic... mình chỉ máu me hội hè tụ tập thui...
    Tình hình là tớ đã đi đăng kí đẻ, các bà bầu khi đăng kí nhớ mang theo toàn bộ các giấy tờ và phiếu khám trước đấy nhé, dù là khám ở đâu cũng được hết... Tiêm uốn ván thì là tuần thứ 24 đến 28 nhé, tiêm muộn hơn là sẽ bị mắng đấy... khổ thân mình bị mắng te tua... à còn chuyện quan trọng này nữa... khi đi khám nhớ mang theo chồng nhá... cho ông xã tập dần cho quen... chứ ông xã nhà này lơ ngơ chả biết phải làm gì, đến bác sĩ cũng buồn cười... rùi ngồi đợi một lúc chán quá cứ đòi đi chơi... hic hic lần sau mình lại bắt đi nữa chứ không đến lúc mình đẻ ông ý lại đi đánh điện tử thì bỏ xừ...
  9. chuoingo

    chuoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nghe đến cái vụ ọp ẹp lại thấy thích, em cũng đỡ nghén rồi chị Thủy ạ, ăn cũng được nhiều nhiều rồi đấy, smile nhanh lên nhé ko là bác Thủy nhà ta đẻ mất.
  10. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ hô hào đi. Em ở nhà mãi, chán lắm rồi, muốn đi buôn dưa lắm rồi.
    Ah, mà bà chị trả lời em cái vụ uống acid folic mà em hỏi bên trên đi. Nên uống nó vào lúc nào thì tốt hả bà chị?

Chia sẻ trang này