1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chăm sóc phụ nữ có mang (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngay_tho_cu, 11/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    À, tiện đây mình hỏi chút, ai biết thì bảo mình với nhé. Bé nhà mình sinh ra chỉ được 2850gr thôi. Bây giờ là được 2 tháng 20 ngày rồi nhưng mới được có 6kg. Như vậy có phải là tăng ít không? Buồn quá
    [/quote]
    [/sizTa8ngTăng thế là khả quan rồi bạn ơi. Con tôi lúc mới sinh có 2100g (do tôi bị nghén nặng, mà lại không chịu uống sữa, đến giờ còn thấy hối hận nè ), tròn tháng là 2.8kg, 2 tháng được 4kg, 3 tháng 5kg ... Chịu khó nhồi nhét nhiều sữa (chia nhỏ, nếu 1 lần cháu bú được ít) lên cân ngay ý mà. Bây giờ con tôi 5 tuổi, cao 1m19, nặng 22kg nhé. Đừng buồn bạn ạ, cố gắng lên, thế là tốt lắm rồi. Tôi nuôi con trong năm đầu, con thì tăng đều đều, mẹ thì mất 10kg đấy (ai bảo lười lúc mang bầu ). À, có 1 mẹo nhỏ cho bạn: khi bé được 3 tháng 10 ngày, bạn giã lá hẹ lấy nước bôi vào nướu của bé --> răng mọc lởm chởm lúc nào không biết, kể cả răng hàm, không hề sốt, không hề đi tướt, không hề giảm cân
  2. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Bạn chị em vừa sinh em bé, em đi thăm ké được giới thiệu quyển MẸ VÀ BÉ rất hay, cụ thể từng thời kỳ này, kèm ảnh màu minh hoạ này ... Mai em sẽ lên phố Nguyễn Xí mua rồi về giới thiệu lại với các bác
    Được ngay_tho_cu sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 20/03/2006
  3. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Mình đính kèm file mua sắm vào nhé.
    À, nhắn luôn các bà mẹ là không được dùng kem chống rạn da nhé, vì nó sẽ thẩm thấu qua làn da bụng và không tốt cho baby. cứ uống nước trái cây nhiều vào.
    hic, làm ko được, ở đây ko cho tải file excel lên
    thôi, ai muốn thì cứ cho mình email, mình sẽ gửi cho
  4. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Lại quên. Hồi chuẩn bị mang thai cu tí thì mình mua quyển sách "Cẩm nang Mang thai và sinh con" của First News, tác giả Dr. Miriam Stoppard viết thì phải. Đọc thấy hay và chi tiết lắm. Lên Nguyễn Xí mua cho rẻ.
    Sau đó thì mua Cẩm nang Chăm sóc và nuôi dạy con toàn tập + Cẩm nang các bệnh trẻ em và điều trị. Tất cả đều của First News. Rất hữu ích đấy
  5. Hin_lily

    Hin_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vậy tóm lại là ko nên dùng kem chống rạn da ạ?
    Dạo này em ăn thấy ngon miệng rồi, nhưng vẫn ko dám ăn nhiều vì cứ ăn nhiều xong sẽ bị tức bụng buồn nôn ghê lắm. Nhiều khi ăn chưa no vẫn còn thòm thèm mà chẳng dám ăn tiếp, khổ thật đấy.
    Em bị mắc chứng mất ngủ và nhức đầu thường xuyên, uống thuốc thì ko được rồi, giờ chẳng biết làm thế nào cả.
    ah các chị cho em hỏi thêm là đến tháng thứ mấy thì mình mới nên đi đăng ký đẻ? và đẻ ở bệnh viện nào tốt ?
  6. LanNhi2005

    LanNhi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất bạn nên ăn làm nhiều bữa chứ đừng ăn quá no,khó chịu lắm đó.Mình cứ ăn thấy vẫn thòm thèm lại phải nhịn khoảng mấy tiếng sau ăn típ hihi ăn như heo ý.Mình đang mang thai tháng thứ 7 nên chắc mai mốt là mình đến viện đăng ký để họ cho lamf xét nghiệm máu và nước tiểu luôn.Mà mình vừa đi tiêm uốn ván rùi,tháng sau 1 lần nữa là xong.Hic tiêm uốn ván đau ra phết,mất 2 hôm liền.Mình đăng ký đẻ ở bệnh viện Phụ sản vì nhà mình ngay gần đó mà,chẳng bít có tốt ko nữa nhưng thấy bảo đẻ gần nhà thì sẽ tiện hơn,mà ở C và Việt Nhật lại xa wá nên đành vậy, hy vọng là sẽ tốt đẹp.À,mà có ai bít ở viện nào có khoá học trước khi đẻ hay hay chỉ mình với,mà tầm tháng thứ mấy thì đi hoc là vừa nhỉ?
  7. LanNhi2005

    LanNhi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bít thì bệnh viện Việt Pháp là tốt nhất nhưng giá lại quá cao,những nhà nào giàu có thì vào đó cho sướng,nhưng cỡ trung trung bình dân như mình thì chẳng dại gì tiền đó để mua sữa cho con bú cả năm ko hết,lúc đau đẻ thì ai chẳng như ai,đẻ xong về nhà mình là sướng nnhất<ngang khách sạn 5 sao>.Ngoài ra,nếu nhà bạn gần Việt Nhật thì đẻ ở đấy cũng thích lắm,bọn bạn mình đẻ ở đó đứa nào cũng khen,nhưng nhà mình xa wá nên đành chịu.Còn lựa chọn đông đảo nhất là bệnhm viện C,nhưng ở đó đông kinh khủng và thái độ phục vụ ko tốt lắm ,nhưng được cái chuyên khoa nên cũng rất yên tâm,có đứa bạn mình đẻ ở đó nó kêu lắm,nó bảo thai độ của các bác sĩ và y tá dã man lắm<chắc là tuỳ người,ko phải ai cũng vậy đâu nhỉ>.Nhà mình gần mỗi bệnh viện Phụ Sản ở Đê La Thành thui nên sẽ đẻ ở đó,chẳng bít có tốt ko nữa,ai đã từng đẻ ở đó giúp mình với.Mình sẽ đăng ký đẻ dịch vụ nhưng chẳng bít nó khác nhau như thía nào?
  8. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    1. Các bà mẹ mang thai không được ăn quá no vì nó sẽ chèn vào em bé, khiến bé khó chịu và bản thân bà mẹ thì nôn.
    2. Không dùng kem chống rạn da. (hihihi, nói rồi nhưng nhắc lại)
    3. Không nên tiêm uốn ván, khuyên thật lòng đấy. Mấy đứa bạn mình chồng chúng nó làm bác sĩ đều cấm không cho vợ tiêm uốn ván khi đang mang thai. Lí do tại sao thì không anh bác sĩ nào chịu nói, nhưng như thế là đủ hiểu rằng nó có ảnh hưởng đến thai nhi rồi. Khi mình vào viện sinh, bác sĩ có hỏi mình đã tiêm phòng uốn ván chưa, mình bảo chưa. Bạn cứ nói vậy thì khi mình chuyển dạ sinh, bác sĩ sẽ có chuẩn bị
    4. Sinh con ở viện nào?
    Đến tháng thứ 8 thì vào viện làm xét nghiệm để họ cho mình cái code. Khi đi đẻ nhớ mang code, phiếu xét nghiệm, rồi sổ khám thai định kì đi. Chuẩn bị nhiều tiền 5000, 10000 (để khi y tá làm vệ sinh cho mình, tiêm hoặc tắm cho baby thì cảm ơn các chị ấy , việc này tớ nói nghiêm túc, không đùa đâu!)
    - Viện Việt Pháp: tốt về dịch vụ, sạch sẽ... nhưng mà không chuyên khoa về sản khoa. Nếu bạn thuộc những ca sinh khó thì đến viện C, hoặc phụ sản Hà nội.
    - Viện C thì đông đúc lắm, nhưng bây giờ thì viện nào mà chả thế
    - Tớ sinh ở phụ sản Hà Nội. Đăng kí luôn là sau khi sinh thì ở phòng dịch vụ. Phòng dịch vụ có mấy loại như: 1 sản phụ/1 phòng thì 350 ngàn/ ngày. 190 ngàn/1sp nhưng mà 2 sp/1 phòng..... Tốt nhất là biếu chị y tá, bác sĩ nào đó 50000 thì mới đăng kí được 1 chỗ ở phòng dịch vụ, chứ không thì cũng không còn chỗ cho bạn đâu
    Thực ra không đăng kí đẻ trước cũng được. Bạn đau bụng vào cấp cứu thì ai lại không cứu? hihihi. Đùa đấy
    Tớ nghĩ thế này, đi bệnh viện là đã khổ lắm rồi, nhưng mà cái thân phận người bệnh khi vào đến bệnh viện thì là hạng cuối cùng, ngay cả bà lao công trong viện cũng sẵn sàng quát mình, hic hic. Tớ bơ vơ một mình lang thang trong khu vực phòng đẻ, người nhà bị đứng ngoài hành lang, không được vào (nghĩ mà thương chị gái và ông xã bị đứng ngoài hành lang cả đêm, rét mướt). Mình thì được nói là chờ đấy, nhưng cũng không hiểu phải chờ đến bao giwò, hoàn toàn mù mờ về quá trình chuyển dạ, và cũng không người nào sẵn sàng giải thích cho bạn rằng bạn đang ở giai đoạn mấy của quá trình chuyển dạ. Khi tớ lo lắng quá thì tớ hỏi một chị y tá, thế là chị ấy quát tớ luôn... hic, không muốn nhắc lại nữa, hận quá! Sau đó chồng tớ liên lạc được với 1 anh bác sĩ quen ở viện này, anh ý đến nói rằng tớ là người nhà, thế là mới được tiếp đón đàng hoàng... Đoạn sau thì ngon lành rồi, không kể nữa. à, nhớ bào người nhà mang quà cảm ơn ê kíp hộ sinh cho mình nhé.
  9. laq

    laq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu file excel này có đính kèm đc hay ko nữa..
    Chúc các mẹ đẻ mẹ tròn con vuông.
    Tớ mang thai đc 3 tháng rồi, suốt ngày nôn ọe. Mà nghén ngủ khủng khiếp, lúc nào cũng thèm ngủ.. Hi vọng sang tháng 4 này hết.
  10. LanNhi2005

    LanNhi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện nghén ngủ thì mình là số 1,nhiều khi sợ luôn vì ở với mẹ chồng mà suốt ngày buồn ngủ,mà cứ phải lo ngay ngáy xem lúc nào mẹ đi làm thì tranh thủ ngủ ngay<mẹ mình làm ca mà>.Nhất là thứ 7 và CN thì phải 10h rưỡi hay 11 h mới dậy nổi mà vẫn thòm thèm,trưa lại ngủ 2 tiếng nữa.Mà mình nay đã 7 tháng rùi mà vẫn chưa hết buồn ngủ,ngủ lúc nào cũng ngon lành,mà cảm giác ngủ cả ngày cũng được.May mà mẹ chồng cũng dễ tính nên toàn tạo điều kiện cho mình làm ít ăn nhìu ngủ nhìu ưu tiên đặc biệt trong lúc chửa,nhưng chắc đẻ xong phải làm bù cho mẹ^^hihi,lại thấy buồn ngủ rùi

Chia sẻ trang này