1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chăm sóc phụ nữ có mang (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngay_tho_cu, 11/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Thanks chị, thế là em yên tâm rồi
    Thỉnh thoảng vẫn thấy bx vào trong web riêng của các nàng Ju Chắc bà xã em nắm được lịch off rồi ạ
  2. ttrue

    ttrue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào các chị !!
    Em có bầu được 5 tháng rồi , chồng ở xa nên cứ buồn thế nào . lủi thủi ra vào một mình , Cũng may là em không bị nghén gì cả , hoàn toàn ăn được ngủ được ,chỉ có điều em không biết uống sữa, từ bé đến giờ chưa bao giờ đụng vào một giọt sữa nào.
    Đi khám bác sỹ cho uống bổ gì thì em uống đó, tháng trước có người cho 2 hộp sữa SimilacMom ..em ráng uống vì tương lai con em chúng ta, mà không tài nào uống được ..cứ uống vào là muốn nôn ra hết , nhưng em vẫn cố gắng uống cho hết 2 hộp rồi ngưng luôn .Chẳng biết e không uống sữa có ảnh hưởng gì đến em bé không các chị ? Vì em không nghén , ăn được ngủ được tăng cân đều đều 5 tháng tăng vừa đúng 5 cân ..
  3. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    bạn ăn đc ngủ đc là ok rồi bạn ạ.uống thêm canxi và bổ máu.ăn nh` hoa quả,nc cam,nc mía.mình hồi mang bầu cũng chỉ uống đc 2-3 cốc j` đó là ko uống nổi chứ đừng nói chi là 2 hộp,cả wá trình mang bầu tăng có 11kg thui nhưng sanh cháu đc 3,4kg đó.
    chúc 2 mẹ con khoẻ mạnh
  4. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mẹ It nhé, mình cũng mong được bồng bé lắm rồi, túi sách cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi vào viện sinh thôi.
    Buồn quá chắc là mình phải sinh mổ mất thôi.
    Không biết triệu chứng trước khi sinh nó như thế nào hả mẹ It?
    Từ khoảng 2-3 tuần nay thì bụng mình bắt đầu cứng và gò, có hôm nhiều có hôm ít, thường là vào buổi tối những lúc ngồi ăn, ngồi nghỉ hay xem tivi, thấy khó thở rồi bụng gò cứng lên một lát thì hết.
    Bụng mình to và thấp lắm rồi, từ tháng trước đã có người bảo sắp sinh chưa, có phải sinh đôi ko sao bụng to thế, hic, bụng mình to và nặng lắm.
    Hôm qua đi khám bác sĩ bảo bé nhà mình hơi to, xương chậu mình lại hơi nhỏ. Bác sĩ cho về suy nghĩ, chuẩn bị một tuần, tuần sau lên siêu âm lại rồi quyết định xem có đồng ý mổ ko để em bé chui ra đỡ vất vả và đỡ nguy hiểm, vừa sợ, vừa buồn, vừa thương em bé, chắc là tuần sau lên chọn ngày mổ thôi.
    Bây giờ lên mạng lang thang, với lát đi mua sắm cho đỡ buồn. Nếu mổ chắc là mua thêm váy vào viện mặc cho tiện chứ mặc quần sợ lại vướng vào vết mổ mất
    [
    Được lanata sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 26/04/2007
  5. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Hi mẹ Lan chắc đang lo lắng lắm nhỉ?
    Mẹ đang kề cận ngày sinh rồi thì chú ý 1 chút.Như em là cũng sinh sớm 3 tuần ( con so mà),hôm trc khi sinh buổi chiều đương tắm thì em thấy có ra 1 ít nc màu nâu nâu sệt sệt,khi ấy ko đau bụng nên em mặc kệ.Buổi đêm thì đau bụng lắm nhưng trc đấy đau như thế nh` rồi mà có fải đau đẻ đâu nên cũng mặc kệ,nằm rên rỉ ( đang cãi nhau với chồng nên chồng thấy rên rỉ cũng kệ,tưởng mình giả vờ).Sáng hôm đẻ thì lại ra cái nc màu nâu ấy tiếp,nh` hơn và loãng hơn,thế là gọi đt cho ng` nhà trong bv,cô ấy bảo tắm rửa sắp xếp đồ đạc rùi vào viện ngay.2 vc em vẫn còn tong tẩy đèo nhau xe maý đi rất từ từ.Vào đến viện khám thì bs bảo mở 2 fân rùi,thế là lục tục làm giấy tờ,đóng viện fí rồi vào fòng chờ lên thớt.Khổ cái thân em,lúc sáng đi chẳng ăn j`,vào viện thì đau bụng nh` hơn vì tử cung nó co bóp rùi mà nhìn cảnh các mẹ trong đấy oằn oại chờ đẻ càng ngán ngẩm chả nuốt nổi cái j` thế là đến 2h chiều fải tiêm thuốc kích đẻ,hu hu,đau đớn lắm,trong ng` lại ko có tí tẹo đồ ăn nào,huyết áp tụt ngất lên ngất xuống.Mẹ Lan fải cố gắng mà ăn thật nh` để lúc đẻ còn có sức,à mà mẹ đẻ mổ nhỉ,ko biết đẻ mổ thì sao nữa.Em thì đẻ hôm trc hôm sau là về rồi vì là đẻ thường nhưng mà bị rạch nên cũng đau lắm.
    Chị nằm viện thì fải mặc đồ của bv,khi nào về mới mặc đồ của mình chị ạ,đồ của viện cũng kinh lắm nhưng bắt buộc fải mặc hyhy.À,lúc nào bs mang bé đi tắm nhớ cho họ ít xèng nhờ họ tắm kĩ con chị nhé ko họ tắm bửn lắm,tắm 1-2p là xong rồi,lúc xong thì có vẻ thơm tho sạch sẽ lắm nhưng thực ra tắm rối ko à.
    Chúc 2 mẹ con khoẻ
  6. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mẹ It nhé !
    Đi đẻ chắc là đau lắm nhỉ, mẹ It dũng cảm thật đấy. Lan trông thế mà nhát lắm, gần đến ngày đẻ lo lắm, sợ đau và sợ cả đủ mọi thứ luôn, sợ từ bây giờ rồi. Bs nói đẻ mổ nhanh lắm chỉ nửa tiếng là xong nhưng mà vẫn sợ.
    Biết sắp phải đẻ mổ, tối hôm qua cũng khóc nhè, sáng hôm nay cũng khóc nhè, 28 rồi mà cứ như trẻ con, chắc tại ngày nhỏ được bố mẹ chiều, lớn lên đi lấy chồng thì chồng chiều, cả bố mẹ chồng cũng chiều luôn ( hồi mới về nhà chồng có lần đau bụng kinh cũng khóc ăn vạ mẹ chồng), nhiễu quá, lớn, già đến nơi rồi mà còn làm gánh nặng cho cả nhà. Ox đi làm giờ nghỉ vẫn phải gọi điện về hỏi thăm vợ cho vợ đỡ buồn.
    Nhiều lúc cũng nghĩ phụ nữ ai chả phải đẻ, với lại có đầy người đẻ mổ, người ta đẻ được thì mình cũng đẻ được chứ làm sao, rồi cũng sẽ qua thôi, với lại cái chính là hai mẹ con đều khỏe, mổ một tí có sao đâu phải dũng cảm lên chứ, đến lúc bế đứa con kháu khỉnh vào lòng lại chả sướng quá. Nghĩ thế nhưng mà bây giờ thì vẫn cho phép mình buồn, mềm yếu một ít, đến hôm đi đẻ thì phải mạnh mẽ và dũng cảm lên.
    Sinh ra một đứa con chả đơn giản tí nào, đấy là chưa kể sau này cònchăm lo nuôi dạy nó lên người nữa chứ.
  7. Thaonguyennang

    Thaonguyennang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ôi! topic tụt đi tận đâu rồi nè.. kéo nó lên để mọi người còn vào chứ.
    Mình cũng đang mong cháu quá.. Sắp rồi, mọi cái đều thuận lợi.. mong sao đến lúc đẻ cũng thế. mấy hôm nay mình bị sổ mũi và ho ko biết có làm sao ko nữa.. vẫn thấy em bé nghịch và đạp nhiều 8 tháng rồi mà...
    chúc các mẹ và bé trong này đều mẹ tròn con vuông nhé. Khi nào sinh xong mình sẽ up ảnh lên để khoe bên topic ảnh con.
    Best & Regard.
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy các bà mẹ chuẩn bị mà thấy nôn nao quá chừng. Tớ thì đến 5 tháng nữa mới gặp mặt con.
    Chúc mẹ Lan mẹ tròn con vuông nhé. Cố lên nào! Sắp gặp mặt bé con thân yêu của mình rồi.

  9. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Lan sinh hôm mồng 3 tây
    Sinh mổ nên nhanh gọn lắm, vào viện từ sáng thứ năm 9h, chuẩn bị và nghỉ ngơi một ít đến 10h30 thì bác sĩ vào hỏi thăm động viên một lát, xong y ta ho den ho day vao phong mo va tiem cho hai mui thuoc te tu bung tro xuong, doi khoang nua tieng cho thuoc ngam thi ho mo luon muoi may phut sau la me Lan da nghe tieng con khoc chao doi roi. Khau va mat khoang 15 phut nua, roi nguoi ta cho me lan xuong phong hoi suc theo doi khoang gan hai tieng thi duoc cho ve phong. Mai den toi me chau moi duoc be chau va thu cho chau bu.
    Dau thi khong dau lam nhung ma me chau nhat nen trong luc ho mo nguoi cu run cam cap may ma cung nhanh voi lai bac si y ta ho cung tot va tan tinh. Hai hom lien me chau chi nam yen mot cho den hom thu ba moi di lai duoc vai buoc, hom thu tu thi tu di lai tam giat duoc, hom thu nam thi duoc ve.
    Hom qua ca hai me con deu duoc ra vien roi. Mai y ta ho den nha cat chi va kiem tra suc khoe cho chau
    May hom nua me chau pót anh len khoe ca nha
  10. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em nhé, mẹ tròn con vuông là được rồi, mà quên mất kể em bé được mấy kg. Chị bụng cũng to lắm rồi, em bé đạp nhiều lắm, còn 10 tuần nữa mà bây giờ cũng đã bắt đầu sợ đau đẻ rồi.

Chia sẻ trang này