1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chăm sóc phụ nữ có mang (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngay_tho_cu, 11/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    sướng nhỉ , tớ thì 1 tháng ở trong nhà mới mặc áo phông quần lửng thôi mà cụ nhà tớ cứ đi ra lườm , đi vào nguýt , nhất quyết bắt mặc áo dài tay , quần dài , đi tất . Bác tớ đến chơi còn kêu toáng lên bắt bịt tai nữa . Mà tớ chả nghe nên bị chửi " mày ngu lắm con ạ " ---> mình vừa cay vừa cú . Có hôm do trông con mệt quá , tối tớ đói nên huyết áp tụt nên tớ năm ngủ như lên cơn sốt rét , kéo hết cả chăn của bố nó rồi thì các kiểu áo khoác vẫn cứ rét run cầm cập . Lúc đầu tuởng tại mình ko kiêng như mẹ nói nên bị ---> sợ quá . Sau biết là tại huyết áp tụt thế là lại nhăn nhở ra .
  2. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các mẹ nhiều nhé... nhà tớ xác định là sinh mổ rùi... còn 4 tuần nữa thôi... cố lên nào... mới có 1 tuần mà em bé nhà tớ tăng 0.5kg... hic... 3.7kg rùi... nhìn các chị em sinh thường mà thèm quá đi mất... tớ thích sinh thường lắm... để sang năm còn sinh nữa... nhà tớ thích nhiều con... sinh mổ rùi thì lại phải mổ nữa...
  3. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    oạch,đẻ 1 đứa xong đã mệt hết cả ng` mà bà chị còn ham năm sau đẻ tiếp,đẻ liền tù tì thế ốm mất chị ơi.lúc trên bàn đẻ em thấy đau wá cứ kêu ầm lên " bs ơi mổ cho cháu đi,cháu ko chịu nổi nữa rồi "
  4. sobaby

    sobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng có thể tham khảo thông tin hay tại web này nhé
    http://www.chamevabe.com
    Bạn vào chuyên mục nuôi dạy trẻ ý có chuyên mục nhỏ "chọn tên cho bé", tha hồ mà chọn tên hay nhé.
    Chúc bạn mẹ tròn con vuông
  5. dqh8866

    dqh8866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác vào trang http://www.webtretho.com mà thử xem, có rất nhiều kinh nghiệm cho người sắp làm mẹ đấy.
  6. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Úi sao bé tăng cân nhanh thế.
    Mình cũng đẻ mổ đây, nhanh gọn và không đau như đẻ thường nhưng mà cũng thèm đẻ thường lắm, thèm được rặn lằm, học lớp tiền sản xong chẳng để làm gì. Khổ nỗi 2-3 hôm đầu nằm một chỗ, chỉ bế con và cho con bú trên giường thôi, không chăm sóc con được đến nơi đến chốn. Hôm thứ 4 mới dậy đi lại tắm gội được một ít, hôm thứ 5 mới được ra viện, về nhà đến hơn một tuần thỉnh thoảng vết mổ vẫn còn hơi đau đau. Mấy hôm nằm viện, người nhà vào thăm nhiều, thỉnh thoảng nói chuyện pha trò làm mình cười ngiều quá đau hết cả vết mổ, phải cắn mạnh vào ngón tay cho hết **** cười, đẻ mổ thì mấy hôm đầu chớ nên cười nhiều, đau lắm.
    Đẻ mổ thì không được đẻ dầy đâu, sau khi sinh phải đợi 6 tháng trở lên mới tiếp tục tập hai được. Đẻ mổ thì tập 2 cũng có nhiều khả năng đẻ mổ thôi nhưng không bắt buộc đâu, mình có biết hai người đẻ mổ tập 1, đến tập 2 và tập 3 tưởng đẻ mổ tiếp thế nào lại đẻ thường được. Một cô có 3 con rồi vẫn thích đẻ tiếp chị sợ chồng không nuôi nổi 4-5 mẹ con nên mới thôi không đẻ nữa.
    Mà đẻ dầy làm gì, hại sức khỏe lắm đợi một hai năm cho lại sức đã, chăm con cho tốt cho con nó lớn một ít rồi hãy sinh thêm đứa nữa cho nó có anh có chị có em.
  7. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    úp ạ
    Tình hình là nhà cháu đẻ rồi, cố mà ko đẻ thường được nên đánh đẻ mổ ạ. Con được 3.8kg mà đẻ sớm so với dư đoán 10 ngày
  8. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng, chúc mừng em bé đầu tiên của nhóm mình đã chào đời. Chúc em bé hay ăn chóng lớn, kháu khỉnh bụ bẫm, thông minh. Chúc bà mẹ Thủy mau chóng bình phục nhé.
    PS: Thấy bác mới đẻ đựoc 2 ngày mà vào được mạng thế này em mừng lắm rồi, chắc mọi chuyện ok cả.
    Bà bầu đầu tiên đã đẻ - đầu xuôi đuôi lọt. Theo thứ tự tiếp theo sẽ là Đào- Hoa- Vân- Nga-nicemile- Thảo đúng ko cả nhà mình nhỉ?
  9. em_toi

    em_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vân ơi, thế Đào bao giờ đẻ vậy? COn trai hay con gái? Dạo này không thấy vào đây nhỉ!
  10. conquydoian

    conquydoian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ôi, vui quá, chúc mừng Thuỷ nhé. Thuỷ xứng đáng là lá cờ đầu của nhóm mình - người đầu tiên chụp ảnh, làm đám cưới và bây giờ có cháu đầu tiên nữa. Cả nhà thẳng tiến theo bước chân Thuỷ thôi. Hihi. Báo cáo cả nhà là em cũng có được 2 tháng rồi, còn những 7 tháng nữa mới bằng Thuỷ được. Hic, lâu quá nhỉ.

Chia sẻ trang này