1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chăm sóc phụ nữ có mang (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngay_tho_cu, 11/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Phòng mạch tụi chú ế ẩm mạng nhện chăng đầy rồi còn gì, chú nghe chị bỏ nghề cò khám đi k công an tóm đấy
  2. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nhiều người bảo khi mang bầu kiếm ảnh em bé xinh về treo ngày nào cũng ngắm thì con sẽ xinh có phải không các chị ?
  3. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hihihihi mình không biết đúng hay sai nhưng có rất nhiều người bảo là nếu người vợ mang thai và rất yêu chồng, luôn nghĩ về chồng thì con sẽ có khuôn mặt giống ông chồng (còn tính tình thì không chắc nhé); thứ hai là ngắm ảnh như ngay_tho_cu nói cũng đúng, thế nên các cặp vợ chồng trẻ hay treo ảnh baby thật xinh trong phòng ngủ còn gì. Hồi mình mang thai cu tí, ông xã để wallpaper của máy điện thoại là hình một cậu bé có miệng cười rất xinh, hai mắt khi cười tít lại... nên bây giờ cu tí nhà mình khi cười cũng y hệt thế , hihihihi
    Nếu những lý thuyết này mà đúng thì hic hic hic, nhỡ có trường hợp cô vợ không yêu chồng, mang thai với chồng nhưng lòng suốt ngày nghĩ về một thằng khác, đẻ con ra nó giống thằng kia thì
  4. janine05

    janine05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy nhiều người làm thế, mua ảnh em bé về treo trong nhà, mong sao con mình khoẻ mạnh trắng trẻo như thế. Thực ra theo mình thì treo ảnh bé để mình nhìn vào đó hình dung ra con mình và tăng thêm tình cảm giữa mẹ và con ấy mà, cũng tốt nên là mình cũng treo.
  5. LanNhi2005

    LanNhi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì chít em rùi,đang mang thai mà em toàn thích xem phim ma và phim kinh dị<thực ra trước khi mang thai em đã thích xem mấy thể loại này rùi,>thế thì sợ quá.Mọi người cứ dặn em là ko được xem nhưng em hay mất ngủ mà cứ xem phim xong là ngủ ngon lành chẳng mơ hay giật mình gì cả.Thế có chít ko cơ chứ,nhưng hôm nào ko xem thì khó ngủ lắm vả lại chồng em bảo xem phim hài hay phim hoạt hình thì em ko thích,chỉ thích xem phim rùng rợn,đúng là hâm quá các bác nhỉ
  6. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    lúc đó, em bé sẽ giống mẹ chứ không giống thằng kia (j/k)
  7. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn cười quá, bạn này vui tính, nhí nhảnh thật đấy
  8. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, mang thai mà xem phim kinh dị với lại ma qủy thì khiếp qúa :)
    Nên xem phim vui vẻ nhẹ nhàng thôi . Đừng đặt mình vào trạng thái căng thẳng kinh hoàng qúa, tác động không tốt tới bào thai .
    Không biết mấy chuyện treo ảnh đẹp, thương yêu chồng nhiều thì thế nào ...chứ mình chả treo ảnh ai hết, suốt ngày cũng chỉ cãi cọ với chồng :) thế mà sinh ra 1 thằng cu trắng trẻo, đẹp giai, thông minh và tính nết thì phần nhiều giống bố hihihi ....
    Các cụ bảo, ghét của nào giời trao của nấy ... Lúc mang thai cứ ghét bố nó cho nhiều vào (có nhiều lý do để ghét cả ngày lẫn đêm cơ ), bảo đảm sẽ có con giống bố như hai giọt nước đấy .
  9. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, thế là đúng lý thuyết rồi, vì ghét nên lúc nào cũng nghĩ đến (yêu thì luôn nghĩ là yêu chồng thế, ghét thì luôn nghĩ đến là ghét chồng thế, bực mình với chồng thế... ), mà như thế thì Elin sinh con giống bố nó là phải rồi.
  10. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Vậy nếu em bé nhà mình xinh giống em bé trong ảnh, mà em bé trong ảnh lại là em bé nhà người khác, thì sẽ thế nào ạ?

Chia sẻ trang này