1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạm Tay Vào Mùa Đông Đi Anh...!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Cateyes82, 01/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Được chứ. Bạn cứ phán xét thoải mái mà. Đó có nhiều khi là tâm trạng nhất thời vui, buồn của một con người có đôi chút khác người như mình mà thôi. Cảm ơn bạn đã mất thời gian ngó qua những trang viết này :D
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày Hạ Chí, nóng như hun. Bao giờ mới tới mùa Đông đây? :-/
  3. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Ừh, mấy hôm nay nóng nực quá đi mất... mình cũng chả có nhiều cảm hứng để mà viết... đang mong mùa hè qua nhanh... rồi sẽ đến mùa đông...
  4. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi, mưa cả ngày không biết chán... Mưa từ đêm qua, sáng ra lại mưa, mưa từ sáng đến trưa, đến chiều, đến tối, đến sáng mai, đến ngày kia...
    Mưa làm cho không khí bớt oi bức đi chút ít, nhưng cũng làm cho người ta nhìn thấy không gian quanh mình ảm đạm hơn...
    Mưa tháng sáu rồi đấy... mưa xóa đi những ngột ngạt của ngày hôm qua, ngày hôm trước...
    Lát nữa về, mong trời tạnh mưa đôi chút để khỏi phải mặc áo mưa... tiếc cái áo mưa mới :D

    Đi tìm để down đĩa phim hoạt hình a land before time mãi mà chẳng thấy đâu, chán ghê...
    Chắc hôm nào lại phải ra hàng đĩa rồi... :(
    Vu vơ vài dòng cho topic khỏi mốc meo ... meo meo meo ...
  5. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề ''cái thớt'' của bạn mình lại nhớ đến bài:''Mùa đông của anh'' của Trần Thiện Thanh[r2)]
  6. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá...
    Hôm qua mưa, hôm nay lại mưa tiếp...
    Mưa rả rích cả ngày luôn, ngồi nhìn mưa mà chán hết cả người...

    Hôm nay lại là một ngày thứ 7 cuối tuần. Mong tháng này nhanh hết để đón nhận thêm tháng mới... tháng 7 chưa có mưa ngâu, chỉ có mưa mùa hạ mà thôi...
    Hết tháng 7 cho đến tháng 8, rồi lại tháng 9...
    Bao giờ cho đến tháng 10...
    Có lẽ chưa bao giờ mình lại mong thời gian trôi nhanh như lúc này, chỉ muốn nhắm mắt, thấy thời gian trôi vù vù đi, mở mắt ra là đến tháng 10 hoặc hết năm nay cho xong mọi thứ...
    Mình chẳng muốn ngồi đếm ngày, đếm tháng như thế này nữa đâu. Dù biết sống thế là lãng phí thời gian, nhưng vẫn muốn thời gian trôi đi thật nhanh, thật nhanh...
    Chắc đến tháng 10, mình có thể chạm tay vào mùa đông được rồi đấy...
    Mưa chưa ngớt chút nào cả, vẫn ào ào trên mái...
    Tạnh mưa một chút đi nào, để cho mình còn đi về đây... Mưa ơi...
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mưa nhiều, mưa mãi mưa hoài..
    Đôi khi cô đơn lao đi trong cơn mưa.
    Rồi sẽ ra sao?
    Ko biết nữa.
    Cứ tiến bước, mãi trong làn mưa ràn rạt kia, vô định.
  8. Cateyes82

    Cateyes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Bạn thứ khuya thế nhỉ? Ngày xưa mình cũng thức khuya như bạn, sau này thì tập thói quen đi ngủ sớm... Tầm 11h ngủ là ổn rồi...
    Đêm qua lạnh lạnh, thế nên sáng nay ngủ quên mất mới tài... dậy muộn, đương nhiên kèm theo việc không kịp ăn sáng và đi làm muộn rồi [-X
    Những cơn mưa cuối cùng trong tháng 6 đấy, chuẩn bị lại có những cơn mưa tiếp theo, nhưng không còn là mưa tháng 6 nữa rồi...
    Chẳng hiểu sao, mình chỉ ấn tượng và thích mưa tháng 6 thôi? Hay bởi vì mình sinh ra vào tháng 6 nên mới thích :-w
    Đón chào một ngày mới, một tuần mới...
    9h, lại bắt đầu một cuộc họp, chẳng biết đến lúc nào thì xong... Phải kiếm gì ăn đã... không thì chết đói, không họp nổi mất.. ~X
  9. amici

    amici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2011
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bạn MẮT MÈO nhé!

    Không bít là đã qua rồi hay là chưa đến sinh nhật của bạn, nhưng mình hy vọng sang tuổi mới, bạn không chỉ thích mùa đông mà còn yêu mùa hè nữa. Mùa hè cũng thú vị mà. Bạn không định thử khám phá sự thú vị của mùa hè sao?

    Vài ngày trước mình có đọc những dòng cảm xúc của bạn, lúc vừa đọc xong có rất nhiều điều muốn nhận xét (chứ không định phán xét). Bạn cũng đã viết rằng bạn không muốn ai phán xét mà. Đúng là cảm xúc. Tất cả gần như lại trôi tuột hết những gì định phán rùi. Thôi thì thôi vậy.

    Cứ trải lòng đi, ít ra thì viết kiểu như là NK cũng rất tốt đấy. Có nhóm nghiên cứu nào đó đã kết luận điều này roài. [:D]
  10. DuongThuyNga

    DuongThuyNga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sinh tháng 6 nhưng thật sự mình không thích những cơn mưa mùa hạ chút nào.Người ta nói con gái tuổi Tuất mà sinh tháng 6 thường khổ nhất là về mặt tình cảm
    chả biết có đúng không nữa nhưng mình nghiệm vào mình thì chuẩn :D

Chia sẻ trang này