1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    choài oi là choài..công sức mình viết dài ơi là dài..bi h mất hết trơn roài..cũng tại cái máy vi tinh bị khìn
    tối qua đi ún cafe với út cưng của trÙm... 2 đứa mắc cười kô chịu nỗi .. 1 cafe sữa và 1 cafe 3 tầng...choài ơi là choài..cái li caffe 3 tầng đó....chịu kô nỗi lun..1 tầng sữa..1 tầng cafe và 1 tầng bọt của caffe..hehhe... mình kém thông minh quá...biết lâu roài mà kô biết kết hợp lại để tạo ra món mới..nhờ cí quán tiamo mà biết thêm 1 món..hehhe..dzìa nhà tự pha tự ún thoai..pó tay lun...2 đưa ngồi nói tùm lum tùm la thứ trên trời dưới biển...nói tới nói lui cũng đụng cái chuyện thi IELTS mới chán chứ.... mất tự tin ghe ghớm..lại thấy lo lo trong lòng
    mỗi tuần 1 cái bài luận..kô biết mình có viết kô hay là lại như hum qua..2 con ranh ngồi nhơi nhơi miết cái topic xong roài hí hoáy viết...viết tới viết lui nhìn lại đc 2 đoạn ngắn ngủn..nhìn nhau cười khì... chuyện tình cảm của nó có vấn đề..kô hỉu roài có trời quan mây tạnh kô nữa...tự nhiên nói, 1 thân 1 mình như mày có khi thoải mái..chịu hết nỗi..mệt,học hành đi,gì thì gì,đứa thi xong đưa học AV xong roài hay nói...riết roài mình cũng bị chi phối vì những chuyện của chúng nó ...nt bảo ku K đi đả thông tư tưởng..mà h chưa thấy báo cáo tình hình gì hết..kô hỉu tình hình chiến sự đến đâu... cứ mỗi lần giận nhau bọn tao lại thấy yêu nhau hơn <~~~ hết ý kiến nỗi lun... mới nhận đc cái đề mới..lo mà viết cho roài..tranh thủ làm 1tuần 2 bài...
    mum gọi điện..kô hỉu nc mắm ở đâu mà tuôn trào vậy kô biết.Thương mum quá chừng...lại kể chuyện papa nhắc con gái vào đây 1 năm roài...làm lại khóc to hơn..cứ biết là mọi ng thương yêu và chìu chuộng mình lắm vậy mà vẫn kô thấy ổn,cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó và cô độc quá...Thương mum,cả đời chỉ biết sống vì chồng con,lo lắng cho từng chút một..nhìu khi ghét lắm,suốt ngày xem như trẻ con...như anh 2 vậy mà khổ..mum cứ kèm cặp từng chút 1... cái áo mặc trên ng cũng là mum ủi cho..thương mum nhìu hơn...tất bật chuyện gia đình..
    kô hỉu cái bằng ĐH của mình học xong tốn kém hết bao nhiu..mở miệng xin tiền là thấy thương..tiền bạc chả tiếc..chỉ tiếc công lao bỏ ra ..kô hỉu roài đến khi nào mới lấy lại đủ..liệu cái đồng lương sau khi đi làm nó thế nào.nghĩ mà thấy ngán tận cổ...
    Giờ mới thấm thía thế nào là gia điình ..thế nào là anh em..ở nhà..có bao h nghĩ đến những gì mình làm cho mọi người đâu..có bao h thấy khó chịu đâu....được chìu..riết roài cứ mún mình là cái đinh của vũ trụ..nản gì đâu.nhỏ đến lớn...ích kỉ..thích thì làm..kô thìch thì kô làm..chả thèm nghĩ đến cảm nhận của ng khác,chả thèm nghĩ ba mẹ có bùn hay kô?các sống đó bao nhiu năm vẫn kô đổi..có chăng là cách suy nghĩ và thực hiện mà thôi...
    Quái,cứ có chuyện linh tinh là kéo thêm 1 vài chuyện khác nữa..cú đek chịu được..sao thế nhỉ?riết roài thấy cái gì cũng kô tin nỗi..mình đa nghi hay mọi chuyện vốn như thế..phức tạp và rối ren quá chừng....Có ng khuyên mình,mỗi lần bùn nên nghĩ đến những chuyện vui vẻ để thấy thoải mái hơn...ưh!đã làm roài chứ chưa làm chắc,khổ nỗi nhìn hoài mà chả thấy đâu. Oải quá!bạn bè..chìu chuộng hoài..nhường nhịn hoài rồi muốn cái gì đc nấy...nghĩ lại mà thấy nó thế nào í..kô thoải mái đc..kệ! thấy mình chả có lỗi gì hết..im lặng xem đến đâu... h chẳng có time đâu mà linh tinh nỗi..lo lắng chuyện thi cử chưa đủ hả chời..thôi kịa!
    [/green]
  2. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Than thở riết cũng mệt thôi hôm nay tha cho em nhe, hôm nay cho em không than mà chỉ xin thở thôi.
    Chán ghê hôm qua hẹn hôm nay mà tới giờ không thấy gì hết, thôi đi ngũ thôi, buồn ngủ quá rồi
  3. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Than thở riết cũng mệt thôi hôm nay tha cho em nhe, hôm nay cho em không than mà chỉ xin thở thôi.
    Chán ghê hôm qua hẹn hôm nay mà tới giờ không thấy gì hết, thôi đi ngũ thôi, buồn ngủ quá rồi
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    weekend...
    ở nhà ngoan như con mèo nhỏ... bắt đầu từ tối thứ 7...nhắn tin cho đạika..thịt cầy..hehhe...về nhà sớm..dọn dẹp đâu vào đó..sis về phải bụt miệng khen nhà sạch quá..chờ Đạika vìa....hehhe.... ăn lấy ăn để đến nỗi đạika phải la làng..ăn bù mà...cả mấy tháng chưa đc ăn .... hahha ...ngồi chê hết món này đến món khác..thèng ku phục vụ chắc nóng mũi lắm ..mà kô làm đc gì càng tức hơn ... mưa hoài... may mà đang ăn thì mưa..kô thì 2 chị em kô coá cơ hội mua đồ sale roài ... lượn qua lượn lại khu lê văn sỹ ,cuối cùng cũng nhảy dzô Yishion mua cho đạika cái áo...bà miẹ nó,đồ mắc quá,chỉ được cái đẹp quá kô chê đc..mấy cái áo khoác đẹp mê lun..nhưng mà vấn đề là đào đâu ra số tiền lớn để mua chớ chời..pó tay thiệt!... chui vô BB mua đò sale,mắc cười kô chịu nỗi..ai đời,ng ta đã ghi mấy cái chữ kô cho thử bự chà bá vậy mà còn đứng xỏ thử trc mặt mấy con nhỏ bán đồ.... hehhe.... tụi nó cứ nhìn lừ lừ 2 chị em ..vậy mới thấy khả năng chọc chửi có thừa ... dê bà cố lun ... chọc cho mấy thèng đó tưởng mình đẹp trai chứ..ai ngờ vừa khen xong quay lưng lại 1 phát là ..hehhe... ăn dưa bở thế .... đúng là trời trả,ai biểu nói xấu ng ta chi ... về bị ba thèng ku xấu trai cứ đi theo miết .. ghét ghia,phải chi đẹp trai xí còn chọc lại cho đỡ tức .... ăn triền miên lun ... vừa coi hoa hậu vừa ăn vừa bình phẩm .. ngồi ngó miết mà chẳng thấy con nhỏ Ng ĐN vô chung kết..chắc xấu quá... thèng điên,nửa đem roài còn nt mời ra ngắm trăng..xấu số cho nó bị mình chửii...hehhe...sáng ra bò dậy mới nhớ mình đã chửi nói...
    8h sáng đã bò dậy đòi đi ăn.... đạika kô còn dám tin mình là người nữa oài..... lâu lắm roài mới ăn cơm gia đình... đông dzui dễ sợ .... 1 cuối tuần hoàn hảo quá chời... đi xông hơi..nói tùm lum tùm la trên trời dưới bể...mắc cười...
    đầu tuần...
    nhắn tin... chúc từa lưa ... đâu biết có con nhỏ đang phóng như điên ngoài đường vì đi học trể..xấu hổ ghê á... mum gọi điện..lại thấy thương..lại mún khóc..tâm trạng dạo này cứ thế nào á... linh tinh vừa phải thoai chứ... chẳng lẽ cứ như thế hoài sao...vài chuyện vui và kô vui lại đến... cũng muốn gọi điện...cũng muốn nói linh tinh..roài lại thoai...mình chả là gì.. mình cũng có cái đầu..mình cũng suy nghĩ..thế tại sao mọi ng ko suy nghĩ cho mình? Lúc nào cũng vậy.. con người ta..cũng giống nhau mà...cứ nghĩ ng ta thông cảm cho mình,liệu mình có thể thông cảm cho họ hay kô? cái gì cũng có quy luật của nó,sống ở đời phải biết mình là ai chứ ... tự nhiên lại thấy giận và tủi thân! Có nhìu chuyện,cứ tưởng cho qua thì sẽ qua...nhưng kô,qua rồi trở lại và làm cho con người ta khó chịu hơn lúc đầu nữa....Chẳng mún nói trắng ra làm gì.... đôi khi phải biết tự hỉu... tc bao nhiu năm,chẳng lẽ vì những chuyện nhỏ nhặn như thế...nhưng cũng chính vì nhìu chuyện nhỏ nhỏ như thế tích tụ lại thành chuyện lớn ... khó xử! để bụng cũng kô đc mà kô để bụng cũng kô đc...nhìu thứ chả biết đâu mà lần!
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    weekend...
    ở nhà ngoan như con mèo nhỏ... bắt đầu từ tối thứ 7...nhắn tin cho đạika..thịt cầy..hehhe...về nhà sớm..dọn dẹp đâu vào đó..sis về phải bụt miệng khen nhà sạch quá..chờ Đạika vìa....hehhe.... ăn lấy ăn để đến nỗi đạika phải la làng..ăn bù mà...cả mấy tháng chưa đc ăn .... hahha ...ngồi chê hết món này đến món khác..thèng ku phục vụ chắc nóng mũi lắm ..mà kô làm đc gì càng tức hơn ... mưa hoài... may mà đang ăn thì mưa..kô thì 2 chị em kô coá cơ hội mua đồ sale roài ... lượn qua lượn lại khu lê văn sỹ ,cuối cùng cũng nhảy dzô Yishion mua cho đạika cái áo...bà miẹ nó,đồ mắc quá,chỉ được cái đẹp quá kô chê đc..mấy cái áo khoác đẹp mê lun..nhưng mà vấn đề là đào đâu ra số tiền lớn để mua chớ chời..pó tay thiệt!... chui vô BB mua đò sale,mắc cười kô chịu nỗi..ai đời,ng ta đã ghi mấy cái chữ kô cho thử bự chà bá vậy mà còn đứng xỏ thử trc mặt mấy con nhỏ bán đồ.... hehhe.... tụi nó cứ nhìn lừ lừ 2 chị em ..vậy mới thấy khả năng chọc chửi có thừa ... dê bà cố lun ... chọc cho mấy thèng đó tưởng mình đẹp trai chứ..ai ngờ vừa khen xong quay lưng lại 1 phát là ..hehhe... ăn dưa bở thế .... đúng là trời trả,ai biểu nói xấu ng ta chi ... về bị ba thèng ku xấu trai cứ đi theo miết .. ghét ghia,phải chi đẹp trai xí còn chọc lại cho đỡ tức .... ăn triền miên lun ... vừa coi hoa hậu vừa ăn vừa bình phẩm .. ngồi ngó miết mà chẳng thấy con nhỏ Ng ĐN vô chung kết..chắc xấu quá... thèng điên,nửa đem roài còn nt mời ra ngắm trăng..xấu số cho nó bị mình chửii...hehhe...sáng ra bò dậy mới nhớ mình đã chửi nói...
    8h sáng đã bò dậy đòi đi ăn.... đạika kô còn dám tin mình là người nữa oài..... lâu lắm roài mới ăn cơm gia đình... đông dzui dễ sợ .... 1 cuối tuần hoàn hảo quá chời... đi xông hơi..nói tùm lum tùm la trên trời dưới bể...mắc cười...
    đầu tuần...
    nhắn tin... chúc từa lưa ... đâu biết có con nhỏ đang phóng như điên ngoài đường vì đi học trể..xấu hổ ghê á... mum gọi điện..lại thấy thương..lại mún khóc..tâm trạng dạo này cứ thế nào á... linh tinh vừa phải thoai chứ... chẳng lẽ cứ như thế hoài sao...vài chuyện vui và kô vui lại đến... cũng muốn gọi điện...cũng muốn nói linh tinh..roài lại thoai...mình chả là gì.. mình cũng có cái đầu..mình cũng suy nghĩ..thế tại sao mọi ng ko suy nghĩ cho mình? Lúc nào cũng vậy.. con người ta..cũng giống nhau mà...cứ nghĩ ng ta thông cảm cho mình,liệu mình có thể thông cảm cho họ hay kô? cái gì cũng có quy luật của nó,sống ở đời phải biết mình là ai chứ ... tự nhiên lại thấy giận và tủi thân! Có nhìu chuyện,cứ tưởng cho qua thì sẽ qua...nhưng kô,qua rồi trở lại và làm cho con người ta khó chịu hơn lúc đầu nữa....Chẳng mún nói trắng ra làm gì.... đôi khi phải biết tự hỉu... tc bao nhiu năm,chẳng lẽ vì những chuyện nhỏ nhặn như thế...nhưng cũng chính vì nhìu chuyện nhỏ nhỏ như thế tích tụ lại thành chuyện lớn ... khó xử! để bụng cũng kô đc mà kô để bụng cũng kô đc...nhìu thứ chả biết đâu mà lần!
  6. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0

    Ờ...
    hum nay có thằng chửi mình: "Tao cũng thằng đàn ông, mày cũng thằng đàn ông.... " Im lặng, cho đến khi hết chịu nổi thì "Mày càng nói càng sai rùi ku ạ...". Mình không cãi làm cái qué gì, miệng lưỡi lươn lẹo, nó cãi ko lại, nhưng ko thích vậy. Dù gì cũng anh em choi với nhau đã lâu rùi. Để nó nói hết thì nó *** hết nois, Vậy thui, đơn giản như đang rỡn.
    Nhưng mk, tối chán như con gián, vác dream tầu đi lang thang, ngẫm nghĩ, mkíp, thấy nó nói đúng. Mình là một thằng đàn ông, nhưng mình éo bằng nó, một thằng cớ em mình. hơ hơ. Thằng ku, chắc không bằng mình về cái khoản lông bông, cái vụ cày bừa. Nhưng kiểu gì thì hắn cũng đúng. Mk, chẳng lẽ, thằng ngón tay dài mới có hăm mấy cái tuổi đầu, máu trong người đã muốn nguội rùi sao trời. Khó khăn thì có thật, nhưng tại sao thằng ngón tay dài lại nản sớm thế? Nó vốn đâu có như vậy đâu ta?
    Hừm hừm. Becon ơi ời, cho anh chậm mấy ngày nhé, hehe.
    Bố khỉ, sao nhiều khimình thấy nhục vãi. Bàn tay ngón dài ngoẵng, dài qá mà, ngủ lại duỗi thẳng ngón tay ra, thế nên chả có cái gì hắn giữ được cả. Ngón tay dài, cánh tay cũng dài, sai tay dài, Mkíp, cái gì trông cũng như trong tầm tay, nhưng đếch có cái gì hắn nắm được. Nhục chưa? Nhục chưa? Sau này nếu hắn có con cái, chắc hắn sẽ kiếm dây buộc quắp ngón tay tụi nhỏ lại khi tụi nhỏ đang ngủ, để khỏi như hắn bây giờ.
    Cái gì cũng như trong tầm tay, nhưng đếch có cái gì ở trong tay.
    Sực nhớ lại ngày ở ĐN, mình đã mắng thằng bạn "Tao *éo có mảnh tình vắt vai đã nhục. Mày có một mảnh đẹp thế lại để mất thì càng nhục hơn". Ôi chao, giờ thì thằng bạn hắn sắp cưới cái mảnh vắt vai đấy rùi. Hắn thì đang thấm thía câu chửi năm xưa.
  7. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0

    Ờ...
    hum nay có thằng chửi mình: "Tao cũng thằng đàn ông, mày cũng thằng đàn ông.... " Im lặng, cho đến khi hết chịu nổi thì "Mày càng nói càng sai rùi ku ạ...". Mình không cãi làm cái qué gì, miệng lưỡi lươn lẹo, nó cãi ko lại, nhưng ko thích vậy. Dù gì cũng anh em choi với nhau đã lâu rùi. Để nó nói hết thì nó *** hết nois, Vậy thui, đơn giản như đang rỡn.
    Nhưng mk, tối chán như con gián, vác dream tầu đi lang thang, ngẫm nghĩ, mkíp, thấy nó nói đúng. Mình là một thằng đàn ông, nhưng mình éo bằng nó, một thằng cớ em mình. hơ hơ. Thằng ku, chắc không bằng mình về cái khoản lông bông, cái vụ cày bừa. Nhưng kiểu gì thì hắn cũng đúng. Mk, chẳng lẽ, thằng ngón tay dài mới có hăm mấy cái tuổi đầu, máu trong người đã muốn nguội rùi sao trời. Khó khăn thì có thật, nhưng tại sao thằng ngón tay dài lại nản sớm thế? Nó vốn đâu có như vậy đâu ta?
    Hừm hừm. Becon ơi ời, cho anh chậm mấy ngày nhé, hehe.
    Bố khỉ, sao nhiều khimình thấy nhục vãi. Bàn tay ngón dài ngoẵng, dài qá mà, ngủ lại duỗi thẳng ngón tay ra, thế nên chả có cái gì hắn giữ được cả. Ngón tay dài, cánh tay cũng dài, sai tay dài, Mkíp, cái gì trông cũng như trong tầm tay, nhưng đếch có cái gì hắn nắm được. Nhục chưa? Nhục chưa? Sau này nếu hắn có con cái, chắc hắn sẽ kiếm dây buộc quắp ngón tay tụi nhỏ lại khi tụi nhỏ đang ngủ, để khỏi như hắn bây giờ.
    Cái gì cũng như trong tầm tay, nhưng đếch có cái gì ở trong tay.
    Sực nhớ lại ngày ở ĐN, mình đã mắng thằng bạn "Tao *éo có mảnh tình vắt vai đã nhục. Mày có một mảnh đẹp thế lại để mất thì càng nhục hơn". Ôi chao, giờ thì thằng bạn hắn sắp cưới cái mảnh vắt vai đấy rùi. Hắn thì đang thấm thía câu chửi năm xưa.
  8. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chời, hôm nay ngủ dậy đau không chịu nổi, ráng lắm mới bò dậy được để đi làm, sao mà bị cái gì không biết nữa mấy năm qua rồi tưởng đâu nó đi luôn ai ngờ tự nhiên trở lại. Cách đây 7 năm cũng đã ngã quỵ một lần rồi nhưng mà vẫn đứng lên được còn lần này không biết có đứng dạy nỗi không đây. Đau đớn không thể tả nỗi ăn không được mà muốn đi bộ cũng khó khăn. Nó lại đang lên cơn đây, không biết rồi khả năng chống chọi được bao nhiêu năm nửa thôi thì kệ được bao nhiêu thì giúp gia đình bấy nhiêu thôi. Àh mà sao mình lỳ thế nhỉ ? vài người khuyên đi khám để còn biết đường chữa nhưng mình nhất định không chịu đi, mình không thích đụng đến mấy cái dụng cụ y tế, sao mà mình ghét nó đến thế
  9. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chời, hôm nay ngủ dậy đau không chịu nổi, ráng lắm mới bò dậy được để đi làm, sao mà bị cái gì không biết nữa mấy năm qua rồi tưởng đâu nó đi luôn ai ngờ tự nhiên trở lại. Cách đây 7 năm cũng đã ngã quỵ một lần rồi nhưng mà vẫn đứng lên được còn lần này không biết có đứng dạy nỗi không đây. Đau đớn không thể tả nỗi ăn không được mà muốn đi bộ cũng khó khăn. Nó lại đang lên cơn đây, không biết rồi khả năng chống chọi được bao nhiêu năm nửa thôi thì kệ được bao nhiêu thì giúp gia đình bấy nhiêu thôi. Àh mà sao mình lỳ thế nhỉ ? vài người khuyên đi khám để còn biết đường chữa nhưng mình nhất định không chịu đi, mình không thích đụng đến mấy cái dụng cụ y tế, sao mà mình ghét nó đến thế
  10. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Phờ, lại cũng wa mấy ngày, vài biến cố nho nhỏ nhưng cũng đủ làm quẹo đi một tí cuộc đời mình. Sao nó cứ nhẹ nhàng như không.
    Đêm kia, ngồi, chấm than, type ra một đống hổ lốn dài ngoẵng, và mất sạch chỉ vì mạng bị lỗi. Kú không tả được, ngẫm lại thì chỉ có mấy chỗ như thế này để mình trút những thứ điên khùng của riêng mình đi chỗ khác. Đã lâu lắm rùi khong động đến cây bút, nói chi đến viết lách. Buồn cười, vậy mà cũng đã có thời mình hí hoáy viết nhật ký rùi đấy. Bây giờ, chỉ tua vít với mỏ hàn suốt ngày.
    Lỗn lận lẫn lộn, đau đầu và quáng gà. Mục đích, định hướng, lý tưởng... Vừa xa vừa gần. Như đang hộc tốc chạy trong đám mù, chạy hoài, hướng nào cũng sợ sai, hướng nào cũng thấy đúng, đến khi giật mình hình như mình lại đang ở nơi xuất phát. Phải không nhỉ. Dừng, lắng nghe một tiếng gọi, từ đâu cũng được, gọi đúng tên mình cũng được mà khong đúng cũng được nốt. Lâu quá.
    Những đứa trẻ con, mắt sáng, người hơi gầy, những bộ áo quần trông bẩn bẩn, những câu chửi tục văng ra rất tự nhiên.... Mình đã từng là một trong số đó, cũng lâu rùi. Chẳng lẽ... Mk, nghĩ xa quá. Nghĩ gần... Mai sẽ làm gì? Đám bạn cũ, có những đứa chả phải nghĩ như vậy, sáng dậy đúng giờ, leo lên xe đến công sở, chiều về đúng giờ, có đứa tạt qua chợ, có đứa đi uống bia, có đứa lại về thẳng nhà. Ngày nào cũng như ngày nào, đôi khi cả ngày lễ chủ nhật cũng vậy nốt. Mình đã từng lén cười khinh bọn nó, sống thế, cùn người đi. Bây giờ, mình cũng đang cùn người đi. Lại còn thèm được cái kiểu cùn người của bọn nó. Kiêu ngạo hả? Tự ti hả? Ám ảnh mất rùi. Mk, mới hum nọ, "chỉ có danh-từ là có ý nghĩa". Bây giờ cũng vậy, thêm vế nữa "không dễ hiểu", cách nhau chữ "nhưng".
    Muốn type tiếp, nhưng một cú đt đủ để làm giật mình. Thôi để khi khác vậy.
    Ngày qua hết 3/4 rồi. Từ hum kia, mình tự hứa sẽ trở thành một con người khác. À không, vẫn con ngpười cũ, tân trang lại, theo một cách khác. Thằng ngón tay dài ngoẵng cười khẩy,

Chia sẻ trang này