1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Phờ, lại cũng wa mấy ngày, vài biến cố nho nhỏ nhưng cũng đủ làm quẹo đi một tí cuộc đời mình. Sao nó cứ nhẹ nhàng như không.
    Đêm kia, ngồi, chấm than, type ra một đống hổ lốn dài ngoẵng, và mất sạch chỉ vì mạng bị lỗi. Kú không tả được, ngẫm lại thì chỉ có mấy chỗ như thế này để mình trút những thứ điên khùng của riêng mình đi chỗ khác. Đã lâu lắm rùi khong động đến cây bút, nói chi đến viết lách. Buồn cười, vậy mà cũng đã có thời mình hí hoáy viết nhật ký rùi đấy. Bây giờ, chỉ tua vít với mỏ hàn suốt ngày.
    Lỗn lận lẫn lộn, đau đầu và quáng gà. Mục đích, định hướng, lý tưởng... Vừa xa vừa gần. Như đang hộc tốc chạy trong đám mù, chạy hoài, hướng nào cũng sợ sai, hướng nào cũng thấy đúng, đến khi giật mình hình như mình lại đang ở nơi xuất phát. Phải không nhỉ. Dừng, lắng nghe một tiếng gọi, từ đâu cũng được, gọi đúng tên mình cũng được mà khong đúng cũng được nốt. Lâu quá.
    Những đứa trẻ con, mắt sáng, người hơi gầy, những bộ áo quần trông bẩn bẩn, những câu chửi tục văng ra rất tự nhiên.... Mình đã từng là một trong số đó, cũng lâu rùi. Chẳng lẽ... Mk, nghĩ xa quá. Nghĩ gần... Mai sẽ làm gì? Đám bạn cũ, có những đứa chả phải nghĩ như vậy, sáng dậy đúng giờ, leo lên xe đến công sở, chiều về đúng giờ, có đứa tạt qua chợ, có đứa đi uống bia, có đứa lại về thẳng nhà. Ngày nào cũng như ngày nào, đôi khi cả ngày lễ chủ nhật cũng vậy nốt. Mình đã từng lén cười khinh bọn nó, sống thế, cùn người đi. Bây giờ, mình cũng đang cùn người đi. Lại còn thèm được cái kiểu cùn người của bọn nó. Kiêu ngạo hả? Tự ti hả? Ám ảnh mất rùi. Mk, mới hum nọ, "chỉ có danh-từ là có ý nghĩa". Bây giờ cũng vậy, thêm vế nữa "không dễ hiểu", cách nhau chữ "nhưng".
    Muốn type tiếp, nhưng một cú đt đủ để làm giật mình. Thôi để khi khác vậy.
    Ngày qua hết 3/4 rồi. Từ hum kia, mình tự hứa sẽ trở thành một con người khác. À không, vẫn con ngpười cũ, tân trang lại, theo một cách khác. Thằng ngón tay dài ngoẵng cười khẩy,
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0

    mấy hum nay kô bận lắm..time cứ lắc nha lắc nhắc nên chẳng thể gõ bài nào ra hồn đc...có hum cũng có nhìu time,nhưng mãi bận cua trai xinh tươi nên thôi ..kô post bài vào chấm than ...
    Hum qua đi trả nợ... lâu lắm roài mới ún cafe kô đường như thế..mà cũng chẳng đủ fê ... nhạt nhẽo kô chịu được mà vẫn thấy có chút gì đó đăng đắng âm ấm nơi cổ họng.. kể cũng lạ ... cả ngày ún 2 li đen.. kô hỉu sao lại thế! Chẳng có tâm trạng gì nhìu..vài thứ linh tinh..vài thứ vẫn thế..nói chung là kô quá mức cần thiết mà... Tối! tự nhiên đau bao tử quá chừng..nt nhõng nhẽo vài phát ..làm lo lắng sốt vó..gọi điện nghe rên ư ử đến là buồn cười..kô chịu nỗi! cả đêm kô chợp mắt đc vì đau..online thì lại lười..cái tội sợ chuột! nằm ôm con chó mà cứ rên..nhớ lại thấy mình trẻ con chi lạ..may mà kô bò qua ngủ với sis á... tống 2 viên thuốc vô bụng mà chẳng thấy đỡ hơn tẹo nào...lăn qua lăn lại cũng chẳng đỡ chút nào..chán ghê! tự nhiên 2 hum ni đau hoài..mà có lo lắng chi đâu mà lại đau chời?hic..hic..kô chịu nỗi.
    Lâu rồi kô nói chuyện riêng tư với bạn..tự nhiên nỗi hứng muốn gọi điện..gọi..biết chắc à bạn nhưng lại gặp người khác..." xin lỗi,bạn gọi lại nhé,ở đây kô có ai tên V" lich sự kô chịu nỗi...nén cười... và cúp máy .... lại máu me vụ kia..đi mua lung tung xèn lên..thấy vui vui.. mai ở nhà ngồi làm mấy cái hoa mới được.Cái tính kô bao h đổi đc,thích chi là làm cho bằng được... kì cục!
    Dạo này mình ác độc quá... đi trấn lột tùm lum .... lúc trưa mua mì quảng cũng rứa ...có 50K mà lấy lun tờ 100K kô chịu thối..hahha... bắt nạt út cưng của trÙm... móc 40K mua hoa tặng Sn rồng mập ..hehhe... càng lúc càng lậm ,đi đâu cũng bắt mọi ng đặt hoa của mình ..cái gì cũng quy ra hoa .... pó tay thiệt..hehhe... ép tùm lum người...thấy mắc cười mình quá chừng... Bắt đầu thấy vui vui và thoải mái trở lại roài... Mỗi tội áp lực chuyện học của mình hơn lớn... kô biết roài thế nào nữa..cũng thấy lo lo....
    Mấy hum nay thấy nhà mình lại vui vẻ như xưa..nhìu topic ý nghĩa quá..làm nhớ ĐN da diết. nhớ biển ... ưh! biển mùa đông lạnh lẽo và bàng bạc xám... cảm giác cô độc và chông chênh! sợ lắm,mà vẫn cứ thích nhìn biển mùa đông.Chằng giống ai hết ! hix hix..mai lại là ngày mới !
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0

    mấy hum nay kô bận lắm..time cứ lắc nha lắc nhắc nên chẳng thể gõ bài nào ra hồn đc...có hum cũng có nhìu time,nhưng mãi bận cua trai xinh tươi nên thôi ..kô post bài vào chấm than ...
    Hum qua đi trả nợ... lâu lắm roài mới ún cafe kô đường như thế..mà cũng chẳng đủ fê ... nhạt nhẽo kô chịu được mà vẫn thấy có chút gì đó đăng đắng âm ấm nơi cổ họng.. kể cũng lạ ... cả ngày ún 2 li đen.. kô hỉu sao lại thế! Chẳng có tâm trạng gì nhìu..vài thứ linh tinh..vài thứ vẫn thế..nói chung là kô quá mức cần thiết mà... Tối! tự nhiên đau bao tử quá chừng..nt nhõng nhẽo vài phát ..làm lo lắng sốt vó..gọi điện nghe rên ư ử đến là buồn cười..kô chịu nỗi! cả đêm kô chợp mắt đc vì đau..online thì lại lười..cái tội sợ chuột! nằm ôm con chó mà cứ rên..nhớ lại thấy mình trẻ con chi lạ..may mà kô bò qua ngủ với sis á... tống 2 viên thuốc vô bụng mà chẳng thấy đỡ hơn tẹo nào...lăn qua lăn lại cũng chẳng đỡ chút nào..chán ghê! tự nhiên 2 hum ni đau hoài..mà có lo lắng chi đâu mà lại đau chời?hic..hic..kô chịu nỗi.
    Lâu rồi kô nói chuyện riêng tư với bạn..tự nhiên nỗi hứng muốn gọi điện..gọi..biết chắc à bạn nhưng lại gặp người khác..." xin lỗi,bạn gọi lại nhé,ở đây kô có ai tên V" lich sự kô chịu nỗi...nén cười... và cúp máy .... lại máu me vụ kia..đi mua lung tung xèn lên..thấy vui vui.. mai ở nhà ngồi làm mấy cái hoa mới được.Cái tính kô bao h đổi đc,thích chi là làm cho bằng được... kì cục!
    Dạo này mình ác độc quá... đi trấn lột tùm lum .... lúc trưa mua mì quảng cũng rứa ...có 50K mà lấy lun tờ 100K kô chịu thối..hahha... bắt nạt út cưng của trÙm... móc 40K mua hoa tặng Sn rồng mập ..hehhe... càng lúc càng lậm ,đi đâu cũng bắt mọi ng đặt hoa của mình ..cái gì cũng quy ra hoa .... pó tay thiệt..hehhe... ép tùm lum người...thấy mắc cười mình quá chừng... Bắt đầu thấy vui vui và thoải mái trở lại roài... Mỗi tội áp lực chuyện học của mình hơn lớn... kô biết roài thế nào nữa..cũng thấy lo lo....
    Mấy hum nay thấy nhà mình lại vui vẻ như xưa..nhìu topic ý nghĩa quá..làm nhớ ĐN da diết. nhớ biển ... ưh! biển mùa đông lạnh lẽo và bàng bạc xám... cảm giác cô độc và chông chênh! sợ lắm,mà vẫn cứ thích nhìn biển mùa đông.Chằng giống ai hết ! hix hix..mai lại là ngày mới !
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Ở một nơi nọ, có một con Nhím sống trong một cái hang nhỏ. Khi bắt đầu lớn lên một chút, Nhím ta bắt đầu tò mò về cái thế giới xung quanh. Nhím ra khỏi hang đi thăm thú khu rừng, Nhím gặp biết bao nhiêu điều mới lạ, vui có, buồn có, sợ hãi cũng có luôn. Mặc dù Nhím đã gặp và làm quen biết rất nhiều người nhưng rồi Nhím vẫn cảm thấy cô đơn. Chỉ là vì môci khi gặp chuyện gì Nhím ta đều xù lông lên, thế nên không ai dám đến gần Nhím cả. Mặc dù cũng có nhiều bạn muốn đến bên Nhím, vui đùa cùng Nhím, an ủi Nhím khi Nhím buồn, giúp đỡ Nhím khi Nhím cần nhưng nỗi e ngại những cái lông nhọn hoắt đã làm cho họ nản chí.
    Nỗi cô đơn ngày càng lớn trong Nhím. Một hôm, bất chấp sự can ngăn của ba mẹ, Nhím quyết tâm ra đi tìm cuộc sống mới, hy vọng có thể quên đi những đau buồn, cô đơn; hy vọng có thể tìm thấy một người bạn có thể cùng Nhím chia sẻ cuộc sống. Hành trình dù dài đến đâu, gian khổ trở ngại gì cũng không làm Nhím chùn bước, tất cả vì một ngày mai tươi sáng cơ mà!
    Sau một cuộc hành trình dài Nhím cũng đã đặt chân đến vùng đất mới. Một chú ngựa trông thấy Nhím bèn tiến lại gần làm quen, nhưng Nhím đã xù lông lên theo thói quen để tự vệ, những chiếc lông nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt làm chú ngựa hí lên đau đớn rồi chạy biến đi. Nhím tiếp tục đi thì gặp một chú heo rừng, vừa mới lại gần định làm quen thì chú heo đã rú lên đau đớn rồi chạy thục mạng vì những cái lông đã đâm vào mũi chú. Mọi chuyện lại lặp lại như ở quê nhà, không ai có thể tới gần Nhím chỉ vì những cái lông mà Nhím xù lên. Nhím buồn lắm. Rồi một hôm, có một chú cừu từ xa cũng đặt chân đến vùng đất mới mà Nhím tìm thấy, chú không e ngại đến gần Nhím, nhưng bây giờ người e ngại lại là Nhím. Nhím sợ rằng những cái lông của mình sẽ làm người khác bị đau. Nhím đuổi chú cừu đi, nhưng chú cừu chỉ nhẹ nhàng bảo Nhím rằng chú có một bộ lông dày nên những cái gai của Nhím không làm chú tổn thương được. Nhím không tin, tiếp tục đuổi chú cừu đi, lời lẽ càng lúc càng gay gắt. Chú cừu thấy thuyết phục Nhím không xong thì chú rất buồn. Chú ...
    Câu hỏi :
    1. Chú cừu phải làm gì giờ? Bỏ đi hay là tiếp tục mặt dày? Tại sao?
    2. Nhím sẽ có phản ứng như thế nào đối với những hành động của chú cừu? Tại sao?
    ---------------------------------
    một người viết cái này để tặng mình.... cái chỗ vàng khè ấy..để ví von mình và họ... phát biểu gì đây... này nhé,Nhím vẫn là đứa cá tính(tính con cá ấy) ... Nhím hỉu những gì mình đã và đang trải qua nó thế nào.. Nhím tin ở mình,nhưng kô đủ tin ở ng khác ...Nhím luôn tôn trọng bạn bè và sống hết lòng vì họ... Nhím làm những gì cũng vì sợ làm tổn thương đến tình bạn đã có giữa Nhím và ..Nhím biết,trong cuộc sống này,những tình cảm như thế kô dễ có nhưng lại rất dễ mất đi... Nhím muốn giữ nó bên mình và bên những người bạn mà NHím đang xem là gia đình nhỏ của mình... Nhím thừa tự tin để biến ng khác thành kẻ thù của mình nhưng để đc gì? Thêm 1 ng bạn bớt đi 1 kẻ thù <~~ châm ngôn của Nhím ... Nhím đã kô còn là con bé chỉ biết xù ***g lên bảo vệ bản thân mà Nhím còn biết làm thế nào để có thêm bạn bè.... Cuộc sống của Nhím ở qua khứ và hiện tại... nào hỉu hết đc..chỉ biết 1 phần nào đó qua lời kể của chính Nhím và của bạn bè Nhím.Đủ? kô đủ mà lại còn thiếu... Nhím muốn nói..nói nhiều lắm..những lí do tại sao Nhím lại hành động như vậy... Lại thôi,Nhím kô muốn để ng khác nhìn mình bằng con mắt như thế..thương hại...cao ngạo.. bản lĩnh..kô muốn gì hết..Nhím chỉ muốn những chuyện như thế chưa từng xảy ra với mình để đc sống như 1 con bé bình thường..Nhím biết,nó chẳng quá to tát với mọi ng..có nhìu ng còn gặp nhìu chuyện kinh khủng hơn như thế..mà rồi họ vẫn sống..vậy tại sao Nhím kô sống đc? Đối với Nhím..Nhím kô thể chấp nhận đc nó ..Nhím cũng chỉ là Nhím..đôi lúc cũng chạnh lòng và cô độc như thế... Chỉ thế thôi!...
    Câu trả lời ư? nằm đâu đó trong quyết định của ... Nhím chỉ muốn nói ..ít ra kô đến với nhau thì hãy xem nhau như những người bạn...chỉ để đơn giản gặp nhau trên đường có thể nói với nhau những câu nói vu vơ... Còn kô,Nhím lại phải làm theo kiểu :" xê ra..kô yêu đương gì hết..lộn xộn đá chết h".Đừng bao h mơ tưởng gì nữa....1 tình bạn cũng kô.
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Ở một nơi nọ, có một con Nhím sống trong một cái hang nhỏ. Khi bắt đầu lớn lên một chút, Nhím ta bắt đầu tò mò về cái thế giới xung quanh. Nhím ra khỏi hang đi thăm thú khu rừng, Nhím gặp biết bao nhiêu điều mới lạ, vui có, buồn có, sợ hãi cũng có luôn. Mặc dù Nhím đã gặp và làm quen biết rất nhiều người nhưng rồi Nhím vẫn cảm thấy cô đơn. Chỉ là vì môci khi gặp chuyện gì Nhím ta đều xù lông lên, thế nên không ai dám đến gần Nhím cả. Mặc dù cũng có nhiều bạn muốn đến bên Nhím, vui đùa cùng Nhím, an ủi Nhím khi Nhím buồn, giúp đỡ Nhím khi Nhím cần nhưng nỗi e ngại những cái lông nhọn hoắt đã làm cho họ nản chí.
    Nỗi cô đơn ngày càng lớn trong Nhím. Một hôm, bất chấp sự can ngăn của ba mẹ, Nhím quyết tâm ra đi tìm cuộc sống mới, hy vọng có thể quên đi những đau buồn, cô đơn; hy vọng có thể tìm thấy một người bạn có thể cùng Nhím chia sẻ cuộc sống. Hành trình dù dài đến đâu, gian khổ trở ngại gì cũng không làm Nhím chùn bước, tất cả vì một ngày mai tươi sáng cơ mà!
    Sau một cuộc hành trình dài Nhím cũng đã đặt chân đến vùng đất mới. Một chú ngựa trông thấy Nhím bèn tiến lại gần làm quen, nhưng Nhím đã xù lông lên theo thói quen để tự vệ, những chiếc lông nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt làm chú ngựa hí lên đau đớn rồi chạy biến đi. Nhím tiếp tục đi thì gặp một chú heo rừng, vừa mới lại gần định làm quen thì chú heo đã rú lên đau đớn rồi chạy thục mạng vì những cái lông đã đâm vào mũi chú. Mọi chuyện lại lặp lại như ở quê nhà, không ai có thể tới gần Nhím chỉ vì những cái lông mà Nhím xù lên. Nhím buồn lắm. Rồi một hôm, có một chú cừu từ xa cũng đặt chân đến vùng đất mới mà Nhím tìm thấy, chú không e ngại đến gần Nhím, nhưng bây giờ người e ngại lại là Nhím. Nhím sợ rằng những cái lông của mình sẽ làm người khác bị đau. Nhím đuổi chú cừu đi, nhưng chú cừu chỉ nhẹ nhàng bảo Nhím rằng chú có một bộ lông dày nên những cái gai của Nhím không làm chú tổn thương được. Nhím không tin, tiếp tục đuổi chú cừu đi, lời lẽ càng lúc càng gay gắt. Chú cừu thấy thuyết phục Nhím không xong thì chú rất buồn. Chú ...
    Câu hỏi :
    1. Chú cừu phải làm gì giờ? Bỏ đi hay là tiếp tục mặt dày? Tại sao?
    2. Nhím sẽ có phản ứng như thế nào đối với những hành động của chú cừu? Tại sao?
    ---------------------------------
    một người viết cái này để tặng mình.... cái chỗ vàng khè ấy..để ví von mình và họ... phát biểu gì đây... này nhé,Nhím vẫn là đứa cá tính(tính con cá ấy) ... Nhím hỉu những gì mình đã và đang trải qua nó thế nào.. Nhím tin ở mình,nhưng kô đủ tin ở ng khác ...Nhím luôn tôn trọng bạn bè và sống hết lòng vì họ... Nhím làm những gì cũng vì sợ làm tổn thương đến tình bạn đã có giữa Nhím và ..Nhím biết,trong cuộc sống này,những tình cảm như thế kô dễ có nhưng lại rất dễ mất đi... Nhím muốn giữ nó bên mình và bên những người bạn mà NHím đang xem là gia đình nhỏ của mình... Nhím thừa tự tin để biến ng khác thành kẻ thù của mình nhưng để đc gì? Thêm 1 ng bạn bớt đi 1 kẻ thù <~~ châm ngôn của Nhím ... Nhím đã kô còn là con bé chỉ biết xù ***g lên bảo vệ bản thân mà Nhím còn biết làm thế nào để có thêm bạn bè.... Cuộc sống của Nhím ở qua khứ và hiện tại... nào hỉu hết đc..chỉ biết 1 phần nào đó qua lời kể của chính Nhím và của bạn bè Nhím.Đủ? kô đủ mà lại còn thiếu... Nhím muốn nói..nói nhiều lắm..những lí do tại sao Nhím lại hành động như vậy... Lại thôi,Nhím kô muốn để ng khác nhìn mình bằng con mắt như thế..thương hại...cao ngạo.. bản lĩnh..kô muốn gì hết..Nhím chỉ muốn những chuyện như thế chưa từng xảy ra với mình để đc sống như 1 con bé bình thường..Nhím biết,nó chẳng quá to tát với mọi ng..có nhìu ng còn gặp nhìu chuyện kinh khủng hơn như thế..mà rồi họ vẫn sống..vậy tại sao Nhím kô sống đc? Đối với Nhím..Nhím kô thể chấp nhận đc nó ..Nhím cũng chỉ là Nhím..đôi lúc cũng chạnh lòng và cô độc như thế... Chỉ thế thôi!...
    Câu trả lời ư? nằm đâu đó trong quyết định của ... Nhím chỉ muốn nói ..ít ra kô đến với nhau thì hãy xem nhau như những người bạn...chỉ để đơn giản gặp nhau trên đường có thể nói với nhau những câu nói vu vơ... Còn kô,Nhím lại phải làm theo kiểu :" xê ra..kô yêu đương gì hết..lộn xộn đá chết h".Đừng bao h mơ tưởng gì nữa....1 tình bạn cũng kô.
  6. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Xong xuôi rồi, như vậy là một tháng nữa trôi qua rồi công việc vẫn thế.... làm bù đầu bù cổ vào cuối tháng mà mệt cái chú sếp mới này quá...chuyện gì cũng hỏi, hỏi suốt ngày, bộ hỏi không biết chán hay sao đấy. Không có gì đặc biệt cả, cái sự sống cứ thầm lặng trôi còn mình thì cứ thầm lặng sống, đôi lúc cũng sống sôi động lắm chứ nhưng hình như chẳng được bao nhiêu.
    Mèn đéc ơi chết tui rùi sắp thi ACCA tới nơi rồi mà học chưa được bao nhiêu hết, thi mà không đậu là sẽ bị ăn đủ thứ cho mà coi chưa tính đến chuyện bỏ ra gần 15T để học rồi còn phải đợi 6 tháng nữa mới có kỳ thi chứ ( vậy mới hoảng chứ ). Thôi không chơi bời gì nữa đợi khi nào thi xong sẽ tiếp tục tái xuất giang hồ.
    Ấy ơi ! cám ơn ấy rất nhiều, nói chuyện ( chat) với ấy mình thấy thoải mái lắm. Khi nào ấy rảnh thì chat nhé để còn cải lộn nữa chứ, lúc nào chat cũng thấy vậy hết nhưng như thế cũng vui lắm chứ. Hy vọng gặp lại ấy sớm vì bây giờ mình chắc ko chơi bời được rồi, chắc cũng phải giữa tháng 12 đấy.
  7. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Xong xuôi rồi, như vậy là một tháng nữa trôi qua rồi công việc vẫn thế.... làm bù đầu bù cổ vào cuối tháng mà mệt cái chú sếp mới này quá...chuyện gì cũng hỏi, hỏi suốt ngày, bộ hỏi không biết chán hay sao đấy. Không có gì đặc biệt cả, cái sự sống cứ thầm lặng trôi còn mình thì cứ thầm lặng sống, đôi lúc cũng sống sôi động lắm chứ nhưng hình như chẳng được bao nhiêu.
    Mèn đéc ơi chết tui rùi sắp thi ACCA tới nơi rồi mà học chưa được bao nhiêu hết, thi mà không đậu là sẽ bị ăn đủ thứ cho mà coi chưa tính đến chuyện bỏ ra gần 15T để học rồi còn phải đợi 6 tháng nữa mới có kỳ thi chứ ( vậy mới hoảng chứ ). Thôi không chơi bời gì nữa đợi khi nào thi xong sẽ tiếp tục tái xuất giang hồ.
    Ấy ơi ! cám ơn ấy rất nhiều, nói chuyện ( chat) với ấy mình thấy thoải mái lắm. Khi nào ấy rảnh thì chat nhé để còn cải lộn nữa chứ, lúc nào chat cũng thấy vậy hết nhưng như thế cũng vui lắm chứ. Hy vọng gặp lại ấy sớm vì bây giờ mình chắc ko chơi bời được rồi, chắc cũng phải giữa tháng 12 đấy.
  8. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    chào mi nhé r...! Tự nhiên ra đi làm ta vừa tức vừa quê. Làm mất cả hứng và mất cà ngày thứ 7 để làm r... mới .
    to những người đau bao tử: đi khám đi!.
    ai sửa bài tui uýnh à!
    Được keo_mut sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 06/11/2004
  9. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    chào mi nhé r...! Tự nhiên ra đi làm ta vừa tức vừa quê. Làm mất cả hứng và mất cà ngày thứ 7 để làm r... mới .
    to những người đau bao tử: đi khám đi!.
    ai sửa bài tui uýnh à!
    Được keo_mut sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 06/11/2004
  10. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu từ những ngày ăn chơi, xui xẻo cuối tuần trước. Cái mệt mỏi vẫn chưa hết vì hôm qua chơi hơi bị nhiều,...àh sáng nay dậy mà ê ẩm cả người cũng, may mà hôm nay ko bận rôn lắm chứ ko thì chết tui. Lại mấy thằng client nữa, mệt mấy chù này ghê.... có 18K USD mà ko chịu trả nữa, fải đợi cho đến khi làm quyết toán, lại hành mình nữa đây.
    Tuần rồi đi TK xui bà cố, lớ ngớ dắt xe ra mà sao cái nhà xe đó đông bà cố lại còn dốc dốc, ổ gà ồ vịt báo hại làm cái dè xe của mình bị nứt tùm lum, làm biếng quá chưa đi thay nữa, thôi kệ để khi nào rớt ra rồi thay luôn. Tuần sau lại có đám cưói nữa chứ, bạn bè đua nhau đám cưới hết rồi mà sao mình vẫn vậy nhỉ , còn con nít quá đi V ơi. Mà suy cho cùng mình đâu có thua tụi nó cái gì nếu như ko muốn nói là khá hơn: tốt nghiệp đại học, nghề nghiệp ổn định, con ngoan trò giỏi, hiền lành nè ( có người nói mình khó tính mới lạ chứ), ngoại hình cũng không đến nỗi,... thôi kệ được tự do ngày nào thì cứ vui chơi ngày đó
    Tụi nó cứ lấy tên mình đưa lên hộp mail của lớp chứ, mỗi lần về quê là cứ bị thầy cô hỏi tùm lum, trời ơi ngại quá đi.
    Nhìn bịch thuốc mà ngao ngán đến tận cổ ( ko fải thuốc bao tử ), ngày nào cũng phản xơi khoảng chục viên không biết chừng nào mới thoát khỏi cửa ải này nữa,.....chán như con gián
    Còn thêm chuyện lạ nữa chứ, có người thích đọc bài trong topic này mà hiếm khi nào thấy post bài, lại còn thắc mắc này nọ nữa chứ... ha ha ha

Chia sẻ trang này