1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu từ những ngày ăn chơi, xui xẻo cuối tuần trước. Cái mệt mỏi vẫn chưa hết vì hôm qua chơi hơi bị nhiều,...àh sáng nay dậy mà ê ẩm cả người cũng, may mà hôm nay ko bận rôn lắm chứ ko thì chết tui. Lại mấy thằng client nữa, mệt mấy chù này ghê.... có 18K USD mà ko chịu trả nữa, fải đợi cho đến khi làm quyết toán, lại hành mình nữa đây.
    Tuần rồi đi TK xui bà cố, lớ ngớ dắt xe ra mà sao cái nhà xe đó đông bà cố lại còn dốc dốc, ổ gà ồ vịt báo hại làm cái dè xe của mình bị nứt tùm lum, làm biếng quá chưa đi thay nữa, thôi kệ để khi nào rớt ra rồi thay luôn. Tuần sau lại có đám cưói nữa chứ, bạn bè đua nhau đám cưới hết rồi mà sao mình vẫn vậy nhỉ , còn con nít quá đi V ơi. Mà suy cho cùng mình đâu có thua tụi nó cái gì nếu như ko muốn nói là khá hơn: tốt nghiệp đại học, nghề nghiệp ổn định, con ngoan trò giỏi, hiền lành nè ( có người nói mình khó tính mới lạ chứ), ngoại hình cũng không đến nỗi,... thôi kệ được tự do ngày nào thì cứ vui chơi ngày đó
    Tụi nó cứ lấy tên mình đưa lên hộp mail của lớp chứ, mỗi lần về quê là cứ bị thầy cô hỏi tùm lum, trời ơi ngại quá đi.
    Nhìn bịch thuốc mà ngao ngán đến tận cổ ( ko fải thuốc bao tử ), ngày nào cũng phản xơi khoảng chục viên không biết chừng nào mới thoát khỏi cửa ải này nữa,.....chán như con gián
    Còn thêm chuyện lạ nữa chứ, có người thích đọc bài trong topic này mà hiếm khi nào thấy post bài, lại còn thắc mắc này nọ nữa chứ... ha ha ha
  2. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Dường như cái cuộc sống này thích làm cho mọi thứ rối mù lên thì phải, nhiều lúc chẳng biết đâu là ranh giới giữa cái này và cái nọ, chẳng thể phân biệt rõ ràng giũa hai việc cùng một nguyên nhân gây ra. Không biết có phải tại mình hay suy nghĩ lung tung rồi ngộ nhận tùm lum không nữa, nhiều khi không nhận ra đâu là thực tế đâu là giả dối, đâu là tình bạn dâu là ty, đâu là sự sống và đâu là cái chết nữa,.... mọi thứ mơ hồ quá, mong manh quá chẳng có tí % nào là đảm bảo cả. Hôm qua còn vui lắm nhưng hôm nay thì khác hoàn toàn , vô tình lướt trên web vào 1 diễn đàn xem thử, xem xong tự nhiên trong lòng thấy sao ấy dẫu biết trưóc mọi việc sẽ như thế nhưng tự nhiên cứ buồn àh. Tại sao lại như thế ha ???? thôi chuyện gì đến thì đến thôi lo lắng, suy nghĩ làm gì cho mệt........mệt mỏi qua rồi, thất vọng quá rồi, thôi quyết định ko suy nghĩ đến chuyện đó nữa.
  3. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Dường như cái cuộc sống này thích làm cho mọi thứ rối mù lên thì phải, nhiều lúc chẳng biết đâu là ranh giới giữa cái này và cái nọ, chẳng thể phân biệt rõ ràng giũa hai việc cùng một nguyên nhân gây ra. Không biết có phải tại mình hay suy nghĩ lung tung rồi ngộ nhận tùm lum không nữa, nhiều khi không nhận ra đâu là thực tế đâu là giả dối, đâu là tình bạn dâu là ty, đâu là sự sống và đâu là cái chết nữa,.... mọi thứ mơ hồ quá, mong manh quá chẳng có tí % nào là đảm bảo cả. Hôm qua còn vui lắm nhưng hôm nay thì khác hoàn toàn , vô tình lướt trên web vào 1 diễn đàn xem thử, xem xong tự nhiên trong lòng thấy sao ấy dẫu biết trưóc mọi việc sẽ như thế nhưng tự nhiên cứ buồn àh. Tại sao lại như thế ha ???? thôi chuyện gì đến thì đến thôi lo lắng, suy nghĩ làm gì cho mệt........mệt mỏi qua rồi, thất vọng quá rồi, thôi quyết định ko suy nghĩ đến chuyện đó nữa.
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0

    bận quá..mấy ngày mới online được..hum qua ,cố tình về sớm chui ra net online..dzô hoài mà kô dzô đc..điên giè đâu!
    Thứ 7..ngủ fê lun... ngủ đến chìu mới dậy..Xp gọi điện kêu dậy đi ún cafe mới chịu mở mắt ra..ngủ nhìu quá nhá.... đi mua tùm lum tùm la thứ....mấy cái giấy gói hoa đẹp mê hồn làm mình cứ mún mua nhìu nhìu nữa..cái tật..thích cái gì là na về cho bằng đc..may lần này có mục đích chứ kô là bị sis la te tua rồi... phung phí dễ sợ! vừa online,nhận đc off của anh trai,lâu ngày quá tưởng về ĐN chít mất xác lun roài chứ..ai ngờ đang đi công tác ở đây..nt ,cafe cà pháo 1 tí.. câu đầu tiên nhận đc , em vẫn như xưa hỉ..chẳng thay đổi chi hết..kô hỉu nên vui hay bùn mà vẫn cứ cười toe miệng ra.... shock dễ sợ,tự nhiên nhắn tin nói hợp với kô hợp ...chịu kô nỗi,lúc đó mà hỉu đc mấy cái tin đó chắc mình kô sống sót đc đến h này..điên kô chịu nỗi,đổi cách xưng hô nữa..nhìn mấy cái tin nhắn mà ngứa mắt linh dzị...mún đá cho 1 phát ...
    Bận nướng,8h kém 2 chị em mới lọt tọt đi mua hoa về bó cho ng ta..hehhe..nhìn cả cái chợ hoa mún dọn hết về nhà mình cho đẹp ...hí hoáy đi chợ ... lại cái bịnh mắt to hơn miệng..mua dư..hehhe..lại có kẻ ở nhà bị ép ăn.. cái nhà chi lạ..ai cũng mập ú ra..tròn như trái mít... đi SN roài viè..roài đi..roài về..lại roài đi..kết thúc 1 ngày vào lúc 11h đêm.Kinh dzị thiệt!cái số khổ...mà cũng có chuyện để tức điên lên đc...chiếc giày xinh tươi của mình..kô hỉu lí do gì mà lại mất 1 chiếc ..mấy ngày kô mang,h mới để ý..điên thiệt á.. sis cũng mất 1 chiếc .... ai chơi giè mà ngộ vậy chời.... bực mình hết sức...h vẫn chưa có câu trả lời....hix hix!
    Tự nhiên cả tuần rồi cứ đau bao tử,làm phải gọi điện đi nhõng nhẽo..mum la quá trời..bắt đi khám..mang về 1 đống thuốc..tốn 1 đống tiền..huhuhu...ghét dễ sợ,cái chi cũng đụng đến xiền làm ngao ngán quá... càng ngày thấy mình càng kiết..mua đồ thì kô tiếc chứ mua thuốc thì tiếc... chịu kô nỗi... cứ nhìn thấy mớ thuốc ở nhà lại thấy hết bịnh..chắc đau lòng quá mà hết chứ chi ....
    Hum nay dzô trường..đang say sưa với cái bài luận..tự nhiên mún ói... thấy khó ở dễ sợ..kô hỉu sao mình lắm bịnh vậy kô biết,cứ hết cái này đến cái kia... nhìn mặt thấy ngán..mấy đưa kêu về..ưh,về thì về..tự nhiên đi về thấy khoẻ ...mún tung tăng..hehhe... lí do chính đáng để đc về mà...tội gì về nhà ngồi thu lu 1 đống cho phí chứ..online..lại đi ăn ún no say về.. thiệt hết biết cho mình!
    lo lắng roài cũng bớt..mấy hôm rồi,đêm nào cũng lọ mọ 2h sáng mới ngủ...hum qua làm hết 1 bài đọc..mừng dễ sợ..thấy cũng tạm ổn...để đầu tháng bắt đầu ôn writing vậy.Mệt mỏi quá!
    p/s: nhìu chiện quá nhá...
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0

    bận quá..mấy ngày mới online được..hum qua ,cố tình về sớm chui ra net online..dzô hoài mà kô dzô đc..điên giè đâu!
    Thứ 7..ngủ fê lun... ngủ đến chìu mới dậy..Xp gọi điện kêu dậy đi ún cafe mới chịu mở mắt ra..ngủ nhìu quá nhá.... đi mua tùm lum tùm la thứ....mấy cái giấy gói hoa đẹp mê hồn làm mình cứ mún mua nhìu nhìu nữa..cái tật..thích cái gì là na về cho bằng đc..may lần này có mục đích chứ kô là bị sis la te tua rồi... phung phí dễ sợ! vừa online,nhận đc off của anh trai,lâu ngày quá tưởng về ĐN chít mất xác lun roài chứ..ai ngờ đang đi công tác ở đây..nt ,cafe cà pháo 1 tí.. câu đầu tiên nhận đc , em vẫn như xưa hỉ..chẳng thay đổi chi hết..kô hỉu nên vui hay bùn mà vẫn cứ cười toe miệng ra.... shock dễ sợ,tự nhiên nhắn tin nói hợp với kô hợp ...chịu kô nỗi,lúc đó mà hỉu đc mấy cái tin đó chắc mình kô sống sót đc đến h này..điên kô chịu nỗi,đổi cách xưng hô nữa..nhìn mấy cái tin nhắn mà ngứa mắt linh dzị...mún đá cho 1 phát ...
    Bận nướng,8h kém 2 chị em mới lọt tọt đi mua hoa về bó cho ng ta..hehhe..nhìn cả cái chợ hoa mún dọn hết về nhà mình cho đẹp ...hí hoáy đi chợ ... lại cái bịnh mắt to hơn miệng..mua dư..hehhe..lại có kẻ ở nhà bị ép ăn.. cái nhà chi lạ..ai cũng mập ú ra..tròn như trái mít... đi SN roài viè..roài đi..roài về..lại roài đi..kết thúc 1 ngày vào lúc 11h đêm.Kinh dzị thiệt!cái số khổ...mà cũng có chuyện để tức điên lên đc...chiếc giày xinh tươi của mình..kô hỉu lí do gì mà lại mất 1 chiếc ..mấy ngày kô mang,h mới để ý..điên thiệt á.. sis cũng mất 1 chiếc .... ai chơi giè mà ngộ vậy chời.... bực mình hết sức...h vẫn chưa có câu trả lời....hix hix!
    Tự nhiên cả tuần rồi cứ đau bao tử,làm phải gọi điện đi nhõng nhẽo..mum la quá trời..bắt đi khám..mang về 1 đống thuốc..tốn 1 đống tiền..huhuhu...ghét dễ sợ,cái chi cũng đụng đến xiền làm ngao ngán quá... càng ngày thấy mình càng kiết..mua đồ thì kô tiếc chứ mua thuốc thì tiếc... chịu kô nỗi... cứ nhìn thấy mớ thuốc ở nhà lại thấy hết bịnh..chắc đau lòng quá mà hết chứ chi ....
    Hum nay dzô trường..đang say sưa với cái bài luận..tự nhiên mún ói... thấy khó ở dễ sợ..kô hỉu sao mình lắm bịnh vậy kô biết,cứ hết cái này đến cái kia... nhìn mặt thấy ngán..mấy đưa kêu về..ưh,về thì về..tự nhiên đi về thấy khoẻ ...mún tung tăng..hehhe... lí do chính đáng để đc về mà...tội gì về nhà ngồi thu lu 1 đống cho phí chứ..online..lại đi ăn ún no say về.. thiệt hết biết cho mình!
    lo lắng roài cũng bớt..mấy hôm rồi,đêm nào cũng lọ mọ 2h sáng mới ngủ...hum qua làm hết 1 bài đọc..mừng dễ sợ..thấy cũng tạm ổn...để đầu tháng bắt đầu ôn writing vậy.Mệt mỏi quá!
    p/s: nhìu chiện quá nhá...
  6. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên bữa ni có hứng viết vài câu cho vui
    bưa ni rảnh ko biết đi đâu lấy xe đạp đạp lung tung rồi nhìn lại thì thấy tơi cái quán cafe
    cafe gì mà mở nhạc đùng đùng điéc lỗ tai, nhưng ko biết tại sao cứ tới đó hoài
    đang tìm chổ ngồi thì gặp cái thằng hay ngồi quán rock hải quỳnh ở đà nẵng rồi ngồi cà kê luôn
    ko biết mấy bữa ngồi mình hoài bữa nay gặp đồng hương hay sao nữa mà cũng thấy vui vui
  7. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên bữa ni có hứng viết vài câu cho vui
    bưa ni rảnh ko biết đi đâu lấy xe đạp đạp lung tung rồi nhìn lại thì thấy tơi cái quán cafe
    cafe gì mà mở nhạc đùng đùng điéc lỗ tai, nhưng ko biết tại sao cứ tới đó hoài
    đang tìm chổ ngồi thì gặp cái thằng hay ngồi quán rock hải quỳnh ở đà nẵng rồi ngồi cà kê luôn
    ko biết mấy bữa ngồi mình hoài bữa nay gặp đồng hương hay sao nữa mà cũng thấy vui vui
  8. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trằn trọc không ngủ được vì mấy chuyện linh tinh, định hôm nay vài post bài nhưng thôi ko post nữa, mà cũng đâu phải dân DN đâu. Hôm nay không chấm than (!) nữa mà thay vào đó là chấm hết (.), một dấu khác để thay đổi lòng mình một tí, chấm dứt mọi cái cũ, chấm dứt cuộc hành trình của 1 user trên TTVNOL.
    To Nhóc : trả lại topíc nho Nhóc đây, ko nhiều chiện nữa đâu
    To Ấy : mình thích nhất là cái tin nhắn " tại sao lại là người ta ? bộ người ta làm cái gì sai àh ? " nó làm mình cười mãi thôi , thanks ấy rất nhiều, tặng cho ấy cái nhé
    Thôi chào tất cả
  9. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trằn trọc không ngủ được vì mấy chuyện linh tinh, định hôm nay vài post bài nhưng thôi ko post nữa, mà cũng đâu phải dân DN đâu. Hôm nay không chấm than (!) nữa mà thay vào đó là chấm hết (.), một dấu khác để thay đổi lòng mình một tí, chấm dứt mọi cái cũ, chấm dứt cuộc hành trình của 1 user trên TTVNOL.
    To Nhóc : trả lại topíc nho Nhóc đây, ko nhiều chiện nữa đâu
    To Ấy : mình thích nhất là cái tin nhắn " tại sao lại là người ta ? bộ người ta làm cái gì sai àh ? " nó làm mình cười mãi thôi , thanks ấy rất nhiều, tặng cho ấy cái nhé
    Thôi chào tất cả
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0

    mún gõ vào đây vài thứ..nghĩ rồi lại thôi..rồi lại chui vô gõ gõ...
    mấy thấy mình đau ốm linh tinh cả lên..mà chẳng thể nào làm cho nó bớt đc... hum qua ói chắc do bụng mình kô tốt lại ăn lấy ăn để,làm sao mà kô ói cho đc chứ... cái tội,lúc ăn thì kô ăn,đợi đói mỏi mòn rồi mới ăn như sắp chết đến nơi...chán!
    lâu lắm rồi mới kô thoải mái như hum nay..tạm quăn sách vở đi tung tăng...mấy thứ thích ơi là thích lại kô mua..đắt tiền quá mà.hix..hix..thể nào tối về cũng nằm nghĩ ngợi về cái dây đeo cổ đó thôi.Vật vã thế kô biết!
    Mai chui vô trường hoặc kiếm chỗ nào mà học thôi..cứ ở nhà là hết ăn rồi ngủ..học chẳng đc bi nhiu chữ.Tháng sau thi roài,mai lên BC coi lịch thi đã..kô thể nào cũng muộn cho xem.... Cũng vài thứ linh tinh lên..làm đâu óc nhức ong lên...lại phải cứ ún thuốc suốt ..ng thì nóng..mụn đc dịp xì ra..phát chán!đã xấu còn mụn...kô hỉu làm sao nữa...Đang đi,tự nhiên thấy 2 đứa kia đi ngc..kô kịp kêu,thể nào lên kể cũng bảo..đi đường kô thèm nhận ng quen..hehhe..mấy đứa nhìu chuyện,cái gì cũng nói đc..cái gì cũng lắc léo cho xong..kô chịu nỗi!
    K chuẩn bị về Đn,làm mình cũng ấm ức mún về...làm sao h,chưa thi mà..lại thấy lo lo...kô yên tâm..nên có về cũng chả hứng thú chi hết..kô chơi bời thoải mái thì về làm gì... lúc sáng mum gọi điện,nghe thằng nhỏ cháu nói nhớ mình..bùn cười,ở nhà tối ngày đánh và la ..thấy mặt là bắt đầu hỏi tội nặng nhẹ..sát thủ bà thím vậy mà nó cũng nhớ cho đc..Cũng kì,nhà có 3 đứa cháu,đứa nào cũng sợ và đứa nào cũng thích ..hehe...chắc đc cái chìu chúng chứ gì..mỗi lần về nhà là mỗi lần đòi đủ thứ... mình cũng tài thiệt ... Thôi,kô nhắc nữa..mắc công lại nghĩ linh tinh lên...

Chia sẻ trang này