1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0

    mún gõ vào đây vài thứ..nghĩ rồi lại thôi..rồi lại chui vô gõ gõ...
    mấy thấy mình đau ốm linh tinh cả lên..mà chẳng thể nào làm cho nó bớt đc... hum qua ói chắc do bụng mình kô tốt lại ăn lấy ăn để,làm sao mà kô ói cho đc chứ... cái tội,lúc ăn thì kô ăn,đợi đói mỏi mòn rồi mới ăn như sắp chết đến nơi...chán!
    lâu lắm rồi mới kô thoải mái như hum nay..tạm quăn sách vở đi tung tăng...mấy thứ thích ơi là thích lại kô mua..đắt tiền quá mà.hix..hix..thể nào tối về cũng nằm nghĩ ngợi về cái dây đeo cổ đó thôi.Vật vã thế kô biết!
    Mai chui vô trường hoặc kiếm chỗ nào mà học thôi..cứ ở nhà là hết ăn rồi ngủ..học chẳng đc bi nhiu chữ.Tháng sau thi roài,mai lên BC coi lịch thi đã..kô thể nào cũng muộn cho xem.... Cũng vài thứ linh tinh lên..làm đâu óc nhức ong lên...lại phải cứ ún thuốc suốt ..ng thì nóng..mụn đc dịp xì ra..phát chán!đã xấu còn mụn...kô hỉu làm sao nữa...Đang đi,tự nhiên thấy 2 đứa kia đi ngc..kô kịp kêu,thể nào lên kể cũng bảo..đi đường kô thèm nhận ng quen..hehhe..mấy đứa nhìu chuyện,cái gì cũng nói đc..cái gì cũng lắc léo cho xong..kô chịu nỗi!
    K chuẩn bị về Đn,làm mình cũng ấm ức mún về...làm sao h,chưa thi mà..lại thấy lo lo...kô yên tâm..nên có về cũng chả hứng thú chi hết..kô chơi bời thoải mái thì về làm gì... lúc sáng mum gọi điện,nghe thằng nhỏ cháu nói nhớ mình..bùn cười,ở nhà tối ngày đánh và la ..thấy mặt là bắt đầu hỏi tội nặng nhẹ..sát thủ bà thím vậy mà nó cũng nhớ cho đc..Cũng kì,nhà có 3 đứa cháu,đứa nào cũng sợ và đứa nào cũng thích ..hehe...chắc đc cái chìu chúng chứ gì..mỗi lần về nhà là mỗi lần đòi đủ thứ... mình cũng tài thiệt ... Thôi,kô nhắc nữa..mắc công lại nghĩ linh tinh lên...
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    đã hứa với lòng..kô mua đồ vậy mà cũng mua cho đc..cái áo xinh vậy mà kô mua cũng phí..hehhe...kô có tội mà...thôi,chút xíu chạy đi thú tội vậy..cái tội kô biết kiềm chế và kô biết từ chối lời cù rủ...
    Mấy hum nay rất thoải mái..tư tưởng cũng ok ... cứ kéo dài thế này thì tốt biết mấy..đang cắm đầu cắm cổ học cho xong mấy quyển sách,kô thì đến h này tháng sau mình tiu đời... Nói với mum,kô dc 6.5 tết kon trốn ở đây lun..bị la te tua ... Tranh thủ làm cho xong mấy cái bài đọc..bỏ bê quá...chỉ lo ôn List thoai... lại quơ thêm mấy quyển sách về nhà..tốn mớ xiền nữa.. chán ốm!Nói chung là vẫn thế... kô quá rắc rối và phức tạp như trc nữa...Thế mà hay!
    Hum nay sinh nhật nó..hum qua buồn ngủ lắm,mà vẫn cố gắng đợi đến 12h ..nhắn tin cho nó..chúc mừng Sn 1 phát... dù sao nó cũng có 1 mình..bao năm,lúc nào cũng chỉ đón Sn 1 mình..nghĩ mà thương quá...3 đứa thân với nhau..chỉ mình nó là hay nước mắt và yếu ớt ..đụng chuyện là khóc..đụng chuyện là mủi lòng... Năm nào cũng có chuyện đẻ nói,hi vọng năm nay nó có người iu,năm tới nữa cưới cho xong..cứ thế kô biết làm sao cho 2 đứa hết lo đc... Những lúc vui..lúc buồn..lúc bế tắt..kô hỉu nó sẽ làm sao để xoay sở với chính mình... ở đây ,dù sao cũng có 2 đứa.. ít gặp nhau,nhưng dù sao cảm giác có 1 cái gì đó thân thuộc vẫn hơn rất nhìu... Giờ,kô còn quá thân như hồi xưa..kô còn cái kiểu gặp nhau là có thể nói bất cứ thứ gì trong lòng nữa rồi.. Nhưng vẫn thế..vẫn là những người bạn tri kỉ của nhau!
    Ghét dễ sợ... cứ cái lúc người ta thi cử thì rủ về ĐN..hết ng này đến ng khác..giận dễ sợ...kô thấy tui chảy nước tùm lum hay răng hả chời?huhuhu..khóc nhìu tập roài..mấy ng lo mà dỗ tui đi nghe..kô tui khóc cho ngập lụt SG lun á... mà thôi,phải biết kiềm chế chứ...còn hơn 1 tháng nữa là về roài..lo học cho thật tốt..về tha hồ đi chơi,tha hồ vòi vĩnh và nhõng nhẽo mà kô ai nói đc hết....
    TỰ nhiên đi nói hết với họ về chuyện đó đó... chẳng hỉu sao lại thao thao bất tuyệt..kì cục quá!Thoai,chán quá! Tối nay ráng làm cho xong cái bài luận...Tự nhiên hum trc phát bài..bị chê kô có ý kiến cá nhân...Mệt ghê á... nặn đc chừng đó chữ là hay lắm rồi..ở đó còn yêu sách này nọ,chán lão Thầy qúa
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    đã hứa với lòng..kô mua đồ vậy mà cũng mua cho đc..cái áo xinh vậy mà kô mua cũng phí..hehhe...kô có tội mà...thôi,chút xíu chạy đi thú tội vậy..cái tội kô biết kiềm chế và kô biết từ chối lời cù rủ...
    Mấy hum nay rất thoải mái..tư tưởng cũng ok ... cứ kéo dài thế này thì tốt biết mấy..đang cắm đầu cắm cổ học cho xong mấy quyển sách,kô thì đến h này tháng sau mình tiu đời... Nói với mum,kô dc 6.5 tết kon trốn ở đây lun..bị la te tua ... Tranh thủ làm cho xong mấy cái bài đọc..bỏ bê quá...chỉ lo ôn List thoai... lại quơ thêm mấy quyển sách về nhà..tốn mớ xiền nữa.. chán ốm!Nói chung là vẫn thế... kô quá rắc rối và phức tạp như trc nữa...Thế mà hay!
    Hum nay sinh nhật nó..hum qua buồn ngủ lắm,mà vẫn cố gắng đợi đến 12h ..nhắn tin cho nó..chúc mừng Sn 1 phát... dù sao nó cũng có 1 mình..bao năm,lúc nào cũng chỉ đón Sn 1 mình..nghĩ mà thương quá...3 đứa thân với nhau..chỉ mình nó là hay nước mắt và yếu ớt ..đụng chuyện là khóc..đụng chuyện là mủi lòng... Năm nào cũng có chuyện đẻ nói,hi vọng năm nay nó có người iu,năm tới nữa cưới cho xong..cứ thế kô biết làm sao cho 2 đứa hết lo đc... Những lúc vui..lúc buồn..lúc bế tắt..kô hỉu nó sẽ làm sao để xoay sở với chính mình... ở đây ,dù sao cũng có 2 đứa.. ít gặp nhau,nhưng dù sao cảm giác có 1 cái gì đó thân thuộc vẫn hơn rất nhìu... Giờ,kô còn quá thân như hồi xưa..kô còn cái kiểu gặp nhau là có thể nói bất cứ thứ gì trong lòng nữa rồi.. Nhưng vẫn thế..vẫn là những người bạn tri kỉ của nhau!
    Ghét dễ sợ... cứ cái lúc người ta thi cử thì rủ về ĐN..hết ng này đến ng khác..giận dễ sợ...kô thấy tui chảy nước tùm lum hay răng hả chời?huhuhu..khóc nhìu tập roài..mấy ng lo mà dỗ tui đi nghe..kô tui khóc cho ngập lụt SG lun á... mà thôi,phải biết kiềm chế chứ...còn hơn 1 tháng nữa là về roài..lo học cho thật tốt..về tha hồ đi chơi,tha hồ vòi vĩnh và nhõng nhẽo mà kô ai nói đc hết....
    TỰ nhiên đi nói hết với họ về chuyện đó đó... chẳng hỉu sao lại thao thao bất tuyệt..kì cục quá!Thoai,chán quá! Tối nay ráng làm cho xong cái bài luận...Tự nhiên hum trc phát bài..bị chê kô có ý kiến cá nhân...Mệt ghê á... nặn đc chừng đó chữ là hay lắm rồi..ở đó còn yêu sách này nọ,chán lão Thầy qúa
  4. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Đúng thiệt " Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng ", đã gác kiếm rồi nhưng lại cứ bị hỏi lung tung lên thôi thì post bài vậy, thích đọc tâm sự của người khác lắm mà. Dạo này tư tưởng không được bình yên cho lắm, cứ rối tung lên như thế nào đó, fải chấn chỉnh lại ngay thôi
    Hôm qua có nói chuyện với một người bạn để hỏi thăm tình hình một người bạn khác, hỏi chỉ có mỗi một chuyện cách bạn ấy đối xử với bạn bè ntn ( quan tâm thế cơ mà ) vậy mà bị tuyên bố một câu xanh rờn. " ... ko thích bạn làm vậy " , chời ơi !có nhiều chuyện đâu phải face-to-face là tốt hơn đâu. Mà hôm qua hình như bị sao ấy, nt lúc đầu thì cục ngủn " cgk ", lúc sau thì làm 1 dây cứ như là xong bữa nay ko còn cơ hội nữa thì phải. Mà sao tự nhiên giận hờn hay bực tức mình gì thì phải, có gì cứ thẳng thắng mà hỏi như mình nè. Đúng là nói vài câu thì bắt đầu cãi nhau rồi, gửi 1 tin cuối cùng có đoạn( ....ko chịu đâu nhung nếu muốn vậy thi ...... ko bao giờ ll nữa), đọc xong tui mà hiểu tại sao là chết liền tại chỗ. Thứ nhất ko chịu cái gì và tại sao ko giải thích cho ng khác hiểu, thứ hai là có ai muốn gì đâu sao tự nhiên nói ko ll nữa ???? giải thích giùm đi.
    Trời ơi sao khổ thế này, ko dám ăn gì hết đụng cái gì cũng sợ mập thế nên mấy bữa nay mất ngủ là bị quở liền. Từ sáng đến h mới có 3 người chê àh : chê ốm nè, chê nhìn phờ phạc quá nè. Nhiều lúc cũng muốn ăn tùm lum nhưng chẳng dám, tại sao mình cứ sợ mập thế này ?
    Khi cho cũng là nhận .....
  5. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Đúng thiệt " Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng ", đã gác kiếm rồi nhưng lại cứ bị hỏi lung tung lên thôi thì post bài vậy, thích đọc tâm sự của người khác lắm mà. Dạo này tư tưởng không được bình yên cho lắm, cứ rối tung lên như thế nào đó, fải chấn chỉnh lại ngay thôi
    Hôm qua có nói chuyện với một người bạn để hỏi thăm tình hình một người bạn khác, hỏi chỉ có mỗi một chuyện cách bạn ấy đối xử với bạn bè ntn ( quan tâm thế cơ mà ) vậy mà bị tuyên bố một câu xanh rờn. " ... ko thích bạn làm vậy " , chời ơi !có nhiều chuyện đâu phải face-to-face là tốt hơn đâu. Mà hôm qua hình như bị sao ấy, nt lúc đầu thì cục ngủn " cgk ", lúc sau thì làm 1 dây cứ như là xong bữa nay ko còn cơ hội nữa thì phải. Mà sao tự nhiên giận hờn hay bực tức mình gì thì phải, có gì cứ thẳng thắng mà hỏi như mình nè. Đúng là nói vài câu thì bắt đầu cãi nhau rồi, gửi 1 tin cuối cùng có đoạn( ....ko chịu đâu nhung nếu muốn vậy thi ...... ko bao giờ ll nữa), đọc xong tui mà hiểu tại sao là chết liền tại chỗ. Thứ nhất ko chịu cái gì và tại sao ko giải thích cho ng khác hiểu, thứ hai là có ai muốn gì đâu sao tự nhiên nói ko ll nữa ???? giải thích giùm đi.
    Trời ơi sao khổ thế này, ko dám ăn gì hết đụng cái gì cũng sợ mập thế nên mấy bữa nay mất ngủ là bị quở liền. Từ sáng đến h mới có 3 người chê àh : chê ốm nè, chê nhìn phờ phạc quá nè. Nhiều lúc cũng muốn ăn tùm lum nhưng chẳng dám, tại sao mình cứ sợ mập thế này ?
    Khi cho cũng là nhận .....
  6. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy trễ hơn bình thường 1 tí mà thấy khoẻ ghê, dự định ở nhà để làm vài chuyện thế nhưng lại fải mò vào cty thôi vì tuần sau tụi au***ors bên Houston qua rồi nhưng mình ko sợ bọn này mà chỉ ngán bọn E&Y sau đó thôi. Nguyên một tuần làm như .....cho nên bị xì chét luôn, gặp ai mình cũng cảm thấy bực bội hết, lúc nào cũng mệt mỏi cả đã vậy gặp bạn gái cả ngày chẳng nói năng gì, lâu lâu mới lên tiếng. Lúc wen được nàng nâng niu lắm, giờ thì về đến nhà hay trong cty cũng wăng 1 đống nghe ai gọi hay nhắn tin mới tìm.Hôm qua, dù biết là ko thể nhưng cứ để em trước mặt mong nhận được tn của bạn.
    Phải kiếm cái gì đánh một trận mới được, đánh cho xả hết xì chét thôi......... Chiều nay lại lên SG ăn đám cưới nữa sẵn tiện đi kiếm luôn mấy cuốn TOEFL về học , mà ko biết có đủ thời gian để học không nữa giá như mà một ngày 48 tiếng thì sướng nhỉ
    To ... : muốn cãi lộn àh ? sao ko kiếm mình nè sẵn sàng tranh cãi với bạn suốt ngày luôn, mà sao ko về thăm quê ha ?
    Khi cho cũng là nhận[/size=3]
  7. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy trễ hơn bình thường 1 tí mà thấy khoẻ ghê, dự định ở nhà để làm vài chuyện thế nhưng lại fải mò vào cty thôi vì tuần sau tụi au***ors bên Houston qua rồi nhưng mình ko sợ bọn này mà chỉ ngán bọn E&Y sau đó thôi. Nguyên một tuần làm như .....cho nên bị xì chét luôn, gặp ai mình cũng cảm thấy bực bội hết, lúc nào cũng mệt mỏi cả đã vậy gặp bạn gái cả ngày chẳng nói năng gì, lâu lâu mới lên tiếng. Lúc wen được nàng nâng niu lắm, giờ thì về đến nhà hay trong cty cũng wăng 1 đống nghe ai gọi hay nhắn tin mới tìm.Hôm qua, dù biết là ko thể nhưng cứ để em trước mặt mong nhận được tn của bạn.
    Phải kiếm cái gì đánh một trận mới được, đánh cho xả hết xì chét thôi......... Chiều nay lại lên SG ăn đám cưới nữa sẵn tiện đi kiếm luôn mấy cuốn TOEFL về học , mà ko biết có đủ thời gian để học không nữa giá như mà một ngày 48 tiếng thì sướng nhỉ
    To ... : muốn cãi lộn àh ? sao ko kiếm mình nè sẵn sàng tranh cãi với bạn suốt ngày luôn, mà sao ko về thăm quê ha ?
    Khi cho cũng là nhận[/size=3]
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc muốn vào topic này post bài mà ko dám,Vì ngặt một nỗi chưa CHẤM hết câu đã muốn THAN rồi
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc muốn vào topic này post bài mà ko dám,Vì ngặt một nỗi chưa CHẤM hết câu đã muốn THAN rồi
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    đề nghị mấy bạn XU,kẹo,Vetgià kô spam trong này nhá

Chia sẻ trang này