1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ai bỉu thách tui chi... hết ng hả?hehhe
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    spam hỉ
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    spam hỉ
  4. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay bị tụi Au***ors làm phiền nhiều quá , cả ngày chằng làm được cái gì hay ho cả. Chán ghê, CN vừa rồi không được nhận bằng TOEIC rồi mà cái trường Việt Mỹ này cũng kỳ thiệt cứ ghi trong thư mời là đi dự tiệc và nhận bằng đi đằng này chỉ ghi đi dự lễ thôi nên mình đâu có thèm đi nhận mà đi chơi CL. Học hành ACCA được mấy ngày rồi thấy tạm yên tâm rồi, học thêm vài ngày nữa chắc là ok, còn time để học TOEFL nữa. Mà sao già rồi mà phải học lung tung thứ thế này , không ai ép mình hết tự nhiên đi học àh. Thôi ko lung tung nữa về nhà thôi
  5. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay bị tụi Au***ors làm phiền nhiều quá , cả ngày chằng làm được cái gì hay ho cả. Chán ghê, CN vừa rồi không được nhận bằng TOEIC rồi mà cái trường Việt Mỹ này cũng kỳ thiệt cứ ghi trong thư mời là đi dự tiệc và nhận bằng đi đằng này chỉ ghi đi dự lễ thôi nên mình đâu có thèm đi nhận mà đi chơi CL. Học hành ACCA được mấy ngày rồi thấy tạm yên tâm rồi, học thêm vài ngày nữa chắc là ok, còn time để học TOEFL nữa. Mà sao già rồi mà phải học lung tung thứ thế này , không ai ép mình hết tự nhiên đi học àh. Thôi ko lung tung nữa về nhà thôi
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    mấy hum nay ngày nào đầu cũng nhức ong ong lên... mà lại mệt mỏi và cặm cụi quá nên cũng chả thèm để ý ún thuốc làm chi nữa... Mấy ngày liền thấy sức khoẻ của mình cứ đi xuống... ăn ún thì bạ đâu ăn đó..biết .. vẫn ko sửa đc..cái kỉu đỏng đảnh trẻ con mà.. thích thì ăn..ko thích thì có ép cũng kô ăn... Biêu sao mập cho nỗi.. đi khuyên tùm lum người mà mình thì vậy đó ... Mệt!
    Vẫn dậm chân tại chỗ... vẫn chưa thấy gì tiến triển... bài ở trường cũng nhìu.. kô có time đẻ học thêm.. từ vựng thì kô biết thế nào.. lại còn mấy thích linh tinh kia nữa chứ... loạn xị lên hết... vẫn cứ thấy lo lo thế nào... cái này giống lực bất tòng tâm quá ... Thiếu ngủ trầm trọng hay tại mình mê ngủ??? hix,hum nay trốn buổi chìu chui về nhà ngủ 1 trận đã đời ông kẹ lun... mở mắt ra đã 4h30.. .. bò dậy nhìn nhìn..lại mún online..dắt xe ra chạy vậy..... miẹ! lại lễ lộc thấy phát ngán ... kô hỉu ăn uốn chi mà cứ mỗi lần thu xiền là lại 200K ...oai choài..cái thân già tui..tháng nay có biết bao cái SN... huhuhu... mún khóc quá..nhìn thấy chúng rời bỏ mình đi mà mún đi theo chúng lun..huhuhu..đồ độc ác..đồ quỷ ác..huhuhu.... Nhức đầu sổ mũi kô dám bỏ xiền ra đi khám bịnh vậy mà...huhuhu....
    Hum qua,mệt mỏi...kô dám đưa nó vào đến tận tàu.. kô thì có khi mình vất con wave lại bỏ về ĐN mất.. kô hỉu sao nữa.. đi ngoài đường.. nhìn mọi thứ cứ nhớ ĐN...tự nhiên buột miệng Đn...lậm mất rồi..sao thế nhỉ? đâu có dồn nén cái gì đâu..mọi thứ đâu có gì đâu ... tâm tư tình cảm cũng thấy thoải mái hơn rồi mà... vì răng lại rứa hả bé?Giờ này chắc nó đang hú hí với mấy đứa kia ở Đn rồi..chỉ tội nghiệp mình.. 1 thân 1 mình ở đây..1 thân 1 mình kô biết mình đang vui hay buồn hay đang bảo hoà .... mà cũng kệ,vì nó có ng iu ở ĐN,mình có đâu mà bon chen..về ĐN cũng chỉ có thế... cũng chỉ biết nhớ.. chỉ biết buồn ... để làm gì nhỉ??? Ưh,Gia đình heo lợn h chỉ thiếu mỗi chị cả.. anh cả cũng về..chị 2 cũng về... cả nhà vui vẻ.. chỉ chị cả là ngụp lặn trong mọi rối rắm...Thôi..kô nhắc..lại thấy nhớ mọi thứ bi h..
    Đại ka đi công tác cả nhà vắng tanh như chùa bà đanh..về nhà kô có mống nào để chọc cho chửi.. hi vọng khi về sẽ có quà cho mình.... chịu hết nỗi... 2 vợ chồng,bỉu thuê mình môi tuần cắt móng tay móng chân cho mà kô chịu... chỉ giỏi nhờ.. ghét dễ sợ!
    Càng ngày càng thấy mình kiệm lời với ng khác.. lại mang tiếng kiêu.. kô thích nói chuyện.. nghĩ vậy có ác kô trời? bình thường gặp bạn bè,mình cũng nói ác liệt lắm mà...sao lại bị quăn cho cái nhận xét oan ức vậy kia chứ...À mà có lẽ là đang suy nghĩ và căng thẳng quá nên thế...xong roài mọi thứ sẽ ok mà,phải kô nhỉ? chắc thế..chứ mình mà nói ít cười ít ... đổi tính mất!Quyết định quăn cục gạch đi...cho nói thoải mái..tập trung học hơn..chứ cái kỉu tối tối nhắn tin với hết ng này đến ng kia..làm sao mà tập trung đc chứ... Nhưng cũng bất tiện...kô có cái đồng hồ coi h..làm sáng nay chạy hụt hơi ..may mà vô trc bà cô vài phút... kô lại tốn 5K... hehhe thoải mái lắm,kô bị dí ...làm gì cũng tà tà mà làm... thích thiệt á... Hình như đang mập!cố gắng mập lên chút nữa..ốm quá nhìn ngán lắm...
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    mấy hum nay ngày nào đầu cũng nhức ong ong lên... mà lại mệt mỏi và cặm cụi quá nên cũng chả thèm để ý ún thuốc làm chi nữa... Mấy ngày liền thấy sức khoẻ của mình cứ đi xuống... ăn ún thì bạ đâu ăn đó..biết .. vẫn ko sửa đc..cái kỉu đỏng đảnh trẻ con mà.. thích thì ăn..ko thích thì có ép cũng kô ăn... Biêu sao mập cho nỗi.. đi khuyên tùm lum người mà mình thì vậy đó ... Mệt!
    Vẫn dậm chân tại chỗ... vẫn chưa thấy gì tiến triển... bài ở trường cũng nhìu.. kô có time đẻ học thêm.. từ vựng thì kô biết thế nào.. lại còn mấy thích linh tinh kia nữa chứ... loạn xị lên hết... vẫn cứ thấy lo lo thế nào... cái này giống lực bất tòng tâm quá ... Thiếu ngủ trầm trọng hay tại mình mê ngủ??? hix,hum nay trốn buổi chìu chui về nhà ngủ 1 trận đã đời ông kẹ lun... mở mắt ra đã 4h30.. .. bò dậy nhìn nhìn..lại mún online..dắt xe ra chạy vậy..... miẹ! lại lễ lộc thấy phát ngán ... kô hỉu ăn uốn chi mà cứ mỗi lần thu xiền là lại 200K ...oai choài..cái thân già tui..tháng nay có biết bao cái SN... huhuhu... mún khóc quá..nhìn thấy chúng rời bỏ mình đi mà mún đi theo chúng lun..huhuhu..đồ độc ác..đồ quỷ ác..huhuhu.... Nhức đầu sổ mũi kô dám bỏ xiền ra đi khám bịnh vậy mà...huhuhu....
    Hum qua,mệt mỏi...kô dám đưa nó vào đến tận tàu.. kô thì có khi mình vất con wave lại bỏ về ĐN mất.. kô hỉu sao nữa.. đi ngoài đường.. nhìn mọi thứ cứ nhớ ĐN...tự nhiên buột miệng Đn...lậm mất rồi..sao thế nhỉ? đâu có dồn nén cái gì đâu..mọi thứ đâu có gì đâu ... tâm tư tình cảm cũng thấy thoải mái hơn rồi mà... vì răng lại rứa hả bé?Giờ này chắc nó đang hú hí với mấy đứa kia ở Đn rồi..chỉ tội nghiệp mình.. 1 thân 1 mình ở đây..1 thân 1 mình kô biết mình đang vui hay buồn hay đang bảo hoà .... mà cũng kệ,vì nó có ng iu ở ĐN,mình có đâu mà bon chen..về ĐN cũng chỉ có thế... cũng chỉ biết nhớ.. chỉ biết buồn ... để làm gì nhỉ??? Ưh,Gia đình heo lợn h chỉ thiếu mỗi chị cả.. anh cả cũng về..chị 2 cũng về... cả nhà vui vẻ.. chỉ chị cả là ngụp lặn trong mọi rối rắm...Thôi..kô nhắc..lại thấy nhớ mọi thứ bi h..
    Đại ka đi công tác cả nhà vắng tanh như chùa bà đanh..về nhà kô có mống nào để chọc cho chửi.. hi vọng khi về sẽ có quà cho mình.... chịu hết nỗi... 2 vợ chồng,bỉu thuê mình môi tuần cắt móng tay móng chân cho mà kô chịu... chỉ giỏi nhờ.. ghét dễ sợ!
    Càng ngày càng thấy mình kiệm lời với ng khác.. lại mang tiếng kiêu.. kô thích nói chuyện.. nghĩ vậy có ác kô trời? bình thường gặp bạn bè,mình cũng nói ác liệt lắm mà...sao lại bị quăn cho cái nhận xét oan ức vậy kia chứ...À mà có lẽ là đang suy nghĩ và căng thẳng quá nên thế...xong roài mọi thứ sẽ ok mà,phải kô nhỉ? chắc thế..chứ mình mà nói ít cười ít ... đổi tính mất!Quyết định quăn cục gạch đi...cho nói thoải mái..tập trung học hơn..chứ cái kỉu tối tối nhắn tin với hết ng này đến ng kia..làm sao mà tập trung đc chứ... Nhưng cũng bất tiện...kô có cái đồng hồ coi h..làm sáng nay chạy hụt hơi ..may mà vô trc bà cô vài phút... kô lại tốn 5K... hehhe thoải mái lắm,kô bị dí ...làm gì cũng tà tà mà làm... thích thiệt á... Hình như đang mập!cố gắng mập lên chút nữa..ốm quá nhìn ngán lắm...
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết chi cho mình nữa..lạ...Cảm giác cứ đan xen nhau..kô hỉu mình đang nghĩ gì và cảm nhận gì nữa... thấy lạ lạ làm sao á..

    Về Đn vui kô bạn?Chắc là vui. ít ra bạn cũng đc nhìn thấy ĐN bắt đàu vào đông nó thế nào và ra làm sao..còn mình........ mấy hum nay cứ nhớ Đn quá..học hành chả ra làm sao..sáng nay lại còn mơ màng đi ngoài đường bị nó quẹt xe cho..hix..hix ..ức quá...Ngày mai ở ĐN lại có vụ ăn chơi của mọi người... nhớ thế!Lâu lắm roài mình kô gặp mọi người... kô thấy cái cảnh dành micro... nhớ tùm lum người ĐN... nhớ cái hum off tất niên năm ngoái chi lạ... nhớ nhất vẫn là ĐN mùa đông...mỗi sáng sớm..nhìn ra đường..sương phủ đầy mọi thứ..nhìn ai cũng mờ mờ ảo ảo.. khoái chi lạ....Nhớ Đn trong kí ức trẻ con của mình... mỗi sang đi học đc mua cho trái bắp... vừa ngồi trc xe vừa gặm gặm... Nhớ cái gương mặt làm biếng của mình mỗi sáng..cứ rúc rúc trong cái chăn ấm kô chịu dậy đi học.... Nhớ Đn mùa đông quá chừng... Bạn vào Sg đem theo chút lạnh của ĐN cho mình nhá....
    Gọi điện cho mum..hình như mum vui khi mình gửi quà... ưh! kô vui sao đc... nếu là mình,chắc sướng đến mấy ngày có khi... Thương mum quá...lại sửa cái gì ở nhà thế kô biết?Nhà với cửa... sao cứ hay sửa thế nhỉ?Đợi vài năm xây nhà mới cho roài..mình lại có cơ hội ở nhà mới tập 2..chút tẹo nữa là tù lu ra..dạo này mình yếu đuối thế nhở... cứ đụng tí lại tù lu... chán! Mai lại đi SN... hehhe..lại đc gặp XHĐ....đc 8 tùm lum thứ.. vui vui... cái đám... tự nhiên thân thiết quá làm chi..tự nhiên yêu quý nhau quá mà làm chi.. bị người ta ghét.. bị người ta đè đầu chửi...Mệt!Mấy đứa đó vô duyên tợn...đàn ông con trai mà như mấy bà thím..chọc ngoáy chuyện người khác... Kô hỉu nỗi! Lâu lâu có chuyên xôm tụ để đọc cũng vui... Dạo này kô mê chửi nhau..chỉ khoái đoc roài thọt cho nó chửi nữa cho vui.... Khổ.... bị Đạika thuyết cho cái chuyện chơi net quá nhìu... hehhe.. la cũng đáng tội...cứ tối là online ở nhà.. kô chịu ngủ gì hết...dọa méc mum!sợ! kô online nữa đâu....Thoai! về nhà...hum ni sis ở nhà mà.. về nói chuyện cho vui..lâu roầi kô 8 chi hết... Chìu bon chen đi coi đồ ké..chứ xiền đâu mà mua

  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết chi cho mình nữa..lạ...Cảm giác cứ đan xen nhau..kô hỉu mình đang nghĩ gì và cảm nhận gì nữa... thấy lạ lạ làm sao á..

    Về Đn vui kô bạn?Chắc là vui. ít ra bạn cũng đc nhìn thấy ĐN bắt đàu vào đông nó thế nào và ra làm sao..còn mình........ mấy hum nay cứ nhớ Đn quá..học hành chả ra làm sao..sáng nay lại còn mơ màng đi ngoài đường bị nó quẹt xe cho..hix..hix ..ức quá...Ngày mai ở ĐN lại có vụ ăn chơi của mọi người... nhớ thế!Lâu lắm roài mình kô gặp mọi người... kô thấy cái cảnh dành micro... nhớ tùm lum người ĐN... nhớ cái hum off tất niên năm ngoái chi lạ... nhớ nhất vẫn là ĐN mùa đông...mỗi sáng sớm..nhìn ra đường..sương phủ đầy mọi thứ..nhìn ai cũng mờ mờ ảo ảo.. khoái chi lạ....Nhớ Đn trong kí ức trẻ con của mình... mỗi sang đi học đc mua cho trái bắp... vừa ngồi trc xe vừa gặm gặm... Nhớ cái gương mặt làm biếng của mình mỗi sáng..cứ rúc rúc trong cái chăn ấm kô chịu dậy đi học.... Nhớ Đn mùa đông quá chừng... Bạn vào Sg đem theo chút lạnh của ĐN cho mình nhá....
    Gọi điện cho mum..hình như mum vui khi mình gửi quà... ưh! kô vui sao đc... nếu là mình,chắc sướng đến mấy ngày có khi... Thương mum quá...lại sửa cái gì ở nhà thế kô biết?Nhà với cửa... sao cứ hay sửa thế nhỉ?Đợi vài năm xây nhà mới cho roài..mình lại có cơ hội ở nhà mới tập 2..chút tẹo nữa là tù lu ra..dạo này mình yếu đuối thế nhở... cứ đụng tí lại tù lu... chán! Mai lại đi SN... hehhe..lại đc gặp XHĐ....đc 8 tùm lum thứ.. vui vui... cái đám... tự nhiên thân thiết quá làm chi..tự nhiên yêu quý nhau quá mà làm chi.. bị người ta ghét.. bị người ta đè đầu chửi...Mệt!Mấy đứa đó vô duyên tợn...đàn ông con trai mà như mấy bà thím..chọc ngoáy chuyện người khác... Kô hỉu nỗi! Lâu lâu có chuyên xôm tụ để đọc cũng vui... Dạo này kô mê chửi nhau..chỉ khoái đoc roài thọt cho nó chửi nữa cho vui.... Khổ.... bị Đạika thuyết cho cái chuyện chơi net quá nhìu... hehhe.. la cũng đáng tội...cứ tối là online ở nhà.. kô chịu ngủ gì hết...dọa méc mum!sợ! kô online nữa đâu....Thoai! về nhà...hum ni sis ở nhà mà.. về nói chuyện cho vui..lâu roầi kô 8 chi hết... Chìu bon chen đi coi đồ ké..chứ xiền đâu mà mua

  10. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Một tuần nữa qua rồi, hôm nay mới có cơ hội thở phào nhẹ nhỏm,..... àh đã quá cuối cùng thì bọn au***ors cũng đi hết rồi mà cô Monica xinh quá đi nhỉ. Lại chuẩn bị phải nghỉ phép vài bữa đây tuần tới phải lên SG học ACCA rồi không biết có học kịp bài để thi khônng nữa , sắp thi rồi mà bà cô còn mấy chương chưa dậy xong nữa, chán thiệt.
    Chú sếp mới này ưu tiên mình thế cơ àh, nói mình khi nào thích thì cứ lên SG làm việc với chú Hendrata vài ngày mới đã chứ, chắc thêm 1 tuần nữa rồi mình muốn lên khi nào thì lên thôi mà cũng chẳng muốn lên làm gì, lên lên về về chán như con gián. Mai mốt chuyễn hẳn lên đó làm luôn chứ làm ở đấy riết ngu người quá.
    Còn vụ đi ra giàn nữa, xui gì mà xui thế tưởng được ra đó chơi vài ngày rồi nhưng tự nhiên bão đến làm đi chẩng được, bực không gì tả nổi, thôi coi đá banh thôi khi khác nhé.

Chia sẻ trang này