1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Một tuần nữa qua rồi, hôm nay mới có cơ hội thở phào nhẹ nhỏm,..... àh đã quá cuối cùng thì bọn au***ors cũng đi hết rồi mà cô Monica xinh quá đi nhỉ. Lại chuẩn bị phải nghỉ phép vài bữa đây tuần tới phải lên SG học ACCA rồi không biết có học kịp bài để thi khônng nữa , sắp thi rồi mà bà cô còn mấy chương chưa dậy xong nữa, chán thiệt.
    Chú sếp mới này ưu tiên mình thế cơ àh, nói mình khi nào thích thì cứ lên SG làm việc với chú Hendrata vài ngày mới đã chứ, chắc thêm 1 tuần nữa rồi mình muốn lên khi nào thì lên thôi mà cũng chẳng muốn lên làm gì, lên lên về về chán như con gián. Mai mốt chuyễn hẳn lên đó làm luôn chứ làm ở đấy riết ngu người quá.
    Còn vụ đi ra giàn nữa, xui gì mà xui thế tưởng được ra đó chơi vài ngày rồi nhưng tự nhiên bão đến làm đi chẩng được, bực không gì tả nổi, thôi coi đá banh thôi khi khác nhé.
  2. trangaries

    trangaries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sáng, nhỏ bạn gọi điện kêu huỷ buổi đi chụp ảnh kỹ thuật số. Ơn trời là nó huỷ chớ không là nó bị leo cây rồi. Hôm qua đi bán hoa về xong là ngủ luôn, bù cho mấy bữa phải thức khuya, dậy sớm, quên lửng mất. Lát sau, gia đình ông anh họ lên chơi nhưng lại mắc đi học Anh. Chán thế chứ!
    Chiều đi thăm thằng hàng xóm bị tông xe, tìm mãi mới thấy. Cho kinh hồn, ai biểu cứ phóng xe như điên đi. 3h định đi thăm thầy cô với lớp nhưng lên không thấy ai, gọi cho nhỏ bạn thân rủ đi chơi, nó lại bận...ngủ. Chán wá đi lang thang ngoài đường và cuối cùng là vô quán nét rùi trở thành thành viên TTVNOL.
    Hy vọng tối có nhiều chuyện vui.
  3. trangaries

    trangaries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sáng, nhỏ bạn gọi điện kêu huỷ buổi đi chụp ảnh kỹ thuật số. Ơn trời là nó huỷ chớ không là nó bị leo cây rồi. Hôm qua đi bán hoa về xong là ngủ luôn, bù cho mấy bữa phải thức khuya, dậy sớm, quên lửng mất. Lát sau, gia đình ông anh họ lên chơi nhưng lại mắc đi học Anh. Chán thế chứ!
    Chiều đi thăm thằng hàng xóm bị tông xe, tìm mãi mới thấy. Cho kinh hồn, ai biểu cứ phóng xe như điên đi. 3h định đi thăm thầy cô với lớp nhưng lên không thấy ai, gọi cho nhỏ bạn thân rủ đi chơi, nó lại bận...ngủ. Chán wá đi lang thang ngoài đường và cuối cùng là vô quán nét rùi trở thành thành viên TTVNOL.
    Hy vọng tối có nhiều chuyện vui.
  4. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì cũng ... giải tán! đau lòng thật...
    CN, 1 ngày quay cuồng, chưa bao giờ ở ĐN mà phải chạy xe nhiều đến thế, chẳng biết vui hay buồn nữa... tại sao lại xảy ra đúng ngày hôm nay chứ??? Chẳng biết đúng hay sai nhưng không thể chấp nhận được... Tối ở ĐN mà chán quá phải online hay lên tàu về SG sớm nhỉ? Ta vô nhé Nhóc, 2 thằng cu kia làm ta chán ĐN lây, tự nhiên thấy tội Út (1 mình, vẫn 1 mình).
    ĐN lạnh tê tái, buổi tối chạy xe trên đường Nguyễn Tất Thành tê cứng tay ... thương thật nhưng ....
    Buồn!
  5. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì cũng ... giải tán! đau lòng thật...
    CN, 1 ngày quay cuồng, chưa bao giờ ở ĐN mà phải chạy xe nhiều đến thế, chẳng biết vui hay buồn nữa... tại sao lại xảy ra đúng ngày hôm nay chứ??? Chẳng biết đúng hay sai nhưng không thể chấp nhận được... Tối ở ĐN mà chán quá phải online hay lên tàu về SG sớm nhỉ? Ta vô nhé Nhóc, 2 thằng cu kia làm ta chán ĐN lây, tự nhiên thấy tội Út (1 mình, vẫn 1 mình).
    ĐN lạnh tê tái, buổi tối chạy xe trên đường Nguyễn Tất Thành tê cứng tay ... thương thật nhưng ....
    Buồn!
  6. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mổi tuần một đám cưới, hôm qua đi ăn đám cưới về mà phải đi ăn mì nữa, thiệt là tội. Đám cưới gì mà tội đến thế, tùm lum chuyện xảy ra thấy thương cho cô dâu và chú rể quá. Ngồi chung bàn với một lũ lâu la chẳng muốn ăn uống gì cả, đem món nào ra là các pác tranh thủ chơi ngay liền chẳng có một chút lịch sự gì cả, chẳng lẻ mình lại đi ăn thua với mấy người đó làm gì. Ngồi cho hết h rồi về thôi, hy vọng họ được hạnh phúc thôi.
    Tuần này lại có đám cưới một đứa bạn nữa, sắp gặp lại những người bạn đá banh ở đại học chung rồi, gặp lại ban HLV của mình nữa thích thế nhỉ, sao mà mình ham vui thế này
    20/11 này không về quê thăm thầy cô được vì một số việc linh tinh nhất định( buồn thế !! ko được đi chơi rồi) thôi thì đành để tết thôi, hy vọng là thầy cô vẫn nhớ đến mình.
  7. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mổi tuần một đám cưới, hôm qua đi ăn đám cưới về mà phải đi ăn mì nữa, thiệt là tội. Đám cưới gì mà tội đến thế, tùm lum chuyện xảy ra thấy thương cho cô dâu và chú rể quá. Ngồi chung bàn với một lũ lâu la chẳng muốn ăn uống gì cả, đem món nào ra là các pác tranh thủ chơi ngay liền chẳng có một chút lịch sự gì cả, chẳng lẻ mình lại đi ăn thua với mấy người đó làm gì. Ngồi cho hết h rồi về thôi, hy vọng họ được hạnh phúc thôi.
    Tuần này lại có đám cưới một đứa bạn nữa, sắp gặp lại những người bạn đá banh ở đại học chung rồi, gặp lại ban HLV của mình nữa thích thế nhỉ, sao mà mình ham vui thế này
    20/11 này không về quê thăm thầy cô được vì một số việc linh tinh nhất định( buồn thế !! ko được đi chơi rồi) thôi thì đành để tết thôi, hy vọng là thầy cô vẫn nhớ đến mình.
  8. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Có lần đọc trên tạp chí gì đó có đoạn " TY luôn đòi hỏi sự hy sinh. Mà hy sinh là gì ? Rất đơn giản hy sinh chính là từ bỏ, đôi khi trong cuộc đời ta phải từ bỏ một cái gì đó để có được TY "
    Hãy cố gắng giữ lấy những gì mình đang có khi còn có thể nhưng đôi khi kết thúc lại là một sự lựa chọn sáng suốt hơn. Tất cả nằm ở trong mỗi bản thân chúng ta mà thôi, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định nhé. Chúc sức khoẻ.
  9. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Có lần đọc trên tạp chí gì đó có đoạn " TY luôn đòi hỏi sự hy sinh. Mà hy sinh là gì ? Rất đơn giản hy sinh chính là từ bỏ, đôi khi trong cuộc đời ta phải từ bỏ một cái gì đó để có được TY "
    Hãy cố gắng giữ lấy những gì mình đang có khi còn có thể nhưng đôi khi kết thúc lại là một sự lựa chọn sáng suốt hơn. Tất cả nằm ở trong mỗi bản thân chúng ta mà thôi, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định nhé. Chúc sức khoẻ.
  10. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    về vài ngày sao mưa hoài vậy trời? mưa dầm dề cả ngày làm kế hoạch đi Hội An vào rằm này tiêu luôn.
    hôm qua đi Đà nẵng phố, khung cảnh hơi bị tuyệt!
    Nhóc iu, ta điện thoại cho mi bằng cánh nào? Điện ở nhà chẳng ai nghe máy cả

Chia sẻ trang này