1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    về vài ngày sao mưa hoài vậy trời? mưa dầm dề cả ngày làm kế hoạch đi Hội An vào rằm này tiêu luôn.
    hôm qua đi Đà nẵng phố, khung cảnh hơi bị tuyệt!
    Nhóc iu, ta điện thoại cho mi bằng cánh nào? Điện ở nhà chẳng ai nghe máy cả
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    huhuhu..chìu khoảng 3h hơn..gọi vào số của speed( út đã từng gọi rồi) .Ủa? nhớ quá à? Chán quá.Dạo này bận rộn lắm..càng học càng thấy có nhìu thứ chưa học..mà ngày thi đang đến gần...chẳng biết sao nữa
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    huhuhu..chìu khoảng 3h hơn..gọi vào số của speed( út đã từng gọi rồi) .Ủa? nhớ quá à? Chán quá.Dạo này bận rộn lắm..càng học càng thấy có nhìu thứ chưa học..mà ngày thi đang đến gần...chẳng biết sao nữa
  4. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn 1 tháng nữa..mình về nhà.. về Đn roài.. Thích quá đi mất...hix hix..kô muốn viết...tự nhiên vậy...thoai!đi chơi đã...thử cái avatar mới xem thế nào
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn 1 tháng nữa..mình về nhà.. về Đn roài.. Thích quá đi mất...hix hix..kô muốn viết...tự nhiên vậy...thoai!đi chơi đã...thử cái avatar mới xem thế nào
  6. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá vậy nè, bị tra tấn mới có 2 ngày mà muốn chết rồi không biết thêm thứ 7 và CN này nữa có còn gì là người không nữa. Học thấy mà ớn, bị tra tấn Singlish từ 9h sáng tới 8h tối, mệt quá đi đã vậy còn cho thêm 1 đống bài tập kêu về nhà làm sáng mai vô sửa mới ghê chứ, ko biết mai có kịp time để đi đám cưới không nữa, chán như con gián,,,,,,,
    Thôi đi ăn uống gì tạm bợ đây, dạo này sao ai gặp mình củng kêu là mình ốm yếu, xanh xao quá. Phải kiếm cái gì ăn cho nó mập lên mới được.
    To Nh: Nhiều nick quá nhe, hình gì mà nhìn muốn quẹo cổ luôn
  7. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá vậy nè, bị tra tấn mới có 2 ngày mà muốn chết rồi không biết thêm thứ 7 và CN này nữa có còn gì là người không nữa. Học thấy mà ớn, bị tra tấn Singlish từ 9h sáng tới 8h tối, mệt quá đi đã vậy còn cho thêm 1 đống bài tập kêu về nhà làm sáng mai vô sửa mới ghê chứ, ko biết mai có kịp time để đi đám cưới không nữa, chán như con gián,,,,,,,
    Thôi đi ăn uống gì tạm bợ đây, dạo này sao ai gặp mình củng kêu là mình ốm yếu, xanh xao quá. Phải kiếm cái gì ăn cho nó mập lên mới được.
    To Nh: Nhiều nick quá nhe, hình gì mà nhìn muốn quẹo cổ luôn
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    có mấy nick chứ mí mà nhìu hả bạn kia? hehhe.. cí hình ấn tượng vậy mà nói kìa..kô biết thưởng thức gì hết....
    bè miẹ nó,....tự nhiên mấy hum ni điên điên trong ngừ..mún chửi nhau dễ sợ... đúng là khìn khìn như quả mìn.. nhìn tời nhìn lui..thấy mình chán òm..hix hix.. mấy quyển sách vẫn chưa chiến đấu hết.. kô biết làm gì bi h... Nhai hoài kô thấy tiến bộ tẹo nào.... mà ngày thi đang đến gần.. kô biết roài lần này có sống sót trở về như mấy lần trước kô nữa.. cầu trời cho tai qua nạn khỏi..cho đời thấy đẹp hơn 1 tẹo..
    Mấy hum nay tự nhiên khoái chọc người ta roài chửi ng ta thoai... chắc học nhìu tẩu hoả nhập ma quá.. huhuhu... Toàn gặp mấy chuyện muốn điên lên đc mà phải bình tĩnh.. chứ kô thì hỏng chuyện hết.. hix hix... cái mẹt mình mà cũng có ngày đi nhịn ng khác kia đấy.. ..kô ngờ ..thật là kô ngờ!
    Hum trc lo 8 về trễ... nhìn mẹt đạika thấy ớn... thoai..lần sau có cho vàng cũng kô dám nữa... mắc cừ quá.. nịnh nọt quá chừng..nịnh đến mức đạika phải ngán..h mỗi lần xị cí mẹt xuống nhìn Đạika là y như rằng... cái gì..mún giè hả? hehhe.. khỏi cần tỉ tê rào trc đón sau... khỏi mắc công... Tự nhiên cả nhà thèm ăn chà bông... cả tuần ni..mua về bi nhiu ăn hết bí nhiu.. kinh dzị thiệt..càng thèm ăn..càng thèm ún nước.. hehhe.. mặn bà thím lun... Cái nhà dữ dằn thiệt á.. tưởng đi cả ngày kô đụng đến ai là hiền hả? xin lỗi á..thử coi cho biết.. điên dễ sợ.. nhà ng ta mà làm như thùng rác nhà mình kô bằng... thích thì quăn kô thích thì thôi hả? miẹ nó,dằn mặt cho biết..lần sau bà mà thấy thì đừng trách kô báo trước..quăn dzô mẹt roài la xui...
    ui..1 tháng đói nhăn răng..thấy ngán..thôi,1 tháng sau tình hình sẽ khá hơn..hope so!
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    có mấy nick chứ mí mà nhìu hả bạn kia? hehhe.. cí hình ấn tượng vậy mà nói kìa..kô biết thưởng thức gì hết....
    bè miẹ nó,....tự nhiên mấy hum ni điên điên trong ngừ..mún chửi nhau dễ sợ... đúng là khìn khìn như quả mìn.. nhìn tời nhìn lui..thấy mình chán òm..hix hix.. mấy quyển sách vẫn chưa chiến đấu hết.. kô biết làm gì bi h... Nhai hoài kô thấy tiến bộ tẹo nào.... mà ngày thi đang đến gần.. kô biết roài lần này có sống sót trở về như mấy lần trước kô nữa.. cầu trời cho tai qua nạn khỏi..cho đời thấy đẹp hơn 1 tẹo..
    Mấy hum nay tự nhiên khoái chọc người ta roài chửi ng ta thoai... chắc học nhìu tẩu hoả nhập ma quá.. huhuhu... Toàn gặp mấy chuyện muốn điên lên đc mà phải bình tĩnh.. chứ kô thì hỏng chuyện hết.. hix hix... cái mẹt mình mà cũng có ngày đi nhịn ng khác kia đấy.. ..kô ngờ ..thật là kô ngờ!
    Hum trc lo 8 về trễ... nhìn mẹt đạika thấy ớn... thoai..lần sau có cho vàng cũng kô dám nữa... mắc cừ quá.. nịnh nọt quá chừng..nịnh đến mức đạika phải ngán..h mỗi lần xị cí mẹt xuống nhìn Đạika là y như rằng... cái gì..mún giè hả? hehhe.. khỏi cần tỉ tê rào trc đón sau... khỏi mắc công... Tự nhiên cả nhà thèm ăn chà bông... cả tuần ni..mua về bi nhiu ăn hết bí nhiu.. kinh dzị thiệt..càng thèm ăn..càng thèm ún nước.. hehhe.. mặn bà thím lun... Cái nhà dữ dằn thiệt á.. tưởng đi cả ngày kô đụng đến ai là hiền hả? xin lỗi á..thử coi cho biết.. điên dễ sợ.. nhà ng ta mà làm như thùng rác nhà mình kô bằng... thích thì quăn kô thích thì thôi hả? miẹ nó,dằn mặt cho biết..lần sau bà mà thấy thì đừng trách kô báo trước..quăn dzô mẹt roài la xui...
    ui..1 tháng đói nhăn răng..thấy ngán..thôi,1 tháng sau tình hình sẽ khá hơn..hope so!
  10. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận tháng 11 là tháng xui xẻo dễ sợ, gặp toàn chuyện gì đâu không àh. Dạo này không biết sao mệt mỏi ghê muốn nghỉ phép 1 tuần để thư giản quá. Còn có mấy ngày nữa thi rồi mà sao còn mơ hồ quá thế này, học hành cũng hết sức rồi, kết quả ra sao thì cũng phải chấp nhận thôi. Dạo này xuống sức thấy mà sợ, ai gặp cũng bảo là xanh xao quá, cũng may là còn mấy ngày nữa thi rồi chứ thêm mấy tháng nữa chắc mình xuống đoàn tụ với ông bà sớm luôn...........Mệt mỏi quá đi thôi..........

Chia sẻ trang này