1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    1 tuần rồi mà vẫn thấy chán! Ở ĐN sao lặng lẹ thế, vào đây mọi việc cứ cuồn cuộn trôi. Sợ thời gian quá đi mất. Nghe "tình yêu lung linh", nhớ ĐN quá
    Nhóc iu, cố gắng vài ngày nữa đi rồi về ĐN cho thoải mái, rồi lại mình ta ở lại (thê thảm quá!)
    tp pop: cục c... dám cho chị leo cây hả em?
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chán! thi với cử ..nghĩ đến đã thấy ghê ng ... Kô biết có bình yên trở về như mọi lần kô nữa.. rum quá đi chời ơi ... chấm than ...
    ở Đn thì than buồn,vô Sg thì than sao nhanh vây? chịu kô nỗi bà chị lun... Chỉ có mỗi mình về Đn là kô bao h biết than buồn cả.. hehe ...
    Nhớ ĐN quá!..hè hè .. cứ lạnh rứa đi,về lôi đống mũ len và khăn quàng cổ ra xúng xính cho vui nhà vui cửa... hehe..<~~ thích quá!
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chán! thi với cử ..nghĩ đến đã thấy ghê ng ... Kô biết có bình yên trở về như mọi lần kô nữa.. rum quá đi chời ơi ... chấm than ...
    ở Đn thì than buồn,vô Sg thì than sao nhanh vây? chịu kô nỗi bà chị lun... Chỉ có mỗi mình về Đn là kô bao h biết than buồn cả.. hehe ...
    Nhớ ĐN quá!..hè hè .. cứ lạnh rứa đi,về lôi đống mũ len và khăn quàng cổ ra xúng xính cho vui nhà vui cửa... hehe..<~~ thích quá!
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại muốn tổng kết một năm của mình...Tổng kết phát nào
    bắt đầu là học hành ... Một năm kô đặc sắc mấy ... ngoài 5 lớp Av ở RMIT .. kô muốn học UPP để mất 8 tháng vô lí và 1 số tiền vô lý ...lại quyết định họ IELTS .. càng học càng thấy kiến thức của mình thiếu trước hụt sau,có cái này thì lại mất cái kia ... Kô biết kq thi lần này thế nào? nếu đc,chắc nó là 1 kq mong đợi nhất và thành công vang dội nhất trong năm nay của mình ... Mục tiêu năm đến sẽ học thật tốt.chăm chỉ hơn một tẹo,chú tâm hơn 1 tẹo,kiếm thêmnhìu nhìu kiến thực nữa .... Được kô nhỉ?
    Bạn bè .... Có được một gia đình nhỏ? thân thiết và vui vẻ ... đôi lúc cũng nghĩ này nọ,nhưng vẫn cứ tự hào,tự hào vì mình có được một gia đình như thế,một gia điình mà biết bao người phải ganh tị ... có SP, st ,ka ,sis rose ,devil,Xp .. những gương mặt thân thương,những tính cách gần như trái ngược nhau... học được từ họ nhìu thứ .... K và V,thỉnh thoảng vẫn hay giận nhau..vì những chuyện lẻ tẻ và nhỏ nhặt... Hình như kô còn như trước,có lẽ đã lớn,kô còn như hồi phổ thông nên cũng phải khác đi mà.Tự an ủi mình,đó là chuyện bình thường....Cũng hoà đồng đc với đám bạn ở trường,biết là khó chơi và khó nuốt.. cũng cố gắng lắm rồi,dù sao cũng vẫn có điểm khác biệt...Nói chung là tạm ổn, Cứ thế mà phát huy .. bạn bè,tình cảm có đc với nhau nhu thế mình phải cố gắng giữ gìn.Người ta thường nói,chơi với bạn thì dễ nhưng mất đi bạn càng dễ hơn là vậy mà...
    Gia đình ... mọi người vẫn khỏe ... pa & mum vẫn thế .. anh 2 cũng vậy,có vẻ béo tốt hơn ... Công việc của cả nhà cũng ổn định .... Kô có gì đáng lo lắng cả ... Hỉu được những tình cảm mà cả nàh dành cho mình .. có lẽ khi sống xa nàh con người ta sẽ khác .. thay đổi cách nhìn nhận và suy nghĩ của mình .. cũng tốt và cũng kô tốt ...
    Tính cách? Thay đổi nhìu nhưng bản chất vẫn vậy...vẫn là đứa hay nghĩ ngợi và hay linh tinh bất tử ... bạn bè,gia đình,học hành hay bất cứ thứ gì thấy đều suy nghĩ .. vậy có tốt kô? Tự nhiên cứ làm cho mình có thói quen nghĩ ... tốt đâu kô thấy,chỉ đc lại nghĩ cái này liên tưởng cái kia . rồi thấy rối rắm và khó chịu lên ... kô hỉu nỗi .... Nhưng được cái đã biết tự lo cho mình, mạnh mẽ hơn hồi mới bắt đầu sống 1 mình ,biết kiềm chế đúng lúc dù đôi lúc vẫn nóng ... cái tính vẫn kô bỏ được .... bị nhận xét là dằn vặt quá ... kô biết đúng hay sai? ranh giói giữa mọi thứ vẫn cứ mơ hồ quá .. chưa xác định được rõ ràng mọi thứ .. cứ cố tình làm cho chúng đan xen nhau ... phải kô nhỉ? lại còn cảm tính nữa .. chưa học được cái kỉu phải lạnh lùng.. lạnh lùng bước qua mọi chuyện....
    Tình yêu ..... Qk? vẫn là anh em .. vẫn chờ đợi trong vô vọng .. vẫn nghĩ về nhau và nhớ về nhau như thế ... Nhưng trong lòng vẫn còn cái cảm giác đó .... cảm giác bị bỏ rơi và chông chênh khi đối diện với chính mình .... Những tình cảm vu vơ ... có đấy .. những phút xao lòng .. có đấy ... nhưng vẫn kô vượt qua được ... chẳng còn lòng tin để bắt đầu với ai .. chẳng dám hi vọng gì nhìu .. sợ phải vất ngã ... trên đường về nhà,cũng nghĩ... cũng thèm có một ai cho riêng mình,nhưng hình như tất cả mọi người kô cho mình cơ hội và cho chính bản thân 1 cơ hội .. họ chỉ mãi nghĩ sẽ thế nào ... sẽ thế nào và .... Kô hỉu nỗi. Riết rồi thấy ai cũng lung linh như những vì sao .. mà vì sao thì ở trên cao .. làm sao mình với được .. nhìn nhìn .. ngó ngó.. rồi thoai.... Kệ vậy!Đến đâu hay đến đó .... Tình yêu cũng giống như trò chơi đuổi bắt mà ....
    hì hì... hết chưa nhỉ? Bắt đầu kế hoạch cho năm sau phát ... kô lại như năm này.. chẳng có kế hoạch kế hiếc gì hết .. thích gì làm nấy ...
    Tình yêu nào? sẽ có một người .. sẽ khác với QK nhìu thứ .. nếu kô thì ng ta sẽ nghĩ mình là cái bóng của một ng khác mất ...Nếu là mình,biết mình là một cái bong,liệu mình có tổn thương kô? phải nghĩ như thế mà cố gắng,biết là khó ...nhưng tình cảm mà .. đâu phải cứ muốn là được ... cũng chẳng phải chuyện cổ tích thần tiên để mà ước ... số mệnh hết !
    Học hành? Sẽ học thật chăm chỉ ... ngoài time ở trường sẽ học thêm 1 cái gì đó,chẳng hạn như học ở BC chẳng hạn .. chưa biết,nói chung là sẽ cố củng cố tinh thần học hành của mình..sao cho cảm thấy ổn và hợp lí là được... À,phải tự tin và chuyện hành chút xíu nữa... hay tự ti quá ,cứ thi cử là run như cày sấy.. hồi PT có vậy đâu mà sao h lại vậy? kì cục quá!Còn nữa,nếu kiếm đc cái HB nữa thì càng tốt ..bay biến cho roài .. Cố gắng hết sức!
    Cố gắng làm ... kiếm xiền mua chiếc Ves cho thoã mãn ..cứ thấy ng ta lượn lờ lại thấy mê tơi đi đc ... sẽ kô xin mum & pa,mặc dù biết xin thì sẽ đc,nhưng lỡ có chuyện gì mình lại bị la,lại đem cái chuyện đó ra nói,nhất là mum á,chuyên gia nhớ lâu và thù vặt mà ... để kô phải hối hận những việc mình làm và quyết định.... Nhưng kô đc mê xiền quá .... mình là hay vậy lắm ,cái gì mà thấy mê là đâm đầu đâm cổ vào đếk thèm nghĩ ngợi gì hết ... cái tính trẻ con đấy vẫn phải cố bỏ .... phải vui vẻ và mở lòng ra với mọi người ... cứ mọi người nói : " nhìn cái mẹt lì lì " là kô đc à? Phải manh mẽ hơn nữa,kô đc hở tí là muốn nhè đâu ... nhất là khi trái nắng trở trời,cơ thể kô đc khoẻ,lúc ấy cái bịnh nhõng nhẽo lại lên đến cực độ và lại muốn nhè .. kô đc .. năm mới kô đc như thế ... phải mới mẻ hơn ... Hết chưa nhỉ?? Sẽ bổ sung sau nếu nghĩ ra được cái gì hay ho hơn... nhé!
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại muốn tổng kết một năm của mình...Tổng kết phát nào
    bắt đầu là học hành ... Một năm kô đặc sắc mấy ... ngoài 5 lớp Av ở RMIT .. kô muốn học UPP để mất 8 tháng vô lí và 1 số tiền vô lý ...lại quyết định họ IELTS .. càng học càng thấy kiến thức của mình thiếu trước hụt sau,có cái này thì lại mất cái kia ... Kô biết kq thi lần này thế nào? nếu đc,chắc nó là 1 kq mong đợi nhất và thành công vang dội nhất trong năm nay của mình ... Mục tiêu năm đến sẽ học thật tốt.chăm chỉ hơn một tẹo,chú tâm hơn 1 tẹo,kiếm thêmnhìu nhìu kiến thực nữa .... Được kô nhỉ?
    Bạn bè .... Có được một gia đình nhỏ? thân thiết và vui vẻ ... đôi lúc cũng nghĩ này nọ,nhưng vẫn cứ tự hào,tự hào vì mình có được một gia đình như thế,một gia điình mà biết bao người phải ganh tị ... có SP, st ,ka ,sis rose ,devil,Xp .. những gương mặt thân thương,những tính cách gần như trái ngược nhau... học được từ họ nhìu thứ .... K và V,thỉnh thoảng vẫn hay giận nhau..vì những chuyện lẻ tẻ và nhỏ nhặt... Hình như kô còn như trước,có lẽ đã lớn,kô còn như hồi phổ thông nên cũng phải khác đi mà.Tự an ủi mình,đó là chuyện bình thường....Cũng hoà đồng đc với đám bạn ở trường,biết là khó chơi và khó nuốt.. cũng cố gắng lắm rồi,dù sao cũng vẫn có điểm khác biệt...Nói chung là tạm ổn, Cứ thế mà phát huy .. bạn bè,tình cảm có đc với nhau nhu thế mình phải cố gắng giữ gìn.Người ta thường nói,chơi với bạn thì dễ nhưng mất đi bạn càng dễ hơn là vậy mà...
    Gia đình ... mọi người vẫn khỏe ... pa & mum vẫn thế .. anh 2 cũng vậy,có vẻ béo tốt hơn ... Công việc của cả nhà cũng ổn định .... Kô có gì đáng lo lắng cả ... Hỉu được những tình cảm mà cả nàh dành cho mình .. có lẽ khi sống xa nàh con người ta sẽ khác .. thay đổi cách nhìn nhận và suy nghĩ của mình .. cũng tốt và cũng kô tốt ...
    Tính cách? Thay đổi nhìu nhưng bản chất vẫn vậy...vẫn là đứa hay nghĩ ngợi và hay linh tinh bất tử ... bạn bè,gia đình,học hành hay bất cứ thứ gì thấy đều suy nghĩ .. vậy có tốt kô? Tự nhiên cứ làm cho mình có thói quen nghĩ ... tốt đâu kô thấy,chỉ đc lại nghĩ cái này liên tưởng cái kia . rồi thấy rối rắm và khó chịu lên ... kô hỉu nỗi .... Nhưng được cái đã biết tự lo cho mình, mạnh mẽ hơn hồi mới bắt đầu sống 1 mình ,biết kiềm chế đúng lúc dù đôi lúc vẫn nóng ... cái tính vẫn kô bỏ được .... bị nhận xét là dằn vặt quá ... kô biết đúng hay sai? ranh giói giữa mọi thứ vẫn cứ mơ hồ quá .. chưa xác định được rõ ràng mọi thứ .. cứ cố tình làm cho chúng đan xen nhau ... phải kô nhỉ? lại còn cảm tính nữa .. chưa học được cái kỉu phải lạnh lùng.. lạnh lùng bước qua mọi chuyện....
    Tình yêu ..... Qk? vẫn là anh em .. vẫn chờ đợi trong vô vọng .. vẫn nghĩ về nhau và nhớ về nhau như thế ... Nhưng trong lòng vẫn còn cái cảm giác đó .... cảm giác bị bỏ rơi và chông chênh khi đối diện với chính mình .... Những tình cảm vu vơ ... có đấy .. những phút xao lòng .. có đấy ... nhưng vẫn kô vượt qua được ... chẳng còn lòng tin để bắt đầu với ai .. chẳng dám hi vọng gì nhìu .. sợ phải vất ngã ... trên đường về nhà,cũng nghĩ... cũng thèm có một ai cho riêng mình,nhưng hình như tất cả mọi người kô cho mình cơ hội và cho chính bản thân 1 cơ hội .. họ chỉ mãi nghĩ sẽ thế nào ... sẽ thế nào và .... Kô hỉu nỗi. Riết rồi thấy ai cũng lung linh như những vì sao .. mà vì sao thì ở trên cao .. làm sao mình với được .. nhìn nhìn .. ngó ngó.. rồi thoai.... Kệ vậy!Đến đâu hay đến đó .... Tình yêu cũng giống như trò chơi đuổi bắt mà ....
    hì hì... hết chưa nhỉ? Bắt đầu kế hoạch cho năm sau phát ... kô lại như năm này.. chẳng có kế hoạch kế hiếc gì hết .. thích gì làm nấy ...
    Tình yêu nào? sẽ có một người .. sẽ khác với QK nhìu thứ .. nếu kô thì ng ta sẽ nghĩ mình là cái bóng của một ng khác mất ...Nếu là mình,biết mình là một cái bong,liệu mình có tổn thương kô? phải nghĩ như thế mà cố gắng,biết là khó ...nhưng tình cảm mà .. đâu phải cứ muốn là được ... cũng chẳng phải chuyện cổ tích thần tiên để mà ước ... số mệnh hết !
    Học hành? Sẽ học thật chăm chỉ ... ngoài time ở trường sẽ học thêm 1 cái gì đó,chẳng hạn như học ở BC chẳng hạn .. chưa biết,nói chung là sẽ cố củng cố tinh thần học hành của mình..sao cho cảm thấy ổn và hợp lí là được... À,phải tự tin và chuyện hành chút xíu nữa... hay tự ti quá ,cứ thi cử là run như cày sấy.. hồi PT có vậy đâu mà sao h lại vậy? kì cục quá!Còn nữa,nếu kiếm đc cái HB nữa thì càng tốt ..bay biến cho roài .. Cố gắng hết sức!
    Cố gắng làm ... kiếm xiền mua chiếc Ves cho thoã mãn ..cứ thấy ng ta lượn lờ lại thấy mê tơi đi đc ... sẽ kô xin mum & pa,mặc dù biết xin thì sẽ đc,nhưng lỡ có chuyện gì mình lại bị la,lại đem cái chuyện đó ra nói,nhất là mum á,chuyên gia nhớ lâu và thù vặt mà ... để kô phải hối hận những việc mình làm và quyết định.... Nhưng kô đc mê xiền quá .... mình là hay vậy lắm ,cái gì mà thấy mê là đâm đầu đâm cổ vào đếk thèm nghĩ ngợi gì hết ... cái tính trẻ con đấy vẫn phải cố bỏ .... phải vui vẻ và mở lòng ra với mọi người ... cứ mọi người nói : " nhìn cái mẹt lì lì " là kô đc à? Phải manh mẽ hơn nữa,kô đc hở tí là muốn nhè đâu ... nhất là khi trái nắng trở trời,cơ thể kô đc khoẻ,lúc ấy cái bịnh nhõng nhẽo lại lên đến cực độ và lại muốn nhè .. kô đc .. năm mới kô đc như thế ... phải mới mẻ hơn ... Hết chưa nhỉ?? Sẽ bổ sung sau nếu nghĩ ra được cái gì hay ho hơn... nhé!
  6. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 vừa rồi tính về quê rồi đua lên SG ăn chơi ai ngờ bà nội mất nên ở nhà lo việc cho bà. Từ nhỏ đến giờ chưa khi nào ở bên bà nhưng bà luôn nhắc đến mình thậm chí trước lúc ra đi bà còn dặn mọi người về chuyện của mình nữa, đau thật . Lần gặp bà đầu tiên cũng là lần cuối cùng được nhìn thấy mặt bà. Không phải do lỗi của mình mà là vì.... mỗi gia đình một hoạt cảnh mà. Cầu chúc cho bà yên nghỉ thật thanh thản.
  7. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 vừa rồi tính về quê rồi đua lên SG ăn chơi ai ngờ bà nội mất nên ở nhà lo việc cho bà. Từ nhỏ đến giờ chưa khi nào ở bên bà nhưng bà luôn nhắc đến mình thậm chí trước lúc ra đi bà còn dặn mọi người về chuyện của mình nữa, đau thật . Lần gặp bà đầu tiên cũng là lần cuối cùng được nhìn thấy mặt bà. Không phải do lỗi của mình mà là vì.... mỗi gia đình một hoạt cảnh mà. Cầu chúc cho bà yên nghỉ thật thanh thản.
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    good luck to ... me
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    good luck to ... me
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Cái khoảnh khắc nhận ra giọng nói của anh thật kỳ lạ. Suýt chút nữa là em đã quên mất giọng anh ấm như thế nào rồi đấy. Em nghe mà dường như có đôi chút thương cho bản thân mình. Anh không nhận thấy là em đã cố tình xa lánh anh ư? Anh không nhận thấy là em đã cố sức vượt qua cơn bão, cố gắng không gần anh nữa sao? Đã hơn 2 năm trôi qua kể từ khi em cố gắng không đến nhà, cố gắng không nghe điện thoại của anh nữa, vậy mà bây giờ anh lại xuất hiện.
    Anh bảo ?oanh vẫn là anh có thế thôi, như bao kẻ khác ở trên đời, nhưng...? anh vẫn thế, vẫn lãng mạn, vẫn ngọt ngào như xưa, anh ạ. Ngọt ngào với em, ngọt ngào với bao kẻ khác. Lại còn ?ochỉ có em là quên anh thôi, còn anh không bao giờ quên em cả?. Sao thế anh? Không phải quên được anh là điều may mắn nhất cho em sao? Đã từng quay quắt trong nỗi nhớ anh, đã từng mất ngủ biết bao đêm. Đến nay, khi em đã quên thì anh lại xuất hiện. Để làm gì hả anh? Đã 2 năm rồi đấy, đã 2 năm trôi qua chẳng một lời về sự biến mất của em, vậy anh còn giữ số điện thoại của em làm gì, còn liên lạc với em để làm gì. Anh đâu cần cô nhỏ khó tính, đâu cần kẻ khô khan lúc thì vây quanh, lúc lại biến mất không một lời giải thích như thế. Lúc nào bên cạnh anh chẳng có những cô gái sẵn sàng làm ?ocô nhỏ? trong mắt anh. ?oĐa tình, hào hoa, nhiều điểm thu hút, ngọt ngào, tinh tế? là anh, là những điểm mà em căm ghét nhất, là nguyên nhân em chọn cho mình sự trốn chạy.

Chia sẻ trang này