1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    vẫn cứ bùn lắm .. chẳn biết nói với ai ... mình làm mình chịu mà .. khó thở quá .. mệt nhọc lắm ... mún ăn thật nhìu .. cho thức ăn đè hết chúng nó đi .. cho hết cảm giác đó ... làm 1 lèo .. ngủ từ 12h đêm đến 12h trưa mới mở mắt ra ... vậy mà vẫn kô thấy thanh thản ... bực ghê á
  2. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    dù sao thì cũng qua rồi, "kết thúc đi để có sử khởi đầu mới!"
  3. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    dù sao thì cũng qua rồi, "kết thúc đi để có sử khởi đầu mới!"
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy có người có tittle mới .. nhìn mắc cừ quá chừng ... vợ hư ơi là hư <~~~ câu này này nè .. cười nhìu tập !
    biết là kết thúc để bắt đầu mà sao khó quá .. ai cũng quan tâm như vậy ..ai cũng cái kỉu nói chuyện như vậy làm sao mà kết thúc đc kia chứ? vì sao? đang khó chịu lắm ... mấy hum nay tự nhiên đau răng .. mấy cái răng khỉ gió,tự nhiên bi h nhức làm chi kô biết ,dợi mấy ngày nữa nhức đi .làm bi h khó chịu ,vài ngày nữa thì còn ráng nhịn đau chứ bi h thì làm sao chừ .. chẳng lẽ chịu đựng đến hum đó lun à ... tự nhiên thò mặt vô trường,đứa nào nhìn cái mẹt cũng nói ,bà mới ngủ dậy hả? heheh .. rảnh mà,ngủ bù chứ biết làm chi?tự nhiên cúp điện làm chi? làm phải lang thang,có điện ở nhà coi ti vi roài,khỏi phải tốn công đi tùm lum,mà chỉ dám đi gần,kô dám đi xa,lỡ bị tó cổ,cả 3 con chỉ biết ngồi khóc tiếng iran lun,lấy chi mà đi,2 đứa bị tó là quá đủ roài,2 chúng nó đang chờ ngày mượn xe mình mà ... mắc cười,cái đám lố nhố đó ...
    Hum qua đi sn,cũng kô vui lắm... nhưng ấm áp là đc ... cả đám hình như thiếu nhu cầu 8 hay sao á... kô lần nào mà về nhà trc 11h cho mình nhờ,cái tội nhìu chuyện,cứ gặp nhau là 8 .. nhìu chuyện thấy sợ ... hum qua kô có họ,kô có cái mẹt khó ưa đó ... im im thấy ghét ...mà cũng muốn nhìn mới đau chứ .. kể cũng lạ! heheh... tự nhiên hum trc mình bị trách,bị nói là lo là kô quan tâm đến bạn bè,kô biết nghĩ đến người khác..dzô dziên tợn!cái thân tui còn lo chưa xong huống chi lo cho ng khác,đã vậy còn linh tinh...dòm dòm ngó ngó làm chi,điên lên đá cho 1 phát h ...
    Mấy hum nay SN trời lạnh lạnh,thấy nhớ ĐN hơn ,mấy ngày nữa chứ mấy,mấy ngày nữa là ngồi 8 với má mi ở nhà roài còn gì ... bà già nhìn mẹt mình chắc xót xa lắm ... mình còn thấy xót nữa huống chi má mi .... học hành thì kô tới đâu mà mặt mũi mụn tùm lum... biểu răng kô đau lòng cho đc ....kô sao,về ĐN lại đâu trở lại đó thôi mà ... trắng da dài tóc ra lại thoai .. chẳng chi mà phải cắn rứt lương tâm chi cho mệt .. hì hì ...
    Heo lợn! muốn ta mua gì cho sn mi đây? kô biết XHĐ có làm cho mi vui hơn kô? nhưng ta vẫn hi vọng sp ta và mọi người sẽ làm cho mi bớt buồn vào hum đó?đc kô?Chẳng biết làm răng ... chắc hum nớ rủ mập,quạ,mi,ta,út ra chat cho vui ... lâu lắm mọi người chưa chat với nhau như vậy mà ..phải kô? mà cái số chi lạ,toàn ăn sn một mình ...nhỏ nhỏ thôi,kô con út lại tu tu lên h,nó là đứa lun lun ăn sn 1 mình .. chẳng biết mua chi cho mi ... muốn mua cho mi cái mà mi thích,nhưng điều kiện kô cho phép,với lại mi toàn thích mấy cái thứ nặng kí ..làm răng ta đủ xiền ... thoai ráng chờ đi ... đợi chị mày phát tài roài tính há...
    Hum nay gặp con nhỏ bạn cũ ..nói bạn cũng kô biết có đúng ko? học cùng với nhau 2 năm,mình với nó có ấn tượng mạnh mẽ với nhau hết sức ... hùi học lớp 2,nó muốn mình ăn sn của nó mà kô biết làm sao? cuối cùng phải nhờ papa nó lên nhà xin phép cho mình ... nhớ tùm lum tùm la ... nó còn nói cái câu mình ghét ơi là ghét,hùi xưa mày bị sún răng ... kô hỉu sao mà mình nhớ nó nhất trong mấy đứa học cùng hồi đó,chắc có lẽ tại vì nó dễ thương và mặc đồ xinh ơi là xinh... mới tí tuồi đầu đã biết thích mấy đứa dễ thương ...huống chi h .... mà cũng do tên nó hay,mình toàn gọi là xanh thay vì phải gọi là Xuân anh ... hình như nó có tên ở nhà nữa hay sao á...mình quên mất tiu rồi ... Giờ nó cũng kô thay đổi nhìu so với hồi đó,vẫn dễ thương và xinh xắn như hùi nhỏ .... hùi đó cứ tưởng nó biến mấy lun roài chứ,ai ngờ đâu h mình lại gặp nó ở đây .. trái đất tròn thiệt ... bất ngờ ghê ghớm ..
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy có người có tittle mới .. nhìn mắc cừ quá chừng ... vợ hư ơi là hư <~~~ câu này này nè .. cười nhìu tập !
    biết là kết thúc để bắt đầu mà sao khó quá .. ai cũng quan tâm như vậy ..ai cũng cái kỉu nói chuyện như vậy làm sao mà kết thúc đc kia chứ? vì sao? đang khó chịu lắm ... mấy hum nay tự nhiên đau răng .. mấy cái răng khỉ gió,tự nhiên bi h nhức làm chi kô biết ,dợi mấy ngày nữa nhức đi .làm bi h khó chịu ,vài ngày nữa thì còn ráng nhịn đau chứ bi h thì làm sao chừ .. chẳng lẽ chịu đựng đến hum đó lun à ... tự nhiên thò mặt vô trường,đứa nào nhìn cái mẹt cũng nói ,bà mới ngủ dậy hả? heheh .. rảnh mà,ngủ bù chứ biết làm chi?tự nhiên cúp điện làm chi? làm phải lang thang,có điện ở nhà coi ti vi roài,khỏi phải tốn công đi tùm lum,mà chỉ dám đi gần,kô dám đi xa,lỡ bị tó cổ,cả 3 con chỉ biết ngồi khóc tiếng iran lun,lấy chi mà đi,2 đứa bị tó là quá đủ roài,2 chúng nó đang chờ ngày mượn xe mình mà ... mắc cười,cái đám lố nhố đó ...
    Hum qua đi sn,cũng kô vui lắm... nhưng ấm áp là đc ... cả đám hình như thiếu nhu cầu 8 hay sao á... kô lần nào mà về nhà trc 11h cho mình nhờ,cái tội nhìu chuyện,cứ gặp nhau là 8 .. nhìu chuyện thấy sợ ... hum qua kô có họ,kô có cái mẹt khó ưa đó ... im im thấy ghét ...mà cũng muốn nhìn mới đau chứ .. kể cũng lạ! heheh... tự nhiên hum trc mình bị trách,bị nói là lo là kô quan tâm đến bạn bè,kô biết nghĩ đến người khác..dzô dziên tợn!cái thân tui còn lo chưa xong huống chi lo cho ng khác,đã vậy còn linh tinh...dòm dòm ngó ngó làm chi,điên lên đá cho 1 phát h ...
    Mấy hum nay SN trời lạnh lạnh,thấy nhớ ĐN hơn ,mấy ngày nữa chứ mấy,mấy ngày nữa là ngồi 8 với má mi ở nhà roài còn gì ... bà già nhìn mẹt mình chắc xót xa lắm ... mình còn thấy xót nữa huống chi má mi .... học hành thì kô tới đâu mà mặt mũi mụn tùm lum... biểu răng kô đau lòng cho đc ....kô sao,về ĐN lại đâu trở lại đó thôi mà ... trắng da dài tóc ra lại thoai .. chẳng chi mà phải cắn rứt lương tâm chi cho mệt .. hì hì ...
    Heo lợn! muốn ta mua gì cho sn mi đây? kô biết XHĐ có làm cho mi vui hơn kô? nhưng ta vẫn hi vọng sp ta và mọi người sẽ làm cho mi bớt buồn vào hum đó?đc kô?Chẳng biết làm răng ... chắc hum nớ rủ mập,quạ,mi,ta,út ra chat cho vui ... lâu lắm mọi người chưa chat với nhau như vậy mà ..phải kô? mà cái số chi lạ,toàn ăn sn một mình ...nhỏ nhỏ thôi,kô con út lại tu tu lên h,nó là đứa lun lun ăn sn 1 mình .. chẳng biết mua chi cho mi ... muốn mua cho mi cái mà mi thích,nhưng điều kiện kô cho phép,với lại mi toàn thích mấy cái thứ nặng kí ..làm răng ta đủ xiền ... thoai ráng chờ đi ... đợi chị mày phát tài roài tính há...
    Hum nay gặp con nhỏ bạn cũ ..nói bạn cũng kô biết có đúng ko? học cùng với nhau 2 năm,mình với nó có ấn tượng mạnh mẽ với nhau hết sức ... hùi học lớp 2,nó muốn mình ăn sn của nó mà kô biết làm sao? cuối cùng phải nhờ papa nó lên nhà xin phép cho mình ... nhớ tùm lum tùm la ... nó còn nói cái câu mình ghét ơi là ghét,hùi xưa mày bị sún răng ... kô hỉu sao mà mình nhớ nó nhất trong mấy đứa học cùng hồi đó,chắc có lẽ tại vì nó dễ thương và mặc đồ xinh ơi là xinh... mới tí tuồi đầu đã biết thích mấy đứa dễ thương ...huống chi h .... mà cũng do tên nó hay,mình toàn gọi là xanh thay vì phải gọi là Xuân anh ... hình như nó có tên ở nhà nữa hay sao á...mình quên mất tiu rồi ... Giờ nó cũng kô thay đổi nhìu so với hồi đó,vẫn dễ thương và xinh xắn như hùi nhỏ .... hùi đó cứ tưởng nó biến mấy lun roài chứ,ai ngờ đâu h mình lại gặp nó ở đây .. trái đất tròn thiệt ... bất ngờ ghê ghớm ..
  6. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thoải mái rồi, cân bằng rồi chưa cần đi bán than nữa.
  7. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thoải mái rồi, cân bằng rồi chưa cần đi bán than nữa.
  8. deplao_di_mua

    deplao_di_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    buồn thê thảm!
    chẳng muốn ở đây 1 mình, chán đi đi về về 1 mình!
  9. deplao_di_mua

    deplao_di_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    buồn thê thảm!
    chẳng muốn ở đây 1 mình, chán đi đi về về 1 mình!
  10. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------
    Buồn thì kiếm cái gì làm hết buồn
    Thì cũng đâu ở 1 mình hình như vẫn ở chung với ba mẹ mà
    Chán đi 1 mình thì kiếm bạn bè đi đông đông cho vui

Chia sẻ trang này