1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Bây h thì em đã hiểu thuốc diệt trừ giun như thế nào.. chẳng hiểu như vậy thì nên vui hay nên buồn? Chẳng còn biết đó là j trong lòng mình? cũng đã quen dần với cách người khác làm tổn thương mình, càng hiểu đc cái giá trị của những việc đó là j và càng biết mỉm cười trc nó ra sao. Chẳng hề có cảm giác mình bị đạp đỗ, mà thay vào đó là những suy nghĩ mình nên và cần ra sao ... Con người ta vậy mà dạy được cho mình nhìu bài học chua cay wá .Riết rồi kô biết tin ai ngoài mình (ờ,mà cũng đâu có tin mình) ...
    Cái kiểu của mình, kô biết nên chơi với ai thì hợp mà cũng càng kô biết nên kô chơi với ai thì hợp ... Được lòng người này, mất lòng người kia ... Thân wá hoá ra khách sáo .. kô thân thì xuồn xả như thể thân lắm ... Thích nghi thì lại bị nói kô hoà hợp ... Nói nhiều thì bị gọi là đưa chuyện or bà 8 ... kô nói thì bảo kênh kiệu, khó ưa, lầm lì khó chịu ... Chắc tại mình kô biết lựa chuyện để nói đây mà <~~ cái này (nếu có) chắc phải sửa ... Mình chắc kô có con mắt nhìn người như mọi người, lại càng kô biết phân biệt đâu là địch đâu là quân ta .. Xấu hổ wá, sống gần nửa đời trẻ mà kô học được j ... chán wá!Đau lòng wá! Thấy người ta thương mình mà thấy muốn thương lại wá, chắc mình đáng thương thiệt , nhỏ h có ai biết thương mình đâu, họ chỉ biết thay phiên nhau làm mình đau, họ chỉ biết ghét mình vì mình khó ưa và chảnh choẹ (chắc thế) ... Có cảm giác chỉ mình mình biết đau và mình mình sai còn ai ai cũng đúng, ai ai cũng có lí lẽ và ai ai cũng biết yêu thương mình, ngoại trừ mình,kô biết yêu thương mình ...
    Ôi,ngộ ra nhìu thứ trong chuyến này wá ... có khi năm sau phải về nhìu nhìu,dài dài và lâu lâu thế này mới thú vị. Cuối năm có khác, người ta có khác, mỗi mình mình kô khác!
  2. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    lại sai lầm rồi, đã khác rất nhiều chứ không phải không khác, khác từ lúc nào nhỉ??? Cũng không biết được! Chỉ biết là khác nhưng bản chất thì vẫn tốt, tốt như ngày xưa....
    Nhìn lại 1 chút nào, xung quanh có bao nhiêu người yêu mình và quan tâm đến mình, không phải trách mắng là không yêu, không phải giận hờn là không yêu, không phải bỏ rơi là không yêu như mình nghĩ. Trách mắng là để mình thấy sai mà sửa, giận hờn là vì nói nhiều lần rồi mà vẫn không sửa được, bỏ rơi là vì mình không còn coi người ta là bạn thân như ngày xưa .....
    Cái gì là tốt và xấu??? Đến chết có khi còn chưa hiểu được! Nhìn nhận 1 con người là tốt hay xấu lại càng khó hơn đấy chứ. Thì thôi, cứ tiếp tục đi xem đến đâu. Đã có lần nói là cuộc đời này chẳng có ai để có thể tin tưởng tuyệt đối (nhớ không?), kể cả tôi, bạn và ... chúng ta! Nhưng cái gì tốt phải công nhận là tốt và cái gì xấu phải biết là xấu để không bị lập lại. Góp ý à, khó nghe lắm phải không? Từ xưa đến giờ là như thế mà, khó chấp nhận và không dám đối diện với sự thật (lại khó nghe rồi!). Mình lại không nổi điên lên khi bị góp ý, phê bình hay 1 sự thật không muốn bạn biết mà bạn lại nói.
    Những người bạn vẫn luôn bên mình đấy, nhìn lại 1 chút đi và suy nghĩ thêm 1 chút nữa để không dằn vặt mình. Cùng chia sẻ với bạn dù là 1 sự thật khó nói ra (đó vẫn là sự thật mà phải không?) Vẫn có 2 người đang chờ mình lên tiếng đó biết không? Có biết là bạn đã phải khóc lên khi nghe cái sự thật đau lòng đó. Thế nhé, từ từ suy nghĩ nhé!
  3. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    lại sai lầm rồi, đã khác rất nhiều chứ không phải không khác, khác từ lúc nào nhỉ??? Cũng không biết được! Chỉ biết là khác nhưng bản chất thì vẫn tốt, tốt như ngày xưa....
    Nhìn lại 1 chút nào, xung quanh có bao nhiêu người yêu mình và quan tâm đến mình, không phải trách mắng là không yêu, không phải giận hờn là không yêu, không phải bỏ rơi là không yêu như mình nghĩ. Trách mắng là để mình thấy sai mà sửa, giận hờn là vì nói nhiều lần rồi mà vẫn không sửa được, bỏ rơi là vì mình không còn coi người ta là bạn thân như ngày xưa .....
    Cái gì là tốt và xấu??? Đến chết có khi còn chưa hiểu được! Nhìn nhận 1 con người là tốt hay xấu lại càng khó hơn đấy chứ. Thì thôi, cứ tiếp tục đi xem đến đâu. Đã có lần nói là cuộc đời này chẳng có ai để có thể tin tưởng tuyệt đối (nhớ không?), kể cả tôi, bạn và ... chúng ta! Nhưng cái gì tốt phải công nhận là tốt và cái gì xấu phải biết là xấu để không bị lập lại. Góp ý à, khó nghe lắm phải không? Từ xưa đến giờ là như thế mà, khó chấp nhận và không dám đối diện với sự thật (lại khó nghe rồi!). Mình lại không nổi điên lên khi bị góp ý, phê bình hay 1 sự thật không muốn bạn biết mà bạn lại nói.
    Những người bạn vẫn luôn bên mình đấy, nhìn lại 1 chút đi và suy nghĩ thêm 1 chút nữa để không dằn vặt mình. Cùng chia sẻ với bạn dù là 1 sự thật khó nói ra (đó vẫn là sự thật mà phải không?) Vẫn có 2 người đang chờ mình lên tiếng đó biết không? Có biết là bạn đã phải khóc lên khi nghe cái sự thật đau lòng đó. Thế nhé, từ từ suy nghĩ nhé!
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Như một sự ban ơn!
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Như một sự ban ơn!
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác nhìn thấy cái avatar của mình mới khó tả làm sao ... thích thú lẫn quen thuộc...
    Hết sức mệt mỏi và phiền muộn.. có lẽ thời gian wa là thời gian khó khăn nhất của nhà mình.. Cứ tưởng... vậy mà kô.. cầu trời phù hộ cho nó.. thương lắm... bao nhiêu công sức vất vả kô hề j, chủ yếu là nó kô ra đi ... Căng thẳng wá.. Vẫn thấy đc nụ cười nhóc con của nó.. láu lỉnh và yêu thương wá.
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác nhìn thấy cái avatar của mình mới khó tả làm sao ... thích thú lẫn quen thuộc...
    Hết sức mệt mỏi và phiền muộn.. có lẽ thời gian wa là thời gian khó khăn nhất của nhà mình.. Cứ tưởng... vậy mà kô.. cầu trời phù hộ cho nó.. thương lắm... bao nhiêu công sức vất vả kô hề j, chủ yếu là nó kô ra đi ... Căng thẳng wá.. Vẫn thấy đc nụ cười nhóc con của nó.. láu lỉnh và yêu thương wá.
  8. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0

    Lên mạng gặp em nhưng em cũng không nói một lời nào với mình, mail thì cũng chẳng thấy hồi âm, điện thoại thì không bốc máy. Hic hic, chỉ nhận được câu nói muốn chia tay. Chỉ biết đi nhậu cho khỏi suy nghĩ về lời nói đó trong đầu, lên tâm sự với chị ấy rồi về lủi thủi dạo trên con đường biển, nơi mà đã từng giận nhau rồi lại chỉ biết về nhà nằm nghe nhạc.
  9. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0

    Lên mạng gặp em nhưng em cũng không nói một lời nào với mình, mail thì cũng chẳng thấy hồi âm, điện thoại thì không bốc máy. Hic hic, chỉ nhận được câu nói muốn chia tay. Chỉ biết đi nhậu cho khỏi suy nghĩ về lời nói đó trong đầu, lên tâm sự với chị ấy rồi về lủi thủi dạo trên con đường biển, nơi mà đã từng giận nhau rồi lại chỉ biết về nhà nằm nghe nhạc.
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    mệt ... tình với chả yêu ... yêu với chả tình ..... đây cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu cặp chia tay ... ui ... búi xùi lùi như đống bùi nhùi ............ bưa từa lưa
    tình là tình nhiều khi không mà có .... tình là tình nhiều lúc có như không
    Khoái nhất cái câu của BCXX : iu đương nhăng nhít,được cưới luôn

Chia sẻ trang này