1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laroingoaisan

    laroingoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày...em vẫn em, tôi vẫn là tôi ..... em nhiều tham vọng quá....em tự tin..rồi để cái sự tự tin ấy làm khổ em... tôi thì ko được như em, tôi ko tham vọng, ko tự tin, ko tự tin chính vào tình yêu của mình!!!..nhiều lần tự nói với lòng..tôi ko thích em, chẳng yêu em....nhưng ánh mắt, nụ cười ấy cứ tồn tại trong tôi!!!..thế nhé!!!!....người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm!!!!!
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ em có thấy mình có lỗi với người khác như mấy hum nay .. Em đã hỉu .. Không duyên không thì thôi đành ... Nhưng xin anh,đừng lộ liễu như vậy được kô? đừng để ảnh vợ mình làm phông hình đt như vậy ... lộ liễu đến mức làm lòng em đau thắt ... Sẽ có lúc em không chịu đựng nỗi mất ... Đã có lúc em muốn thay đổi cách xưng hô với anh, được một lần gọi anh thay vì xưng tên .. nhưng không thể .. anh đã không cho em cơ hội .. mà hình như em tự làm mất cơ hội thì đúng hơn ... Đêm wa,em đã nghe bài hát đó .. nghe nhìu đến mức mình không còn khóc nỗi ... Em lại đứng lên và đi một mình trên con đường đó .. Em biết ... mình vẫn chỉ mãi là một con bé chợt đến rồi chợt đi trong lòng anh mà thôi ... mà thôi,bình thường đi ... Em đã điều chỉnh cảm xúc của mình trước anh , trước mọi người ... XIn anh đừng bao h nghĩ em quá tự tin, em lại thấy thẹn với mình,thẹn với tình cảm em dành cho anh ... em chẳng là j .. Em sẽ không đợi anh, sẽ không để cho một ai thay thế anh trong em .. nhưng thực ra thì ... Có những thứ không phải cứ nói ra mới hiểu, mà mình phải tự hỉu lấy anh ạ ... Hy vọng đến một lúc nào đó em sẽ thay đổi cách xưng hô của mình với anh ....
    P/s: vậy cuối cùng anh nhớ em hay nhớ dzợ anh? ... âm thầm bước cạnh nhá!

  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ em có thấy mình có lỗi với người khác như mấy hum nay .. Em đã hỉu .. Không duyên không thì thôi đành ... Nhưng xin anh,đừng lộ liễu như vậy được kô? đừng để ảnh vợ mình làm phông hình đt như vậy ... lộ liễu đến mức làm lòng em đau thắt ... Sẽ có lúc em không chịu đựng nỗi mất ... Đã có lúc em muốn thay đổi cách xưng hô với anh, được một lần gọi anh thay vì xưng tên .. nhưng không thể .. anh đã không cho em cơ hội .. mà hình như em tự làm mất cơ hội thì đúng hơn ... Đêm wa,em đã nghe bài hát đó .. nghe nhìu đến mức mình không còn khóc nỗi ... Em lại đứng lên và đi một mình trên con đường đó .. Em biết ... mình vẫn chỉ mãi là một con bé chợt đến rồi chợt đi trong lòng anh mà thôi ... mà thôi,bình thường đi ... Em đã điều chỉnh cảm xúc của mình trước anh , trước mọi người ... XIn anh đừng bao h nghĩ em quá tự tin, em lại thấy thẹn với mình,thẹn với tình cảm em dành cho anh ... em chẳng là j .. Em sẽ không đợi anh, sẽ không để cho một ai thay thế anh trong em .. nhưng thực ra thì ... Có những thứ không phải cứ nói ra mới hiểu, mà mình phải tự hỉu lấy anh ạ ... Hy vọng đến một lúc nào đó em sẽ thay đổi cách xưng hô của mình với anh ....
    P/s: vậy cuối cùng anh nhớ em hay nhớ dzợ anh? ... âm thầm bước cạnh nhá!

  4. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hum nay mắc cừ wá sức ... đi theo từng bước chân .. đọc hết những suy nghĩ .. tuyệt nhiên không thấy nhắc đến dzợ ... hay là mình ngộ nhận ... Tự nhiên muốn khóc .. mà chẳng biết khóc vì vui hay buồn ... Người iu ơi có biết, em nhớ anh nhiều lắm
  5. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hum nay mắc cừ wá sức ... đi theo từng bước chân .. đọc hết những suy nghĩ .. tuyệt nhiên không thấy nhắc đến dzợ ... hay là mình ngộ nhận ... Tự nhiên muốn khóc .. mà chẳng biết khóc vì vui hay buồn ... Người iu ơi có biết, em nhớ anh nhiều lắm
  6. laroingoaisan

    laroingoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng có gì mới vẫn như mọi ngày, mọi người đều bận rộn !
    Riêng tôi, tôi cũng bận rộn !
    Nhớ em !
    ....couldn''t feel much beter, like the way i feel tonight !
    ....i feel i could fly..
    ....it''s the way u make me feel !....
  7. laroingoaisan

    laroingoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng có gì mới vẫn như mọi ngày, mọi người đều bận rộn !
    Riêng tôi, tôi cũng bận rộn !
    Nhớ em !
    ....couldn''t feel much beter, like the way i feel tonight !
    ....i feel i could fly..
    ....it''s the way u make me feel !....
  8. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    hum wa.. hum nay .. em đều nhớ anh .. cứ tưởng gặp .. vậy mà ... bùn wá ... đầu óc quay cuồng .. mai lại thi .. không biết sẽ thế nào .. tự nhiên muốn đi Hình như là ... thôi,kô đi,đi về lại buồn hơn .. hix.. Nhớ!
  9. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    hum wa.. hum nay .. em đều nhớ anh .. cứ tưởng gặp .. vậy mà ... bùn wá ... đầu óc quay cuồng .. mai lại thi .. không biết sẽ thế nào .. tự nhiên muốn đi Hình như là ... thôi,kô đi,đi về lại buồn hơn .. hix.. Nhớ!
  10. hoa4296

    hoa4296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên mạng để rồi đọc rất nhiều và cũng thấy buồn hơn rất nhiều. Mình là ai và mọi người là ai, trong cõi đời mêng mông này có máy ai thấu hiểu được lòng nhau. Thôi thì hãy cứ lang thang, lang thang để thấy rằng không chỉ có riêng ta trên cõi đời này!!!

Chia sẻ trang này