1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi,cúm gà H5N1 rồi,hèn gì mình đt mà cứ ò í e thue bao quý khách vừa gọi hiện đg nằm liệt giường,xin quý khách vui lòng gọi lại sau
    Bà nhóc kia,bà có đọc được tin này thì điện cho tui 0905 202 204,tui đg ở SG nè
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Thôi ba, tha mạng cho con bé này với ... làm như chạy giặc kô bằng, đi ra đi vô vèo vèo, chống mặt bà thím ... ai bỉu không thèm PM yahoo chi .. đáng đời .Lần sau mà như rứa thì thôi nghe, về Đn đừng bỉu tui kiêu á ... Nói vậy thôi chứ,làm người ai làm vậy,phải không XU?( không làm vậy sao làm người) ... Có thêm một người bạn ở đât SG này rồi... hehhe .. lúc mô buồn buồn alô bạn XU ra nói nhảm, hay chọc chửi kể cũng hay mà .. XU há .. Welcome bạn XU gia nhập hội đồng hương ĐN ở SG! nhớ cafe ra mắt nghe bạn
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Thôi ba, tha mạng cho con bé này với ... làm như chạy giặc kô bằng, đi ra đi vô vèo vèo, chống mặt bà thím ... ai bỉu không thèm PM yahoo chi .. đáng đời .Lần sau mà như rứa thì thôi nghe, về Đn đừng bỉu tui kiêu á ... Nói vậy thôi chứ,làm người ai làm vậy,phải không XU?( không làm vậy sao làm người) ... Có thêm một người bạn ở đât SG này rồi... hehhe .. lúc mô buồn buồn alô bạn XU ra nói nhảm, hay chọc chửi kể cũng hay mà .. XU há .. Welcome bạn XU gia nhập hội đồng hương ĐN ở SG! nhớ cafe ra mắt nghe bạn
  4. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    hix .. so buzi! oh! hum nay giải phóng ĐN, buồn thế .. vậy là 2 năm rồi mình không đc nghỉ lễ 29/3 .. hix .. nhớ Đn wá trời ơi ..
  5. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    hix .. so buzi! oh! hum nay giải phóng ĐN, buồn thế .. vậy là 2 năm rồi mình không đc nghỉ lễ 29/3 .. hix .. nhớ Đn wá trời ơi ..
  6. hoa4296

    hoa4296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm ngày giải phóng DN, ôn ào, náo nhiệt, Cả thành phố gập trong khói pháo hoa, vậy mà ta đi giữa thành phố thấy cô đơn, trống vắng quá, ta về đây có làm gì cho thành phố của ta không? về để rồi thấy cuộc đời ta ở đâu cũng lẻ loi đơn độc.Ôi thành phố thân thương sao không cho ta 1 niềm vui hạnh phúc!!!
  7. hoa4296

    hoa4296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm ngày giải phóng DN, ôn ào, náo nhiệt, Cả thành phố gập trong khói pháo hoa, vậy mà ta đi giữa thành phố thấy cô đơn, trống vắng quá, ta về đây có làm gì cho thành phố của ta không? về để rồi thấy cuộc đời ta ở đâu cũng lẻ loi đơn độc.Ôi thành phố thân thương sao không cho ta 1 niềm vui hạnh phúc!!!
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    mới tuần trước,vui buồn lẫn lộn, có khi còn không phân biệt đâu là cái của mình nữa .. nhưng tuần này ... khác rồi .. khác nhiều lắm .. có lẽ khi con người ở chỗ tăm tối nhất, họ sẽ phát hiện ra mình cần j và bớt cố chấp hơn ... that''s good! ngẩn đầu và bước đi .. có vẻ cao ngạo và quá kiêu kì ,nhưng ... tốt! ít ra phải thế chứ ... không chui vào vỏ bọc, không đeo mặt nạ , không kiềm chế .. đơn giản chỉ thích là làm , muốn là được .. đơn giản ta là chính mình .. mặc kệ sự đời .. hahha.. là lá la ... hum nay vui thế , mệt mà vui .. có lẽ hum nay là ngày đặc biệt với mình ... ngượng wá ... ngượng hết sức .. giống như đang bị đọc suy nghĩ vậy đó .. hix .. đỏ mặt bây h ... trời ơi, mình tà wá ... khà khà .. xong việc rồi,chui ra khỏi cái chỗ này thoai .. về nhà nào
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    mới tuần trước,vui buồn lẫn lộn, có khi còn không phân biệt đâu là cái của mình nữa .. nhưng tuần này ... khác rồi .. khác nhiều lắm .. có lẽ khi con người ở chỗ tăm tối nhất, họ sẽ phát hiện ra mình cần j và bớt cố chấp hơn ... that''s good! ngẩn đầu và bước đi .. có vẻ cao ngạo và quá kiêu kì ,nhưng ... tốt! ít ra phải thế chứ ... không chui vào vỏ bọc, không đeo mặt nạ , không kiềm chế .. đơn giản chỉ thích là làm , muốn là được .. đơn giản ta là chính mình .. mặc kệ sự đời .. hahha.. là lá la ... hum nay vui thế , mệt mà vui .. có lẽ hum nay là ngày đặc biệt với mình ... ngượng wá ... ngượng hết sức .. giống như đang bị đọc suy nghĩ vậy đó .. hix .. đỏ mặt bây h ... trời ơi, mình tà wá ... khà khà .. xong việc rồi,chui ra khỏi cái chỗ này thoai .. về nhà nào
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    sáng nay bạn hiền trốn học, cũng không thèm ôla cho mình phát .. chả hỉu làm sao hết .. mai có h wan trọng, cầu trời bạn hiền đừng trốn, không 2 đứa mình chết vì không ai cứu .. bạn hiền ác wá chừng .. suốt ngày lang thang .. 2 tháng nữa lại bù đầu .. chán kinh dzị, cứ nghĩ đến đã muốn khóc .. đau lòng .. hum nay vẫn còn thấy vui vui .. hehhe.. là lá la .. điên wá sức thoai

Chia sẻ trang này