1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    sáng nay bạn hiền trốn học, cũng không thèm ôla cho mình phát .. chả hỉu làm sao hết .. mai có h wan trọng, cầu trời bạn hiền đừng trốn, không 2 đứa mình chết vì không ai cứu .. bạn hiền ác wá chừng .. suốt ngày lang thang .. 2 tháng nữa lại bù đầu .. chán kinh dzị, cứ nghĩ đến đã muốn khóc .. đau lòng .. hum nay vẫn còn thấy vui vui .. hehhe.. là lá la .. điên wá sức thoai
  2. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    ông XU già mắc dịch. Ngồi ngoài đường với bạn mà thấy tui thì kêu réo ầm ĩ, đến khi chở bồ qua nhà tuui thì lơ lơ, hèn chi dạo ni thấy lên HK khan, hoá ra là có người yêu ở HK,
  3. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    ông XU già mắc dịch. Ngồi ngoài đường với bạn mà thấy tui thì kêu réo ầm ĩ, đến khi chở bồ qua nhà tuui thì lơ lơ, hèn chi dạo ni thấy lên HK khan, hoá ra là có người yêu ở HK,
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    "lòng chợt bình yên mà sao buồn thế.." .. ngồi nhìn đống sách vở .. cũng học.. mà kô vô chữ nào mới đau chứ .. chán wá sức tưởng tượng của mình roài .. bao nhiu thứ cứ đè nặng trong lòng mình ... chưa bao h cảm thấy ngổn ngan và cô độc như lúc này ... trời ơi là trời .. sao lại như thế này chứ ... linh tinh tùm lùm .. chẳng phải vì tình cảm .. cũng chẳng phải chuyện học hành .. càng không phải chuyện bạn bè... vậy mà cũng cảm thấy rất bất ổn .. kô hỉu nỗi chính mình nữa ...
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    "lòng chợt bình yên mà sao buồn thế.." .. ngồi nhìn đống sách vở .. cũng học.. mà kô vô chữ nào mới đau chứ .. chán wá sức tưởng tượng của mình roài .. bao nhiu thứ cứ đè nặng trong lòng mình ... chưa bao h cảm thấy ngổn ngan và cô độc như lúc này ... trời ơi là trời .. sao lại như thế này chứ ... linh tinh tùm lùm .. chẳng phải vì tình cảm .. cũng chẳng phải chuyện học hành .. càng không phải chuyện bạn bè... vậy mà cũng cảm thấy rất bất ổn .. kô hỉu nỗi chính mình nữa ...
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    vẫn cái cảm giác đó ở trong lòng mình .. chịu đựng và cứ im lặng như vậy .. Cố tình lờ tịt mọi thứ đi .. nếu im lặng như vậy cả đời,chắc mình cũng ráng wá .. Ngồi đọc hết 100 trang XHĐ , thấy vui wá .. nhận ra,đôi khi niềm vui đang len lỏi đâu đó trong cuộc sống của mình mà thôi .. thoải mái đc chút xíu .. nãy h đi lang thang, chẳng biếy viết j vào đây, chẳng biết than j nữa .. ôi! khìn wá! Một tuần không gặp , không nhắn tin .. không j hết .. nhớ .. quay quắt trong cảm giác của mình .. im lặng .. tất cả sẽ chỉ là im lặng .. im lặng không có nghĩa là không có j ..
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    vẫn cái cảm giác đó ở trong lòng mình .. chịu đựng và cứ im lặng như vậy .. Cố tình lờ tịt mọi thứ đi .. nếu im lặng như vậy cả đời,chắc mình cũng ráng wá .. Ngồi đọc hết 100 trang XHĐ , thấy vui wá .. nhận ra,đôi khi niềm vui đang len lỏi đâu đó trong cuộc sống của mình mà thôi .. thoải mái đc chút xíu .. nãy h đi lang thang, chẳng biếy viết j vào đây, chẳng biết than j nữa .. ôi! khìn wá! Một tuần không gặp , không nhắn tin .. không j hết .. nhớ .. quay quắt trong cảm giác của mình .. im lặng .. tất cả sẽ chỉ là im lặng .. im lặng không có nghĩa là không có j ..
  8. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    uh ... đúng thế thật ... im lặng không có nghĩa là không có j`
    nhớ mọi người wá ... cả m nữa ! nhưng tất cả chỉ là kỷ niệm, phải không m ? anh sẽ luôn gìn giữ nó, ở đâu đó ...
    nhớ em rất nhiều !!!
    chúc cả nhà vui !!!
  9. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    uh ... đúng thế thật ... im lặng không có nghĩa là không có j`
    nhớ mọi người wá ... cả m nữa ! nhưng tất cả chỉ là kỷ niệm, phải không m ? anh sẽ luôn gìn giữ nó, ở đâu đó ...
    nhớ em rất nhiều !!!
    chúc cả nhà vui !!!
  10. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    một chữ BUỒN to đùng ngay mặt mình..................................

Chia sẻ trang này