1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    À ơi..nông nổi ngủ ngoan nhé!Mình đọc đâu đó cái tittle này của 1 thành viên TTVN..thích ơi là thích.Và bi h,lại mún nói với chính mình như vậy...Mọi thứ cứ mún xáo trộn lên..tình cảm,con người...mọi thứ cứ rối mù mù...Khoái cái học bổng kia quá,sẽ cố đc nó..nhưng rùi lại mâu thuẫn,lại sợ mình kô dc lạ làm mọi ng ở nhà bùn..làm bản thân thất vọng.RIết rồi cái gì cũng hoài nghi..nhìn đâu cũng ra 1 màu đen tối..chẳng thấy tí ánh sáng nào le lói dưới đường hầm...Ước gì mình đc như ngày xưa..tự tin quá mức cần thiết..Một chút thôi,cũng đủ cho mình cảm thấy an tâm...Ui trui` ui! đau đầu quá...Chạy lăn quăn 1 lúc rùi cũng chưa mún về nhà...về nhà là im hơi lặng tiếng..kô mún nói cái gì hết..im im thấy mún sợ.Mình mà còn sợ mình,huống chi người khác.Tâm thần đến nơi có khi...lần này điên nhìu hơn mấy lần trc,có lẽ do để mọi thứ trong lòng nhìu quá,lại còn áp lực học hành..cái gì cũng đè lên vai mình .... Cái đầu mún nổ tung lên.. mà sao nó kô nổ cho mình nhờ hả chời?nổ 1 phát,chít kô kịp ngáp..kô kịp trăn trối lời nào lun mới sợ kìa...Tính mướn mấy quyển truyện về đọc,vậy mà đóng cửa mất tiu...kô có gì đọc ...lại nghĩ linh tinh lên mất...Chắc kô tệ như hum qua..kô đến mức phải nhắn tin bắt ng khác đọc rùi im lặng kô đc trả lời đâu nhỉ???Mai cuối tuần rùi,mai lại thấy chông chênh và bơ vơ 1 mình rùi..ưh! thôi..kô đc thế.Lí trí lên!
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rùi kô online...cũng lượn lờ nhưng lại kô có hứng viết bất kì thứ gì vào đây..chả hỉu nỗi...Sh**!Nhìu thứ lại linh tinh mà lại kô mún khơi nói dậy..kô mình lại vẩn vơ..lại thấy..dường như mình đang bối rối với hắn!
    ----------------------------
    nhắn tin..đang đi ngoài đường ...kô trả lời đc..vậy là bảo kô nhắn tin nữa ..sáng ra nhớ..gọi điện thì từ chối nghe...vâyj mới thấy dạo này mình bất cần mọi thứ..ưh! thôi,kô nghe thì thôi.Ngày trc sẽ lo lắng sẽ kiếm cớ nhắn vu vơ...h,chả việc gì phải thế..im im ..đc vài hum lại nhắn tin lại vì nhớ..kekeke...vậy mới thấy mình chai lì quá ..im lặng!Để xem thế nào..ưh! sẽ đi nếu thấy cần thiết....h cũng chả là gì của nhau...bạn bè..anh em..hay người iu cũ...tất cả đều đúng...chạnh lòng!
    --------------------------
    Tối thứ 7,lâu lắm rùi mới đi ún nước với bạn trai 1 mình như thế....kô nhớ là bao lâu nữa..ưh! lâu lắm rùi...anh trai xinh tươi..2 kẻ cô đơn ngồi nói về tình iu xưa cũ của mình..nói tùm lum tùm la...vui vẻ và thân thiện!Vu vơ lại nghĩ..mình chả còn cái kiểu e ấp và ngại ngùng như bọn trẻ nữa(mà mình cũng có già lắm đâu)..tự tin cũng kô có..tự ti cũng kô..cái kiểu trẻ con...Riết rùi kô thấy mình có phong cách gì hết...kô hi vọng mối quan hệ này sx đi đến đâu..mà đi đến đâu làm gì...cũng chỉ linh tinh rùi lại làm ng khác khổ vì mình nữa...Ác quá!
    --------------------------------
    ngủ cả buổi sáng,11h bò ra khỏi nhà đi ăn trưa..xe lủng..ngao ngán thở dài!..đến sân..vừa gửi xe đã thấy nó đi ra....gặp lại..nhe răng ra cười...nói gì giờ chời..thấy bùn cười....Ưh! chủ nhật đến sẽ cố gắng ngủ dậy sớm..lên thưởng thức tài nghệ của nó và nói linh tinh vài phát với ng kia..xem thế nào..lâu rùi kô nói chuyện..chắc là ghét mình và thấy cái mặt mình khó ưa lắm.Kệ!vốn nó cũng thế mà..thêm 1 ng ghét thì có sao đâu..Bình thường!
    -----------------------------------
    Lại nhắn tin...nhắc đến món quà..kô biết nói gì cho nó hiểu...chợt nhận ra có nhìu khác biệt..nhưng h sao h,phải làm thế nào h?chẳng lẽ ưh thì thế thế à?Còn gì là mình nữa chứ...Chả hứng thú gì lắm..nhắn tin hỏi đang làm gì đó...Dường như có nhìu chuyện mình biết chắc rùi nó sẽ như thế,sẽ diễn biến như thế..nhưng vẫn cố tình làm cho nó xảy ra..đúng thật,chỉ bản thân mình cố lừa mình đc thui,chứ ai dám lừa hả chời....Mấy cái tin nhắn đấy và cái người đấy..trc sau gì cũng thế..kekeke...có khi mình trở thành ke săn lùng và huỷ diệt quá...Chắc kô!Mà thôi,lại bắt đầu 1 tuần đè nén mọi thứ vào lòng..chuyện gì cũng thế...cũng xảy ra chỉ đơn giản như thế thôi!
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rùi kô online...cũng lượn lờ nhưng lại kô có hứng viết bất kì thứ gì vào đây..chả hỉu nỗi...Sh**!Nhìu thứ lại linh tinh mà lại kô mún khơi nói dậy..kô mình lại vẩn vơ..lại thấy..dường như mình đang bối rối với hắn!
    ----------------------------
    nhắn tin..đang đi ngoài đường ...kô trả lời đc..vậy là bảo kô nhắn tin nữa ..sáng ra nhớ..gọi điện thì từ chối nghe...vâyj mới thấy dạo này mình bất cần mọi thứ..ưh! thôi,kô nghe thì thôi.Ngày trc sẽ lo lắng sẽ kiếm cớ nhắn vu vơ...h,chả việc gì phải thế..im im ..đc vài hum lại nhắn tin lại vì nhớ..kekeke...vậy mới thấy mình chai lì quá ..im lặng!Để xem thế nào..ưh! sẽ đi nếu thấy cần thiết....h cũng chả là gì của nhau...bạn bè..anh em..hay người iu cũ...tất cả đều đúng...chạnh lòng!
    --------------------------
    Tối thứ 7,lâu lắm rùi mới đi ún nước với bạn trai 1 mình như thế....kô nhớ là bao lâu nữa..ưh! lâu lắm rùi...anh trai xinh tươi..2 kẻ cô đơn ngồi nói về tình iu xưa cũ của mình..nói tùm lum tùm la...vui vẻ và thân thiện!Vu vơ lại nghĩ..mình chả còn cái kiểu e ấp và ngại ngùng như bọn trẻ nữa(mà mình cũng có già lắm đâu)..tự tin cũng kô có..tự ti cũng kô..cái kiểu trẻ con...Riết rùi kô thấy mình có phong cách gì hết...kô hi vọng mối quan hệ này sx đi đến đâu..mà đi đến đâu làm gì...cũng chỉ linh tinh rùi lại làm ng khác khổ vì mình nữa...Ác quá!
    --------------------------------
    ngủ cả buổi sáng,11h bò ra khỏi nhà đi ăn trưa..xe lủng..ngao ngán thở dài!..đến sân..vừa gửi xe đã thấy nó đi ra....gặp lại..nhe răng ra cười...nói gì giờ chời..thấy bùn cười....Ưh! chủ nhật đến sẽ cố gắng ngủ dậy sớm..lên thưởng thức tài nghệ của nó và nói linh tinh vài phát với ng kia..xem thế nào..lâu rùi kô nói chuyện..chắc là ghét mình và thấy cái mặt mình khó ưa lắm.Kệ!vốn nó cũng thế mà..thêm 1 ng ghét thì có sao đâu..Bình thường!
    -----------------------------------
    Lại nhắn tin...nhắc đến món quà..kô biết nói gì cho nó hiểu...chợt nhận ra có nhìu khác biệt..nhưng h sao h,phải làm thế nào h?chẳng lẽ ưh thì thế thế à?Còn gì là mình nữa chứ...Chả hứng thú gì lắm..nhắn tin hỏi đang làm gì đó...Dường như có nhìu chuyện mình biết chắc rùi nó sẽ như thế,sẽ diễn biến như thế..nhưng vẫn cố tình làm cho nó xảy ra..đúng thật,chỉ bản thân mình cố lừa mình đc thui,chứ ai dám lừa hả chời....Mấy cái tin nhắn đấy và cái người đấy..trc sau gì cũng thế..kekeke...có khi mình trở thành ke săn lùng và huỷ diệt quá...Chắc kô!Mà thôi,lại bắt đầu 1 tuần đè nén mọi thứ vào lòng..chuyện gì cũng thế...cũng xảy ra chỉ đơn giản như thế thôi!
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    đang bình thường..tự dưng hum nay lại onlien cái h này..gặp thèng bạn thân ở ĐN,nói linh tinh 1 lúc lại khơi đúng vào chuyện đó.cái thằng dở hơi,hỏi thì trả lời đi,đằng này lại còn hỏi ngược lại..làm mình lúng túng..chả biết nói thế nào..đành phải nói với nó mình như thế..như thế..đc thuyết giảng1 bài dài ơi là dài..lạ đời!hùi xưa thì mình thuyết cho nó bi h lại bị nó trả thù lại..chuyện! người ta đang yêu mà..cũng mừng cho nó,cuối cùng cũng quên đi những chuyện cần quên và con người cần quên..nó chiến thắng bản thân chiến thắng tình cảm trong con người nó.ưh! dù sao cũng là quá khứ..mình nói với nó biết bao nhiu thứ..phải quên thế nào,phải nhìn nhận mọi thứ thế nào,phải học cách làm người khác đau nhưng kô làm mình đau...nhìu thứ phải học...Nói với nó mà như nói với mình...nghĩ cũng bùn cười,cứ ở đây thì thôi chứ về ĐN là chạy sang nhà nó ngồi 8...mà cũng lạ,cứ hễ mình bùn chuyện gì,online là lại gặp nó..hùi xưa học với nhau có thân lắm đâu,mà h lại thân thế này...gặp nó là bị gọi cái tên của quá khứ..ghét ơi là ghét!cái tên đó h chỉ còn nó gọi..nhìu khi chả hỉu sao lại bị gọi hoài như thế mà mình cũng ghét kinh khủng như thế...Dạo này ít thấy nó online,chắc vui tình yêu mới...kô còn time online để 8 với mình nữa..hehhe..Thương nó quá!
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    đang bình thường..tự dưng hum nay lại onlien cái h này..gặp thèng bạn thân ở ĐN,nói linh tinh 1 lúc lại khơi đúng vào chuyện đó.cái thằng dở hơi,hỏi thì trả lời đi,đằng này lại còn hỏi ngược lại..làm mình lúng túng..chả biết nói thế nào..đành phải nói với nó mình như thế..như thế..đc thuyết giảng1 bài dài ơi là dài..lạ đời!hùi xưa thì mình thuyết cho nó bi h lại bị nó trả thù lại..chuyện! người ta đang yêu mà..cũng mừng cho nó,cuối cùng cũng quên đi những chuyện cần quên và con người cần quên..nó chiến thắng bản thân chiến thắng tình cảm trong con người nó.ưh! dù sao cũng là quá khứ..mình nói với nó biết bao nhiu thứ..phải quên thế nào,phải nhìn nhận mọi thứ thế nào,phải học cách làm người khác đau nhưng kô làm mình đau...nhìu thứ phải học...Nói với nó mà như nói với mình...nghĩ cũng bùn cười,cứ ở đây thì thôi chứ về ĐN là chạy sang nhà nó ngồi 8...mà cũng lạ,cứ hễ mình bùn chuyện gì,online là lại gặp nó..hùi xưa học với nhau có thân lắm đâu,mà h lại thân thế này...gặp nó là bị gọi cái tên của quá khứ..ghét ơi là ghét!cái tên đó h chỉ còn nó gọi..nhìu khi chả hỉu sao lại bị gọi hoài như thế mà mình cũng ghét kinh khủng như thế...Dạo này ít thấy nó online,chắc vui tình yêu mới...kô còn time online để 8 với mình nữa..hehhe..Thương nó quá!
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    lười biếng kinh dị...gần 2 tuần đi học viè chả thèm đụng đến sách vở...vậy mà cứ mơ mộng đến cái học bổng quỷ quái đó hoài...chán mình ghê ghớm!cứ bị bịnh hoang tưởng...Cáu! học hành lừ đừ như gà mắc dịch....Thoai!phải chăm chỉ lên thoai..kô thì tiêu đời,kô thì chỉ dám đứng xa xa ngó nó thoai,chứ hẽm dám tới gần....Hình như hết linh tinh roài,may quá....phù! ngoan! chứ kô thì chẳng thể làm giè đc với cái đầu óc như thế này...ơ! mà chả hỉu cái bụng của mình nó bị cái gì mà cứ kêu ọc ọc suốt..vừa ăn xong cũng vẫn cứ kêu ọc ọc ...khó hỉu quá ta,chả lẽ có thế cũng đi khám bác sĩ hả chời?kô khéo chúng nó biết lại cười ầm lên..nhưng mà cứ thế thì khó chịu bỏ miẹ đi đc..đấy! lại ọc ọc lên rùi đấy.Vừa mới măm măm xong mà <~~~ noá bị giè thế hửh chời? Hix.đừng cóa thêm bịnh giè mới nữa..kô thì chít mất..lại mang tiếng làm giàu cho bọn đầu nậu thuốc tây.Có tội với tổ quốc chít... hẽm hỉu seo dạo này mình điên điên thế nữa.Chắc máu tự hào dân tộc lại nỗi lên
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    lười biếng kinh dị...gần 2 tuần đi học viè chả thèm đụng đến sách vở...vậy mà cứ mơ mộng đến cái học bổng quỷ quái đó hoài...chán mình ghê ghớm!cứ bị bịnh hoang tưởng...Cáu! học hành lừ đừ như gà mắc dịch....Thoai!phải chăm chỉ lên thoai..kô thì tiêu đời,kô thì chỉ dám đứng xa xa ngó nó thoai,chứ hẽm dám tới gần....Hình như hết linh tinh roài,may quá....phù! ngoan! chứ kô thì chẳng thể làm giè đc với cái đầu óc như thế này...ơ! mà chả hỉu cái bụng của mình nó bị cái gì mà cứ kêu ọc ọc suốt..vừa ăn xong cũng vẫn cứ kêu ọc ọc ...khó hỉu quá ta,chả lẽ có thế cũng đi khám bác sĩ hả chời?kô khéo chúng nó biết lại cười ầm lên..nhưng mà cứ thế thì khó chịu bỏ miẹ đi đc..đấy! lại ọc ọc lên rùi đấy.Vừa mới măm măm xong mà <~~~ noá bị giè thế hửh chời? Hix.đừng cóa thêm bịnh giè mới nữa..kô thì chít mất..lại mang tiếng làm giàu cho bọn đầu nậu thuốc tây.Có tội với tổ quốc chít... hẽm hỉu seo dạo này mình điên điên thế nữa.Chắc máu tự hào dân tộc lại nỗi lên
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Xem những bức ảnh đó mình kô thể cầm đc nước mắt.Thương quá..em ấy còn quá nhỏ để ra đi như thế.Một cái chết làm bàng hoàng biết bao con người.Không thê tuởng tượng nổi..thời đại bi h,mang tiếng văn minh hiện đại mà còn có chuyện phân biệt chủng tộc..tàn sác lẫn nhau...cùng là con người như nhau..tại sao họ lại có thể xem mạng người như cỏ rác vậy nhỉ?Ghê tởm quá!buồn quá.Chả mún viết gì vào đây cả..mặc dù hum nay có vài chuyện linh tinh để suy nghĩ..vậy mà..ui! thôi...mai bình tĩnh lại,sẽ suy nghĩ vài thứ..
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Xem những bức ảnh đó mình kô thể cầm đc nước mắt.Thương quá..em ấy còn quá nhỏ để ra đi như thế.Một cái chết làm bàng hoàng biết bao con người.Không thê tuởng tượng nổi..thời đại bi h,mang tiếng văn minh hiện đại mà còn có chuyện phân biệt chủng tộc..tàn sác lẫn nhau...cùng là con người như nhau..tại sao họ lại có thể xem mạng người như cỏ rác vậy nhỉ?Ghê tởm quá!buồn quá.Chả mún viết gì vào đây cả..mặc dù hum nay có vài chuyện linh tinh để suy nghĩ..vậy mà..ui! thôi...mai bình tĩnh lại,sẽ suy nghĩ vài thứ..
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về nhà lại linh tinh kô ngủ đc....học hết cái này đến cái khác..lúc chuẩn bị chợp mắt thì lại bị cái thèng điên nào nó nhá máy nhà mình..giận ghê ghớm! cứ thích nhá vào cái lúc cả nhà đang no say là sao hả ?mình mà biết đc đứa nào,chắc chém nó tan nát quá...dở hơi biết bơi kô chịu đc.Tự nhiên thấy lo quá chừng.Nhanh quá,vậy là chỉ còn hơn 1 tháng nữa chứ mấy,học chưa đc bao nhiu..kô biết thế nào nữa...thấy lo lo thế nào í...bùn bực thế này kia chứ...Thôi,tối nay làm 1 phát cafe cho bỏ thèm...mấy hum nay kô đc ún cafe lại thấy nhớ cái vị đắng đắng í.Lạ!Cả ngày đi học,cứ ngáp lấy ngáp để như lên cơn..hic..hic..tối nay đứa nào phá giấc ngủ nhà bà ..bà chém!Cáu lắm rùi á.Dạo này ốm quá...đi đâu cũng bị la làng.chán nản cuộc đời quá....nhìn như kon ma đói..ốm nhách..mà sao mình ăn nó đi đâu hết vậy chời?bun` bực dễ sợ!Mama gọi điện,tự nhiên ghen tị với anh 2..được ăn ngon, lại còn vui vẻ,chả bù với mình..tối ngày cặm cụi ăn 1 mình...hix hix..tủi thân ghê ghớm!còn phải 1 mình mấy năm nữa lận..ui chời! lâu lắc lâu lơ lâu thấy ớn lun..hix hix..Thương cái thân mình quá chời!lại thấy bùn vu vơ..một số thứ kô còn như xưa..do mình hay do ai? chẳng thể trả lời nỗi.ưh! chắc do mình!Linh tinh!

Chia sẻ trang này