1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mình mới lại vào box dn , thấy box mình dạo này có vẻ đông vui nhộn nhịp quá, mình cư như thấy lại đuợc cái không khí "hoành tráng" của box ngày xa xưa.
    mình thấy nhớ mọi người! không biết có phải là mình già thật không nữa,tự nhiên mà mình lại chẳng thích đi chơi, chẳng thích tham gia vào cái gì cả.bây giờ nghĩ lại mới thấy sao thời gian đó mình lại có thể như rứa được nữa.thiệt là....
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    thay đổi .. một chữ thay đổi nằm chần dần nơi mặt .. chẳng vui .. mà cũng chẳng dám buồn .. mình là vậy,vẫn iu thương nó hết lòng, dù nó làm mình đau, nó làm mình bị tổn thương và đã có lúc giống như mình bị xúc phạm vì đã yêu thương nó như vậy .. rồi cũng kô thể ngưng lo lắng cho nó như mình muốn .. mà thật ra cũng kô muốn .. nó đau.. làm sao 2 đứa sống cho nỗi .. cảm giác cứ nằm ngẹn nơi cổ .. làm sao khóc được khi nghe nó khóc chứ .. chẳng lẽ khóc theo sao?? Nói mà biết cho dù mình nói thế nào thì nó vẫn cứ như vậy .. vẫn cứ yêu thương .. Mình bịnh .. nó bảo nó đau .. ừh! đau lòng thì có .. làm sao không đau cho đưọc khi đó là mối tình đầu .. ưh! mà thôi .. kết thúc để có sự khởi đầu mới mà .. cố gắng lên .. cứng rắn lên .. Nói chung là cứ phải cho mình và cho mọi người cơ hội .. nhỉ! chắc thế .. fù fù .. nhớ wá ... nhớ em iu wá .. nhớ càlem wá .. nhớ từa lưa wá ... ui trời .. làm sao mà nhớ thế ...khà khà ..
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    thay đổi .. một chữ thay đổi nằm chần dần nơi mặt .. chẳng vui .. mà cũng chẳng dám buồn .. mình là vậy,vẫn iu thương nó hết lòng, dù nó làm mình đau, nó làm mình bị tổn thương và đã có lúc giống như mình bị xúc phạm vì đã yêu thương nó như vậy .. rồi cũng kô thể ngưng lo lắng cho nó như mình muốn .. mà thật ra cũng kô muốn .. nó đau.. làm sao 2 đứa sống cho nỗi .. cảm giác cứ nằm ngẹn nơi cổ .. làm sao khóc được khi nghe nó khóc chứ .. chẳng lẽ khóc theo sao?? Nói mà biết cho dù mình nói thế nào thì nó vẫn cứ như vậy .. vẫn cứ yêu thương .. Mình bịnh .. nó bảo nó đau .. ừh! đau lòng thì có .. làm sao không đau cho đưọc khi đó là mối tình đầu .. ưh! mà thôi .. kết thúc để có sự khởi đầu mới mà .. cố gắng lên .. cứng rắn lên .. Nói chung là cứ phải cho mình và cho mọi người cơ hội .. nhỉ! chắc thế .. fù fù .. nhớ wá ... nhớ em iu wá .. nhớ càlem wá .. nhớ từa lưa wá ... ui trời .. làm sao mà nhớ thế ...khà khà ..
  4. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Anh ở đâu , sao để biển buồn tênh ?
    Con sóng cứ lan dài theo nỗi nhớ
    Chú còng lẩn trốn vào trong hang nhỏ
    Dải bờ cong hàng liễu đứng chênh vênh
    Anh ở đâu - con thuyền nhỏ lênh đênh ?
    Biển cứ đợi , dải cát vàng cứ đợi
    Biển thăm thẳm cho lòng anh vời vợi
    Dòng sông nào đưa đẩy chiếc thuyền em ?
    ........

  5. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Anh ở đâu , sao để biển buồn tênh ?
    Con sóng cứ lan dài theo nỗi nhớ
    Chú còng lẩn trốn vào trong hang nhỏ
    Dải bờ cong hàng liễu đứng chênh vênh
    Anh ở đâu - con thuyền nhỏ lênh đênh ?
    Biển cứ đợi , dải cát vàng cứ đợi
    Biển thăm thẳm cho lòng anh vời vợi
    Dòng sông nào đưa đẩy chiếc thuyền em ?
    ........

  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    cảm giác bực không chịu nổi,quay cuồng trong những chuyện j đâu .. shock! chắc shock thật .. nóng wá .. nóng wá .. ai mua dùm mình ca nước đá tắm cho mát coi .. điên khùng wá chừng .. muốn chửi wá.Mà thôi không thèm nói làm j cho đỡ bực.Ngu thì ráng chịu đi.Không ai giúp mình được bằng chính mình mà.hết thuốc rồi,y học cũng bó tay lun rồi.Vừa thương vừa giận nó.. Ai cũng muốn tốt cho mình,mà sao lại có những suy nghĩ như vậy chứ.Nông nổi và trẻ con không chịu được,thoả mãn là thoả mãn thế nào chứ?nói mà không thèm suy nghĩ .Người ta thương, ng ta không muốn mình khổ ng ta mới như thế, ko thì việc đếk j phãi nhọc thân đ quan tâm đến chuyện thiên hạ vậy kia chứ .. Coi như h thì vừa câm vừa điếc,ko nghe ko thấy j cho nó xong .. Lớn rồi,trẻ trung sôi nổi j nữa đâu mà ko thể tự quyết định cuộc sống riêng tư của mình kia chứ.Ng ta lo cho mình mà ko chịu thì thôi . cạn tìng cạn nghĩa rồi đó,muốn sao thì sao.Mắc công không lấy được chồng nó oán 2 đứa nữa .. Thôi,vậy là xong.Hết thật rồi.
    Cả tuần toàn những chuyện ko vui,làm cho mình mệt mỏi wá sức. Đâu phải 3 đầu 6 tay đâu mà cái j cũng có thể là đc chứ .. học hành thi cử nữa ,làm điên lên được. hừ hừ .. muốn nghỉ ngơi wá đi....
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    cảm giác bực không chịu nổi,quay cuồng trong những chuyện j đâu .. shock! chắc shock thật .. nóng wá .. nóng wá .. ai mua dùm mình ca nước đá tắm cho mát coi .. điên khùng wá chừng .. muốn chửi wá.Mà thôi không thèm nói làm j cho đỡ bực.Ngu thì ráng chịu đi.Không ai giúp mình được bằng chính mình mà.hết thuốc rồi,y học cũng bó tay lun rồi.Vừa thương vừa giận nó.. Ai cũng muốn tốt cho mình,mà sao lại có những suy nghĩ như vậy chứ.Nông nổi và trẻ con không chịu được,thoả mãn là thoả mãn thế nào chứ?nói mà không thèm suy nghĩ .Người ta thương, ng ta không muốn mình khổ ng ta mới như thế, ko thì việc đếk j phãi nhọc thân đ quan tâm đến chuyện thiên hạ vậy kia chứ .. Coi như h thì vừa câm vừa điếc,ko nghe ko thấy j cho nó xong .. Lớn rồi,trẻ trung sôi nổi j nữa đâu mà ko thể tự quyết định cuộc sống riêng tư của mình kia chứ.Ng ta lo cho mình mà ko chịu thì thôi . cạn tìng cạn nghĩa rồi đó,muốn sao thì sao.Mắc công không lấy được chồng nó oán 2 đứa nữa .. Thôi,vậy là xong.Hết thật rồi.
    Cả tuần toàn những chuyện ko vui,làm cho mình mệt mỏi wá sức. Đâu phải 3 đầu 6 tay đâu mà cái j cũng có thể là đc chứ .. học hành thi cử nữa ,làm điên lên được. hừ hừ .. muốn nghỉ ngơi wá đi....
  8. nhi_nho83_new

    nhi_nho83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn,cảm ơn 2 đứa về tất cả mọi chuyện. Những ngày qua đối với ta như 1 cơn ác mộng và rồi ta cũng vượt qua được là nhờ 2 tụi bây,những người bạn thân nhất của ta.Kết thúc biết đâu lại là 1 sự khởi đầu mới nhưng ta ko làm được và ta biết nó đã làm tụi bây thất vọng nhiều.Cảm ơn tụi bây nhiều lắm,dù có những lúc giận nhau nhưng trong lòng ta tụi bây lúc nào cũng là những người thân yêu nhất
  9. nhi_nho83_new

    nhi_nho83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn,cảm ơn 2 đứa về tất cả mọi chuyện. Những ngày qua đối với ta như 1 cơn ác mộng và rồi ta cũng vượt qua được là nhờ 2 tụi bây,những người bạn thân nhất của ta.Kết thúc biết đâu lại là 1 sự khởi đầu mới nhưng ta ko làm được và ta biết nó đã làm tụi bây thất vọng nhiều.Cảm ơn tụi bây nhiều lắm,dù có những lúc giận nhau nhưng trong lòng ta tụi bây lúc nào cũng là những người thân yêu nhất
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    biết vậy là tốt. Chấm dứt hết rồi.Không quan tâm không lo lắng .. không j cả .. Chỉ cần biết vậy thôi, nguyên nhân tại sao cũng biết lun rồi .. đâu còn j để thắc mắc, người khác muốn mình tốt , nhưng mình không làm đc thì chịu thôi .. trách người hay trách bản thân mình? tự hỏi đi ..
    oài, học chiều chán wá,vừa nóng vừa mệt .. vừa buồn ngủ nữa .. nhìn mặt thầy cô mà cứ nghĩ đến chuyện đâu đâu .. mệt mỏi nghe,mấy hum nay rồi đó nghe .. hum nào cũng thức đến 2h hơn .. nghe đi nghe lại mấy cái bài hát đó mà cũng chẳng nghĩ ngợi được j nhìu hơn .. đầu óc cứ quay vòng vòng, chóng hết cả mặt .. chẳng giải quyết đc j cả .. chóang váng wá .. à,lịch thi thay đổi,được nghỉ sớm những 5 ngày so với dự định .. làm j? chắc về sớm,tranh thủ tắm biển và tung tăng vài phát .. ui dồi, nhớ cả nhà quá .. nhớ quay quắt .. nhớ con miu mập ù wá ... không biết nó mập đến mức nào rồi,chắc bị béo phì cũng nên .. mèo j mà mập ú .. ui.. yêu wá! Tuần sau lại phải làm bài tập lớn, chẳng nghĩ ra sẽ làm về cái j ... linh tinh thế này thì nghĩ ra mới lạ chứ .. oạch .. nghỉ ngơi thôi!

Chia sẻ trang này