1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    biết vậy là tốt. Chấm dứt hết rồi.Không quan tâm không lo lắng .. không j cả .. Chỉ cần biết vậy thôi, nguyên nhân tại sao cũng biết lun rồi .. đâu còn j để thắc mắc, người khác muốn mình tốt , nhưng mình không làm đc thì chịu thôi .. trách người hay trách bản thân mình? tự hỏi đi ..
    oài, học chiều chán wá,vừa nóng vừa mệt .. vừa buồn ngủ nữa .. nhìn mặt thầy cô mà cứ nghĩ đến chuyện đâu đâu .. mệt mỏi nghe,mấy hum nay rồi đó nghe .. hum nào cũng thức đến 2h hơn .. nghe đi nghe lại mấy cái bài hát đó mà cũng chẳng nghĩ ngợi được j nhìu hơn .. đầu óc cứ quay vòng vòng, chóng hết cả mặt .. chẳng giải quyết đc j cả .. chóang váng wá .. à,lịch thi thay đổi,được nghỉ sớm những 5 ngày so với dự định .. làm j? chắc về sớm,tranh thủ tắm biển và tung tăng vài phát .. ui dồi, nhớ cả nhà quá .. nhớ quay quắt .. nhớ con miu mập ù wá ... không biết nó mập đến mức nào rồi,chắc bị béo phì cũng nên .. mèo j mà mập ú .. ui.. yêu wá! Tuần sau lại phải làm bài tập lớn, chẳng nghĩ ra sẽ làm về cái j ... linh tinh thế này thì nghĩ ra mới lạ chứ .. oạch .. nghỉ ngơi thôi!
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    nhớ kẹo mập wá .. huhuhu .. nhớ da diết ... hum nay lại linh tinh rồi .. chắc đến giai đoạn hết thuốc rồi .. trời ơi là trời ..
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    nhớ kẹo mập wá .. huhuhu .. nhớ da diết ... hum nay lại linh tinh rồi .. chắc đến giai đoạn hết thuốc rồi .. trời ơi là trời ..
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    SAo dạo này đi đâu cũng gặp những người tồn trong đầu một đống cái thứ khủng khiếp mang tên xì trét thế không biết?
    Hồi trước , buồn buồn lên mạng, mò vào topic có cái tên beconxixon, chỉ để nhìn mấy cái hình xí xọn ngộ ngộ...để vui vui...giờ lại đọc những dòng của cô bé....chẹp....
    Xin đưọc xẻ chia, dù là không quen....những nỗi niềm sao mà giống nhau đến lạ....
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    SAo dạo này đi đâu cũng gặp những người tồn trong đầu một đống cái thứ khủng khiếp mang tên xì trét thế không biết?
    Hồi trước , buồn buồn lên mạng, mò vào topic có cái tên beconxixon, chỉ để nhìn mấy cái hình xí xọn ngộ ngộ...để vui vui...giờ lại đọc những dòng của cô bé....chẹp....
    Xin đưọc xẻ chia, dù là không quen....những nỗi niềm sao mà giống nhau đến lạ....
  6. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    hơ, thì ra cũng có người cùng tâm trạng và thích những cái avatar của mình.. hi! chào Tieuthuvuive, hum trước nghe bảo ấy có vào Sg ? vậy mà không có cơ hội gặp ..
    Hum wa điên lắm .. chạy vù vù trong mưa .. mưa thì càng lúc càng to .. cứ mặc kệ! mưa thì cứ thế nặng dần theo cấp độ điên của mình thì phải .. về nhà .. ướt sũng.. cái túi ăn mày của mình cũng được tắm giặt lun,dù sao vẫn còn tỉnh táo để cho em iu vào cốp xe,không thì tiêu lun oài,công nhận trong cái lúc điên nhất người ta vẫn còn đủ lý trí làm những việc cần làm.. khâm phục mình dễ sợ .. đầu óc quay cuồng .. hâm lại càng hâm .. nhắn tin linh tinh, chẳng hỉu mình nhắn nhe làm cái khỉ j nữa .. thế mà vẫn nhắn .. đêm wa vẫn thức đến hơn 2h, vẫn cặm cụi viết cho xong mấy cái chuyên đề ... bố khỉ! sao chúng mày không có đầu óc tư duy vậy? không ý tưởng? không lý luận? không sáng kiến? chúng mày học marketing để làm j? chúng tao có dạy chúng mày làm thế đâu? <~~ nghe xong, kéo dây kéo miệng lại lun, đếk thèm biện minh.. Lỗi là ở mình, là mình để ảnh hưởng và thật ra thì mình kô có ý tưởng j cả .. Không oan uổng j hết .. Vậy mà nghe những lời đó mình lại thấy thất vọng ghê ghớm .. hic .. hic , sáng nay có vẻ sáng sủa hơn .. không uổng công mình ngồi sửa lại .. hí hoáy viết ... có vẻ không ưa cái tiêu đề, nhưng lại thấy cũng ổn nên .. thôi, kệ vậy! 2 bài nữa .. 2 tuần nữa .. về nhà rồi .. có người bảo mình sẽ nhớ Sg cho xem .. hehehe, nhớ không nhỉ? ..
    Ún một đống thuốc,ngán! định không ún nhưng .. sợ phí công mama gửi vô, nên cũng ráng .. tranh thủ thuốc thang tẩm bổ cho qua kì này, về Đn nhìn mập mạp chút, chứ kô lại bị quở, ghét lắm .. hehhe, mập mập nhìn yêu hơn mà,nhỉ!.
    Hum nay, ngày mai.. ngày kia và cả ngày kìa nữa, nhất định kô để mình phải linh tinh nghĩ ngợi và buồn nữa .. mưa! Sg mưa đầu mùa, thích và không thích .. Mưa sẽ mát, cảm giác như đang ở ĐN, như những ngày sinh nhật mình ở Đn( hix, Sn còn lâu mới đến mà) .. Mưa sẽ làm mình nổi máu lao trong mưa, không một chút bâng khuâng .. chạy chạy.. chạy mãi trong mưa ... Mưa sẽ làm mình dễ ốm, dễ thay đổi tâm trạng và dễ muốn làm nũng bất tử .. và mưa cũng mau làm em iu của mình dơ,phải tắm hàng tuần.. hix,ngán! .. SG đang mùa mưa .. Nhớ .. nhớ Đn đến nao lòng
  7. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    hơ, thì ra cũng có người cùng tâm trạng và thích những cái avatar của mình.. hi! chào Tieuthuvuive, hum trước nghe bảo ấy có vào Sg ? vậy mà không có cơ hội gặp ..
    Hum wa điên lắm .. chạy vù vù trong mưa .. mưa thì càng lúc càng to .. cứ mặc kệ! mưa thì cứ thế nặng dần theo cấp độ điên của mình thì phải .. về nhà .. ướt sũng.. cái túi ăn mày của mình cũng được tắm giặt lun,dù sao vẫn còn tỉnh táo để cho em iu vào cốp xe,không thì tiêu lun oài,công nhận trong cái lúc điên nhất người ta vẫn còn đủ lý trí làm những việc cần làm.. khâm phục mình dễ sợ .. đầu óc quay cuồng .. hâm lại càng hâm .. nhắn tin linh tinh, chẳng hỉu mình nhắn nhe làm cái khỉ j nữa .. thế mà vẫn nhắn .. đêm wa vẫn thức đến hơn 2h, vẫn cặm cụi viết cho xong mấy cái chuyên đề ... bố khỉ! sao chúng mày không có đầu óc tư duy vậy? không ý tưởng? không lý luận? không sáng kiến? chúng mày học marketing để làm j? chúng tao có dạy chúng mày làm thế đâu? <~~ nghe xong, kéo dây kéo miệng lại lun, đếk thèm biện minh.. Lỗi là ở mình, là mình để ảnh hưởng và thật ra thì mình kô có ý tưởng j cả .. Không oan uổng j hết .. Vậy mà nghe những lời đó mình lại thấy thất vọng ghê ghớm .. hic .. hic , sáng nay có vẻ sáng sủa hơn .. không uổng công mình ngồi sửa lại .. hí hoáy viết ... có vẻ không ưa cái tiêu đề, nhưng lại thấy cũng ổn nên .. thôi, kệ vậy! 2 bài nữa .. 2 tuần nữa .. về nhà rồi .. có người bảo mình sẽ nhớ Sg cho xem .. hehehe, nhớ không nhỉ? ..
    Ún một đống thuốc,ngán! định không ún nhưng .. sợ phí công mama gửi vô, nên cũng ráng .. tranh thủ thuốc thang tẩm bổ cho qua kì này, về Đn nhìn mập mạp chút, chứ kô lại bị quở, ghét lắm .. hehhe, mập mập nhìn yêu hơn mà,nhỉ!.
    Hum nay, ngày mai.. ngày kia và cả ngày kìa nữa, nhất định kô để mình phải linh tinh nghĩ ngợi và buồn nữa .. mưa! Sg mưa đầu mùa, thích và không thích .. Mưa sẽ mát, cảm giác như đang ở ĐN, như những ngày sinh nhật mình ở Đn( hix, Sn còn lâu mới đến mà) .. Mưa sẽ làm mình nổi máu lao trong mưa, không một chút bâng khuâng .. chạy chạy.. chạy mãi trong mưa ... Mưa sẽ làm mình dễ ốm, dễ thay đổi tâm trạng và dễ muốn làm nũng bất tử .. và mưa cũng mau làm em iu của mình dơ,phải tắm hàng tuần.. hix,ngán! .. SG đang mùa mưa .. Nhớ .. nhớ Đn đến nao lòng
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    mưa cả ngày .. thấy oải wá chừng .. hè hè .. 10 ngày nữa thôi .. 10 ngày nữa thôi.. đừng buồn em iu nhá, chị vào đem theo cho em nhìu thứ mà.. ngoan nào .
    Có cảm giác mình bị đùa giỡn <~~ đau lòng .. Chẳng biết nói j hết .. im lạng vậy! cũng chẳng hỉu j lun .. chỉ có thế mà đi cãi nhau .. chỉ vì nói ngủ mà kô ngủ để xem tivi ... lại cãi .. mệt mỏi!
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    mưa cả ngày .. thấy oải wá chừng .. hè hè .. 10 ngày nữa thôi .. 10 ngày nữa thôi.. đừng buồn em iu nhá, chị vào đem theo cho em nhìu thứ mà.. ngoan nào .
    Có cảm giác mình bị đùa giỡn <~~ đau lòng .. Chẳng biết nói j hết .. im lạng vậy! cũng chẳng hỉu j lun .. chỉ có thế mà đi cãi nhau .. chỉ vì nói ngủ mà kô ngủ để xem tivi ... lại cãi .. mệt mỏi!
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ớ...thì ra bạn này cũng biết tớ à? sao lại nghe nói tớ vào sì gòn thế? tớ vào đấy, lang thang nhe nhỏn cùng nhóm khpl hoài, làm phièn ...một số người hoài....hehhe...tiéc là chưa quen xi'' xọn để làm phiền.
    Ấy sắp về nghỉ hè, chúc mừng SN ở đà nẵng mát mẻ nhá, cho dù là "còn lâu mới đến" . Bạn thì sắp lên HN để hoàn thành nốt "quả" tốt nghiệp rồi cầm tấm bắng veè vênh mặt lên: "lớn rồi nhá!" mà trong lòng thì run như cầy sấy vì cóc biết bước tiếp theo sẽ như thế nào. chẹp...mà đường thì gập ghềnh quá.
    Xí xọn hay nhỉ? mưa, chạy ầm ầm ngoài phố....tớ cũng thế. Không chỉ mưa, những ngày miền bấc lạnh cắt da buốt thịt , những lúc xì trét quá tớ cũng thích phong phanh áo gió, chạy ù ù....không mũ không khăn , không cả găng tay luôn.....mặt vênh lên như thách thức, để kệ cái lạnh thấm vào tận xương....rồi trở về chui vào chăn, nhắm mắt lại.....nhẹ nhàng tự nhủ: rồi mọi chuyện sẽ ổn!
    Sẽ ổn thôi và sẽ bớt linh tinh, xí xọn nhỉ?!
    cho một ngày mai, một gnày kia, ngày tiép nữa, tiếp nữa......tập trung vào những điều wuan trọng, bớt linh tinh!
    nhá!

Chia sẻ trang này