1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ớ...thì ra bạn này cũng biết tớ à? sao lại nghe nói tớ vào sì gòn thế? tớ vào đấy, lang thang nhe nhỏn cùng nhóm khpl hoài, làm phièn ...một số người hoài....hehhe...tiéc là chưa quen xi'' xọn để làm phiền.
    Ấy sắp về nghỉ hè, chúc mừng SN ở đà nẵng mát mẻ nhá, cho dù là "còn lâu mới đến" . Bạn thì sắp lên HN để hoàn thành nốt "quả" tốt nghiệp rồi cầm tấm bắng veè vênh mặt lên: "lớn rồi nhá!" mà trong lòng thì run như cầy sấy vì cóc biết bước tiếp theo sẽ như thế nào. chẹp...mà đường thì gập ghềnh quá.
    Xí xọn hay nhỉ? mưa, chạy ầm ầm ngoài phố....tớ cũng thế. Không chỉ mưa, những ngày miền bấc lạnh cắt da buốt thịt , những lúc xì trét quá tớ cũng thích phong phanh áo gió, chạy ù ù....không mũ không khăn , không cả găng tay luôn.....mặt vênh lên như thách thức, để kệ cái lạnh thấm vào tận xương....rồi trở về chui vào chăn, nhắm mắt lại.....nhẹ nhàng tự nhủ: rồi mọi chuyện sẽ ổn!
    Sẽ ổn thôi và sẽ bớt linh tinh, xí xọn nhỉ?!
    cho một ngày mai, một gnày kia, ngày tiép nữa, tiếp nữa......tập trung vào những điều wuan trọng, bớt linh tinh!
    nhá!
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ớ ờ .. bạn này, thử nhìn vào cái sign của tớ nhá, cái người cuối cùng trong cái sign í, quen kô? sư thúc của tớ í ...
    ưh, sáng nào mở mắt ra cũng tự nhủ :" hum nay ứ phải buồn, ứ phải linh tinh .. phải vui .. phải cười tít mắt vào .. phải bận rộn" .. vậy mà chẳng làm được hết những điều đó .. SG dạo này đang mưa đầu mùa .. ghét lắm .. cứ cái kiểu mưa li ti như ở ĐN .. ghét wá! .. làm nhớ ĐN ..
    hehhe, biết hết mà phải giả vờ là mình kô biết .. thà vậy, chứ kô lại điên lên, đá cho 1 phát chết lun rồi .. càng ngày lại càng thấy mình hay .. sao lại cứ phải nhỏ nhẹ với những người mình kô có chút thiện cảm nào vậy trời . mà thôi, vì nó, vì kô muốn làm mình đau lòng khi nghĩ đến những chuyện đã wa của nó ..
    oạch!.. hum nay kô thấy đâu cả .. lại thấy thiếu thiếu
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ớ ờ .. bạn này, thử nhìn vào cái sign của tớ nhá, cái người cuối cùng trong cái sign í, quen kô? sư thúc của tớ í ...
    ưh, sáng nào mở mắt ra cũng tự nhủ :" hum nay ứ phải buồn, ứ phải linh tinh .. phải vui .. phải cười tít mắt vào .. phải bận rộn" .. vậy mà chẳng làm được hết những điều đó .. SG dạo này đang mưa đầu mùa .. ghét lắm .. cứ cái kiểu mưa li ti như ở ĐN .. ghét wá! .. làm nhớ ĐN ..
    hehhe, biết hết mà phải giả vờ là mình kô biết .. thà vậy, chứ kô lại điên lên, đá cho 1 phát chết lun rồi .. càng ngày lại càng thấy mình hay .. sao lại cứ phải nhỏ nhẹ với những người mình kô có chút thiện cảm nào vậy trời . mà thôi, vì nó, vì kô muốn làm mình đau lòng khi nghĩ đến những chuyện đã wa của nó ..
    oạch!.. hum nay kô thấy đâu cả .. lại thấy thiếu thiếu
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ừh, cái chữ kí....bây giờ mới để ý đến cái người cuối cùng, tại nó cứ nháy nháy nhanh quá...nhứt mắt. thì ra xí xọn cũng quen cái người đó ah? ui...hihihi..hỏi ngớ ngẩn quá, bởi xí xọn cũng là thành viên bên 7x SG mà nhỉ, có một hôm tớ cũng cafe cùng 7x mà tiếc là không gặp xí xọn...
    tiếc thật.
    Hum nay mệt quá đi. Sao thế nhỉ?....
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ừh, cái chữ kí....bây giờ mới để ý đến cái người cuối cùng, tại nó cứ nháy nháy nhanh quá...nhứt mắt. thì ra xí xọn cũng quen cái người đó ah? ui...hihihi..hỏi ngớ ngẩn quá, bởi xí xọn cũng là thành viên bên 7x SG mà nhỉ, có một hôm tớ cũng cafe cùng 7x mà tiếc là không gặp xí xọn...
    tiếc thật.
    Hum nay mệt quá đi. Sao thế nhỉ?....
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ưh!hum đấy cũng nghe một 7x nói ... chứ thực ra thì tớ đâu biết.
    trò chơi tinh yêu? "yêu nhau thật thì mình sẽ chơi tiếp, đến hết đời" .. cái tin nhắn đó làm mình tỉnh ngủ ... oạch,kéo miệng lại lun, không biết trả lời thế nào ... thử xem thế nào nhỉ? thú vị không nhỉ? mình đang sợ phải làm người này bị tổn thương .. không hỉu sao lại có cái cảm giác đó .. kì cục wá ..
    Em yêu về Đn rồi, tự nhiên nhớ, dù mình cũng chuẩn bị về ... nhớ thế .. vừa gọi điện xong, nghe bảo 2 đứa đang chơi trò sờ m .. hehe ... cũng thích wá, mà không có ai để chơi trò đấy .. chán wá .. hum nay phải đi ngũ sớm mới đc, hum wa thức đến hơn 3h .. sáng ra may mà đi học đúng h, chứ ngủ wên thì tiêu lun rồi .. may wá! chắc thứ 6 ngày 13 đấy .. bình thường mà như thế chắc mình đã trốn ở nhà khò khò lun rồi .. hehe, có khi ngày này vậy mà hên .. hehe, ngủ sớm cho có người buồn chơi..khỏi nt j hết ... hehe
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ưh!hum đấy cũng nghe một 7x nói ... chứ thực ra thì tớ đâu biết.
    trò chơi tinh yêu? "yêu nhau thật thì mình sẽ chơi tiếp, đến hết đời" .. cái tin nhắn đó làm mình tỉnh ngủ ... oạch,kéo miệng lại lun, không biết trả lời thế nào ... thử xem thế nào nhỉ? thú vị không nhỉ? mình đang sợ phải làm người này bị tổn thương .. không hỉu sao lại có cái cảm giác đó .. kì cục wá ..
    Em yêu về Đn rồi, tự nhiên nhớ, dù mình cũng chuẩn bị về ... nhớ thế .. vừa gọi điện xong, nghe bảo 2 đứa đang chơi trò sờ m .. hehe ... cũng thích wá, mà không có ai để chơi trò đấy .. chán wá .. hum nay phải đi ngũ sớm mới đc, hum wa thức đến hơn 3h .. sáng ra may mà đi học đúng h, chứ ngủ wên thì tiêu lun rồi .. may wá! chắc thứ 6 ngày 13 đấy .. bình thường mà như thế chắc mình đã trốn ở nhà khò khò lun rồi .. hehe, có khi ngày này vậy mà hên .. hehe, ngủ sớm cho có người buồn chơi..khỏi nt j hết ... hehe
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị được về nhà rồi .. ôi! nhớ wá
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị được về nhà rồi .. ôi! nhớ wá
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chỉ biết bây h mình chỉ muốn khóc .. không muốn j hết.. khóc cho thật to vào ... sao lại thế này kia chứ? mình có làm j đâu... Cũng biết là của đi thay người .. nhưng mà vẫn cứ cú lắm .. điên lên được .. mình tằn tiện từng đồng 1 để làm j?
    Được be_con_xi_xon sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 17/05/2005

Chia sẻ trang này