1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chỉ biết bây h mình chỉ muốn khóc .. không muốn j hết.. khóc cho thật to vào ... sao lại thế này kia chứ? mình có làm j đâu... Cũng biết là của đi thay người .. nhưng mà vẫn cứ cú lắm .. điên lên được .. mình tằn tiện từng đồng 1 để làm j?
    Được be_con_xi_xon sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 17/05/2005
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Lại thêm một vụ mất mát
    Tháng này đen.
    Thôi....
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Lại thêm một vụ mất mát
    Tháng này đen.
    Thôi....
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ưh thôi .. nói như kiểu của sư phụ :" không may mắn cái này thì sẽ có cái khác bù đắp" .. nhưng mà không biết cái khác đó là cí rì cả ... hix .. đau wá .. papa gọi điện .. lại mếu máo mún huhu .. khổ thân con bé, sáng nay vẫn cứ thi tốt , kô lại huhu nhìu tập mất .. hix, lại cú tập 2, con miẹ vp dốt không chịu nổi .. hỏi mấy thứ vớ vỉn .. điên wá đếk thèm nói .. bỏ đi 1 hơi .. cuối cùng miẹ cũng xuống tìm mình để hỏi MSSV .. dốt không thể tả ... muốn oánh dzô mẹt bả dễ sợ .. mà thôi .. không sao .. bác sĩ bảo không có sao nào cả .. oạnh oạch .. củng cố tinh thần vìa nhà en bám pa&mum
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ưh thôi .. nói như kiểu của sư phụ :" không may mắn cái này thì sẽ có cái khác bù đắp" .. nhưng mà không biết cái khác đó là cí rì cả ... hix .. đau wá .. papa gọi điện .. lại mếu máo mún huhu .. khổ thân con bé, sáng nay vẫn cứ thi tốt , kô lại huhu nhìu tập mất .. hix, lại cú tập 2, con miẹ vp dốt không chịu nổi .. hỏi mấy thứ vớ vỉn .. điên wá đếk thèm nói .. bỏ đi 1 hơi .. cuối cùng miẹ cũng xuống tìm mình để hỏi MSSV .. dốt không thể tả ... muốn oánh dzô mẹt bả dễ sợ .. mà thôi .. không sao .. bác sĩ bảo không có sao nào cả .. oạnh oạch .. củng cố tinh thần vìa nhà en bám pa&mum
  6. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Uh, của đi thay...bằng người nhóc àh . Cho nó qua cái roẹt hen. Thằng nào ăn trên mồ hôi, nước mắt của nhóc thế nào cũng bị Tào Tháo rượt à. Ngoan ngoan!
  7. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Uh, của đi thay...bằng người nhóc àh . Cho nó qua cái roẹt hen. Thằng nào ăn trên mồ hôi, nước mắt của nhóc thế nào cũng bị Tào Tháo rượt à. Ngoan ngoan!
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    oạch oạch ... ớ ờ .. không sao đâu st .. của đi người ở lại là okie roài mà .. viè nhà en bám mà .. sẽ buồn .. sẽ không .. nhưng sẽ không sợ đói ..
    Hum wa ngủ không được, ứ phải cái cảm giác gần được về mà lại là cái cảm giác chán chường và tiếc ... nuốt nước bọt vì ức .. chẳng màn thu dọn chiến trường , chẳng màn đến cả mấy thứ sẽ xúng xính mang về .. chẳng màn j hết .. về nhà .. nằm oạch ra 1 phát ... đêm nào cũng tay um chó bông, chân gác mèo bông, nhìn lên trần nhà .. mà chẳng nghỉ được j ra hồn .. hè hè mà chính xác là ứ có nghĩ j hết .. của nợ thật ... đau thế!Nhớ em iu wá, chuẩn bị đón em iu về nào .. cũng kịp gọi điện cho sis .. hẹn hò .. cũng may, không lại mang tiếng ...
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    oạch oạch ... ớ ờ .. không sao đâu st .. của đi người ở lại là okie roài mà .. viè nhà en bám mà .. sẽ buồn .. sẽ không .. nhưng sẽ không sợ đói ..
    Hum wa ngủ không được, ứ phải cái cảm giác gần được về mà lại là cái cảm giác chán chường và tiếc ... nuốt nước bọt vì ức .. chẳng màn thu dọn chiến trường , chẳng màn đến cả mấy thứ sẽ xúng xính mang về .. chẳng màn j hết .. về nhà .. nằm oạch ra 1 phát ... đêm nào cũng tay um chó bông, chân gác mèo bông, nhìn lên trần nhà .. mà chẳng nghỉ được j ra hồn .. hè hè mà chính xác là ứ có nghĩ j hết .. của nợ thật ... đau thế!Nhớ em iu wá, chuẩn bị đón em iu về nào .. cũng kịp gọi điện cho sis .. hẹn hò .. cũng may, không lại mang tiếng ...
  10. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Sau khi vào Đà Nẵng 1 tuần, Không khí trong này thật đễ chịu, chr có buổ sáng nắng hơi gắt. Tiếc rằng ko đi chơi được nhiều vì ko wen ai và ko có người dẫn đi. Một mình lang thang với chiếc bản đồ trên tay. Đà Nẵng nhỏ vậy mà sao đi mai ko hết. Hy vọng 2 tuần nữa ở đay có thể hiểu được con người Đà Nẵng hiếu khách và cảnh vật nơi đây...

Chia sẻ trang này