1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Sau khi vào Đà Nẵng 1 tuần, Không khí trong này thật đễ chịu, chr có buổ sáng nắng hơi gắt. Tiếc rằng ko đi chơi được nhiều vì ko wen ai và ko có người dẫn đi. Một mình lang thang với chiếc bản đồ trên tay. Đà Nẵng nhỏ vậy mà sao đi mai ko hết. Hy vọng 2 tuần nữa ở đay có thể hiểu được con người Đà Nẵng hiếu khách và cảnh vật nơi đây...
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hix, cảm giác thế nào nhỉ? úi, thoải mái dễ sợ, mặc dù có cảm giác tội lỗi vì để 1 số .. lớn ra đi .. nhưng kô sao .. không bị la vụ này mà bị la vì ốm wá ... huhuh, mama đi làm về, mua cho 1 số bịch sữa,kem và cả kẹo nữa.. hehhe, khoái wá... ở nhà dưỡng da và măm .. thích wá .. không ngoài dự đóan của mình, phải nấu nướng .. hix, vừa khoái, vừa không khoái .. hehhe .. thoai, đi ngủ, nhớ giường iu wá
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hix, cảm giác thế nào nhỉ? úi, thoải mái dễ sợ, mặc dù có cảm giác tội lỗi vì để 1 số .. lớn ra đi .. nhưng kô sao .. không bị la vụ này mà bị la vì ốm wá ... huhuh, mama đi làm về, mua cho 1 số bịch sữa,kem và cả kẹo nữa.. hehhe, khoái wá... ở nhà dưỡng da và măm .. thích wá .. không ngoài dự đóan của mình, phải nấu nướng .. hix, vừa khoái, vừa không khoái .. hehhe .. thoai, đi ngủ, nhớ giường iu wá
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, thèm ăn đủ thứ hết .. ăn chưa xong món này đã thèm ăn món khác rồi .. hehhe , không hỉu vài bữa mình có thành ... biết đi không trời .. ai cũng bận rộn , mình thì rảnh rang wá .. hix, vẫn chưa được ún cafe ĐN .. huhuhu ...
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, thèm ăn đủ thứ hết .. ăn chưa xong món này đã thèm ăn món khác rồi .. hehhe , không hỉu vài bữa mình có thành ... biết đi không trời .. ai cũng bận rộn , mình thì rảnh rang wá .. hix, vẫn chưa được ún cafe ĐN .. huhuhu ...
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    này xi'' xọn muốn đi hay định lăn thế?!
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    này xi'' xọn muốn đi hay định lăn thế?!
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hehe, tớ vẫn muốn mình đi kia .. nhưng mà cứ tình hình này thì tớ không dám chắc .. chưa đầy tuần mà trọng lượng của tớ đã thêm 1 ..
    Hum nay Đà Nẵng mưa,mình không có cơ hội lang thang 1 mình và càng không có cơ hội được ăn bún bò free nữa .. Sáng h buồn ngủ wá trời, mà không đc ngủ, phải đi làm CMND ... hix, bị thèng ôn kon nó chửi mà vẫn nín nhịn .. hix, điên tiết, kí bà nó đi, có mỗi cái chữ kí mà nhìu chuyện .. nói nhìu bà cố, lại còn lên lớp mình nữa chứ .. hix, công nhận lúc sáng mình cũng chưa tỉnh ngủ hẳn nên cũng chả nhớ nó chửi j nhìu .. hè hè .. chìu, hành trình ngồi chờ đợi .. bị con miẹ trên trời đá cái gót giày nhọn vô chân, còn quay lại chửi nữa .. <~~ nước tràn ly, quay lại, nói cho vài câu nhẹ nhàng, làm bả biến kô 1 lời từ biệt, kô 1 ánh mắt ngưỡng mộ ... Nhưng đc cí mama bù lỗ cho .. có mấy bộ đồ mới ... <~~ sướng ... về nhà, định chơi điện tử, ai ngờ mở máy ra thấy anh 2 làm sạch sẽ rồi ... <~~ sướng tập 2 .. online luôn ..
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hehe, tớ vẫn muốn mình đi kia .. nhưng mà cứ tình hình này thì tớ không dám chắc .. chưa đầy tuần mà trọng lượng của tớ đã thêm 1 ..
    Hum nay Đà Nẵng mưa,mình không có cơ hội lang thang 1 mình và càng không có cơ hội được ăn bún bò free nữa .. Sáng h buồn ngủ wá trời, mà không đc ngủ, phải đi làm CMND ... hix, bị thèng ôn kon nó chửi mà vẫn nín nhịn .. hix, điên tiết, kí bà nó đi, có mỗi cái chữ kí mà nhìu chuyện .. nói nhìu bà cố, lại còn lên lớp mình nữa chứ .. hix, công nhận lúc sáng mình cũng chưa tỉnh ngủ hẳn nên cũng chả nhớ nó chửi j nhìu .. hè hè .. chìu, hành trình ngồi chờ đợi .. bị con miẹ trên trời đá cái gót giày nhọn vô chân, còn quay lại chửi nữa .. <~~ nước tràn ly, quay lại, nói cho vài câu nhẹ nhàng, làm bả biến kô 1 lời từ biệt, kô 1 ánh mắt ngưỡng mộ ... Nhưng đc cí mama bù lỗ cho .. có mấy bộ đồ mới ... <~~ sướng ... về nhà, định chơi điện tử, ai ngờ mở máy ra thấy anh 2 làm sạch sẽ rồi ... <~~ sướng tập 2 .. online luôn ..
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hix,bùn như chuồn chuồn cắn rún, suốt ngày ăn với ngủ, đếk có đứa mô rủ rê mình đi chơi ...[nhìu tập] huhuhu[/nhìu tập] .. không về thì nhớ, về thì bị quăn cho ở nhà ngồi 1 đống .. kao quê, kao đi lun h ... hehe.. đợi tối mình online đêm, viết bài cho noá tâm trạng.. đi ăn thôi, tự nhiên thấy đói

Chia sẻ trang này