1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hix,bùn như chuồn chuồn cắn rún, suốt ngày ăn với ngủ, đếk có đứa mô rủ rê mình đi chơi ...[nhìu tập] huhuhu[/nhìu tập] .. không về thì nhớ, về thì bị quăn cho ở nhà ngồi 1 đống .. kao quê, kao đi lun h ... hehe.. đợi tối mình online đêm, viết bài cho noá tâm trạng.. đi ăn thôi, tự nhiên thấy đói
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Mai lại cuối tuần rồi .. bình thường mong cuối tuần thế, vậy mà .. buồn lại càng buồn hơn .. chả ma nào thèm ngó ngàng j đến mình .. cho mình ngồi 1 xó.. huhuhu.. bùn hít .. ứ thèm, ứ thèm lun .. lại còn giận dỗi nữa .. huhu, làm sao bi h chứ .. huhuh .. làm sao hửh? đã bảo là không cố ý roài mà .. đã bảo là từ trc đến h không hề có cái ý nghĩ xấu xa đến thế rồi mà .. huhuh .. vậy mà cũng cho được .. có bao h nghĩ đến chuyện ràu nghèo kia chứ .. có bao h phân biệt j đâu chứ ... huhuh .. ghét mập già xấu xa wá ... Về Đn chi mà bùn hít, chẳng đc đi mô hết, ở nhà hết ngủ rồi ăn .. không ăn thì online .. huhuh .. làm sao mà sống wa ngày đây hửh? Đòi vô sớm, bị mama cho bài ca con cá liền .. biểu về nghỉ hè ăn chơi tẩm bổ mà chỉ được ăn, chẳng cho đi mô hết thì làm răng chịu nổi hả trời? Chân đi mà h bắt ở nhà có mà chết sớm lun .. huhuh ... ứ chịu, 2 má kon tranh luận 1 hồi thành ra cãi nhau .. huhuh .. buồn như chuồn chuồn cắn rún .. làm răng chừ? ứ ..
    Kỉ lục thiệt, cả ngày ni tiêu có 5k, còn đâu đc free hết .. hehhe, tự nhiên đang măm cơn gà,nhột nhột sau lưng, quay wa nhìn .. hkhè khè .. người quen .. có 1 người quen trong số 2 người bên cạnh ... cơm gà free .. fê hết sức ... bỏ bèn mình cười muốn méo cả miệng .. dzòng dzòng cũng chóng mẹt chứ .. chui vô wán ... khè khè .. quởn wá .. không biết chọc ai chửi,cuối cùng cũng có đứa chọc mình chửi .. ai ngờ ... anh trai phục vụ cute wá.. chỉ làm vài đường cho hả thoai ... xinh dzai vậy nỡ lòng nào to tiếng với em nó chứ ... 8 trên trời dưới bể .. tự dưng thấy anh trai chủ wán từ từ tiến tới .. hehhe.. chưa chi đã thấy 2 chữ cf free trên trán trai già xinh đẹp rồi .. hehhe ...lại thêm màn cười méo cả miệng tập 2 ... chỉ nhắc nhở vụ đó mà anh trai này mạnh tay wá,trừ của em trai phục vụ 1 ngày lương vì tội lơ đễnh cv ... tha thứ cho 2 chị nha, 2 chị nào cố ý gây thù chuốc oán với em .. chỉ tại anh trai này mạnh tay thôi ... Một ngày làm người tử tế vậy mà khó wá ... Công nhận nhờ vậy mà h mình thấy hết xì trét lun ... khà khà .. sảng khoái wá .. tối nay thức nt mới đc,dạo này bỏ bê wá
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Mai lại cuối tuần rồi .. bình thường mong cuối tuần thế, vậy mà .. buồn lại càng buồn hơn .. chả ma nào thèm ngó ngàng j đến mình .. cho mình ngồi 1 xó.. huhuhu.. bùn hít .. ứ thèm, ứ thèm lun .. lại còn giận dỗi nữa .. huhu, làm sao bi h chứ .. huhuh .. làm sao hửh? đã bảo là không cố ý roài mà .. đã bảo là từ trc đến h không hề có cái ý nghĩ xấu xa đến thế rồi mà .. huhuh .. vậy mà cũng cho được .. có bao h nghĩ đến chuyện ràu nghèo kia chứ .. có bao h phân biệt j đâu chứ ... huhuh .. ghét mập già xấu xa wá ... Về Đn chi mà bùn hít, chẳng đc đi mô hết, ở nhà hết ngủ rồi ăn .. không ăn thì online .. huhuh .. làm sao mà sống wa ngày đây hửh? Đòi vô sớm, bị mama cho bài ca con cá liền .. biểu về nghỉ hè ăn chơi tẩm bổ mà chỉ được ăn, chẳng cho đi mô hết thì làm răng chịu nổi hả trời? Chân đi mà h bắt ở nhà có mà chết sớm lun .. huhuh ... ứ chịu, 2 má kon tranh luận 1 hồi thành ra cãi nhau .. huhuh .. buồn như chuồn chuồn cắn rún .. làm răng chừ? ứ ..
    Kỉ lục thiệt, cả ngày ni tiêu có 5k, còn đâu đc free hết .. hehhe, tự nhiên đang măm cơn gà,nhột nhột sau lưng, quay wa nhìn .. hkhè khè .. người quen .. có 1 người quen trong số 2 người bên cạnh ... cơm gà free .. fê hết sức ... bỏ bèn mình cười muốn méo cả miệng .. dzòng dzòng cũng chóng mẹt chứ .. chui vô wán ... khè khè .. quởn wá .. không biết chọc ai chửi,cuối cùng cũng có đứa chọc mình chửi .. ai ngờ ... anh trai phục vụ cute wá.. chỉ làm vài đường cho hả thoai ... xinh dzai vậy nỡ lòng nào to tiếng với em nó chứ ... 8 trên trời dưới bể .. tự dưng thấy anh trai chủ wán từ từ tiến tới .. hehhe.. chưa chi đã thấy 2 chữ cf free trên trán trai già xinh đẹp rồi .. hehhe ...lại thêm màn cười méo cả miệng tập 2 ... chỉ nhắc nhở vụ đó mà anh trai này mạnh tay wá,trừ của em trai phục vụ 1 ngày lương vì tội lơ đễnh cv ... tha thứ cho 2 chị nha, 2 chị nào cố ý gây thù chuốc oán với em .. chỉ tại anh trai này mạnh tay thôi ... Một ngày làm người tử tế vậy mà khó wá ... Công nhận nhờ vậy mà h mình thấy hết xì trét lun ... khà khà .. sảng khoái wá .. tối nay thức nt mới đc,dạo này bỏ bê wá
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chuối thật!
    giờ thì hình như mình láng máng hiểu tại sao mình hay click vào topic cho nào có cai tên xí xọn.
    chỉ tại cái chữ kí. mình ngố thế không biết.
    thấm than một cái nào!
    !
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chuối thật!
    giờ thì hình như mình láng máng hiểu tại sao mình hay click vào topic cho nào có cai tên xí xọn.
    chỉ tại cái chữ kí. mình ngố thế không biết.
    thấm than một cái nào!
    !
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hix, ơ .. có thế thì cũng đã sao nhỉ? bạn tt cứ việc vô tư chứ nhỉ? sao lại chuối ...


    hè hè, chỉ vì can tội nói sự thật mà bị giận .. ứ hỉu nổi .. hè hè .. dạo này mình cứ hay gặp mấy anh xinh trai .. mà lại không mún cưa mới chán chứ .. ngại wá!
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hix, ơ .. có thế thì cũng đã sao nhỉ? bạn tt cứ việc vô tư chứ nhỉ? sao lại chuối ...


    hè hè, chỉ vì can tội nói sự thật mà bị giận .. ứ hỉu nổi .. hè hè .. dạo này mình cứ hay gặp mấy anh xinh trai .. mà lại không mún cưa mới chán chứ .. ngại wá!
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ở nhà trước ... Đã bảo rồi, làm j thì làm,vẫn không quên nhiệm vụ là đc rồi , cứ nhắc đi nhắc lại hoài .. bực tập 1 .. chuyện ăn uống, cũng đã bảo là cái bệnh làm biếng và bệnh định kì thì không thể nào kô có .. vậy mà cứ cằn nhằn suốt ngày ... nói đi nói lại vẫn mấy cái cũ rích đó .. bực càng bực hơn .. bực tập 2 .. Lucky, đã bảo là kô nói đến từ lúc cho nó đi rồi kia mà, tự nhiên hum nay con chó nhà Ngoại mất, lại đem lucky ra nói , khen chê đủ thứ trên trời dưới đất ... làm sao mà cứ hay nói vậy ko biết, đã biết là mình kô muốn nhắc đến .. nhìu thứ .. nhìu chuyện xung quanh nó rồi kia mà ... Tự nhiên, chẳng lẽ giận nhau là kô đưa xiền mua vé à ... Giận ghê gớm, cũng chính miệng bảo về đây .. rồi cũng chính miệng than ... than về ít mà tốn kém .. không về thì lại bảo làm sao lại kô về .. ở trong đó vui vẻ wá mà, có thấy nhớ nhung j ai ở nhà đâu ... Đấy, về đấy. Bực tập 3 .. Năn sau về đúng 1 lần 1 cho biết, xem ai phải nhớ ai,xem có than nỗi không ... Ai mà chẳng biết những chuyện như thế .. cứ nói .. nói hoài .. đâm ra nhàm chán ... biết kô?
    -----------------------------
    Anh à, em chẳng biết mình làm vậy có đúng kô? anh muốn bắt đầu lại ... Em vẫn iu anh .. yêu nhiều như lúc chúng ta mới bắt đầu biết về nhau ... những tình cảm đó trong em chưa hề thay đổi dù chỉ 1 phút .. em buồn, không phải vì em kô muốn chia sẻ với anh, mà chỉ vì em không muốn suốt ngày là gánh nặng cho anh, em muốn bản thân mình tự đối diện với những chuyện đó, để bản thân mình đủ chín chắn khi trở về bên cạnh anh ... em không nt,kô gọi điện, cũng kô có nghĩa em không nhớ đến anh ... em nhớ đến anh .. sự hiện diện đó lun có ý nghĩa nhất định trong lòng mỗi người mà,anh hỉu và em cũng hỉu kia mà ... Anh bảo em dấu anh nhìu chuyện, bạn bè em, những người theo đuổi em .. etc ... thưa, có, em có dấu anh .. nhưng cũng không có nghĩa là em không tôn trọng anh, không xem anh như một ng anh trai( ) .. bạn bè em, chẳng lẽ cứ mỗi lần nt , mỗi lần anh gọi điện em cứ bô bô chuyện bạn bè mình à? nói với anh đã kô hết lại còn bạn bè nữa thì làm sao? những cái đuôi.. nói cũng chả sao, chỉ ớn mỗi lần em lơ là kô nt hỏi thăm anh lại nghĩ:" ừ, ngon rồi mà, có đuôi, mãi câu cá thèm j ngó đến mình" đấy, lại oan cho em kô? .. Anh còn bảo, em ngang bướng lại càng ngang bướng hơn .. chẳng lúc nào chịu thua .. có lúc điên lên lại hét ầm ầm trong đt, còn gặp thì cí mẹt cứ vênh lên, miệng lại dài ra ... oạch ... thế chứ không phải thế đâu ... em đang cố ngoan dần lên đấy chứ ...

    EM ạ, chúng ta bắt đầu lại nhé <~~ tim em đã nhũn ra vì cái câu nói này của anh ... nhưng vẫn cứ kênh cái mẹt lên mà nói :" à ừ, " .. à ừ, đã đem câu nói đó vào trong giấc mơ của mình .. Một ngôi nhà nhỏ? một gia đình? hay một trái tim vỡi vụt khi nhưng đièu đó không thành hiện thực .. những điều anh nói, những việc anh làm .. với em .. vẫn vậy .. Và, anh ạ, anh chưa bao h là quá khứ trong em cả ..

  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ở nhà trước ... Đã bảo rồi, làm j thì làm,vẫn không quên nhiệm vụ là đc rồi , cứ nhắc đi nhắc lại hoài .. bực tập 1 .. chuyện ăn uống, cũng đã bảo là cái bệnh làm biếng và bệnh định kì thì không thể nào kô có .. vậy mà cứ cằn nhằn suốt ngày ... nói đi nói lại vẫn mấy cái cũ rích đó .. bực càng bực hơn .. bực tập 2 .. Lucky, đã bảo là kô nói đến từ lúc cho nó đi rồi kia mà, tự nhiên hum nay con chó nhà Ngoại mất, lại đem lucky ra nói , khen chê đủ thứ trên trời dưới đất ... làm sao mà cứ hay nói vậy ko biết, đã biết là mình kô muốn nhắc đến .. nhìu thứ .. nhìu chuyện xung quanh nó rồi kia mà ... Tự nhiên, chẳng lẽ giận nhau là kô đưa xiền mua vé à ... Giận ghê gớm, cũng chính miệng bảo về đây .. rồi cũng chính miệng than ... than về ít mà tốn kém .. không về thì lại bảo làm sao lại kô về .. ở trong đó vui vẻ wá mà, có thấy nhớ nhung j ai ở nhà đâu ... Đấy, về đấy. Bực tập 3 .. Năn sau về đúng 1 lần 1 cho biết, xem ai phải nhớ ai,xem có than nỗi không ... Ai mà chẳng biết những chuyện như thế .. cứ nói .. nói hoài .. đâm ra nhàm chán ... biết kô?
    -----------------------------
    Anh à, em chẳng biết mình làm vậy có đúng kô? anh muốn bắt đầu lại ... Em vẫn iu anh .. yêu nhiều như lúc chúng ta mới bắt đầu biết về nhau ... những tình cảm đó trong em chưa hề thay đổi dù chỉ 1 phút .. em buồn, không phải vì em kô muốn chia sẻ với anh, mà chỉ vì em không muốn suốt ngày là gánh nặng cho anh, em muốn bản thân mình tự đối diện với những chuyện đó, để bản thân mình đủ chín chắn khi trở về bên cạnh anh ... em không nt,kô gọi điện, cũng kô có nghĩa em không nhớ đến anh ... em nhớ đến anh .. sự hiện diện đó lun có ý nghĩa nhất định trong lòng mỗi người mà,anh hỉu và em cũng hỉu kia mà ... Anh bảo em dấu anh nhìu chuyện, bạn bè em, những người theo đuổi em .. etc ... thưa, có, em có dấu anh .. nhưng cũng không có nghĩa là em không tôn trọng anh, không xem anh như một ng anh trai( ) .. bạn bè em, chẳng lẽ cứ mỗi lần nt , mỗi lần anh gọi điện em cứ bô bô chuyện bạn bè mình à? nói với anh đã kô hết lại còn bạn bè nữa thì làm sao? những cái đuôi.. nói cũng chả sao, chỉ ớn mỗi lần em lơ là kô nt hỏi thăm anh lại nghĩ:" ừ, ngon rồi mà, có đuôi, mãi câu cá thèm j ngó đến mình" đấy, lại oan cho em kô? .. Anh còn bảo, em ngang bướng lại càng ngang bướng hơn .. chẳng lúc nào chịu thua .. có lúc điên lên lại hét ầm ầm trong đt, còn gặp thì cí mẹt cứ vênh lên, miệng lại dài ra ... oạch ... thế chứ không phải thế đâu ... em đang cố ngoan dần lên đấy chứ ...

    EM ạ, chúng ta bắt đầu lại nhé <~~ tim em đã nhũn ra vì cái câu nói này của anh ... nhưng vẫn cứ kênh cái mẹt lên mà nói :" à ừ, " .. à ừ, đã đem câu nói đó vào trong giấc mơ của mình .. Một ngôi nhà nhỏ? một gia đình? hay một trái tim vỡi vụt khi nhưng đièu đó không thành hiện thực .. những điều anh nói, những việc anh làm .. với em .. vẫn vậy .. Và, anh ạ, anh chưa bao h là quá khứ trong em cả ..

  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chống chếnh như kẻ mù đi trong đêm... vẫn mỉm cười, vẫn nói .. vẫn như bthường .. vậy mà kô bình thường chút nào ..
    bố khỉ, thấy khó thở wá .. cái lưng thì vẫn cứ còn đau .. cái đầu cứ xoay như chong chóng .. sao thế nhỉ? oa oa ... lại chuối nguyên nải .. rảnh wá, chọc cho chửi hả? mệt mỏi, mấy chuyện củ rích mà nói hoài, nói kô chán chứ ng nghe thì chán à .. giải tán nhanh đi cho đỡ phiền .. cứ anh .. cứ anh ... nghe ngứa chịu kô nổi ... Em iu đang linh tinh .. 123 lấy lại tinh thần nào .. là lá la .. nào nào ... đừng điên như chị chứ em iu

Chia sẻ trang này