1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chống chếnh như kẻ mù đi trong đêm... vẫn mỉm cười, vẫn nói .. vẫn như bthường .. vậy mà kô bình thường chút nào ..
    bố khỉ, thấy khó thở wá .. cái lưng thì vẫn cứ còn đau .. cái đầu cứ xoay như chong chóng .. sao thế nhỉ? oa oa ... lại chuối nguyên nải .. rảnh wá, chọc cho chửi hả? mệt mỏi, mấy chuyện củ rích mà nói hoài, nói kô chán chứ ng nghe thì chán à .. giải tán nhanh đi cho đỡ phiền .. cứ anh .. cứ anh ... nghe ngứa chịu kô nổi ... Em iu đang linh tinh .. 123 lấy lại tinh thần nào .. là lá la .. nào nào ... đừng điên như chị chứ em iu
  2. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc chuyến đi chơi .. vui lắm, cười nhìu đến mức kô thể khép miệng lại nổi lun, nhưng h chân tay rả rời, mặt mũi bơ phờ.. sáng! nhỏ bạn nhìn mặt mình không ra, 2 mắt thì mở kô lên, giọng khàn đặc .. người thì hâm hâm nóng .. nhìn cả đám cười nói cũng muốn cười nói nhưng lại kô nói đc, giọng khào khào .. nói nghe ghê wá, đành lòng ngồi nghe vậy .. Ngày đầu tiên đi học, nhìn Dav kô nói đc lời nào .. khà khà, thầy đẹp trai wá xá, lại đc cái chịu chơi, cả đám muốn học hay muốn chơi đều ok nhưng phải đem bài về nhà làm .. khè khè, học kì này có vẻ hơi bị thoải mái đó nha
    Cứ tưởng yên ổn với quá khứ của mình là xong, vậy mà không thể nào .. em thật sự không hỉu em là cái quái j trong cuộc sống của anh, là cái quái j mà lại bị anh đối xử như vậy .. là j nhỉ? vai trò hình như cũng thay đổi .. đã biết là như vậy, sự lựa chọn nào cũng có tính tương đối mà, và anh đã chọn, em cũng đã chọn .. vậy thì tại sao chứ? Anh có biết cái lúc em bế tắt với tcảm của mình nó thế nào kô? em đã cố gắng, cố gắng làm cho bản thân mình không còn quá wan trọng trong anh ... vậy mà h đây? làm sao chứ? em chẳng hỉu j hết .. thực sự kô hỉu nổi anh đang cần j ở em .. Thôi vậy, chờ vài ngày nữa xem thế nào .. xem đó có phải kô?
  3. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc chuyến đi chơi .. vui lắm, cười nhìu đến mức kô thể khép miệng lại nổi lun, nhưng h chân tay rả rời, mặt mũi bơ phờ.. sáng! nhỏ bạn nhìn mặt mình không ra, 2 mắt thì mở kô lên, giọng khàn đặc .. người thì hâm hâm nóng .. nhìn cả đám cười nói cũng muốn cười nói nhưng lại kô nói đc, giọng khào khào .. nói nghe ghê wá, đành lòng ngồi nghe vậy .. Ngày đầu tiên đi học, nhìn Dav kô nói đc lời nào .. khà khà, thầy đẹp trai wá xá, lại đc cái chịu chơi, cả đám muốn học hay muốn chơi đều ok nhưng phải đem bài về nhà làm .. khè khè, học kì này có vẻ hơi bị thoải mái đó nha
    Cứ tưởng yên ổn với quá khứ của mình là xong, vậy mà không thể nào .. em thật sự không hỉu em là cái quái j trong cuộc sống của anh, là cái quái j mà lại bị anh đối xử như vậy .. là j nhỉ? vai trò hình như cũng thay đổi .. đã biết là như vậy, sự lựa chọn nào cũng có tính tương đối mà, và anh đã chọn, em cũng đã chọn .. vậy thì tại sao chứ? Anh có biết cái lúc em bế tắt với tcảm của mình nó thế nào kô? em đã cố gắng, cố gắng làm cho bản thân mình không còn quá wan trọng trong anh ... vậy mà h đây? làm sao chứ? em chẳng hỉu j hết .. thực sự kô hỉu nổi anh đang cần j ở em .. Thôi vậy, chờ vài ngày nữa xem thế nào .. xem đó có phải kô?
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Bỏ bê wá chừng ...
    Dạo này hình như không muốn ol như ngày xưa, làm biếng wá . Chương trình học hơi khó hơn,cũng chẳng làm mình phải bận tâm . Linh tinh lắm , buồn nữa , không phải vì chuyện tc ... cũng chẳng có j để nói nữa .. đã quyết định rồi .. nói như sf, là phải cố gắng .. cố gắng thật nhìu .. mọi thứ đã cố , chẳng lẽ chuyện này thì kô thể .. Mình kô muốn làm ai phải tổn thương .. càng không muốn ng ta bị tổn thươnbg vì mình .. cái tính đỏng đảnh lại bắt đầu .. đỏng đảnh vừa thôi cô, khi mà ng ta còn iu , ng ta còn chìu được thì cố mà dằn lòng nhé ... đỏng đảnh thế ng ta lại ghét cho .. ặc ặc .. càng lúc mình càng sợ mấy ng say .. cứ say rồi gọi , nói tùm lum , mà ng nào cũng có 1 vị trí trong lòng mình .. thế mới đau chứ .. kiểu này cứ buổi đêm ai gọi điện phải hỏi say hay tỉnh wá .. không mệt mỏi .. không bế tắt .. không chán nản .. mà sao trong lòng vẫn cứ thế nào ấy .. đi HNL, viết linh tinh cho nó .. cảm giác rỗng tếch trong lòng .. ưh! đôi khi tình yêu nó và, và những ng đang yêu họ cũng như vậy mà thôi ,kô có j đáng nó .. nỗi đau nào cũng wa , nỗi buồn nào cũng vơi .. chỉ có cái đọng lại trong lòng mình là cái j mà thôi .. phải kô nhỉ? ưh phải .. phải rồi .. nó là như vậy đấy .. Càng thấy trân trọng hơn những j mình và K đã dành cho nhau mười mấy năm wa .. đâu phải khác biệt là kô thể làm tri kỉ của nhau, đâu phải cứ cùng nhìn về 1 phía là hết lòng vì nhau .. Dù sao mình vẫn rất hp khi có một tb đẹp như vậy .. Cám ơn, cám ơn nhìu lắm, K ạ!
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Bỏ bê wá chừng ...
    Dạo này hình như không muốn ol như ngày xưa, làm biếng wá . Chương trình học hơi khó hơn,cũng chẳng làm mình phải bận tâm . Linh tinh lắm , buồn nữa , không phải vì chuyện tc ... cũng chẳng có j để nói nữa .. đã quyết định rồi .. nói như sf, là phải cố gắng .. cố gắng thật nhìu .. mọi thứ đã cố , chẳng lẽ chuyện này thì kô thể .. Mình kô muốn làm ai phải tổn thương .. càng không muốn ng ta bị tổn thươnbg vì mình .. cái tính đỏng đảnh lại bắt đầu .. đỏng đảnh vừa thôi cô, khi mà ng ta còn iu , ng ta còn chìu được thì cố mà dằn lòng nhé ... đỏng đảnh thế ng ta lại ghét cho .. ặc ặc .. càng lúc mình càng sợ mấy ng say .. cứ say rồi gọi , nói tùm lum , mà ng nào cũng có 1 vị trí trong lòng mình .. thế mới đau chứ .. kiểu này cứ buổi đêm ai gọi điện phải hỏi say hay tỉnh wá .. không mệt mỏi .. không bế tắt .. không chán nản .. mà sao trong lòng vẫn cứ thế nào ấy .. đi HNL, viết linh tinh cho nó .. cảm giác rỗng tếch trong lòng .. ưh! đôi khi tình yêu nó và, và những ng đang yêu họ cũng như vậy mà thôi ,kô có j đáng nó .. nỗi đau nào cũng wa , nỗi buồn nào cũng vơi .. chỉ có cái đọng lại trong lòng mình là cái j mà thôi .. phải kô nhỉ? ưh phải .. phải rồi .. nó là như vậy đấy .. Càng thấy trân trọng hơn những j mình và K đã dành cho nhau mười mấy năm wa .. đâu phải khác biệt là kô thể làm tri kỉ của nhau, đâu phải cứ cùng nhìn về 1 phía là hết lòng vì nhau .. Dù sao mình vẫn rất hp khi có một tb đẹp như vậy .. Cám ơn, cám ơn nhìu lắm, K ạ!
  6. little_bee_bee

    little_bee_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    díz ... dzát .. dzút ... cố lên
  7. little_bee_bee

    little_bee_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    díz ... dzát .. dzút ... cố lên
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có wá nhìu thứ phải lo ... cũng chẳng còn muốn viết linh tinh vài đây nữa rồi, chẳng có j để viết .. mà kô, nhìu lắm chứ,có lẽ chẳng biết bắt đầu từ đâu .. tình cảm ? vẫn thế .. học hành? cũng chẳng j để nói, sáng nào cũng mắt nhắm mắt mở ra đường , xe nó kô tông cho là may lắm rồi .. Chỉ được cái chăm ngoan hơn .. biết h giấc về nhà hơn .. Thế cũng được,chả mong ước j hơn .. Ngoan ngoài mong đợi là j .. cứ thế .. ngày nào cũng như ngày nào .. hình như .. mình ... mình .. Chắc thế!
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có wá nhìu thứ phải lo ... cũng chẳng còn muốn viết linh tinh vài đây nữa rồi, chẳng có j để viết .. mà kô, nhìu lắm chứ,có lẽ chẳng biết bắt đầu từ đâu .. tình cảm ? vẫn thế .. học hành? cũng chẳng j để nói, sáng nào cũng mắt nhắm mắt mở ra đường , xe nó kô tông cho là may lắm rồi .. Chỉ được cái chăm ngoan hơn .. biết h giấc về nhà hơn .. Thế cũng được,chả mong ước j hơn .. Ngoan ngoài mong đợi là j .. cứ thế .. ngày nào cũng như ngày nào .. hình như .. mình ... mình .. Chắc thế!
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Lại bị giận,bực mình .. chẳng hỉu ra làm sao?
    Mấy hum rồi bị cái test dí chạy tận mạng, đứa nào cũng chạy té khói, hum nào cũng vô trường từ tờ mờ sáng, chui ra lúc tối mịt .. hix, làm sao mà khổ thế này kô biết nữa .. ĐI về kô biết mình có quà không nhỉ? Thấy thương wá, mà mình như chỉ có thương thôi thì phải, mình làm đau lòng người khác rồi .. kô hỉu ra làm sao .. hix, chắc phải đi kiếm chỗ tâm sự thôi .. bùn lắm . Mai chắc thoát khỏi trận chiến của những test ... thoát khỏi mụ sinla .. tuần sau gặp lại David .. hè hè .. mỗi sáng sẽ thấy gương mặt đẹp trai của thầy iu .. hehhe, cả đám muốn cuối tuần đú, mừng sự ra đi của mụ sinla .. chắc kô đi đc,tự nhiên thấy bản thân mình trách nhiệm wá .. cứ lo lắng cho cả nhà .. ngoan thế còn j .. thôi .. lang thang tẹo ...

Chia sẻ trang này