1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwa

    iwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    topic này thấy mỗi bé con solo . Viết khoẻ vật .
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc .. topic của tớ mà ..
    Chuẩn bị thời kì bị hành hạ .. hix, nghĩ đến đã thấy sợ ... hix, không sao đâu mà .. một số trục trặc xảy ra .. chán wá .. kô biết làm sao cho mọi thứ theo ý muốn của mình .. mà thôi, có khi suôn sẻ wá lại đâm ra chán nản ..
    Không hỉu mình đang cần j? 1 bờ vai hay cái j .. tinh thần chếnh choáng .. tại người hay tại mình đa đoan hả trời? Phức tạp wá chừng .. mà thôi, cũng chẳng cần, lúc nào đến nó sẽ đến, chắc vậy wá. Cuối tuần gặp sis iu roài ... hehhe, thích wá
  3. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    thấy nó nhắn tin tự nhiên thấy vui vui nhưng mở ra lại chẳng có gì... Bận à, phải bận không? (Tự nhiên muốn nghi ngờ tất cả) Tại sao lại như thế này nhỉ, tại tụi ta hay tại hắn? Đồ đáng ghét! Ta lên danh sách rồi đấy nếu giết người ta sẽ giết hắn đầu tiên rồi sau đó là 9 đứa nữa ( hehe đằng nào chả mang tội giết người). Mi cứ cố mà sống cho tốt, ta chẳng quan tâm nữa vì có hỏi ta cũng biết câu trả lời rồi, "bình thường" phải không?
    nhìn quanh chẳng có ai cả, cuối cùng thì chỉ có cầu lông là chưa phụ mình! Đi đánh cầu lông lại thôi!
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    thôi, kệ đi,nghĩ làm j cho buồn, cho cảm thấy khó xử chứ .. bi h chẳng muốn nghĩ j hết .. chỉ muốn về nhà nằm xuống ngủ 3 ngày 3 đêm lun, xem thử nó có hết buồn và chán kô thôi ...
    Sáng nay mới hù cho thèng kia 1 phát .. cũng thấy bùn cười, nhưng kô biết làm j, đang khìn mà ... Hum wa,gọi điện nói chuyện, 8 hơn 30 phút .. thấy mình ác wá, lại nghĩ đến cái câu:"tại ải tại ai .. tại ẻm .. tại em" buồn cừ ... Chả muốn viết cái j?hay tại linh tinh wá kô biết viết cái j? hay kiếm chỗ nào cao cao, kô có người càng tốt , la lên vài phát lấy lại tinh thần .. đi tiếp con đường ... !!!
  5. iwa

    iwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    post 1 bài cho nó có " màu xanh hi vọng "
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chỉ biết đầu óc đang quay cuồng .. người cứ âm ấm nóng .. cổ họng khô rát ... xì trét lắm .. muốn khóc .. Vậy thôi .. Mệt mỏi wá chừng! Không hỉu tình trạng bi h gọi là cái j ..
    Dạo này hay gọi điện lắm, tối nào cũng gọi, tối nào cũng nói nhớ .. để làm j? hay muốn làm cho xì trét hơn .. phải chăng cái j người ta kô đạt được, họ sẽ ray rứt hoài về nó .. giống mình, phải kô nhỉ? Kô biết diễn đạt thế nào .. ưh mà thôi , con người như mình lúc đạt được rồi có đc cái cảm giác yêu thương đó đâu .. hay chán chường .. hay trách người .. sao mà giống wá .. cái cảm giác yên bình cũng giống .. cứ đâm đầu vào rồi lại cũng như vậy thôi .. rồi lại mất bao lâu để trở lại bthường? hay lại biến thành 1 đứa khác? còn xấu xa và tệ hại hơn bây h ?? Mà thôi .. !
    Thất bại wá!
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa .. cảm giác như đang ở nhà.Ngày xưa, cứ mưa lại thích co ro trong chăn nghe tiếng lộp độp trên mái nhà .. h vẫn vậy .. cái âm thanh vui tai ấy? hay tại kô thể ra khỏi nhà làm nó mê ..?vẫn chưa có câu trả lời. Ngày bé, cứ thêm 1 tuổi là ngày mưa âmn ỉ sáng chiều .. không thích tẹo nào .. dần dà cũng wen nhìn lũ bạn ướt sũng nước đến vui cùng .. trời đất cứ âm ẩm nước , khó chịu lắm .. Rồi cũng tự an ủi, ai biểu mình đặc biệt wá làm chi và mỉm cười .. nụ cười ngây ngô của đứa trẻ nít kiêu hãnh .. 12 năm, vẫn kô thể có được cái kiểu ung dung khi nhìn mưa .. ghét phải lướt thướt áo dài đi học, ghét phải đi ngang những con đường ngập nước mà không được lội .. chỉ biết quay mặt đi và .. tiếc , ghét phải nằm nhà nhìn mưa rơi 1 mình .. papa nhìn lom lom và dè chừng con bé .. hix .. hix, toàn những điều không ưa .. ương ngạch là thế, bướng bỉnh là thế .. vậy mà vẫn mềm nhũn trong mưa .. bao lần chạy như bay, nước mắt chảy dài vì ghét bản thân mình sống ích kỉ .. ngèn ngẹn nước mắt .. không biết từ lúc nào, mưa cứ làm nó bất lực với mọi thứ xung quanh .. 2 mùa mưa xa nhà, chưa từng biết khóc vì nhớ .. chưa từng than thở .. chỉ biết im lặng , đè nén, mỉm cười và bước đi .. chếnh choáng lắm, vẫn gắng gượng .. vẫn đi .. tự hỏi; để làm j chứ? tự trả lời ; kịp đứng lên trước lúc gục ngã. phải không?ưh. Sẽ qua. Mưa xong sẽ có cầu vồng mà. Trẻ con quá, làm j thấy được nó trong cái thành phố đầy người và người này chứ .. ui, hết hy vọng. Trời vẫn mưa, và nó sẽ cố nhắm mắt vào, cố ngủ thật ngoan.
    Đồ dở hơi cám lợn, mùa mưa thôi mà, đâu cần phải nghĩ nhìu vậy chứ. Vẫn mưa không ngớt kia kìa, thấy chưa? 2 đêm mất ngủ nằm nghe mưa rơi rồi đấy .. quay cuồng trong cảm xúc .. co lại vì đau, nhớ Đn đến nao lòng .. cay cay nơi sóng mũi .. Mưa vẫn nặng hạt.
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    mấy hum nay cứ nhớ Đn .. nào đến h đâu có cảm giác này chứ? buồn cười .. Tuần sau ở nhà kô biết làm j đây trời? Tự nhiên bị ép học, rồi h đc tự do 1 tuần... huhuhu .. chuẩn bị có dép cói để mang .. hehhe.. thích wá , dạo này toàn bị than thở, gặp ai cũng bị than .. sao toàn chơi dép lào kô dzị hửh? hehhe .. tại làm biếng và kô có hứng thú quần áo nên nó mới vậy đó chứ .. đang ở thời kì wá độ mà .. hehhe .. tuần sau đi, tuần sau sẽ cố gắng đẹp đẹp hơn 1 tẹo .. hehhe ...
    Có vẻ ok hơn hum wa 1 tẹo .. ưh! buồn cười .. tinh thần cứ bất ổn, cứ lên xuống thế này kia đấy .. khà khà! wa ngày nào hay ngày đó .. nhỉ!
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    không cần phải làm sao. cứ mặc kệ nó, đến một lúc nào đó không chịu được nữa tự mình sẽ biết phải làm sao. bây giờ có cố chắn gì đã đưọc. ùh thì nuông chiều cảm xúc của mình một chút. đã chết ai đâu mà.
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hum nay vừa cf với euli .. cười suốt thôi .. h còn chat với tía nữa .. hehhe .. tía đúng 8 lun .. mắc cười wá chừng .. hum nay vui wá thể ..
    Chút tối có dép cói để mang .. hè hè .. thích wá.. hehhe .. đang chat với tía .. có chuyện hấp dẫn wá kô tài nào post bài đc nên .. hum sau post

Chia sẻ trang này