1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nhóc này, gặp rồi. Thấy thất vọng cho st của nhóc lắm không?
    thank nhìu vì đã nói chuyện rất cởi mở. tự dưng thấy mình vô duyên vì tự dưng chen vào cuộc sống của mọi người ở đây.nghe nhóc thổ lộ cái điều ấy, khhông nghĩ gì cả, nhung chợt thấy......nhóc đáng yêu và st của nhoc thật là ngốc. nghĩ đi nghĩ lại, hay là tại định mệnh. nghe có vể to tát nhỉ? mà sao cứ cái gì mình không giải thích được thì lại đỏ tại số? điều đó hợp lẽ tự nhiên hay chỉ chính tỏ sự bất lực của chúng ta?
    nghĩ đến nhóc và những câu chuyện của nhóc hoài.
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    euli này, mỗi người mỗi kiểu, không phải ai cũng giống nhau .. đừng suy nghĩ wá nhìu như vậy chứ .. có hại cho sức khoẻ đấy .. không ai ngốc cả, chỉ kô phải tại duyên thôi, nếu ngốc thì biết đâu tớ đã kô gặp và wen 1 euli hay cười như cậu .. biết đâu chúng ta đã kô gặp đc nhau tình cờ như thế này chứ .. còn nghĩ linh tinh nữa là tớ oánh cho đấy nhá .. mà tớ cũng chẳng thất vọng j đâu, chẳng phải cả cậu và tớ đều có ưu điểm đấy sao, và cũng có lẽ nó phù hợp với ấy hơn hehhe ... Tớ chẳng biến mất đâu, mà cả tuần này tớ buzi thôi ... những bài test cứ vây lấy tớ, làm tớ cứ rối lên .. nên biến mất tạm thời thôi mà .. À, tớ xin lỗi nhá, bữa trc kô đi lẩu và cf cũng cậu và mọi người đc ... rất sozi .. lần sau tớ bù. Tuần đầu tiên ở SG thế nào hả cậu? ok chứ, tớ cũng bận nên ko quan tâm đến cậu nhìu ...
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    cảm giác hụt hẫng quen thuộc đang trở lại ... Chẳng dám suy nghĩ nhìu, lại làm lòng mình chống chếnh buồn .. shock! Thở dài!
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    rõ là có nhìu cái để viết .. nhìu nhìu nhìu lắm .. nhưng lại thôi .. im lặng cũng la một cách viết cho chính mình mà
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Đêm,
    ôm muốn rớt cái cổ con chó ra mà vẫn kô tài nào ngủ được .. mai lại test .. cũng khá quan trọng, bài thi giữa kì mà .. nhắn tin cho him? ko .. im lặng là mình mà, tại sao lại là kẻ mở màn chứ, chắc him cũng khò khò rồi và biết chắc là đang nằm cạnh 1 con heo bông của mình .. mình vẫn lun là kẻ phá bỉnh .. lun là kẻ im lặng trong lúc cao trào .. có phải im lặng một cách thâm độc kô nữa .. nhưng vẫn cứ hay im lặng kỉu như vậy .. Chán wá thể đi mất .. có khi vài bữa nhận phát chuẩn của mama phải đi mua con chó bông khác thôi, cứ gác hoài vậy làm sao kô rớt cổ nó ra chứ .. thương nó wá .. cái mũi cứ bị mình rứt hoài .. cứ có vđề là thấy tội nghiệp em nó .. hehhe .. thương thương .. vài bữa nữa sẽ kô sao mà ... sau cơn mưa trời sẽ có cầu vồng mà .. hehhe .. nhất là dạo này sg hay mưa thế ..
    không đêm nào là yên giấc .. mệt mỏi wá nha .. quăn hết bi h .. coi chừng hối hận ..
  6. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Nhớ..lại nhớ...không wên được thì đành nhớ chứ làm sao.. BC3 cứ la hoài ..cái jì cũng có độ lim của nó ( thầy Đằng dạy thía còn jì)..bức xúc , căng thẳng wá là hông được à....đồng ý là đi hoài thành wen chân nhưng để C3 bình tâm lại được không chứ..luôn là đứa biết nghe lời mà...nhưng đi là đi..ở nhà lại nhớ..không ai muốn điều đó mà ...nhờ nhờ...biết thế...
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đêm,
    Lại vẫn những đêm nặng nề. cầm điện thoại. soạn tin rồi lại del, đôi khi bức bối. muốn ném đi.vậy mà....
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hay ngủ sớm .. thực ra là đi ngủ sớm nhưng chẳng bao h nhắm mắt trc 12h đêm cả .. mấy hum rồi cứ nghỉ ngợi linh tinh và lo lắng lung tung cả lên .. chẳng mấy thoải mái .. tự nhiên chẳng muốn nói .. chỉ thích im lặng .. im im vậy .. lúc nào mún nói thì mở miệng ra nói .. thấy chán bản thân wá .. thất thường .. nhớ dad .. dad mới đi ctác về .. chẳng mua wà cho mình .. hix, con gái cưng j mà kì cục wá kô biết .. hix, thương dad wá .. thương mum nữa .. thèm về Đà nẵng chi lạ ..
    -----------------------------------------
    him đi Móng Cái, mua cho mình đôi dép màu hồng, kô biết có đẹp kô, chứ với mình nó kô ổn chút nào .. cảm giác buồn cười .. mà vui .. cười suốt thôi ... sáng nay trời mưa, vậy mà cũng mang ra đi .. dzô trường cứ đung đung cái chân cho nhỏ bạn thấy ... hehhe,tưởng kô ai khên chứ, vậy mà cũng có .. làm mình hết hồn .. h nhìn kỹ lại cũng đâu đến nỗi nào ...him mà biết đc sự thật này chắc đau lòng phải biết .. hì hì ..
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cảm giác đó .. xanh xao wá .. phờ phạc wá .. ưh thôi ...
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    bỏ bê .. kô, kô muốn bị phanh phui thôi ..
    Mất cảm giác rồi còn đâu, vẫn như thế,ngày nào chẳng giống nhau .. phờ phạc cả người .. bỏ chạy .. ưh!
    Sẽ làm mất lòng .. thôi kệ .. có bao h muốn làm mình bực lên đâu.. cũng chỉ là nhân vật phụ .. im lặng!

Chia sẻ trang này