1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về nhà lại linh tinh kô ngủ đc....học hết cái này đến cái khác..lúc chuẩn bị chợp mắt thì lại bị cái thèng điên nào nó nhá máy nhà mình..giận ghê ghớm! cứ thích nhá vào cái lúc cả nhà đang no say là sao hả ?mình mà biết đc đứa nào,chắc chém nó tan nát quá...dở hơi biết bơi kô chịu đc.Tự nhiên thấy lo quá chừng.Nhanh quá,vậy là chỉ còn hơn 1 tháng nữa chứ mấy,học chưa đc bao nhiu..kô biết thế nào nữa...thấy lo lo thế nào í...bùn bực thế này kia chứ...Thôi,tối nay làm 1 phát cafe cho bỏ thèm...mấy hum nay kô đc ún cafe lại thấy nhớ cái vị đắng đắng í.Lạ!Cả ngày đi học,cứ ngáp lấy ngáp để như lên cơn..hic..hic..tối nay đứa nào phá giấc ngủ nhà bà ..bà chém!Cáu lắm rùi á.Dạo này ốm quá...đi đâu cũng bị la làng.chán nản cuộc đời quá....nhìn như kon ma đói..ốm nhách..mà sao mình ăn nó đi đâu hết vậy chời?bun` bực dễ sợ!Mama gọi điện,tự nhiên ghen tị với anh 2..được ăn ngon, lại còn vui vẻ,chả bù với mình..tối ngày cặm cụi ăn 1 mình...hix hix..tủi thân ghê ghớm!còn phải 1 mình mấy năm nữa lận..ui chời! lâu lắc lâu lơ lâu thấy ớn lun..hix hix..Thương cái thân mình quá chời!lại thấy bùn vu vơ..một số thứ kô còn như xưa..do mình hay do ai? chẳng thể trả lời nỗi.ưh! chắc do mình!Linh tinh!
  2. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Hihi bé con lỗi hẹn rùi nhá. Bẩu hum nay.. à không, hum qua sms cho anh rùi chẳng thấy đâu.Bây giờ, chấm than tiếp vậy.. Lâu lắm rùi không chấm than. Lâu lắm rùi mới lò dò trở về, sang quán trọ, ĐNC.
    Phù. Cũng chừng như đã lâu thật lâu mình không chấm than phát nào, kể từ ngày bỏ quên bo nhiêu là chấm than. Bây giờ ngỡ ngàng, chẳng còn chấm than đưọc như trước nữa. Mà, có phải đã thay đổi gì đâu, quanh quẩn, già đi tí chút, phong trần hơn tí chút và hết. Bàn tay xoè ra, ngón tay dài ngoẵng. Tưởng bién được mình thành con người thực dụng hơn một tí, nhẫn tâm hơn một tí.. cho đến khi nhận ra bao nhiêu cố gắng của mình chỉ để được mỗi việc là nhận ra mình chẳng làm dược cái chó gì. Vẫn là bàn tay xoè ra, ngón tay dài ngoẵng.
    Ngày hum qua,sao nhiêu người khóc thế không biết.. Hình như mấy người đó biết mình sợ nước mắt hay sao, thi nhau bù lu bu loa, cả 3 người. Và người thứ tư, chắc cũng vậy. A mà không, phải gọi là người đầu tiên, và 3 người thứ 2. Cộng nhận họ tốt số thật, nước mắt nhiều, mắt khi nào cũng long lanh. Có điều, hào phóng nước mắt quá không tốt.
    Lượn qua quán trọ phát, chấm than, giật mình nhận ra đang nghe comming home. Hơ ờ.. có người đêm nay cũng mất ngủ vì uống cafe buổi tối. Có đỡ cô đơn không hả thằng ngón tay dài ngoẵng???
    Thằng ngón tay dài ngoẵng lại check mail. Khùng quá, chẳng ai lại đi gửi mail vào cái giờ bánh mỳ đang ra lò như thế này. Ngày nay ngón tay dài ngoẵng kia nhấn  send/recieve chắc cũng đã mòn con chuột. Rồi, lại vơ cái đt, rôi lại đặt xuống. Goị cho bất cứ ai giờ này cũng ăn chửi cả. Nhưng hắn đang lạnh. Miền bắc đang vào đông mà lị. Con chó con béo mẫm cũng chẳng hiểu đã trốn đi đâu. Mọi khi con chó con vẫn ngủ với thằng ngón tay dai ngoẵng, nhưng đêm nay thì căn phòng ngập ngụa khói thuốc.
    KHông muốn ngủ nhưng vẫn phải cố dỗ giấc thôi. CHủ nhật với ngày thường với thằng ngón tay dài ngoẵng chẳng có gì khác biệt. Và nhiều ngày thường cũng đếch khác chủ nhật.
    Đi tìm con chó con béo mẫm thôi. Chắc chắn nó sẽ khó chịu, nhưng nó sẽ không phản ứng gì nhiều. Bởi nó đang buồn ngủ, nó là chó con, và chắc nó cung đang ngủ một mình chỗ nào đó. Mà phải mở cửa cho tan hết khói thuốc đã. Gió lạnh quá.
     
     
    24 bông cẩm chướng, có ổn không nhỉ?
     
     
    Đồng chí nào nghe proud of you không?
  3. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Hihi bé con lỗi hẹn rùi nhá. Bẩu hum nay.. à không, hum qua sms cho anh rùi chẳng thấy đâu.Bây giờ, chấm than tiếp vậy.. Lâu lắm rùi không chấm than. Lâu lắm rùi mới lò dò trở về, sang quán trọ, ĐNC.
    Phù. Cũng chừng như đã lâu thật lâu mình không chấm than phát nào, kể từ ngày bỏ quên bo nhiêu là chấm than. Bây giờ ngỡ ngàng, chẳng còn chấm than đưọc như trước nữa. Mà, có phải đã thay đổi gì đâu, quanh quẩn, già đi tí chút, phong trần hơn tí chút và hết. Bàn tay xoè ra, ngón tay dài ngoẵng. Tưởng bién được mình thành con người thực dụng hơn một tí, nhẫn tâm hơn một tí.. cho đến khi nhận ra bao nhiêu cố gắng của mình chỉ để được mỗi việc là nhận ra mình chẳng làm dược cái chó gì. Vẫn là bàn tay xoè ra, ngón tay dài ngoẵng.
    Ngày hum qua,sao nhiêu người khóc thế không biết.. Hình như mấy người đó biết mình sợ nước mắt hay sao, thi nhau bù lu bu loa, cả 3 người. Và người thứ tư, chắc cũng vậy. A mà không, phải gọi là người đầu tiên, và 3 người thứ 2. Cộng nhận họ tốt số thật, nước mắt nhiều, mắt khi nào cũng long lanh. Có điều, hào phóng nước mắt quá không tốt.
    Lượn qua quán trọ phát, chấm than, giật mình nhận ra đang nghe comming home. Hơ ờ.. có người đêm nay cũng mất ngủ vì uống cafe buổi tối. Có đỡ cô đơn không hả thằng ngón tay dài ngoẵng???
    Thằng ngón tay dài ngoẵng lại check mail. Khùng quá, chẳng ai lại đi gửi mail vào cái giờ bánh mỳ đang ra lò như thế này. Ngày nay ngón tay dài ngoẵng kia nhấn  send/recieve chắc cũng đã mòn con chuột. Rồi, lại vơ cái đt, rôi lại đặt xuống. Goị cho bất cứ ai giờ này cũng ăn chửi cả. Nhưng hắn đang lạnh. Miền bắc đang vào đông mà lị. Con chó con béo mẫm cũng chẳng hiểu đã trốn đi đâu. Mọi khi con chó con vẫn ngủ với thằng ngón tay dai ngoẵng, nhưng đêm nay thì căn phòng ngập ngụa khói thuốc.
    KHông muốn ngủ nhưng vẫn phải cố dỗ giấc thôi. CHủ nhật với ngày thường với thằng ngón tay dài ngoẵng chẳng có gì khác biệt. Và nhiều ngày thường cũng đếch khác chủ nhật.
    Đi tìm con chó con béo mẫm thôi. Chắc chắn nó sẽ khó chịu, nhưng nó sẽ không phản ứng gì nhiều. Bởi nó đang buồn ngủ, nó là chó con, và chắc nó cung đang ngủ một mình chỗ nào đó. Mà phải mở cửa cho tan hết khói thuốc đã. Gió lạnh quá.
     
     
    24 bông cẩm chướng, có ổn không nhỉ?
     
     
    Đồng chí nào nghe proud of you không?
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    24 bông cẩm chướng là quá ổn
    ưh! đang muôn chấm than cho nó lơ lửng chơi..mấy hum nay..hết ngạc nhiên vì cái này lại ngạc nhiên vì cái khác...chơi cho lắm vào..online cho lắm vào..h hết card lại ngồi lo..hư qáu chừng thoai!cái bịnh,kô chữa khỏi,lúc nào cũng vậy,khi thì tự tin quá ,khi thì tự ti quá...Chả hỉu nỗi...Hum qua ngon giấc quá..sáng ra lại lười..tưởng cả nhà đi hết thì im chuyện,ai ngờ bị hết người này đến ng khác quấy rối..đã biết cái tính của mình..đang ngủ mà bị lôi dậy là khó chịu lắm mà..vậy cũng làm cho đc..ghét quá chừng.. Mọi thứ dưòng như ổn hơn..mặc dù thỉnh thoảng cũng thấy hơi tủi thân 1 tẹo,nhưng kô sao... phải lạc quan hơn chút xíu thì đời mới tươi vui chứ nhỉ!Ưh! Mai lại là đầu tuần roài ..lại 1 tuần chạy như điên ngoài đường ... chán quá! hết card net ,hết card điện thoại..cái gì cũng hết..úi choài ai..dã man...thân này ví xẻ làm trăm roài...Mệt thế kô biết!
    ----------------
    Việc học như thế là tạm ổn..chỉ đợi thi IELTS,mượn đc mấy cái tài liệu kia,xem coá gì hay ho kô,học vài phát cho noa'' yên tâm...dạo này bận học bên kia,kô đi hoc Vt với nhỏ K đc,2 đứa kô cóa cơ hội chuồn học cùng..mắc cỡ dễ sợ...học gì mà nghỉ thấy ớn..hôm thi chỉ xuất hiện để thi..kô biết mặt mũi mấy đứa trong lớp thế nào nữa ..thoai! cho nó đi học 1 mình cho yên thân..bảo lưu thì bảo lưu chứ chưa biết khi nào mình mới đi học lại..lười quá!mỗi cái AV mà hành mình ra tương roài..thêm cái đoá nữa chắc tiêu..mà mình thì hay tò mò,nhỡ đâu đi học đc vài hôm lại thấy hay ho..lại đòi vác máy tính vào đây để phá..úi chời...thôi..thế cho noá yên thân đã!
    ------------------------------
    pó tay mama lun..lúc nào gọi điện cũng hỏi mí chiện yêu đương..làm ngại ghê vậy đó..ngăn cản cho lắm vô..h lại đi hỏi thâm mí chiện nhạy cảm đóa..nói có cũng kô đc mà kô cũng càng kô đc..chả biết phải nói thế nào..chỉ toàn cười khì khì cho qua chuyện.... cũng muốn nói,nhưng lại chả biết nói thế nào..chả lẽ lại nói...con còn iu ng đó quá..chưa quên đc..chưa iu ai đc hả?cho mà bị chém tan nát..chán!h 3 đứa,chỉ mỗi mình nó là hạnh phúc nhất..hi vọng chúng nó thành đôi ..cho mình còn đi en đám cứ nữa chớ... kô biết roài giấc mơ 3 đứa cùng ở ĐN có làm đc kô?
    --------------------------------
    Mệt mỏi rã rời...cuối tuần vậy là xong...tối nay lại đàn đúm chút roài về nhà...mai lại lao vào chuyện học.. mai lại lao ra đường như 1 cái mũi tên kô mục đích!..riết roài thấy mình có sức chịu đựng!
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    24 bông cẩm chướng là quá ổn
    ưh! đang muôn chấm than cho nó lơ lửng chơi..mấy hum nay..hết ngạc nhiên vì cái này lại ngạc nhiên vì cái khác...chơi cho lắm vào..online cho lắm vào..h hết card lại ngồi lo..hư qáu chừng thoai!cái bịnh,kô chữa khỏi,lúc nào cũng vậy,khi thì tự tin quá ,khi thì tự ti quá...Chả hỉu nỗi...Hum qua ngon giấc quá..sáng ra lại lười..tưởng cả nhà đi hết thì im chuyện,ai ngờ bị hết người này đến ng khác quấy rối..đã biết cái tính của mình..đang ngủ mà bị lôi dậy là khó chịu lắm mà..vậy cũng làm cho đc..ghét quá chừng.. Mọi thứ dưòng như ổn hơn..mặc dù thỉnh thoảng cũng thấy hơi tủi thân 1 tẹo,nhưng kô sao... phải lạc quan hơn chút xíu thì đời mới tươi vui chứ nhỉ!Ưh! Mai lại là đầu tuần roài ..lại 1 tuần chạy như điên ngoài đường ... chán quá! hết card net ,hết card điện thoại..cái gì cũng hết..úi choài ai..dã man...thân này ví xẻ làm trăm roài...Mệt thế kô biết!
    ----------------
    Việc học như thế là tạm ổn..chỉ đợi thi IELTS,mượn đc mấy cái tài liệu kia,xem coá gì hay ho kô,học vài phát cho noa'' yên tâm...dạo này bận học bên kia,kô đi hoc Vt với nhỏ K đc,2 đứa kô cóa cơ hội chuồn học cùng..mắc cỡ dễ sợ...học gì mà nghỉ thấy ớn..hôm thi chỉ xuất hiện để thi..kô biết mặt mũi mấy đứa trong lớp thế nào nữa ..thoai! cho nó đi học 1 mình cho yên thân..bảo lưu thì bảo lưu chứ chưa biết khi nào mình mới đi học lại..lười quá!mỗi cái AV mà hành mình ra tương roài..thêm cái đoá nữa chắc tiêu..mà mình thì hay tò mò,nhỡ đâu đi học đc vài hôm lại thấy hay ho..lại đòi vác máy tính vào đây để phá..úi chời...thôi..thế cho noá yên thân đã!
    ------------------------------
    pó tay mama lun..lúc nào gọi điện cũng hỏi mí chiện yêu đương..làm ngại ghê vậy đó..ngăn cản cho lắm vô..h lại đi hỏi thâm mí chiện nhạy cảm đóa..nói có cũng kô đc mà kô cũng càng kô đc..chả biết phải nói thế nào..chỉ toàn cười khì khì cho qua chuyện.... cũng muốn nói,nhưng lại chả biết nói thế nào..chả lẽ lại nói...con còn iu ng đó quá..chưa quên đc..chưa iu ai đc hả?cho mà bị chém tan nát..chán!h 3 đứa,chỉ mỗi mình nó là hạnh phúc nhất..hi vọng chúng nó thành đôi ..cho mình còn đi en đám cứ nữa chớ... kô biết roài giấc mơ 3 đứa cùng ở ĐN có làm đc kô?
    --------------------------------
    Mệt mỏi rã rời...cuối tuần vậy là xong...tối nay lại đàn đúm chút roài về nhà...mai lại lao vào chuyện học.. mai lại lao ra đường như 1 cái mũi tên kô mục đích!..riết roài thấy mình có sức chịu đựng!
  6. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Cafe trưa
    Liếng thoắng tán dóc với chị chủ quán. Nhìn bà chị khi nào cũng tươi cười, chẳng ai bít một tay với cái quán tí xíu 3 bàn 9 ghế chị nuôi 2 ông con mà ông em đang bám theo ông anh, vào ĐH.
    Tối.. Mãi khong ngủ được. Lại thêm mót ông hàng xóm nào đó chán đời đập phá.."$#&!@#, tao là nghiện, bố chúng mày tao là nghiện đây, tao là thăng mới ở tù về. $#*&^, hu hu, *()&^%, chúng mày là chó. &(^%Tao đã van xin chúng mày đừng gọi tao là nghiện, !#%^$. Tao đã cố lắm rôi, ^%*$^*, tao đã nhịn lắm rôi, &%^(%^ cả nhà chúng mày xuống đây bố chúng mày chém từng đứa một*&^$(&^.."
    Lại vớ đt, chui vào inbox, tìm câu chuyện về loài rùa.
    Lại muốn được như thằng nghiện kia, oài, bô khỉ, mình cũng đã hứa ko gọi nó là nghiện cơ mà...
    Lại muốn như thằng đạp phá ngoài kia, đùng, xoảng, rầm... Mk, hết chịu nổi, thò đầu ra chửi "Mày muốn đập cái gi thì đập ban ngày cho hết đi. %$#&, đêm nào cung rầm rầm đ-éo ai ngủ được" Chửi xong sực nhớ từ ngày mình ở đây, đây là lần đầu tiên nó quậy. Cũng may có 2 pác công an phuờng đến dỗ được nó về.
     
    Lại đọc tiếp câu chuyện loài rùa. Inbox-full, bố khỉ cái đt lởm. CHẳng có cái nào có thể xoá được cả... mà kiểu gì thì cũng không đủ chỗ chứa, câu chuyện dài quá mà. Dí cái ăng ten vào trán, nghĩ, không biết con rùa mai bự kia có quay về hay không.
     
    Lại như thằng bé, ăn cắp lòng tin của con bé mang đi. Đi đã 4 năm rôi. Trong 4 năm đó, thăng bé kiếm được bao nhiêu là lòng tin, nhưng hắn, kiểu gì vẫn nợ con bé, không cần con bé biết hay không, nhớ hay quên. Hắn định mang lòng tin về trả, nhưng hắn sợ, lòng tin của hắn tích cóp được 4 năm qua không đủ.
     
     
    Ít ra cố thêm được gi thì thêm vậy.. trước mắt là 24 bông cẩm chướng.
  7. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Cafe trưa
    Liếng thoắng tán dóc với chị chủ quán. Nhìn bà chị khi nào cũng tươi cười, chẳng ai bít một tay với cái quán tí xíu 3 bàn 9 ghế chị nuôi 2 ông con mà ông em đang bám theo ông anh, vào ĐH.
    Tối.. Mãi khong ngủ được. Lại thêm mót ông hàng xóm nào đó chán đời đập phá.."$#&!@#, tao là nghiện, bố chúng mày tao là nghiện đây, tao là thăng mới ở tù về. $#*&^, hu hu, *()&^%, chúng mày là chó. &(^%Tao đã van xin chúng mày đừng gọi tao là nghiện, !#%^$. Tao đã cố lắm rôi, ^%*$^*, tao đã nhịn lắm rôi, &%^(%^ cả nhà chúng mày xuống đây bố chúng mày chém từng đứa một*&^$(&^.."
    Lại vớ đt, chui vào inbox, tìm câu chuyện về loài rùa.
    Lại muốn được như thằng nghiện kia, oài, bô khỉ, mình cũng đã hứa ko gọi nó là nghiện cơ mà...
    Lại muốn như thằng đạp phá ngoài kia, đùng, xoảng, rầm... Mk, hết chịu nổi, thò đầu ra chửi "Mày muốn đập cái gi thì đập ban ngày cho hết đi. %$#&, đêm nào cung rầm rầm đ-éo ai ngủ được" Chửi xong sực nhớ từ ngày mình ở đây, đây là lần đầu tiên nó quậy. Cũng may có 2 pác công an phuờng đến dỗ được nó về.
     
    Lại đọc tiếp câu chuyện loài rùa. Inbox-full, bố khỉ cái đt lởm. CHẳng có cái nào có thể xoá được cả... mà kiểu gì thì cũng không đủ chỗ chứa, câu chuyện dài quá mà. Dí cái ăng ten vào trán, nghĩ, không biết con rùa mai bự kia có quay về hay không.
     
    Lại như thằng bé, ăn cắp lòng tin của con bé mang đi. Đi đã 4 năm rôi. Trong 4 năm đó, thăng bé kiếm được bao nhiêu là lòng tin, nhưng hắn, kiểu gì vẫn nợ con bé, không cần con bé biết hay không, nhớ hay quên. Hắn định mang lòng tin về trả, nhưng hắn sợ, lòng tin của hắn tích cóp được 4 năm qua không đủ.
     
     
    Ít ra cố thêm được gi thì thêm vậy.. trước mắt là 24 bông cẩm chướng.
  8. MrHulk

    MrHulk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sầu, nhớ, buồn ... là thi vị của cuộc sống, giống như ăn cơm thì có thêm chút gia vi ớt, muối vậy ... nhưng chỉ là gia vị tô điểm thêm cho cuộc sống thôi chứ không phải là suốt ngày ngồi rên rỉ ỉ ôi đâu ạ
    Cái đó không còn gọi là sống "có nội tâm", nhiều tâm trạng .. nữa mà là kẻ dở hơi, vớ vẫn
    He he, đại khái thế... tính em ruột để lòi ra , ý nhầm ..ruột để ngoài da. Có gì mếch lòng xin bỏ quá .
  9. MrHulk

    MrHulk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sầu, nhớ, buồn ... là thi vị của cuộc sống, giống như ăn cơm thì có thêm chút gia vi ớt, muối vậy ... nhưng chỉ là gia vị tô điểm thêm cho cuộc sống thôi chứ không phải là suốt ngày ngồi rên rỉ ỉ ôi đâu ạ
    Cái đó không còn gọi là sống "có nội tâm", nhiều tâm trạng .. nữa mà là kẻ dở hơi, vớ vẫn
    He he, đại khái thế... tính em ruột để lòi ra , ý nhầm ..ruột để ngoài da. Có gì mếch lòng xin bỏ quá .
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ..tự nhiên thèm cafê mới ác chứ..hum qua,siêng đột xuất,ngồi tỉ mỉ nấu nước pha cafe cho đạika..đạika hỏi linh tinh,cũng trả lời linh tinh roài cười khì...muốn nói với đạika chuyện đó..nhưng lại thôi...Đạika khó tính bỏ miẹ,biết đâu lại ăn mắng như chơi,chả biết đâu mà lườn với đạika...Hum qua năn nỉ đi đóng tiền điện,sáng ra lại chả thấy xiền đâu hết,chắc ngủ dậy trễ..lo chạy roài..quên mất chứ giè.chán đaika ghê!Lại mún về ĐN...sáng ra mở mắt,lại thấy thèm không khí ở nhà..ầm ĩ nói cười làm mình nhớ chi lạ..lâu lắm roài kô thấy cái mặt làu bàu của anh 2...nhớ thế kô biết!Định nhắn tin trêu cho hắn ta chửi nhưng lại thôi...hắn ta mà gọi điện lại chửi thì rách việc..đang rảnh mà,có khi lại nhai nhách thì mình lại càng xót xa nhớ hơn ... mk!hum qua gặp bao nhiu chuyện bực mình,biết thế nào sáng nay cậu cũng gọi điện cho papa nói chuyện... kon với cháu như mình cũng rõ chán .... sis kể chuyện, bà ta kô hỏi giè mình..ưh! buồn cười... kô có mặt mình có khi bà í vui,kô ai chọc cho tức vì cảm thấy con mình thua kém mà.Linh tinh quá..cái máu du côn lại nổi lên..lại mún chửi nhau...ức! phải chi mình ngoan ngoãn chút có phải đc kô? con gái con đứa,lúc nào cũng chực bắt nạt và chửi ng khác...có sao đâu...phải phong vệ chứ,hiền quá,ng ta nhảy lên đầu lên cổ mình ngồi sao... Đôi khi muốn làm người tốt ko phải là chuyện dễ...
    SG đang cuối mùa mưa thì phải...mưa hoài..mưa âm ỉ...phát ngán!vậy mà đôi khi lại thèm 1 cơn mưa MT..âm ỉ mặc áo mưa đi ngoài đg..lại bảo,mưa gì dai thế..Khó hỉu! kể cho 1 ng nghe chuyện của 2 con bé khác nhau 1 trời 1 vực ... ngộ!cứ mỗi lần ai khơi gợi chuyện gì liên quan đến là kể quên trời quên đất quên mây..làm như thể tự hào lắm kô bằng..ưh! Tự hào lắm chứ sao..tự hào nhất vẫn là có đứa bạn như nó,tự hào nhì là chuyện của ng kia... có mỗi 2 cái mà cứ thao thao kể..thấy mình giống trẻ lên ba ,mới đi mẫu giáo,chuyện gì về nhà cũng bi bô kể!Mà mình chả đáng yêu như thế đứa trẻ con ấy..lớn tướng roài mà nhí nhố kô chịu nỗi....
    Lại chiện tc.... cứ hỏi đến làm đau cả ruột gan..đôi khi ko mún ng khác biết mình cô đơn..mình chông chênh như thế nào...vậy là phải ngậm tăm..chả nói giè nhìu....phải chi ngày xưa,thế nào cũng là cái giọng tự tin..kể tuốt tuột mọi thứ...Thôi mà,ấm ức thế làm gì,ng ta kô biết..việc gì phải bù lu lên thế..ng ta biết hết roài lại thấy xí hổ.... Dạo này sis kô hỏi nhìu,chứ kô lại im ru cười cười... chán lắm!lại còn có kẻ khuyên mình vớ đại 1 anh mới ác chứ....chời ơi là chời,tui vậy chưa đủ ác hay sao mà mấy ng cứ ưng xử bậy vậy...vừa phải thoai..tui còn để đức cho con cháu chứ...Tha mạng tui đi nha...Thoai!onlien thế đc roài về nhà thoai..về nhà pha cafe tự ún..
    24 bông cẩm chướng đẹp vô cùng...mai sẽ nhận được...là lá la 24 bông cẩm chướng
    [/green]

Chia sẻ trang này