1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    biết j về não với óc mà bày đặt.ĐFúng là ko biết j về điện mà đòi sửa ống nước
  2. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    chấm than!...chấm than! ...chấm than! ...chấm than! ...chấm than! ...chấm than! ...chấm than! ...chấm than!...chấm than ! ...chấm than! mỏi mệt, rã rời...chán ...
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chó sủa dai mà cứ tưởng mình hay..
    cả ngày, vật vã với đám giấy lộn xộn .. những linh tinh .. những suy nghĩ .. cho qua hết một bên .. nằn lăn ra giữa nhà .. hí hoáy làm cho xong .. hết viết lại đọc .. hết đọc lại viết .. sáng h mỗi 1 ly sữa vô bụng, cũng chẳng thấy đói tẹo nào .. hix, kệ, có mấy khi .. hứa với lòng, lấy xong cái bằng chấm dứt lun sự nghiệp học hành .. ôi, ngán tận cổ rồi .. ai mê học chứ mình kô mê nổi ...
    lễ, 3 ngày mọi người đi chơi, mình ở nhà .. 1 mình trong cái nhà rộng .. kô biết 1/2 đêm có hét toáng lên vì trống trải kô .. chắc kô? dạo này mệt, hay ngủ sớm ... lại dậy sớm nữa mới rối việc chứ? có bao h ngủ nghỉ đúng h giấc thế này đâu chứ .. kô hỉu là làm sao mà cứ đúng 6h sáng là 2 mắt mở thao láo .. cố nhắm lại vẫn cứ muốn mở ra .. ặc ặc .. hiện tượng j đây kô biết? Tốt hay xấu? 2 mấy năm rồi chưa hề thế này bao h, vẫn hay bị mắng là đứa dở hơi mà .. Khó hỉu wá .. Lại đi biển .. mình mê đi biển wá đi mất .. thèm cái mùi mặn mặn của biển kinh khủng .. làm sao h?
    Đang có ý định cù rủ vào đây chơi .. ưh kệ, tung tăng chút ..đang muốn quăn hết mọi thứ .. mệt mỏi, chán nản .. thấy ai cũng muốn ... grừ .. grừ ... ghét thế !
    ặc ặc .. cái phòng của mình , bừa bộn kinh dzị, mà lại kô muốn dọn .. biết là chỉ mất 5 phút .. vậy mà cũng mặc kệ .. đi wa đi lại.. cũng ngán ... nhưng chán wá .. kô muốn làm j hết .. ngoài những nghĩa vụ cần thiết, còn lại kô muốn đụng tay đụng chân vài bất cứ thứ j hết .. đến nức này thì đến mình cũng sợ mình thật ..
  4. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Nội công chửi khía bữa ni thâm hậu ghê nghen be_con_xi_xon hì , đọc cái đoạn ni mà không biết chửi ai mới lạ óa ... Hehe công nhận thèn Cu nhà mình khá à , cố lên Cu, có chi anh đứng fía sau anh sủa giùm Cu lun cho .... Khà khà be_con_xi_xon nói Cu sủa kìa , chính ... sủa mà không biết .... He He He
  5. sk8erboi

    sk8erboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hic, mới vào thấy cái thứ này choáng... chạy!!!
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Xin bạn đừng hỉu lầm .. đây là topic do tôi tạo ra và muốn mọi người cùng tham gia, nhưng vẫn có những kẻ xem đây là chốn kô người gây cãi ở đây, tôi đã nhắc nhở và họ cứ lờ đi và xúc phạm tôi ..
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy khó chịu .. chẳng lẽ lại thêm 1 lần nữa như vậy hả trời?Mình đúng .. thật là ... Thôi!
    Thấy buồn .. mình đâu có ích kỉ đến mức như vậy? hay tại vì .. ko biết!
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    cả tuần mới ol .. thấy topic của mình bị trôi tuột ra trang 2.. choáng! dạo này box mình nhìu bài mới và cả những ng mới nữa ..
    mấy hôm nay như con thoi .. suốt ngày chạy nhảy ngoài đường .. có cả những chuyện rất vui và cả những chuyện ko hài lòng tẹo nào .. và cả những mối quan hệ mình cứ tưởng ko thể nào trở lại như cũ .. vậy mà .. vui !
    bỏ bê em iu wá .. đi về sẽ có wà cho cưng mà.. ngoan nha!
  9. khoadyn

    khoadyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chiều ko em chiều buồn ko em
    trời đầy mây mặt trời một mình
    cây nối cây mà xanh xao cô đơn
    nghe trống vắng, trống vắng từng giọt chiều
    chiều ko em mặt hồ buồn tênh
    mãi lang thang cơn gió vô tình
    chiều ko em chân quay về ngơ ngác
    ta còn gì để mà nhớ mà quên
    chiều ko em chiều buồn ko em
    trai tim ta ai ném bên thềm
    chiều ko em câu ca vàng sương khói
    biết về đâu để mà nhớ mà quên
    Fuang
  10. que_me

    que_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    chấm than là răng vậy Nhóc...sao k chấm phẩy cũng được hỉ?

Chia sẻ trang này