1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoadyn

    khoadyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ợ .. vô duyên thế là cùng .. ăn nói cho đàng hoàng nhé, nhìn lên nhìn xuống phải biết mình là ai và người khác là ai nữa chứ .. ở đời lắm kẻ thích tham gia vào chuyện của thiên hạ ..
    Làm ơn xem lại cái topic này là của ai ...nhé!
  3. khoadyn

    khoadyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    ha, em cũng biết mình là ai rồi... tham gia chuyện thiên hạ thì em có thể tham gia, còn chuyện của chị chăc em chẳng tham gia làm gì, em cảm thấy ngứa thì gãi thôi, mà thôi...xin các hạ thứ lỗi cho tiền bối nói lung tung
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    vậy là em gãi không đúng chỗ ngứa rồi ...
    Nghe báo chí nói hôm wa Sg có mưa đá, hèn j mưa to thế, vậy còn mưa dai nhách nữa chứ .. May mà mình vừa về đến nhà, kô thôi cũng ướt te tua rồi.. Hix,cả nhà lại đi ăn chơi hết, mỗi mình mình ở nhà .. đi wa đi lại chẳng biết làm chi .. buồn dễ sợ! Giờ lại cũng mưa, ghét wá, cứ mưa hoài .. mấy hum nay cứ thấy thế nào đó .. kô hỉu nỗi!
  5. daygoneby

    daygoneby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mình đâu có ăn gì đâu nhỉ, uống vài chai bia và chửi vài đứa con gái vớ vẩn, dở hơi, không biết mình là ai muốn gì thế mà hôm nay lại chạy ra chạy vào mấy lần, dạo này mình xấu bụng quá, chán. Hahaha
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Ừ, xấu bụng thật đấy
    Sáng nay mình dở hơi thế kô biết, cà kê dê ngỗng 1 lúc sau, hắn đi mất, mới sực nhớ vẫn chưa nhờ đc cái cần ..hix.. đoảng thật! Trông có vẻ hơi gầy .. kô sao, vẫn xinh tươi chán, nhỉ!
    Hơi cú! nhưng kô sao ..
  7. khoadyn

    khoadyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    ha... xinh tươi thật đấy.....em đây cũng gầy...ko sao, vẫn đẹp trai chán, nhỉ...
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    happy birthday to me!
    không khí có từ mấy ngày trước,nhưng vẫn cảm thấy thế nào đó .. Đúng là kô ai như mình, đc voi đòi tiên .. chán con bé ! Từ sáng sớm đã đc nhận những lời chúc của bạn bè .. bánh kem thì đã ăn những 2 cái,mà vẫn cảm thấy chưa đủ .. Chỉ shock là có đứa vô sinh nhật mình, mặc dù chả liên quan tẹo nào ..ặc .. ặc .. quá shock!
    Thi cuối kỳ làm mình khổ sở và khó thở! hix! nhớ ĐN .. nhớ him .. và cả
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Đêm wa mưa to thế! cí h định mệnh đó mưa càng to ác liệt, đúng thật là ... hết biết! Sn, ngủ sớm hơn bình thường, 10h đêm đã kô khò khò .. những tin nhắn cuối cùng trong ngày .. mình chờ đợi .. vậy mà .. im ru .. chỉ có him .. làm mình bất ngờ muốn té ngửa, làm j mà h đó còn thức kô biết .. Chịu thôi,chẳng biết thế nào mà lần .. Đôi khi, những cố gắng của mình bị ng khác xem như kô có thì cũng đành nhắm mắt cho qua .. chẳng thèm cứu vãn,biết chác có làm cũng kô nỗi, nó wá sức với mình kia mà .. lời nói chót lưỡi đầu môi .. thế thôi, đành vậy!
    Dễ thương .. !
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thấy mình trẻ con wá .. cười tít mắt ,lại hay đi trêu mấy đứa ở lớp, làm cáu nhặn lên lại cười khì khì .. xong! Xúng xính kiểu trẻ con .. cười cười .. suốt ngày cứ thế, mãi kô thấy chững chạc được tẹo nào ..
    Mấy hum nay ngồi đau cả mông, ngồi từ sáng đến chìu, tưởng ngán,vậy chứ ai rủ cf là ok ngay .. thói đời, học hành thì than, chứ chơi bời, 8 tiếc các kiểu là lại nhanh khiếp .. hum nay mình hẹn hò với một em xinh tươi,em í gặp mình,nhận đc cí lại .. hehhe, tự nhiên lại muốn thế.Kì cục! 2 đứa ngồi nhìn mưa ầm ầm ngoài cửa, thích thế kô biết .. mưa trắng xoá cả trời.. lại cứ sợ mấy cái cây to đùng kia mà đổ ập xuống 1 phát,kô biết 2 đứa có kịp ngáp cái cuối cùng hay kô .. lại còn cái cái cảm giác mọi ng như lao về phía mình ... sợ thật! Nghĩ cũng ngộ,trên cùng một con đường đi,nhưng ai cũng có một cách đi riêng của họ .. chạnh lòng nhớ .. Trời ơi, tại sao mình có cái kiểu hết lòng vì họ để rồi cảm thấy thất vọng và hụt hẫng cùng cực thế này kia chứ .. Làm sao mà mình lại có cảm giác kì cục kia chứ .. hix .. ôi thôi, mặc kệ đời nó đi .. Lại môi mấy cái tin nhắn ra đọc .. buồn cười wá .. làm sao lại có thể nghĩ ra được những lời lẽ thế mà nhắn cho mình chứ ... thấy hay ho và nữa.lại nhớ cí hum SN,bắt him ngôi kể lể những lúc him thích nhìn mình .. ặc ặc .. ương ngạnh khiếp!
    Gần về nhà ... cảm giác thế! à, lại có 1 em miu nhỏ mới, kô biết có xinh tươi bằng em miu cũ kô ... dám em này cũng mập ú như em kia lắm, kô hỉu sao nhà mình toàn nuôi mập mấy em này rồi lại bị mất .. ui dùi, cú kô chịu nỗi ..
    lâu rồi kô dùng cí màu chữ ưa thích của mình,hum nay thử 1 tẹo, xem thế nào .. thấy cũng hay hay ..

Chia sẻ trang này