1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deplao_di_mua

    deplao_di_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thi cử mà mình thì cứ nửa muốn học nửa mún khò khò, pótay.com với mình lun .. 1/2 đêm wa, lâu rồi kô chơi cái trò nhá máy đó .. hé hé .. khoái .. đến lúc bị cí con nhãi đó điên lên nhá lại thì mình đã khò khò .. sáng ra thấy bao nhiu là cuộc gọi nhỡ .. ặc ặc .. thể nào mai gặp nó cũng cho mình 1 trận tơi bời khói lửa ...
    Vừa nãy đi sửa máy,tính ghé nhưng làm biếng wá nên thôi .. online 1 tẹo,mấy hôm rồi kô ol ..
    Him có vẻ nguôi giận với mình .. sáng nay nghe cí giọng trong đt dễ thương wá,chả bù cho mình 10h rồi còn ngái ngủ, tưởng bị càu nhàu,ai ngờ lại .. mình chỉ được cái xấu xa ..
    Về thôi, ăn uống rồi còn chiến đấu nữa chứ .. ôi dùi, chán !
    p/s em iu: nếu kô có j thay đổi vào lúc 14h chìu thứ 5 tới,em và chị sẽ đi khám phá 1 địc chỉ cf mới,để biết thêm chi tiết cụ thể,sau khi em đọc tin nhắn này, làm ơn SMS cho chị để biết kết quả
  2. khoadyn

    khoadyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà chán quá, ra ngoài cũng chán...biết đi đâu cho vơi nỗi buồn...có lẽ rủ thằng bạn đi lang thang thôi, cảm thấy mình như một lãng khách...suy nghĩ về cuộc sống, tìm cho mình một góc nhỏ bình yên, chẳng lo toan, chẳng buồn bã, nhưng có lẽ chẳng thể thoát được nỗi cô đơn đeo bám bản thân mình
  3. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    đứa bạn bị đụng xe, khiêng vô viện khâu cho vài phát ... tự nhiên thấy ớn ớn ... chùn tay luôn.
    hôm qua bị 1 trận, chẳng hiểu tại sao nữa nhưng cũng đáng sợ quá Lúc người ta khùng lên kinh khủng thật! Giờ mình mới biết cái gì cũng có giới hạn. Mà như vậy là sao nhỉ?
    p/s: chị iu, chuẩn bị chia tay em hả? ok lên lịch đi, em sẵn sàng gòi!
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Chuyện j thế nhỉ? 3 ngày rồi, đêm nào cũng 2h mới ngủ,6h đã mở mắt ra,kô thể nằm thêm 1 tẹo nữa .. hix, sao thế nhỉ? Him lo cho sức khoẻ của mình,tự nhiên làm mình chùn lòng,kô biết là có phải mình wá bỏ bê bản thân kô nữa .. Có kẻ nhắn tin rủ rê mình .. ặc ặc .. kô biết nói j nên đã từ chối .. dạo này mình kô muốn ra đường vào buổi tối, kô phải vì những lí do đặc biệt nào đấy .. chỉ tại kô thích .. Vừa làm biếng, vừa muốn thu mình lại ... Đôi lúc như vậy cũng hay ...
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    trời ơi .. lại bịnh .. hix, hôm wa đến h cái giọng của mình nghe kinh khủng thật .. huhuhu ... thi cử mà thế này đây hả trời? huhuhu
    Chuẩn bị đc về nhà .. ui! thích wá!
  6. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hết bệnh chưa?
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chưa bạn ạ ..
    Về nhà, cảm giác khác lạ.. thích ơi là thích .. tung tăng cùng bạn bè,tự nhiên cảm thấy Đn có j đó khác wá .. thay đổi nữa ...
    Anh à, đừng giận em nữa nha .. em kô cố ý làm vậy .. sự im lặng của anh làm em lo sợ .. anh hỉu kô?
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Vì sao .. gặp nhau là ta đã yêu .. Vì sao .. nghe trong cí list nhạc linh tinh tự nhiên có câu này ..
    Ghét,lạ chỗ khó ngủ .. mình ngộ thiệt,đi bao nhiu lâu lắm mà cũng bày đặt lạ chỗ mới ghê chứ .. nghe mama nói mà chột dạ dễ sợ .. Sáng,dậy sớm .. lang thang cf .. cũng vui .. mà hum nay lại kô có bình minh .. ông trời trốn đâu mất tiêu .. chắc thấy mình lạ wá nên sợ đi trốn đây mà...
    Vẫn im lặng .. sự im lặng đó mới đáng sợ làm sao
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Cuối Thu,mình trở về .. Cứ nghe mọi ng than ĐN giống SG rồi,mưa ghét lắm,mấy hôm nay mới được chứng kiến .. ôi,ghét thật .. Ngồi trên cao,nhìn mưa qua cái cửa kính to ịch,mọi người chạy tứ phía .. tội lỗi qá,ng ta chạy cố tránh cơn mưa, còn mình, ngồi chễm chệ và nhìn.. rồi cười .. biết đâu lúc mình chạy mưa,cũng có ng làm cái hành động kì cục kia giống mình thì sao .. bù trừ mà ..
    ĐN có nhìu cái mới .. đến cả cái phòng ở nhà của mình,tưởng kô ai đổi mọi thứ đi,trừ mình, vậy mà .. huống chi cái thành phố to đùng này kia chứ .. Mình đúng là cứ muốn nó xưa cũ mãi thôi, kô muốn nó xinh đẹp hay sao í .. Dở hơi! Đẹp cũng thích, nhưng cứ cảm thấy nó lạ lạ thế nào đó, đi ngoài đường .. cứ cố nhìn .. nhìn mãi .. vẫn cứ nghĩ khang khác .. buồn cười thế!
    Nhận đc tin tức của vài đứa bạn cũ thời cấp 3 qua 2 thằng bạn,cảm giác thua bạn kém bè .. hụt hẫng .. mình vẫn thế,hào hứng nhưng kô quá thân thiện .. ít ra thì cái tính cách đó vẫn kô hề thay đổi .. Trông cí mẹt cí thèng ngày xưa tối nào cũng mượn vở mình,cứ ngẩn ra .. kô biết vì mình già wá hay vì mình vẫn cứ hay cười tít như lúc trước, cười cả cái lúc nó trả vở trể cho mình nữa kia .. kô hỉu sao lúc đó mình lại có thể dễ chịu đến mức khó tin thế chứ .. Rồi cũng buột miệng... làm mình nhói lòng .. hình như thời điểm đó mình hay trêu cái bạn này làm thơ tặng mình,nhất là h văn .. 2 đứa cứ loay hoay ..hết đọc Đôrêmon đến trêu mấy đứa xung quanh ..rồi làm thơ .. 2 đứa, 1 bàn trên , 1 bàn dưới ngôi cuối gầm mặt xuống bàn cười hí hí suốt 2 tiết ... Nhớ nhìu thứ .. tự nhiên muốn gặp đám quỷ sứ kia wá .. 3 năm rồi kô hề liên lạc với nhau .. họp lớp thì chẳng bao h thấy mình,làm sao chúng nó biết j về mình chứ .. 3 năm học cùng,vậy mà ra trường một phát là xong ngay .. kô thèm biết luyến tiếc j hết .. mình cứ như kẻ lạ trong cái tập thể ấy ... Rôi cũng qua..
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    gặp him, mình vui lắm .. cười nhìu đến mứa kô khép miệng lại đc .. vì mình trẻ con hay vì tình cảm của mình bao nhiu năm vẫn như thế .. và hình như nhìu hơn thì phải .. chỉ biết mình hp đến mức nói cười lun mồm .. cứ nhớ đến vẻ mặt của him mình lại thấy buồn cười .. ngố ơi là ngố .. ngố iu mới ghét chứ ..
    Thôi, đi ngủ ... lấy sức mai lại tung tăng .. là lá la cuối tuần rồi ..

Chia sẻ trang này