1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ..tự nhiên thèm cafê mới ác chứ..hum qua,siêng đột xuất,ngồi tỉ mỉ nấu nước pha cafe cho đạika..đạika hỏi linh tinh,cũng trả lời linh tinh roài cười khì...muốn nói với đạika chuyện đó..nhưng lại thôi...Đạika khó tính bỏ miẹ,biết đâu lại ăn mắng như chơi,chả biết đâu mà lườn với đạika...Hum qua năn nỉ đi đóng tiền điện,sáng ra lại chả thấy xiền đâu hết,chắc ngủ dậy trễ..lo chạy roài..quên mất chứ giè.chán đaika ghê!Lại mún về ĐN...sáng ra mở mắt,lại thấy thèm không khí ở nhà..ầm ĩ nói cười làm mình nhớ chi lạ..lâu lắm roài kô thấy cái mặt làu bàu của anh 2...nhớ thế kô biết!Định nhắn tin trêu cho hắn ta chửi nhưng lại thôi...hắn ta mà gọi điện lại chửi thì rách việc..đang rảnh mà,có khi lại nhai nhách thì mình lại càng xót xa nhớ hơn ... mk!hum qua gặp bao nhiu chuyện bực mình,biết thế nào sáng nay cậu cũng gọi điện cho papa nói chuyện... kon với cháu như mình cũng rõ chán .... sis kể chuyện, bà ta kô hỏi giè mình..ưh! buồn cười... kô có mặt mình có khi bà í vui,kô ai chọc cho tức vì cảm thấy con mình thua kém mà.Linh tinh quá..cái máu du côn lại nổi lên..lại mún chửi nhau...ức! phải chi mình ngoan ngoãn chút có phải đc kô? con gái con đứa,lúc nào cũng chực bắt nạt và chửi ng khác...có sao đâu...phải phong vệ chứ,hiền quá,ng ta nhảy lên đầu lên cổ mình ngồi sao... Đôi khi muốn làm người tốt ko phải là chuyện dễ...
    SG đang cuối mùa mưa thì phải...mưa hoài..mưa âm ỉ...phát ngán!vậy mà đôi khi lại thèm 1 cơn mưa MT..âm ỉ mặc áo mưa đi ngoài đg..lại bảo,mưa gì dai thế..Khó hỉu! kể cho 1 ng nghe chuyện của 2 con bé khác nhau 1 trời 1 vực ... ngộ!cứ mỗi lần ai khơi gợi chuyện gì liên quan đến là kể quên trời quên đất quên mây..làm như thể tự hào lắm kô bằng..ưh! Tự hào lắm chứ sao..tự hào nhất vẫn là có đứa bạn như nó,tự hào nhì là chuyện của ng kia... có mỗi 2 cái mà cứ thao thao kể..thấy mình giống trẻ lên ba ,mới đi mẫu giáo,chuyện gì về nhà cũng bi bô kể!Mà mình chả đáng yêu như thế đứa trẻ con ấy..lớn tướng roài mà nhí nhố kô chịu nỗi....
    Lại chiện tc.... cứ hỏi đến làm đau cả ruột gan..đôi khi ko mún ng khác biết mình cô đơn..mình chông chênh như thế nào...vậy là phải ngậm tăm..chả nói giè nhìu....phải chi ngày xưa,thế nào cũng là cái giọng tự tin..kể tuốt tuột mọi thứ...Thôi mà,ấm ức thế làm gì,ng ta kô biết..việc gì phải bù lu lên thế..ng ta biết hết roài lại thấy xí hổ.... Dạo này sis kô hỏi nhìu,chứ kô lại im ru cười cười... chán lắm!lại còn có kẻ khuyên mình vớ đại 1 anh mới ác chứ....chời ơi là chời,tui vậy chưa đủ ác hay sao mà mấy ng cứ ưng xử bậy vậy...vừa phải thoai..tui còn để đức cho con cháu chứ...Tha mạng tui đi nha...Thoai!onlien thế đc roài về nhà thoai..về nhà pha cafe tự ún..
    24 bông cẩm chướng đẹp vô cùng...mai sẽ nhận được...là lá la 24 bông cẩm chướng
    [/green]
  2. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Good evening,
    Tối nay fải làm phia nên lên net thư giản 1 tí nào. Qua đây nhờ một người bạn mới quen, vào đây xem có gì hay không nhưng xem rồi trời ơi là trời, một trời tâm sự của một ai đó. Khá khen là cô này viết văn cũng hay ra phết ( ít nhất là hơn mình rùi) nhưng tòan là những tác phẩm buồn không àh. Ôi thôi, than thở làm gì, trách móc làm gì,.... tất cả rồi sẽ thoảng qua như con gió thôi ai cũng có riêng cho mình một cái số rồi bạn ạh , cố gắng mà đương đầu số phận của mình đi nhé.
    Kiếm chuyện gì than thở tí nào, nhìn lại bản thân mình đi 24 tuổi rồi ( già chưa nhỉ chắc là chưa ), làm được gì rồi nào ? Chỉ trách mà cũng không thể trách được một điều là tại sao mình lại được sinh ra và lớn lên trong gia đình như thế ???? Không có papa từ nhỏ, hoàn cảnh sinh sống thật khó khăn nhưng mama và grandmohter vẫn cố gắng nuôi mình lớn đến như thế này, thật hãnh diện về gia đình mình nhưng sao căm thù ông ấy quá . Bạn bè thường nói mình ít nói ư ? lạnh lùnh ư ? họ có thể hiểu hết những gì lũ bạn chọc mình không và vì thế càng ngày mìng càng không muốn tiếp xúc với bất cứ ai cả ?
  3. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Good evening,
    Tối nay fải làm phia nên lên net thư giản 1 tí nào. Qua đây nhờ một người bạn mới quen, vào đây xem có gì hay không nhưng xem rồi trời ơi là trời, một trời tâm sự của một ai đó. Khá khen là cô này viết văn cũng hay ra phết ( ít nhất là hơn mình rùi) nhưng tòan là những tác phẩm buồn không àh. Ôi thôi, than thở làm gì, trách móc làm gì,.... tất cả rồi sẽ thoảng qua như con gió thôi ai cũng có riêng cho mình một cái số rồi bạn ạh , cố gắng mà đương đầu số phận của mình đi nhé.
    Kiếm chuyện gì than thở tí nào, nhìn lại bản thân mình đi 24 tuổi rồi ( già chưa nhỉ chắc là chưa ), làm được gì rồi nào ? Chỉ trách mà cũng không thể trách được một điều là tại sao mình lại được sinh ra và lớn lên trong gia đình như thế ???? Không có papa từ nhỏ, hoàn cảnh sinh sống thật khó khăn nhưng mama và grandmohter vẫn cố gắng nuôi mình lớn đến như thế này, thật hãnh diện về gia đình mình nhưng sao căm thù ông ấy quá . Bạn bè thường nói mình ít nói ư ? lạnh lùnh ư ? họ có thể hiểu hết những gì lũ bạn chọc mình không và vì thế càng ngày mìng càng không muốn tiếp xúc với bất cứ ai cả ?
  4. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Oh shi* !!! Đang viết bài tự nhiên cái máy bị điên mất hết bài diễn văn hay tuyệt cú mèo, bực quá không viết nữa
    Mai post tiếp nhé F/o
  5. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Oh shi* !!! Đang viết bài tự nhiên cái máy bị điên mất hết bài diễn văn hay tuyệt cú mèo, bực quá không viết nữa
    Mai post tiếp nhé F/o
  6. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    cà?m ơn chì.
    Loa ken, hướng dương, cĂ?m chư>ng và? cài se lành cù?a giò mù?a.
  7. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    cà?m ơn chì.
    Loa ken, hướng dương, cĂ?m chư>ng và? cài se lành cù?a giò mù?a.
  8. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    " NGƯỜI KHÔN NÓI LẮM CŨNG NHÀM ! "
    Được missdanang sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 26/10/2004
  9. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    " NGƯỜI KHÔN NÓI LẮM CŨNG NHÀM ! "
    Được missdanang sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 26/10/2004
  10. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này