1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    St cũng vừa mới cập nhật tin tức về bão đây. Thấy Đà Nẵng mưa to gió lớn, cây cối ngã đổ, hàng ngàn nhà dân bị tốc mái... mà nhớ đến bé nhóc lắm. Không biết gia đình, bà con, bạn bè của bé nhóc ngòai đó có sao ko nữa.
    Chắc mí ngày này papa bé nhóc bận rộn lắm nhỉ?
    Mọi chuyện ổn rùi vào đây nhé!
    [nick] [/]
    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 02/11/2005
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hix, nhớ cí răng khểnh .. làm sao nhỉ? cứ lúc nào tưởng như suôn sẻ lại có chuyện xảy ra .. mà lần này, cái chuyện xảy ra này, mình đau lòng wá .. Thương ..
  3. MeoConNhiNhanh

    MeoConNhiNhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
    Được MeoConNhiNhanh sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 13/11/2005
  4. MogDance

    MogDance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chiều chủ nhật buồn Nằm trong căn gác đìu hiu Ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều Trời mưa, trời mưa không dứt Ô hay mình vẫn cô liêu...
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    mấy hum rồi muốn vào đây post bài, mấy hum rồi cứ online và nhìn cái topic vì kô thể post .. ttvn dạo nì khìn wá .. hix ..
    đang mún khìn theo, bao nhiu thứ rối rắm cứ muốn đi theo mình, làm nhức cả đầu .. bạn bè.. tình cảm .. lặng nhặng cả lên .. mệt mỏi thế! mấy hum nay cứ muốn bỏ mặc cho mọi thứ trôi thế nào thì trôi, ra thế nào thì ra .. chán ngấy hết cả rồi .. chẳng còn lấy 1 chút sức lực cuối cùng để chống chọi nữa rồi .. Thực sự là kô biết mình đang trôi bồng bềnh thế nào nữa .. cứ muốn vỡ ra và oà lên .. cho thoả lòng mình .. ôi trời, làm thế nào nhỉ?
    ai cũng chê mình ốm wá .. hix, muốn mập mà có đc đâu, cũng thấy áy náy nhưng chẳng biết phải làm sao, có phải mình kô muốn vậy đâu ..
    Kô muốn nghĩ j hết, vậy mà .. hix, mình có tội tình j chứ? làm sao lại cứ làm cho mọi thứ xấu đi chứ?cảm giác là mình đang bị dẫm lên 1 cách đau xót .. hức ..
    Nhớ .. cảm giác quay qắt trong lòng .. và sợ .. cảm giác mong manh wá ..
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    ai cũng chê mình mập wá .. hix, muốn ốm mà có đc đâu, cũng thấy áy náy nhưng chẳng biết phải làm sao, có phải mình kô muốn vậy đâu ..
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------
    !
    Co be xi xon ngay nao dau rui nhi ?
    Tập làm việc theo Plan đi cô bé nó sẽ giúp được cô bé nhiều lắm đó.
    Tăng cô bé nè chúc vui vẻ và có cái plan dễ chịu.
    Cuối tuần rùi một cảm giác rất LANGER
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc .. hông biết @nguoiduongthoi là ai vậy nè? ..
    có plan hẳng hoi đó chứ, nhưng vẫn có những bất ngờ nằm ngoài dự định, mà lại toàn những bất ngờ làm mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mới đáng sợ chứ
    cặm cụi đến gần 2h mới ngủ, 6h đã dậy.. 1 ngày mới với quyết định nt, sẽ kô nt cho him, sẽ kô gọi điện cho him, để xem him phản ứng thế nào .. mình đến là bùn cười .. thay đổi như chong chóng ..
    mum gọi hỏi thăm, chê cí bài nhạc của mình sao nghe chán thía .. hix, mum hông có biết thưởng thức âm nhạc thì coá, Kasim hát hay vậy còn j .. hehe .. cũng muốn đổi nhưng kô kiếm đc bài nào hay hơn .. thoai kịa .. ai nghe đc thì nghe, kô nghe đc cũng ráng nghe.. Mới quen đc 1 em bé xinh tươi, cảm giác là tính cách rất ok, nhưng kô dám lại gần vì .. sợ, mình sợ những con người ở đấy .. ấn tượng kô đc tốt, mà mình thì lại quá bảo thủ .. hy vọng em í sẽ làm mình thay đổi cách nhìn, dù chỉ là 1 tẹo thôi
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hum nay ở nhà, mở mắt từ 6h sáng .. cặm cụi làm mọi thứ .. giải quyết mọi thứ nhanh gọn .. hic.. kô ngờ mình lại có thể ngoan đến như thế ..
    Không kiềm chế đc mình .. đã nt.. đã nói là vậy .. mà mình thì .. huhuh .. bị cí răng khểnh đó cuốn hút òi .. huhuh
    có vẻ hiệu quả hơn .. ôi, tự nhiên thấy mình ngoan lạ .. Phát huy nha!
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    vẫn ngoan như hôm qua, hôm trước và cả hôm trước nữa.Đã mấy ngày liền, sáng nào cũng 1 ly cf, đến mức ông mập lúc nào cũng ké 1 phát cho đỡ ghiền ... hix, nhắc mới nhớ, chuẩn bị hết sạch rồi .. lên kế hoạch mè nheo him gửi vô thôi..
    Dạo này nhiều ng cô đơn qá, những tình yêu mình thấy đẹp tự dưng lại biến mất và có những kết cục đau lòng .. đến mình còn muốn đá đít cho thèng đó 1 phát .. đúng là con ng ta, khó mà lường trc đc, nhìn hiền thật đấy, nhìn trẻ con thật đấy, nhưng lại có những hành động mình kô tưởng .. ôi trời, trơ trẽn đến mức đó là cùng .. con nhỏ shock lắm, mà thôi, nó đối xử với mình như vậy thì trc sau j cũng có ng trả lại nó thôi.. ông trời coi vậy chứ công bằng lắm, có vay có trả mà .. Tự nhiên trông nhanh vìa nhà, coi cái mẹt của cái con nhãi ranh đó ra thế nào ... hí hí, thấy buồn cười, 1 đứa chia tay mà 3 con còn lại cứ cười hí hí suốt, 2 con kia còn đc, đằng này mình ở xa lắc vậy cũng nhìu chuyện cho đc .. thêm một đứa gia nhập hội cô độc ...
    Cuối tuần lại về, còn mình thì chống chọi lại cái project, tối wa nhìn muốn toét mắt mà chẳng suy nghĩ đc j .. cú điên đi đc, sao mình xui vậy trời? hix,
    Tối nay lại SN, sp iu dấu của mình già thêm 1 tuổi,tự nhiên nghe sp nhắc có cái con nhỏ đó,làm tột hết cả hứng thú của mình,cứ tưởng né mấy ng mình ghét là ổn, ai ngờ nó là xáp vô với mình .. ghét thật! Tối nay lại đeo mặt nạ tươi cười ... hix, lại còn bỏ dở 1 tập phim nữa chứ .. hix, càng kô muốn nghĩ tới ...

Chia sẻ trang này