1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nằm bẹp dí ở nhà vì sốt và nhức đầu .. hix .. cứ tưởng hết sốt thì ok, ai ngờ cái chân bị sưng .. hix, sao mà cứ thay phiên nhau vậy kia chứ, hành hạ con nhỏ ốm o vậy chưa đủ hả trời? hix, mama gọi điện chỉ muốn mếu máo .. hix ... khổ thân con bé ..
    Cũng là cái câu nói đó, bao nhiêu năm nay, mà sao cái lúc đấy tâm trạng của mình mệt mỏi thế .. khác hẳn cái kiểu kô quan tâm của ngày trc ... mình đã lớn hay đã chán ngán nó???
    Đầu tuần đã thấy có sẵn 2 cái project sẵn .. huhuh .. còn đâu là công lí kia chứ .. huhuh .. chẳng thấy hứng thú học hành đâu cả .. trời ơi, chưa chi mà đã thấy 1 tuần xám xịt .. toàn mây đen và u tối kô ...
    hix, SG lại mưa .. toàn mưa chiều, làm mình ngày nào đi học về cũng ướt tơi tả .. hix .. đang kiêng cử CF mà bi h lại muốn có 1 li cafe nóng bốc khói .. hừ hừ .. mình thật là đáng ghét ..
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    tối hôm đó, mình nghĩ mãi .. cuối cùng cũng chẳng thể đeo cho mình 1 cái mặt nạ tươi cười .. có thể mọi ng sẽ thấy cui, nhưng mình thì kô ưng í tẹo nèo .. quyết định cuối cùng là cí mẹt đáng ghét của mình vẫn cứ như thế .. việc quái j mình phải vui vẻ với kẻ mà mình kô thể .. cười mà lòng cứ muốn đá đít nó 1 phát thì thôi .. thà mang cí mặt hình sự mà đá nó, ít ra cũng kô bị nói là đồ nham hiểm .. hehhe .. mình cứ vẫn là mình .. Có ng buồn, đành phải xin lỗi vậy ..
    tự nhiên cứ trông đợi 1 cái j đó .. đến là kì cục ..
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hay đi ngủ sớm .. 11h đã khò khò quên trời đất .. sáng ra lại rất đúng h, chẳng bít có phải mình kô nữa .. một năm có đến mấy giai đoạn mình ntn nhi? kô trả lời nổi .. cái kiểu sáng sáng mở mắt ra đã chui tọt ra mở cửa rồi đi vòng vòng ngoài sân 1 lúc mới chịu .. ặc ặc .. mình cũng phải đầu hàng .. bỏ đc mấy sở thích và vài thói quen xấu xí .. còn1 vài thứ nữa đang cho nó đi dần vào quên lãng ..
    Chiều nào trời cũng mưa .. chìu nào mình mình cũng lướt thướt như chuột về nhà, vậy mà vẫn kô bỏ đc cái tính ngồi đâu là quên trời quên đất .. ghét! lang ********* lắm vô, vẫn chưa hết bịnh đó cô .. có ngày cô nằm liệt giường cho biết thân .. cái tội hư .. Mưa vậy chứ tối lại cứ lạnh lạnh .. ngủ fê kô tả .. hé hé .. đêm nào mình cũng ngon giấc, chẳng mộng mị, chẳng lấy 1 lần trở mình .. say thế kô biết .. tốt! Đang muốn thay đổi hình tượng, đang muốn cắt tóc .. cắt tóc ngắn cho bà con sợ chơi .. thấy chán ghét cái con bé làm biếng và bàng quan như mình lắm rồi ..
    Đọc bài, đi vòng vòng .. muốn chui ra nói vài câu theo ý mình, lại thôi, so lazy!, đúng ngoài nhìn cho rồi, mắc công lại bảo mình xí xớn .. ặc ặc .. j chứ nói kiểu đấy mình ghét nhất .. chỉ muốn cắn cho 1 phát thật đau . cho đáng đời thôi ..
    cứ vẫn trông đợi 1 cái j đó .. mấy hôm rồi .. mình buồn cười và cả xấu tính quá .. cái j cũng im im .. kô nói thì làm sao ng khác biết mình thế nào chứ .. Chán ngắt!
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình ngoan lắm .. nhưng lại có trục trặc .. mai đc nghĩ, tha hồ tung tăng .. hehhe .. thích ..
    Thôi về .. sự đợi chờ của mình cuối cùng cũng có kết quả .. hì hì .. thích!
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    mãi chả thấy đâu .. ghét quá đi mất .. grừ .. grừ .. kô thèm nữa, đến đâu thì đến .. chán ghét wá rồi đấy nhé ..
    busy mấy ngày, kô online j hết .. kô đi lang thang đc, hôm wa nộp xong cái btập mừng kô chịu nổi .. tung tăng đi nhà sách mua mấy cuốn tập và vài thứ linh tinh, lại thấy quyển sách mình tìm .. thế là đi đứt số tiền lớn .. hix, đau lòng thế kô biết .. Vì sự nghiệp học hành vậy ..
    làm một trận tưng bừng khói lửa, cho ra thế nào thì ra,cứ nghĩ đến là muốn đá cho vài phát, cú kô chịu nỗi .. cứ muốn mình thế này thế nọ mà chẳng thèm biết j hết .. bực!Công nhận cái lúc đó mình lại có thể ngọt ngào thế kô biết .. hix .. chả muốn nói j thêm,chỉ trình bày thế thôi, nghĩ thế nào thì nghĩ .. may mà còn biết đường kô thì tiêu lun .. bực bội ,cáu kỉnh kô chịu nổi .. cảm giác là cứ muốn điên tiết lên, cắn đứa nào đó cho hạ nhiệt bớt ..
    chuẩn bị giữa tuần .. úi ùi .. mệt và rã rời .. Sg lại cứ hay mưa , mún về nhà, mún đc cũng ai đó ..mún 1 ly chocolate nóng thêm hút sữa .. mún gặp gỡ và thoải mái la cà .. mún .. mún .. vẫn chưa hết tham lam để mún đc nhìu hơn nữa ... hix .. thèm ra đường buổi tối,nhưng lại kô thắng đc con sâu lười .. đành chịu thôi
  6. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    !
    Đời buồn hay vui bạn nhỉ
    Ru ta một giấc tang bồng
    Nhớ em cuối chiều rất tội
    Bàn phím vò nát hư không!
    Lo toan câu ca nghẹn ước
    Trói đời mi mắt hun cay
    Tình nhân có còn ai nhỉ,
    lê chân vẹt gót giày!
    Đêm xứ người tuếch toách
    Vết thương nhoè nhoẹt sông
    Quê nhà mùa giáp Tết
    Em một mình buồn không!
    Thương đời nhau lữ thứ
    Tha hương đã bao lần
    Mong một giây ngắn ngủi
    Nắm chặt tay người. Thân!
    S, đêm buồn
    06/12/2005
    Nguyễn Nam Trân
  7. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Ở HN, vẫn nghe nói về ĐN, đọc nhiều truyện, hình dung về ĐN ko biết có giống với thực tế ko, muốn tìm hiểu về ĐN quá.
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    cứ có cảm giác mình là bến đỗ tạm thời cho ai đó .. hix .. bùn cười.. lấy đâu ra cái suy nghĩ đó kia chứ ..
    hôm nay hẹn với em iu phát .. chán ỉn,cả tuần rồi 2 đứa kô gặp nhau .. mình chán,chắc nó đang busy vì thi cử j đấy .. đến lớp gặp thêm 1 con chán đời nữa .. hix .. sao lại thế này kia chứ .. kiểu này phải thay đổi j đó cho mới lạ tẹo mới đc ..
    happy birthday to you .. lại một sinh nhật nữa .. hix , tối nay chúng nó bù khú ăn chơi .. chỉ mỗi mình nằm bẹp dí ở nhà và ở cái nơi này .. hix, ghét!
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    không biết mình đang muốn j .. chỉ thấy chán chán ..
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi chơi .. lâu lắm rồi mới đi chơi tối .. thấy vui vui .. post mấy cái hình vô đây cho cả nhà xem ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này