1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu từ đâu?

    hum qa, vòng vòng ngoài đường .. đầu nặng như chì .. lê bước chỉ vì muốn đc nhìn thấy .. con ng ta quả là tham lam,đã thấy đc lại muốn cái khác .. chẳng lẽ cái cảm giác yên bình trong lòng là quá khó sao hả trời? mệt mỏi lắm rồi .. buông hết thì làm sao ?
    chẳng biết nói j chỉ im lặng .. đúng hơn là kô muốn nói .. muốn ra sao thì ra .. chán ngán lắm .. ừh, muốn thì làm đi ..kô là j đâu .. kiệt sức đến nơi rồi ...
    3 năm có wá dài hay kô nhỉ? mình bắt đầu lại ưh? thế nào để không hụt hẫng cho mọi ng xung quanh .. hay kô màn đến .. làm j bi h? chẳng thể cứ phải để mình đau và chịu đựng đến thế này đc, mình cũng cần 1 bàn tay, 1 bờ vai để nghĩ mệt kia mà .. nghĩ đến chỉ muốn khóc .. nếu khóc mọi thứ sẽ trở nên ổn hơn, mình thề sẽ khóc 3 ngày 3 đêm .. khóc 1 lần cuối để biết vị mặn đó có j hấp dẫn kô thôi .. sẽ đứng dậy và đi thật dài và lâu .. xa thật xa .. có thể sẽ tốt, có thể sẽ xấu .. mà cũng có thể là .. chưa biết đc .. lạ wá .. cảm giác con đưòng mình đi chẳng thể dài hơn nữa .. cứ cố rồi thấy bị tổn thương .. cứ im lặng và chịu đựng .. con người chẳng thể cười hoài .. lại cái kiểu đeo mặt nạ thì chán chết ..
    cứ vờn thế đến bao h?cả đời?
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    im lặng và chạy trốn .. sẽ làm đc cả 2 như ai đó muốn ...
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình chụp hình nhìu .. toàn những tấm mình ưng ý .. post lên cho cả nhà chim ngưỡng ..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    và đây là hình hôm wa em đi chơi noel với 83sg
    [​IMG]
    em và cí hamberger
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Á , dễ thương quá !
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    bắt quả tang có người chui vô topic của minh đi dzòng dzòng .. hehhe ..
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Công nhận mắt ấy cũng tinh tế gúm nhờ . Nhìn mấy cái Pic trông sắc nét gúm , nhưng mà có cái góp ý với cái pic như thế lày .
    Níu mà thay cái bánh Hamberger bằng .... thì hay biết khác nhờ . Nhìn mồm của chị Nhoc ở ngoài chút chút thế mà vào Pic nó cứ to oãng ra , trông kinh gúm may thay có cái bánh nó che bớt
  9. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    hum nay định đãi cả nhà mỳ Ý..hic hic...cả năm xui xẻo thất hứa mất...
  10. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Một điệu nhạc buồn, kèm theo mưa khiến ta càng ngậm ngùi với nỗi nhớ vừa liều mạng đặt tên là NHỚ...nhớ ai, nhớ cụm mây trôi bên trời.Khoảng trời trắng xa lắc kia càng làm ta buồn hơn, nhớ hơn. Muốn thoát khỏi cái nhớ vẫn vơ, cái buồn vu vơ lắm.Nhưng...sao thấy khó ghê!
    Cụm mây trắng đã tan khi mưa cứ rã rích từ trưa đến chiều, bâng quơ hỏi mưa, hỏi gió nhẹ mùa đông :" tương tư, không biết bắt đền ai đây?" Ta hình như biết nhớ vu vơ, buồn vẫn vơ kia phải chăng là tương tư-thây kệ..!
    Điệu nhạc vẫn tiếp tục cất lên giai điệu dịu dàng, khiến lòng người chìm sâu từng ca từ, vẫn biết càng đi sâu vào tâm trạng thì càng buồn vậy mà...ta cứ tâm trạng, cứ để tâm trạng tự do loay hoay cùng những phím gõ
    Ta ...ta thẩn thờ gõ, thẩn thờ múa phím

Chia sẻ trang này