1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daygoneby

    daygoneby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ...Chính thức nghĩ ngơi được hơn 15 ngày, một cảm giác rất yo..., relax and forget all my last sorrow......





  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Mình đúng là dở ẹt, chịu lạnh kô nổi ..cái tội phong phanh, đi gió có chút xíu, trưa về đã khọt khẹt làm bị la .. hix, đã vậy tối còn lạnh hơn và gió nữa chứ .. grừ .. grừ .. lạnh tê tái ..
    Nhắn tin hỏi thăm mà đỏng đảnh thấy ghét, wê rồi nha, kô thèm nt lun cho biết .. mệt! ứ thèm!
    bị con mủm cào cho 2 phát vô tay, cái tội ngồi trêu nó cáu .. hung tợn thiệt, lần sau kô thèm ôm lun,đã đc ôm lại còn bị cào .. hix,cí tay của mình lại có thêm 2 nhát xẹo .. mủm hư!
    úi trời, bùn ngủ wé, công nhận trời lạnh ngủ phê thiệt, chắc phải đi ngủ sớm thôi, ngày mai 2 chiến hữu về .. tung tăng .. hehhe.. cứ gọi là.. sung sướng!
  3. daygoneby

    daygoneby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Mỗi lần gặp em tôi lại mất ngủ, lòng vẫn còn thương nhưng lại biểu hiện một cách cao ngạo bất cần người ta để rồi đêm về thao thức khôn nguôi ... với những cảm giác lâng lâng khó tả....
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    á tù ghê hỉ,cu P bữa ni iu đương loạn xạ lên ghê hỉ?! về ĐN là hư hỏng hết,ko được rồi,fải vô sg để anh mày giáo dục lại mới được,mất dậy quá
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Gà ra đời làm dì bận rộn .. bé xíu nhưng xinh
    im lặng một cách khó hỉu và kô biết tâm trạng của mình đang thế nào .. hix ..
  6. daygoneby

    daygoneby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    á tù ghê hỉ,cu P bữa ni iu đương loạn xạ lên ghê hỉ?! về ĐN là hư hỏng hết,ko được rồi,fải vô sg để anh mày giáo dục lại mới được,mất dậy quá
    Thích nghi với mọi hòan cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn

    [/quote]
    Rất lấy làm thông cảm cho bạn Minh mò, chắc dạo này bạn có rất nhiều vấn đề về tâm lý ... Nên nhè nhẹ chửi bạn một câu: thằng khùng Minh mò.... hehehe
  7. mypride

    mypride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    giao thừa .Mình đón giao thừa trên con đường chạy về BẠCH ĐẰNG nhưng lại ko đứng một chỗ như mọi năm mà lại là trên đường chạy đến điểm pháo hoa .Tệ thật .Vừa chạy vừa xem cũng thú vị .MAy là mình ko phải là người cầm lái nên tha hồ xem .hehhehhe.
    Nhưng cảm giác hạnh phúc như năm nào thì ko còn nữa.Vẫn nơi đó,vẫn là tối giao thừa ,nhưng tất cả chỉ là những kỉ niệm còn in sâu trong lòng .Chẳng biết bao giờ thì mình mới có thể quên hẳn được.Mình muốn loại nó khỏi trí óc của mình ,nhưng ko thể .Buồn và vui cứ xen lẫn trong đêm giao thừa năm nay.
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Làm một quẻ đầu năm xem thế nào ..
    Những dự định .. tất cả chẳng làm mình có thể phấn khởi hơn đc... cứ nhìn mọi thứ và mường tượng .. chẳng biết làm thế nào để khỏi bật khóc khi nghĩ đến .. Mình cũng yếu đuối kia mà .. ưh thôi, chẳng cần đếk j phải làm ng mạnh mẽ .. chỉ là ng bình thường thôi .. ưh! Quyết định vậy đi ...
  9. daygoneby

    daygoneby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm muốn cố gắng vui nhưng sao vẫn buồn man mác. Dạo này mình hâm nó rồi thì phải. Năm nay quyết định có bồ
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Tết chi mà buồn dễ sợ,bế tắc trong công đoạn tìm nơi vui chơi giải trí.Cứ đi loanh quoanh hoài chẳng biết đi đâu,có ai rủ tui đi mát xa ko? mơi lưng vì ngồi net quá nè

Chia sẻ trang này