1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_bee_bee

    little_bee_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Chuỗi ngày âm u sao chưa qua đi? Ko muốn nghĩ gì hết, ko cần một thứ gì hết. Tuổi 23 ập đến với nhường đó những kiệt quệ hay sao?? Cuộc sống phức tạp và rối ren, lòng người phức tạp và rối ren... Ko muốn tin, ko muốn biết. Chẳng biết phải nghĩ gì lúc này? Chẳng biết...
    Một mình vượt qua những cơn nghẹn ngào, lúc muốn khóc thì ko sao khóc nổi, lúc ko được khóc thì nước mắt ở đâu nóng hổi?? Trái tim vỡ nát, cõi lòng vỡ nát. Đau đớn đến cả giấc mơ cũng đau, chập chờn, mộng mị...
    Mất niềm tin, mất hồn, ... Thế giới lảo đảo, vỡ vụn thành nghìn mảnh, nát tan, quặn đau... Là trăm nghìn vết dao cứa lên trăm nghìn vết thương....
    Ngày mai trời sẽ hửng nắng và cơn bão kinh hoàng sẽ xa khuất. Xa mãi... Cứ coi đó như là một bài học lớn trong đời. Một bài học cay đắng, chua chát nhưng sẽ hằn sâu mãi mãi. Lớn rồi. Chẳng có gì hết!!! Chẳng oán thán. Chẳng giận hờn. Chẳng căm ghét. Chẳng yêu.
    Giờ chỉ muốn tìm bình yên cho mình mà thôi. Bình yên thôi.
  2. daygoneby

    daygoneby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm !!! Ai cũng có một giai đoạn như vậy, nhưng dũng cảm đối mặt và vượt qua bạn nhé
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua .. chậm chạm đến kô ngờ .. Gặp lại chiến hữu, đứa thì đen thui, đứa thì béo trắng .. chỉ mỗi mình gầy nhom .. hè hè .. nhờ vậy mà đc chúng chăm sóc .. suốt ngày năn nỉ ăn hết cái này đến cái khác .. kô khéo vài bữa mình thì heo biết lăn wá .. cẫn thầy cũ, lớp cũ .. mọi thứ đều cũ, chỉ mình mình mới, với những dự định mới .. và bị chúng la; bà nhiu tuổi rồi mà sao vẫn cứ có những suy nghĩ nvậy chứ .. Mặc kệ .. Ngông nhưng đó là mục đích sống .. còn hơn cứ ngông nghênh ngang đi mà kô biết đi về đâu .. vậy mới sợ ..
    Giờ, chỉ biết cảm xúc của bản thân thôi .. còn lại .. kô quan tâm ..
    bình yên
  4. poq

    poq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    đọc thấy cảm xúc quá!
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    bận rộn.. cả tuần lọ mọ đi học rồi về nhà .. ngoan khủng khiếp .. cũng có những chuyện hết sức bực mình, cũng có những chuyện khiến mình ti toe đến mãi hôm sau .. Nói chung là 1 tuần ổn, tổng hợp của nước mắt và những nụ cười .. cảm giác tạm hài lòng và phấn đấu cho tuần sau tốt hơn ..
    Lơ đãng, đầu óc để tận đâu, rõ ràng là đeo cái kính trên mắt về đến nhà, lúc sau đi ăn lại kô thấy đâu cả .. tìm cả nhà, thiếu điều muốn dọn hết cả nhà ra đường để tìm .. vậy mà .. vẫn kô thấy đâu .. ức , gọi điện .. khóc tu tu lên .. chỉ biết lúc đó mình muốn được ôm vào lòng, vỗ về như 1 đứa trẻ .. chỉ biết lúc đó mình muốn nghe ngta la ..cái giọng bực bực đó .. và cả muốn đc cắn cho họ 1 cái rõ đau như ngày xưa, mỗi lần mình bực và cáu lên .. h mới thấy thương .. thương lắm và giận cả mình .. trẻ con và ích kỉ .. chỉ biết cắn ngta để mình cảm thấy thoải mái hơn mà kô cần biết ngta đau đến mức nào .. hậu quả của việc mất kính là 2 bữa đi học ngồi nhìn Mr.Darren cười như ngáo và tập làm hoạ sĩ, vẽ hoài mà 2 con gấu vẫn kô đẹp đc tẹo nào .. làm nhỏ bạn ngồi bên cạnh cứ cuối mặt xuống cười ... Đến mình còn kô chịu nỗi mình, huống j ng khác ..Ôi trời, làm sao mà già đc đây hửh? pótay.com
    Dạo này hay mơ về 1 .. buồn cười kô nhỉ? sáng ra cứ nhớ lại và cười 1 mình .. Nhớ .. nhớ lắm .. 24h/1ngày .. vẫn kô đủ để nhớ .. cái cảm giác đó vẫn tràn ngập trong lòng .. Chẳng biết đến bao h ..
    Nhớ nhà .. muốn về .. mới có 2 tuần mà đã vậy .. kô hỉu sau này sẽ thế nào .. Lớn rồi, đâu có cái cái kiểu muốn làm j là làm .. Tương lai và cả anh ấy nữa .. đang đợi đó .. nhanh lên .. cứ tự nhủ với mình như vậy .. cố lên
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chúng lại cãi nhau .. kô biết có wá to tát kô nữa .. thấy bùn dùm nó và cả bùn cho mình .. chẳng biết nói lấy 1 câu an ủi .. mà nói j h? ậm ừ nghe nó nói cho xong .. đến cả bản thân còn kô biết tự làm mình cảm thấy ổn hơn, huống j ng khác .. ui trời ..
    lại 1 tuần mới .. với những chống chếnh mới .. chỉ duy nhất 1 điều kô mới ..
  7. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Coi bo ConBeXiXon da trung do^c hoa tin`h nang lam rui...tui. nghiep chua!
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp, có cái nick mà nhìn cũng kô đúng .. lại còn kô biết gõ tiếng việt nữa .. bùn cười!
    làm biếng .. chẳng muốn học hành j hết .. lại thấy hết tuần mất tiu .. mai thi, kô biết làm thế nào, chưa có chữ nào trong đầu,bỏ cái kỉu ngày mai thi hôm nay mới học rồi, chẳng lẽ bi h lại như vậy hả trời? hix,thấy ức ..
    Đt bị khoá 1 chìu, cảm giác kô đc làm j với cái đồng hồ của mình cũng thú .. thỉnh thoảng lại lôi ra nhìn nhìn .. chẳng trông đợi j đc từ nó nữa rồi ..Hum wa ngủ say wá, say đến mức kô biết ai gọi điện cho mình và xí lô xí là trong lúc ngủ hay kô .. cái tật xấu đó, vẫn kô sửa đc .. hư đến thế là cùng ..
    vẫn chống chếnh trong thế giới riêng của mình .. đối diện với nó .. thành thực đến mức kô thể thành thực hơn .. mục đích j? kết wả j? chỉ biết làm mình thoải mái hơn ..
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Trông có vẻ béo tốt ra nhưng .. đã mấy hôm mất ngủ, cứ cái kiểu nhắm mắt để đó, kô tài nào nghỉ ngợi hay làm j đc.. 2 mắt thì chỉ muốn khép lại .. vậy mà .. ăn uống vẫn điều độ và nghiêm chỉnh hết sức .. vì sự nghiệp tăng cân của mình .. Mà cứ thế này, kô hỉu có lên đc gờ ram nào kô .. hix , đã tự hứa là kô linh tinh rồi kia mà .. hix, làm sao nhỉ?
    Cứ cười nhiều chưa chắc đã vui và cảm thấy tinh thần thoải mái .. đôi khi cười nhiều chỉ để làm mình kô phải bận tâm nghĩ cái khác .. Suốt ngày nghĩ đến, làm j cũng nghĩ .. sáng mở mắt ra đã nghĩ .. Liệu ng ta có biết kô? Mà cũng chẳng cần quan tâm .. Những điều muốn nói, cũng đã nói .. Những j có thể làm cũng đã làm .. Vậy thôi ..
    Gần thi cử đến nơi .. làm biếng wá, cả ngày chỉ muốn nằm ườn ra .. hết xem ti vi rồi ăn .. rồi lại xem tivi ..rồi lại ăn .. Tối nay về phải lôi ra học mới đc ..
    Nhìu lúc cũng muốn trút hết như ngày xưa, cứ hễ có chuyện lại ol và viết .. viết .. chẳng bù bi h .. cứ như có cái j đó .. chặn hết lại .. cứ đi lang thang .. đọc hết cái này đến cái khác mà chẳng thể nào viết những điều mình nghĩ .. Nhìu lúc chỉ muốn khóc oà .. kiềm lòng vì những cảm giác đó .. !Mãi buồn 1 mình!
  10. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    CHỈ THÊM MỘT CHÚT
    Chỉ một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một hòn núi
    Thêm một chút bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
    Một chút hành động bao dung của tình yêu thương có thể cho thế giới những nụ cười tươi tắn.
    Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những nỗi đau.
    Một chút ân cần có thể giúp bạn mình khô nước mắt.
    Một chút ánh sáng từ ngọn nến đủ làm cho đêm không tối tăm.
    Thêm một chút ký ức có thể hữu ích cho tương lai.
    Một chút ước mơ cháy bỏng có thể là khởi điểm của thành công.
    Và thêm một chút khát vọng có thể tìm thấy chiến thắng.
    Được trungbdqn sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 07/03/2006

Chia sẻ trang này