1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
  2. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    vì máy tính hư ko làm việc được mà cái chú IT chẳng nhiệt tình tí nào, mới cài xong WIN đã biến mất tiêu, chán quá !!
    ...Part II......mình đã cố chôn chặt quá khứ để sống thật đẹp như mọi người nhưng ko fải dễ dàng như mình tưởng, thế nhưng mọi chuyện vẫn trôi qua 1 cách âm thầm, nhạt nhẽo. Mình đi học đại học .. xa nhà.. ko có người thân.. có những đêm sao mà nhớ nhà quá. Chuyện đi làm thêm của SV là chuyện bình thường và mình cũng ko thoát khỏi quy luật đó, uh mà cũng đúng thôi chẳng lẻ lại cứ ăn bám mẹ hoài. Tới giờ cơm rùi, di ăn đã chiều viết tiếp nhé.......
  3. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    vì máy tính hư ko làm việc được mà cái chú IT chẳng nhiệt tình tí nào, mới cài xong WIN đã biến mất tiêu, chán quá !!
    ...Part II......mình đã cố chôn chặt quá khứ để sống thật đẹp như mọi người nhưng ko fải dễ dàng như mình tưởng, thế nhưng mọi chuyện vẫn trôi qua 1 cách âm thầm, nhạt nhẽo. Mình đi học đại học .. xa nhà.. ko có người thân.. có những đêm sao mà nhớ nhà quá. Chuyện đi làm thêm của SV là chuyện bình thường và mình cũng ko thoát khỏi quy luật đó, uh mà cũng đúng thôi chẳng lẻ lại cứ ăn bám mẹ hoài. Tới giờ cơm rùi, di ăn đã chiều viết tiếp nhé.......
  4. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
  5. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
  6. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    ừ, ở đời phải biết mình biết ta.
    Nói được vậy là tốt roài..
    Còn ai sồn sồn thì cứ dựa vào cái câu "biết mình biết ta" mà tự biết, okie?
  7. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    ừ, ở đời phải biết mình biết ta.
    Nói được vậy là tốt roài..
    Còn ai sồn sồn thì cứ dựa vào cái câu "biết mình biết ta" mà tự biết, okie?
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hơ,hay nhỉ?vào đây đọc roài lại bảo trong này toàn chuyện buồn..buồn mới vào đây..vui thì đã ở nơi đâu roài,rành rang đâu mà ngồi gõ lạch tạch chứ .....
    Bực mình thật đấy!Đã tự nhủ là kô để người khác làm mình xao lòng..vậy mà lại... chẳng hỉu đó là cái gì?có lẽ nhẹ nhàng quá... chậm rãi quá..mình chưa kịp nhận ra đó là cái gì và đến từ lúc nào... tối qua về nói chuyện với sis,xém nữa là bù lu lên... cái con bé lúc nào cũng chực vỡ oà ra... tâm trạng đâu mà lắm vậy chời?
    Khoảng time này,tụi nó đã học UPP đc hơn 2 tuần roài ..định vô xem có cái gì hay ho kô,nhưng lại thôi..cả mấy đứa đều như vậy.Có hôm đứng ngoài cổng đợi Q mà kô mún vào...chẳng hỉu cả đám chọn đi như vậy có đúng hướng kô nữa....nhưng dù sao bọn kia vẫn còn trẻ..còn đám mình thì...nhìu khi nghe ng ta nói này nọ..cũng tủi thân lắm chứ,nhưng biết sao h ...cũng tại mình nữa..tuổi trẻ mà kô biết tranh thủ .. ham vui thế ... kô hỉu sao lại đi trên con đường đó..nhớ bạn..nhớ ĐN của ta..muốn về nhà quá... phát hiện ra mình linh tinh và vớ vẩn thế... có muốn cũng kô đc mà..đâu thể cứ muốn là đc..đôi khi sống là phải biết hi sinh cái này để có đc cái kia mà <~~ nghe câu này từ lâu lắm..vậy mà bi h mới hỉu hết đc nó....và làm được nó kô phải chuyện nhỏ...
    Một năm sống bắt đầu cuộc sống ở đây,với những đứa như mình vẫn cứ mới....Người ta xa nhà..ng ta nhớ ..ng ta mong?còn mình?chỉ biết hưởng thụ..chỉ biết vui với bạn bè..chưa 1 lần tự hỏi...ở nhà mọi ng thế nào?nhớ mong gì mình kô?Bướng bỉnh và cứng đầu..bi h vẫn vậy..chẳng thay đổi gì hết..vậy mà khiến mum yên tâm lắm..chẳng hỉu nỗi.... Nhìu khi cũng mún nói 1 câu tình cảm,mà sao thấy khó quá... Chẳng mất gì cả..còn được..được nhìu thứ lắm... cái chỗ đội nón rộng ra chút xíu..thông thoáng ra chút xíu..chỉ mỗi cái icks kỉ vẫn thế... Càng ngày càng thấy mọi người đúng..còn mình sai tè ra .... ưh!đay lòng vậy đó!

  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hơ,hay nhỉ?vào đây đọc roài lại bảo trong này toàn chuyện buồn..buồn mới vào đây..vui thì đã ở nơi đâu roài,rành rang đâu mà ngồi gõ lạch tạch chứ .....
    Bực mình thật đấy!Đã tự nhủ là kô để người khác làm mình xao lòng..vậy mà lại... chẳng hỉu đó là cái gì?có lẽ nhẹ nhàng quá... chậm rãi quá..mình chưa kịp nhận ra đó là cái gì và đến từ lúc nào... tối qua về nói chuyện với sis,xém nữa là bù lu lên... cái con bé lúc nào cũng chực vỡ oà ra... tâm trạng đâu mà lắm vậy chời?
    Khoảng time này,tụi nó đã học UPP đc hơn 2 tuần roài ..định vô xem có cái gì hay ho kô,nhưng lại thôi..cả mấy đứa đều như vậy.Có hôm đứng ngoài cổng đợi Q mà kô mún vào...chẳng hỉu cả đám chọn đi như vậy có đúng hướng kô nữa....nhưng dù sao bọn kia vẫn còn trẻ..còn đám mình thì...nhìu khi nghe ng ta nói này nọ..cũng tủi thân lắm chứ,nhưng biết sao h ...cũng tại mình nữa..tuổi trẻ mà kô biết tranh thủ .. ham vui thế ... kô hỉu sao lại đi trên con đường đó..nhớ bạn..nhớ ĐN của ta..muốn về nhà quá... phát hiện ra mình linh tinh và vớ vẩn thế... có muốn cũng kô đc mà..đâu thể cứ muốn là đc..đôi khi sống là phải biết hi sinh cái này để có đc cái kia mà <~~ nghe câu này từ lâu lắm..vậy mà bi h mới hỉu hết đc nó....và làm được nó kô phải chuyện nhỏ...
    Một năm sống bắt đầu cuộc sống ở đây,với những đứa như mình vẫn cứ mới....Người ta xa nhà..ng ta nhớ ..ng ta mong?còn mình?chỉ biết hưởng thụ..chỉ biết vui với bạn bè..chưa 1 lần tự hỏi...ở nhà mọi ng thế nào?nhớ mong gì mình kô?Bướng bỉnh và cứng đầu..bi h vẫn vậy..chẳng thay đổi gì hết..vậy mà khiến mum yên tâm lắm..chẳng hỉu nỗi.... Nhìu khi cũng mún nói 1 câu tình cảm,mà sao thấy khó quá... Chẳng mất gì cả..còn được..được nhìu thứ lắm... cái chỗ đội nón rộng ra chút xíu..thông thoáng ra chút xíu..chỉ mỗi cái icks kỉ vẫn thế... Càng ngày càng thấy mọi người đúng..còn mình sai tè ra .... ưh!đay lòng vậy đó!

  10. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết cách đây hơn 2 năm..từ những ngày đầu tiên tham gia TTVN..viết cho bạn...
    Gần đây không hiểu có chuyện gì ở gia đình bạn ấy mà bạn ấy bùn lắm,mình lên mạng gặp ấy,biết ấy bùn mình cũng bùn theo.Không hiểu từ bao giờ mình đã coi ấy như la 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.Ấy còn nhớ không?Bọn mình đã từng chơi thân với nhau như thế nào?giận nhau như thế nào?Rùi làm lành rùi lại thân thiết như xưa.Không hiểu sao mình và ấy lại có thể chơi thân với nhau được nhỉ?tính cách ,bề ngoài,suy nghĩ .....của ấy gần như trái ngược với mình, nhưng bọn mình lại có những sở thích mà hiếm ai có được ,như cùng thích ăn kẹo mút nè,cùng thích chọc cho người khác quạu nè....nhiều vô kể ấy nhỉ?
    Ấy còn nhớ những buổi trưa mình trốn ngủ để sang nhà ấy không?vui nhỉ?Còn những trò quậy phá khó ai bì kịp của bọn mình nữa chi?Bọn mình ,hình như,là cặp bài trùng khá nổi trong trường hồi ấy thì phải?Đi đâu ai cũng biết,không biết có phải mình và ấy học khá hay vì những trò đùa kinh dị ấy không nữa.Không biết kể bao giờ mới hết những kỷ niệm của mình và ấy.Chắc ấy còn nhớ bộ sưu tập thiệp mời của mình và ấy nhỉ?và chắc ấy cũng còn nhớ những buổi trưa hai đứa cùng đi mua và lùng từng cái thiệp như thế nào?Mình vẫn cứ đi tìm và mua ,khong hiểu để làm gì nữa,nhưng giờ thì mình và ấy đã trưng dụng nó rùi đấy(ấy nhớ từng ấy cái thiệp bọn mình đã làm gì chưa?)Chưa có ai tiết kiệm như bọn mình ấy nhỉ?
    Mình biết ấy cũng không cứng rắn như cái bề ngoài của ấy đâu,nhưng với mình ấy như người chị,mà khi bùn mình có thể nói với ấy mọi chuyện ,có thể khóc vô tư mà không hề sợ ấy nghĩ khác về mình....................
    Bây h đã khác..khác ngày xưa rất nhìu...nhưng tình bạn đó vẫn kô có gì sánh được..ấy vẫn là đứa rất quan trọng trong cuộc sống của mình..chỉ muốn nói với ấy...cho dù mọi thứ có thay đổi,cuộc sống có làm cho mình và ấy phải khác đi,nhưng tình cảm tớ và ấy dành cho nhau sẽ kô thay đổi....Vững vàng lên ấy ạ!

Chia sẻ trang này