1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh, trông vẫn rứa thôi chẳng wa nhìn mơ màng nên nó ra vậy đó .. anh đừng khen làm em ngại .. cf sẽ có còn live show thì không dám hứa
    hôm wa là 1 ngày hết sức đen đủi, mọi thứ down nghiêm trọng, tinh thần ức chế mà vẫn phải ti toe .. nhìu khi cảm thấy mình cũng điêu ngoa kô kém, mà cũng chẳng biết phải làm thế nào, tốn 1 số $ ... đi toi mọi cố gắng hạn chế mua sắm của mình .. biết thế cứ sắm cho xong .. đỡ thấy ức ..
    bị giận, vì cái tội bỏ bê của mình, cái tin nhắn làm mình phì cười nhưng biết là ấy đang cú vì sáng ra kô đc đọc tn .. hông phải tại mình, tại mí thèng CA phường á, khuya rồi còn đi lùng sục chi rứa kô biết .. làm toi giấc ngủ của mình, tốn 1 mớ time ngồi cà kê nói với chúng mong giảm án .. nào ngờ cũng giảm đc còn bị khiêu khích, may mà kiềm chế đc, kô thôi cũng có chiện á .. , nghĩ đến mà nóng hết cả người .. bực wá!
    Tối phải đi ăn bít têt xả xui mới đc ..
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần là đc về nhà mới rồi, sợ thật, gần 3 năm sống ở cái đất SG này, bi h mình mới thấy sợ chuyện chuyển nhà, vậy mà ban bè mình có đứa lại chuyển đến 3,4 lần/ 1năm .. công nhận khâm phục mấy bạn đó quá chừng lun .. mà cũng chẳng có ai như nhà mình, người thì ít mà đồ đạc thì nhìu vô kể ..
    Không biết cảm giác đầu tiên ở nhà mới nó thế nào nhỉ? chắc chắn là khác với cảm giác lần đầu trở về Đn đc ngủ trên cí giường yêu quý của mình .. cầu trời kô mất ngủ .. mất ngủ nữa là tiêu lun, dạo này ngủ nghĩ kô tốt .. đang có chìu hướng ốm đi .. mới lên đc vài cân mà thế này nữa thì kô biết phải nói làm sao với him ..
    dạo này chẳng muốn nghĩ đến chuyện học hành j hết, cứ thấy nản nản .. kô muốn ở trường nhìu .. kô muốn tiếp xúc với lũ bạn quý sờ tộc nhìu .. chẳng biết nữa .. cứ thấy mọi thứ trôi trôi ấy .. sáng ra, ngoài việc nghĩ đến him thì chuyện j mình cũng thấy cáu cáu ..
    Him bảo lần sau kô cho mình ra nữa, mà để him vào .. hix, thấy yêu him wá mà kô biết làm thế nào cho him biết .. xa nhau thế này mãi cũng chán ..
    em yêu lượn kờ qua đây báo cáo tình hình đi làm cho chị biết nào?
  3. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    hehe thì ra là thế, 2 đứa mất 80k chứ j, giang hồ đồn tới Gò Vấp rồi.
    hơi mệt vì không có chỗ ngủ trưa, cũng mong qua nhà mới quá mà phải đầu tháng 5 làm xong giấy tờ nữa. ÔI, giấc mơ nhà mới.....
  4. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    oK! tốt thôi!! muốn nghĩ sao nghĩ!! who care??! quen thế rồi và đừng bắt làm khác đi! bực lắm!! bực đấy!! phụ thuộc gì vào suy nghĩ một kẻ qua đường! phải! qua đường thôi! nên chẳng thèm ngoái lại làm gì! mỏi cổ! vớ vẩn! và vô ích!
    mong mỏi gì một người thấu mình! ảo tưởng! mê muội và láo toét cả! chả ra vào đâu đâu
    !!!
    mà này?? sao lại nghĩ tới thế??!!!! ko care mà nghĩ tới thế àh??!!! ngữ 4 năm ko làm nên trò trống gì như nó mà dám fách với mình àh!! nực cười! một đứa để đời nó vuột qua những điều bình thường mà đáng được mình để tâm liếc đến àh!! càng nực cười hơn!! oK! rồi nó sẽ phải tự biết nó sẽ là ai trong cái đời này!! thằng ku ạh!! mèi phải đến tận 30 năm sau mới gọi là same same với tớ nhé!! đừng ảo vọng nhiều thế!! phí hoài đi!
    chả có gì đặc biệt
  5. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Hint - Tanibông < đỡ nge Bông>
    -Nếu tao nói hắn khác rồi thì mày nghĩ sao?
    -Who cares?
    Lynx nói nhanh. Nó không muốn phải nghe lại đoan refrain đó thêm. Nó chậm rãi bước khỏi giảng đường ồn ào lao nhao. Thầy tới trễ 10 phút và tụi nó có quyền hi vọng một day off ngoài dự kiến. Nó không phải tốn nhiều thời giờ để quyết định đứng lên trước. Vì nó lên cơn thèm nhạc, hơn nữa nó chán chê cái cảm giác phải đợi một ai đó rồi. Gần tuần lễ nó mất liên lạc với Tag. Và nó vẫn nhớ Tag đã nói về quy tắc mặc định của gã, mất dạng vài ngày nghĩa là hết.
    Nó mở iPod rồi nghe một tai. Như vậy đỡ nguy hiểm cho nó khi qua đuờng hơn là bị nhạc thít chặt hai lỗ tai.
    2h chiều, nắng quá. Nó không hiểu cái gì đã làm nó thua con nhỏ kia. Nhỏ buddy của nó đã thấy gã Tag đi chung với con nhỏ khó ưa đó hai ba lần. Nó ghen ***g lên. Nhưng nó không đi tìm gã. Nhiều khi nó nhẩm một mình : chỉ có một cuộc đời để làm những thứ mình muốn thôi. Mà rồi cũng không làm, không gì hết. Tình cảm chắc nằm ngoài cái gọi là quy luật.
    Nó phanh thật gọn trước Tig-quán café của nó và gã. Muốn một sự giải thích hay một câu chào? Tag không làm vậy. Nó biết. Nó chỉ muốn đối mặt với sự thật cho quên mau thôi. iPod nhảy qua bản Lonely của Akon. Nó rút phựt ra, thở mạnh. Nó đã gặp anh ta ở đâu đó. Cái vẻ manly khó chiều kia, tóc lài lài phủ tai và hai con mắt khó ai đẹp bằng nữa. Nó nhếch mép. Trước khi kịp nghĩ tới Tag thêm vài giây, nó hiểu anh ta giờ là dành cho nó. Trong diary của Lynx hôm nay thêm vài dòng:
    Có lẽ mọi thứ đã được sắp đặt. Anh đã có ở đó lúc em cần ai đó bên cạnh. Như anh từng nói trong thời gian em quen Tag. Làm sao anh biết sẽ có lúc em cần anh nhỉ? Anh không đặt ra bất cứ quy tắc nào và anh chỉ cho em biết kết thúc của mọi kết thúc là sự bắt đầu.
    Tanibông
  6. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    ...đêm chưa đủ dài để ta thao thức...
    ...gió...
    mưa...
    gào thét...
    gầm rú...
    nghiêng....
    rơi nghiêng nghiêng...
    ....có một giọt nào rơi nghiêng...
    tạt bên mép lòng...
    thảng thốt!!
    giật mình nhìn lại...
    ko cần đau!!!!
    _mercury_ just like Mercury!! same it !!!
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    mình làm sao thế này? tự nhiên làm bản thân mệt mỏi wá .. kô thèm nghĩ đến kia mà, chẳng lẽ mình lại trở thành kẻ tự ti như vậy sao?
    mới sáng ra đã thấy cáu .. vì mình trẻ con hay vì mình chưa thành người lớn .. thấy ức .. và cả bực bội ...
    theo thông tin nội bộ thì có khi phải đến hết tuần sau em mới ké nhà mới cùng chị đc, mà lúc đó thì chị busy khủng khiếp, phải học và làm new proj .. tối chị lại phải đi học ở ACET, nên cơ hội em gặp đc chị ở nhà cũng rất mong manh ..
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chị chẳng biết chị đang như thế nào nữa .. chị đổ vỡ.. chị mệt .. chị thấy nản với chính bản thân chị.. Tự nhiên hum nay có người bảo trông chị nữ tính và có vẻ yếu .. chị mới giật mình nhìn lại bản thân .. hình như nhiệt huyết trong chị đang dần biến mất .. chị thấy bản thân chị kô hề có chút sức sống nào cả, mặc dù mấy hôm nay chị rất ư là màu mè .. có người nói với chị, khi mà cơ thể và bản thân thấy tụt dốc thì phải mặc quần áo sáng màu để trong mình tươi hơn 1 chút .. chị đã cố .. cố lôi những cái áo màu mè ra thay vì cái màu nâu ưa thích của mình .. vậy mà vẫn kô khá hơn chút nào ..
    Chán chị wá phải kô em? Ngồi nói chuyện với bạn, vô tình chị nhắc đến nó .. vậy là chị lại thấy ghét .. ghét cái con nhỏ đó vô cùng tận .. thà nó và chị và em chẳng là j của nhau.. chẳng đã từng là những đứa sống chết có nhau thì đã khác rồi .. đằng này .. chị ghét cái kiểu của nó .. càng ngày chị càng kô hỉu tại sao nó lại có thể đối xử với cả chị và em như vậy đc chứ .. hay chị em mình nhìn nhầm người .. cũng có thể nó sẽ đọc đc những dòng này, cũng có thể là kô? cũng có thể nó sẽ hỉu và cũng có thể nó kô hỉu .. Chị vẫn chẳng hỉu đc chị và em là cái j trong long` nó ngoài cái the`ng đoá ra .. chắc nó chẳng bao h nghĩ đc đâu nhỉ? Nhìu khi chị muốn nói với nó, muốn nó hỉu nhưng cứ nghĩ đến việc nó sẽ khóc chị lại thôi, mà em biết chị rồi, cái kiểu ăn nói của chị chắc chắn làm nó phải khóc có khi đến 3 ngày cũng chưa xong .. .. cũng lạ, cứ có chuyện j buồn buồn là chị lại hay nghĩ về nó .. bùn cười nhỉ?
    bi h chị chẳng biết phải làm j để mình vui hơn .. chị nhớ
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    3 năm trước vô tư , ko lo nghĩ ... 3 năm sau , nếp nhăn hằn trên mặt .... Ôi , time làm con người ta thay đổi nhiều quá ...
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ ăn sáng muộn thế này . Ăn uống thất thường , lại đi nhiều , mặt mũi hốc hác thật .
    Mà hôm nay thứ 7 , vẫn 1 mình , thế đấy !

Chia sẻ trang này