1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Âm u !Một ngày thứ 7 relax nào.
    Hôm qua ngái ngủ, nghe điện thoại réo in ỏi, chụp lấy điện thoại và gào lên "Ai đấy?" .Hic hic 2h sáng rồi còn gì, nhìn dãy số lạ hoắc, mà không hình như cũng hơi quen quen..mơ hồ lắm...nhưng vẫn k tỉnh ngủ đc.Bên kia im lặng, chỉ nghe tiếng thở dài.Thầm rủa, đứa nào dở hơi fá giấc ngủ của ông...Lại ngủ khò, lần này điện thoại lại réo, đã tỉnh ngủ hơn rồi."Ai đấy? Có biết là 2h sáng rồi k hử?"....."Điên à?Có nói k tôi tắt táy đấy?"...."Em à, em khoẻ k?"..."ơ...ơ....Ai đấy?" Hình như cái giọng nói nhè nhẹ này, lâu lắm rồi k nghe lại đc.Chẳng lẽ lại là Anh?Anh về rồi ư?Sao anh biết số điện thoại của em?
    Thế là lại im lặng, nghe đầu dây bên kia độc thoại, cũng chỉ là những câu không đầu không cuối, hỏi thăm và nhắc lại....K muốn nghe gì cả, vì đã lâu quá rồi....Mọi thứ đã yên lành và nguyên vẹn trong em rồi. 1.5 năm trước suýt nữa em nghiêng ngả, may mà anh fải đi xa. 1.5 năm mỗi đứa một bán cầu khiến em bình yên trở lại. Thế mà nay anh lại về.....
    Anh rủ em sáng mai đi cafe. Im lặng. Thấy nhớ người Đà Nẵng quá, giá mà fi vào đc ngay cho bình yên trở lại nhỉ?Em xin lỗi, mai em bận rồi ạ. Anh lại im lặng. Hay hôm khác hả em? Không, em xin lỗi....
    Bỏ máy giữa chừng ! Chưa bao giờ cần bờ vai của em đến thế. Xa nhau quá, gần 800km.Em sẽ vững vàng, anh yên tấm !
    Một ngày thứ 7 nữa, vẫn bình yên như mọi ngày.....
  2. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mình điên quá ,ngốc quá ,vớ vẩn quá . Dẹp hết suy nghĩ điên khùng ấy đi.Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà ,đừng lo lắng quá nhiều. Tự dưng thấy hẫng ,tim đau nhói ,không được lo lắng như vậy nữa,mọi việc vẫn bình thường như mọi khi.
  3. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần vấp là một lần từng trải
    Hiểu đời thêm và cũng hiểu mình hơn...
  4. shanealus

    shanealus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật nhanh chóng trôi qua, tối về người tự nhiên mệt mỏi. Tối qua đi uống cf chia tay ông thầy, biết đâu đấy 1 tháng nữa lại gặp thầy nơi đất khách quê người. Nghĩ đến việc sắp chia tay bạn bè, mọi người, nơi ở thân yêu tự nhiên thấy buồn buồn.. 3 year...
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    vậy là sang nhà mới đc hơn 2 ngày rồi .. toàn thân ê ẩm, chân tay cứ cứng đơ cả ra .. hix.. làm sao h .. mắt mở kô ra, cũng kô thể nhắm lại đc .. có những chuyện hết sức bình thường, vậy mà mình cũng nghĩ ra đc và có thể hành động như vậy đc ..
    tự nhiên con mắt bị con j đó cắn cho 1 phát, xưng húp lên .. nhìn cí mẹt giống như là vừa giống ng iu xong .. nhớ lắm .. nhớ đến mức muốn gào lên, nhưng lại busy và mệt wá, kô tài nào nhắn nỗi cái tin nhắn .. hix, cứ nằm xuống 1 nơi nào đó trong nhà lại khò khò .. khiếp thật .. 3 đêm liền, đêm nào cũng ngủ đc vài tiếng, lại còn khuân vác tùm lum .. cả ngày lại ăn đc vài tí xíu thức ăn .. tay chân cứ như muốn rời mình ra .. hix, hứa với lòng, lần này là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con chuyển nhà .. như cơn ác mộng mà kô dám nhớ lại .. trời ơi .. đầu óc lơ tơ mơ .. giống như đi trên mây ...
    mai lại học môn mới, kô biết mình có đủ sức bò vô trường học kô nữa .. cố lên vậy ..
    11h đêm nay là hết thời hạn 2 ngày .. để xem câu trả lời thế nào? mình mệt mỏi .. xin lỗi chứ là hết sức mệt mỏi .. kô nghỉ đc j hêt á .. h mà ai nói j nghe đó à nha .. ai lộn xộn bị chửi thì cũng bình thường lun á ..
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    muốn bịnh wá .. hắt xì liên tục tục .. cổ họg rát ..
    trời như muốn mưa .. mệt mỏi wá chừng ..
    im lạng và chờ đợi như thế này đây, đôi khi cũng chẳng là quá khó nhưng tại sao mình lại như vậy .. cứ im lặng và chờ đợi .. chẳng muốn chủ động .. dù biết nếu làm vậy mình sẽ cảm thấy vui hơn .. nhưng .. lại nhưng .. thôi ..
    Đọc đc cái tin đó, tinh thần có vẻ up lên 1 tẹo, ít ra thì mình cũng kô còn trông đợi cái sự đó1 cách vô vọng nữa .. để xem thế nào ..
    Vẫn chưa tìm đc, chắc nó đi theo bà chai bao đồng nát rồi .. hix, tháng này là tháng j vậy trời .. tiền bạn cứ kô cácnh mà ra đi, lấy j mà sống hả trời? kô dám hé răng .. sợ bị la .. đầu óc thế này đây .. hix, chán như chưa bao h đc chán ..
  7. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    HN nắng cháy da cháy thit, đi thực tập về k đội mũ bịt mặt nên về nhà say nắng. Về tới nhà nằm vật ra.Sao mà chếnh choáng thế ?cứ lâng lâng....Chắc trong kia cũng nắng lắm nhỉ. Thèm đc về nhà, chiều chiều vù ra biển mà hứng gió quá đi mất.
    Đầu tuần lên lớp, chị chủ nhiệm fủ đầu bằng một loạt các loại nhận xét và nhận xét,fát ngán và bực chết đi được.Làm như tôi 30 năm kinh nghiệm vậy, hic hic....3t dài dằng dặc nữa làm răng cho mau qua mà về nhà đây.
    Dạo ni bản lĩnh của mình xuống cấp quá, làm sao lên đời nâng cấp lại đây hè?
    Một tuần đen tối lại bắt đầu chăng?
    .....HN vẫn nắng quá....Nóng thật... Bức nữa.....
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Đồ vừa già vừa xấu vừa đầu gấu vừa tham ăn!!! Đồ khỉ già gian ác mắt lác răng đen
    vẫn down .. tối wa tự nhiên lại .. trời đất .. vẫn chẳng khs hơn tẹo nào .. trông cho mau về nhà .. xả hết cho rảnh nợ ..
    lazzy kin .. học hành gì mà về nhà cứ quăn cả mớ ra.. kô thèm nhìn ngang nhìn dọc j hết .. vô lớp cứ đưa cí mẹt ra nhìn .. tình hình vẫn chẳng có j mới mẻ .. vẫn cứ thế .. bực bực .. cáu cáu ..
    nhớ
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Có một con Nhóc muốn bị Mìn quýnh hay sao ơ..
    Nói là nhớ ĐN yêu ĐN thế mà đi tuốt vô đằng trong đó. Mìn chỉ thích ca fê chùa mà nó bảo Mìn tham ăn . Nhưng công nhận sự thật Mìn tham uống thôi, Mìn đâu có tham ăn đâu chớ.
    Có người thương quá rồi đâm hư....bướng thấy ghét ..hehehe..
    Mìn mà gặp nó là xuôi cho Nó nhất dịnh mới có người quýnh lộn với nó cho Nó bớt cái stress đi mới được.
    Nè nhóc ơi học nhanh, học giỏi ra trường cho có chồng là hết stress ngay thui..
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    SG oi ả quá ... Như muốn hun nóng mọi người ...
    Thấy mỗi ngày mệt mỏi hơn ...
    Thấy mỗi ngày ta yêu em nhiều hơn ...
    Thấy mỗi ngày ta hy vọng hơn ....
    mà em nào có hay ...

Chia sẻ trang này