1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ô nhà nhà. Ông giáo của mình xì tin thật đấy...hé hé....
    18 ngày nữa về nhà rồi....
    Khỉ thật. HN vẫn nóng.Và sẽ vẫn nóng trong mấy ngày tới. ....
  2. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể khái quát thời tiết HN bằng 1 từ NÓNG! Trời ko thương mà đất cũng chẳng dung. Oi ả! Bức bối! Ko làm được cái gì nên hồn trong cái thời tiết khỉ ho cò gáy này Chỉ thương xót thay cho cái làn da Á Đông của nó. 3, 4 ngày nay chưa có cái gì protect Nó vẫn chưa quen ngay với cái nóng đột ngột ập tới, bởi cái cool dịu dàng khi ngang qua cầu sông Hàn vẫn còn rõ nét trong nó lắm. Hic, rõ nét mà làm gì, chỉ tổ nuối tiếc thèm thuồng thôi
    Nó ngứa . Điều đó chứng tỏ là sắp có gió mùa or thay đổi thời tiết Bạn 132989 đừng lo, mấy ngày tới ở HN chắc chắn sẽ ko nóng nữa đâu. Yên tâm đi, mình sure đó
  3. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    thèm mưa...mưa tắm phát...
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    SG cũng nóng .. nóng khiếp lun .. 8h sáng ra đường đã thấy nắng khiếp rồi ..
    tối wa có kẻ bị mình trêu, mà công nhận nó càng ngày càng yếu, bị khiêu khịch có chút xíu mà cong cớn lên chửi nhau với mìn rồi .. hehhe, hổng có sức chịu đựng j ráo, vậy thì làm sao đc chứ .. chai lì khủng khiếp, cuộc sống hay con người làm mình như vậy chứ .. chả biết, dạo này lười suy nghĩ, đến đâu hay đến đó đi .. làm sao đc khi đầu óc cứ rỗng tếch ra chứ
    Lại cái kỉu oanh tạc đó, nt thì làm j, đã nói là kô cơ hụi thì muôn đời sẽ là kô .. chẳng phải mình cứng rắn mà là không có tcảm, chẳng lẽ kô thì ép cho có hả? ặc ặc .. mình ghét cái kỉu đó kin dzị .. thấy bực, mất đi 1 người bạn như vậy cũng tiếc, nhưng .. mình thật sự thấy khó xử vì lâu lâu him lại dzở chứng phát bệnh .. rõ ghét!
    p/s: già nha, hẽm đc cay cú nha, hẽm phải núa già nha .. cáu cí thèng teacher chứ bộ ... già tuy già nhưng chắc hẽm đến mức nvậy đâu .. cơ hụi lấy chồng chắc xa xôi lém, biết đâu hẽm lấy cũng có khi .. .. chọc hoài đi, wê là có kẻ 1/2 đêm kô yên thân với em nhóc này á .. kiu dậy tập thể dục ún cf bi h
  5. shanealus

    shanealus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa, trời trong xanh không một gợn mây, ngoài trời ánh nắng đang dịu dàng thiêu đốt. Ngồi trong nhà núp nắng, từng cơn gió lào phát ra từ cái quạt thật là mát mẻ. Đi ngủ cho quên nóng.
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    cả sáng cười cho đã, quậy cho đã bi h online thấy bực mình kin .. kô phải mình ích kỉ , nhưng làm j cũng phải PM cho mình 1 tiếng chứ, sửa đỗi mà chẳng có bài viết j hết .. trống trống kỉu đó, ai hỉu đc chết liền .. .. tụt cả hứng thú viết bài .. mệt! đúng là cái kỉu của chung của chạ là nó thế này đây ..
  7. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Uhm bạn nói đúng rồi, hôm nay lại se se rồi, đứng giảng bài trên lớp thấy có mưa bay bay nữa....nhưng mà gió mạnh quá...
    Ngày không có nắng,chỉ có gió.Gió to nữa là đằng khác.Ngồi trong nhà nghe gió thổi vù vù.Tự dưng thấy ớn lạnh.Chả hiểu hôm qua xem thời tiết kiểu gì, ngồi cắm mặt vào TV mà cuối cùng lại quay sang hỏi em ơi thế mai HN thế nào?Bó tay.Hậu quả là sáng nay qua trường về thấy lành lạnh.Hôm qua ngủ k đóng cửa sổ, sáng thấy họng đau đau...Không biết mai đã có nắng chưa nhẩy?
    Vẫn thèm biển.Hôm qua fone ra bảo đang ngồi ở biển, em về mau mà đi biển.hic hic nói thế chả khác nào đánh đố em. Muốn về lắm chứ....
    Đói quá.
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường như bao ngày khác ..
    Phải rút kinh nghiệm, hình như ngày nào mà sáng mình cười nhìu thì y như rằng cả chiều và tối có chuyện bực mình .. h nghĩ lại vẫn thấy cáu cáu .. Nói là ngủ sớm nhưng lại chẳng sớm hơn đc bao nhiu, nằm hoài đến hơn 12h mới ngủ .. nghe đi nghe lại cái bài hát đó, tự nhiên thấy khoái khoái ..
    Chẳng biết mình đang thế nào, cứ thấy mình sai sai cái j đó .. hix, kô có j mà cũng chẳng thấy j buồn .. trầm trầm thế này có khi lại chẳng ổn với đứa như mình ..
    Lại thêm 1 cuối tuần nữa, thêm 1 cuối tuần nữa mình mới đc về nhà .. kô biết có đc đi biển kô nhỉ? hy vọng papa đồng ý kô thoai uổng công mình vìa .. hix, dang nắng dài tạp rồi .. còn j là cái lan da của mình nữa.. tranh thủ tẩm bổ cho mập mạp chút xíu, kô thoai vìa lại bị quở, ghét cí kỉu đó nhất ..
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Có những điều chẳng thể gọi tên
    Trong nỗi nhớ người dưng...
    Quay quắt...

    thả trôi cuộc sống ..

  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    xoá bài .. và cả đọc lại nữa.. cảm giác ấm áp và cái j đó khó tả ..
    Thôi đi học, hôm nay online nhìu và câu bài nhìu nữa .. hình như có đứa online

Chia sẻ trang này