1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    hừ hừ, nhiễm con virus mang tên"than" rồi, than hoài. nhác hết biết, thứ 3 due date rồi mà chưa tìm đưọc cái chi, ko khéo bị trừ 10% thì chết. kỳ ni học hành chi mô, toàn về vứt sách rồi ăn với ngủ, ko được siêng như kỳ trưóc, rồi thi thì cvắt chân lên cổ cho coi. biết rứa mà ko siêng lên được. bực thiêt!
    kế hoạch đi Olympic Park với Blue Mountain đã ấp ủ từ 2 năm mà tới chừ cũng chưa thực hiên được. miếng cơm manh áo.............chẹp, lo rứa nên ăn chơi đập fá dẹp qua bên. . đau đớn thay...................
    trả xong nợ đời thì nhất định đi chu du khắp trước khi biến mới được. chưa đi đâu, ức chết.
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    đêm wa nằm hoài mà kô ngủ đc, mình ghét him wá, thừa biết tính mình như vậy mà cứ hay làm mình lo lắng .. sáng ra lại lại SMS cho mình, ghét cí kiểu yêu thương đó wá .. mà hông biết làm sao hết ..
    cả sáng chỉ coi đi coi lại cái argue mà hông nhớ đc j hết .. đầu óc chán chết, càng ngày càng như bà già lẫm cẩm, hay wên ..
    Cuối tuần rồi, thêm 1 cuối tuần nữa là mình có mẹt ở ĐN rồi .. hè hè .. cảm giác wá
  3. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni thi làm bài cool quá...may mà tủ barbarism với metaphor k là đứt cước....Ma ma iu quý gọi điện ra, dzui wá, sắp đc về nhà rồi...chèm chẹp....
    Vẫn là Lonely Saturday !
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    mới ngủ dậy nè .. ặc ặc .. ngủ rồi ngủ .. ngủ riết hết lun ngày cuối tuần xinh đẹp lun .... hông biết tối nay có chương trình j đặc sắc kô nữa ..
    hix, còn cái argue nữa chưa làm xong .. huhuhu .. làm sao mà nhìu đến mức làm hoài làm kô hết vậy trời? chí cắn thiệt ..
    Vẫn bị oanh tạc đt ..thôi nhá, để đêm nay em ngủ cho ngon nha ông anh, lần nữa, kô khéo có chiện với em á .. quê wá khó wề nhe
    Vẫn nhớ ..
  5. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một cách vô định. HN se se. Đẹp thật đấy. Lên Tràng Tiền làm que kem đứng mút và nhìn thiên hạ chạy qua chạy về trước mắt.Điện thoại rung lên thi fải.Hhic hic các bạn lại chọc thèm Q rồi, chắc lại đang tụ tập với nhau rồi gọi điện ra cho Q chứ gì?Đúng thế thật, mai sinh nhật K mà...
    K nhắn tin "C thì nhớ Q,K thì nhớ QA,thế mới khổ...." hi hi vẫn chỉ là hai chữ nhớ thương...
    Mai lại là một tuần mới nữa.Lại quẩn quanh với lên lớp đi thi và soạn bài....vẫn quanh quẩn với những vụn vặt nhỏ nhoi khác....
    Và vẫn quay quắt một nỗi nhớ....
    Về nhà.
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    em biết trái tim em đang đc sưởi ấm ..
    Một tuần nữa lại bắt đầu .. lại kiểu trôi đi nặng nề .. test liên tục,lại chuyên nọ xọ chuyện kia, kô hỉu có đc thở phào nhẹ nhõm khi cuối tuần kô nhỉ? Chán ngán wá ..
    Cí bọn VNA làm mình ghét, hôm wa mới có thông báo giảm giá vé, vậy mà sáng nay đã hết chỗ, nghĩ lại thấy ấm ức, tiên sư bố chúng nó, làm ăn buôn bán thế đó .. kô thèm, mua vé bthường cho xong, mắc rẻ j cho cực thân .. chỉ khổ mình, ngồi đợi mòn mỏi .. mất hết cả thời gian .. chẳng làm đc j ..
    2 mắt cứ muốn nhíu lại .. mở lên kô nổi, tình hình là khó ngủ, đã thế lại còn ngủ trể nữa chứ, đêm nào cũng vừa nghe nhạc vừa ngủ .. vậy mà chẳng tài nào nhắm mắt nổi .. hix, sức khoẻ có vẻ kô on chút nào, có chìu hướng ốm o trở lại .. hum wa khìn lắm .. xui tận mạng .. cú cú, đi ngang wa tiệm cắt tóc, ai ngờ lại ghé vào .. hehhe, vậy là có 1 cái đầu tương đối mới .. ..
    Nhìn cí mẹt cứ tuế tuế thế nào í ...
    Biết ý người ta mà cứ bày đặt ra vẻ, thấy ghét .. ghét cí con ngừ đó ..
    Vìa nhà thoai .. nghỉ ngơi lấy sức tối lại chiến đấu .. dạo này chăm chiến wá, mà kô chiến thì cũng kô đc, tranh thủ kiếm ít chữ bon chen với bà con chứ
    Nhớ người Đn .. nhớ ĐN wá
  7. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mai thi tiếng Pháp, thi xong môn này nhẹ gánh đc một nửa.cả ngày cứ vu vu nu nu đau hết cả đầu.HN mưa nhè nhẹ, trời vẫn cứ se se. Sáng nay nhận đc một cú fone rủ tối đi cafe. Lại nhận đc một cú fone khác bảo các bạn đang tụ tập cafe chia tay mai đi thực tập.Dù sao vẫn muốn đi cafe với các bạn trong kia hơn. Hic hic....
    Lại cúm gà roài ....
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    đã thi lại còn bịnh .. chán ốm lên đc .. nhìn cí mẹt cứ đơ đơ ra, ghét wá ..
    cả ngày đi như người mộng du.. đầu óc lơ tơ mơ .. ghét cí kiểu như thế này wá .. kiểu này uổng công những ngày ăn uống của mình, thể nào về ĐN lại bị chê gầy cho xem .. hix, thời với chả tiết .. làm điên cả người ..

  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    cả tuần bực bội cáu kỉnh .. cuối tuần vẫn nvậy ..
    xui!
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chẳng lẽ đây là khoảng lặng cần thiết
    Nó im lạng hay nó dửng dưng với tất cả mọi thứ .. nó vẫn kô thể nào trả lời cho cái câu hỏi đó đc, mặc dù nó biết, nó đang bùn .. cả bế tắt .. tất cả những j nó chọn lực hình như đang quay mặt lại với nó .. cả con đường đó dườnh như kô có 1 chút ánh sáng nào hết .. nó vẫn im lặng đi tiếp hay dừng lại .. với nó, mọi thứ chẳng bao h là quá muộn cả, nó thừa làm đc .. nhưng .. Lòng nó chùng xuống, nó kô muốn mọi thứ đi chệnh quỹ đạo vốn có .. nó làm j? lại 1 sự im lặng đáng sợ đó ..
    Dạo này nó hay ăn khuya, cả thức khuya và khó ngủ nữa .. nó cứ lọ mọ, làm hết thứ này đến thứ kia, trong cái căn phòng mà nó vốn chưa kịp quen mùi .. lạ nhỉ .. nó vẫn kô làm sao hỉu đc, tại sao nó lại có những lúc kô tin và kô hy vọng vào bất kì mọi thứ ntn chứ? bảo hoà ư? ừ nhỉ .. sao kô nghĩ đến ... Nó vẫn đi trên con đường rậm bóng mát và nhìu cây xanh .. chỉ là mọi ng nghĩ thế thôi .. thực ra thì chẳng như vậy .. mọi thứ chẳng đc như ý mình bao h ..
    Sự việc chẳng đáng và có thể làm cho nó bật khóc, hình như đó chỉ là giọt nước tràn ly làm cho mọi ấm ức trong lòng của nó đc giải toả ... nó khóc như chưa bao h đc khóc .. Sáng ra mắt mũi xưng húp và bịnh .. làm nó thấy mình wá ư là xù xì xấu xí .. ưh!thế này thì chẳng hứng thú đâu mà làm đẹp bản thân ..
    Lại cuối tuần .. h này tuần sau, có lẽ nó đang tụ tập cf với lũ bạn nào đó ở ĐN mất rồi .. cảm giác ấm áp khi nghĩ đến .. ít ra trong tuần cũng có chuyện làm nó vui chứ ..

Chia sẻ trang này