1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    nó bịnh .. nó cảm thấy cô đơn vf lẻ loi wá .. mỗi lần bịnh là mỗi lần nó thấy rõ nhất, bản thân nó chỉ có 1 mình .. kể cũng lạ .. bình thường nó cũng 1 mình mà có sao đâu .. trẻ con thường hay thế!
    Mai thi, mốt nó cũng thi .. vậy là bịnh mà vẫn cố mò mặt lên ngồi ôm cả chồng sách vở .. trời ơi .. nó thấy ghét cực!
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    im lặng và lầm lũi bước đi ..
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đổi thay ... Thay đổi ...
    Mong manh ...
    Xa xăm ....
    Nhìn lần nữa đi ....
    Mà ko thể bên nhau được ....
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc.. bịnh nhìu tập .. chán wớ trời ơi ..
    Hôm wa đi xả xui .. kô biết có hết xui kô nữa ..
    Mốt thôi, lại đc về nhà ..
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Vậy là về đến nhà
    Giờ này lại ngồi đây tạch tạch gõ bài .. cảm giác wá!
    Vẫn cố kô để ho wá, kô thôi bị cấm cung là teo lun .. ai đời cứ lần nào về cũng đau là sao chứ, dad & mum kô suy nghĩ cũng không đc à .. nhưng đc cái mập mạp, dad khen mà khoái wá chừng ..
    Hôm nay là ngày có nhiều bất ngờ ngoài mong đợi .. cho cả mình và cả him, nếu kô có cuộc gọi đó thì mọi việc sẽ theo ý mình .. tất tần tật kô xót 1 thứ j hết .. và mình sẽ mãi như vậy kô biết đến bao h .. cũng có lẽ là cả đời .. Chẳng biết nữa.. Dạo này mình thế nào ấy!
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chán như con gián ..
    Cả ngày chẳng thấy vui tẹo nào .. cứ linh tinh nhớ .. đi ngang wa chỗ thu cước, muốn bay vào nộp .. mà cứ chần chừ .. cũng muốn để cho đt im lặng vài ngày .. cứ thấy nhớ kô chịu được .. hix, kô phải vụ giấy tờ lộn xộn, cũng cóc thèm về cho xong .. đi ra đi vô .. cứ thấy bực bực, muốn cáu .. ghét wá trời ơi .. Chắc lấy sách vở ra học bài wá ..
    Bạn bè làm bực bội .. kô thể nào chấp nhận đc cái kỉu đó, mún j thì nói, có phải hẹp hòi j cho cam .. Tức!
    Mỗi cháu yêu là lúc nào gặp dì cũng ti toe cười .. thấy nó lòng mình nhẹ hẳn, suốt ngày .. gà ... gừ .. gà gừ .. yêu thật,lúc nào cũng muốn ôm nó vào lòng .. nựng 2 cái má cho phệ lun .. muốn cắn nữa chứ ..
    vậy là hết ngày! đi ngủ sớm vậy!chẳng có lí do j để online khuya
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vứt hết mấy thứ bộn bề của công việc , stress của công ty đi ...
    Ngày nghỉ thì nghỉ hẳn ...
    Rồi sau đó lại công việc , lại thực tập cuốn lấy đi ....
    Tuy nhiên khoản K trợ cấp từ SJ vẫn còn ... May ra thì công trình ở Tân Ấp - An Giang vẫn sống được ...
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ây da, hông hiểu sao tối wa khó ngủ .. làm sáng nay mãi nướng đến .. ăn uống no say h lại ngồi đây gõ tạch tạch .. đang tính đi làm 1 phát cafe nhưng chả tìm ra ai bị mình tra tấn nên lại thôi .. chần chừ chưa mún đi ..
    Hôm nay chưa wa thăm cháu yêu, chắc h này nó khò khò rồi .. ghét nhó này wá, cứ đến h Dì lượn wa bẹo má là lại ngủ khò ..
    Cứ thấy chán chán .. chẳng biết làm sao .. linh tinh nghĩ và nhớ him wá .. nt,nghe cái giọng đó chỉ muốn cắn cho 1 phát .. Xa nhau thế này mãi cũng thấy chán wá .. ặc ặc .. nhưng đc cái ít cãi nhau vì mình bướng wá .. Chỉ vì mấy cái giấy tờ linh tinh, kô thoai mình đã chuồn đi luôn rồi, chưa lần nào thấy về nhà buồn như lần này, ăn uống lại chả thèm món nào nữa mới đau chứ .. Cú thật!
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    người lớn,
    Người lớn sẽ chẳng đọc đc những j em viết, em biết, nhưng em vẫn cố viết .. ít ra là có 1 chút j đó của riêng em dành cho ng lớn ..
    Đêm đầu tiên về nhà, kô hỉu sao em lại kô ngủ đc, vậy là lọ mọ online đến tận hơn 2h .. đọc hết những j cách đây 5 năm em viết cả cho người và cả cho bạn bè em .. những dòng chữ ngây ngô đó làm em nhớ người đến quay quắt .. chẳng lẽ lúc đó em dựng cổ ng dậy để nói :" em đang rất vui, hp ngày xưa cứ như ngay đây thôi" .. thế nào cũng bị mắng cho 1 trận nên thân vì cái tội thức khuya và online wá khuya .. Người vẫn kô thích em online nhìu mà , em biết, người sợ con bé như em chỉ mãi ở trên mây kô chịu xuống đất .. Em biết những j người lo lắng là có cơ sở, nhưng, em vẫn bướng bỉnh .. Em ko sai, em chỉ muốn có 1 chút j đó cho riêng mình ..
    Em chẳng biết vì lí do j mà con bé như em lại bắt đầu có những dấu hiệu ẩn nắp, bắt đầu muốn ở nhà nhìu hơn đi lang thang, bắt đầu mê nấu nướng hơn 1 tẹo, bắt đầu biết chăm sóc và khao khát đc yêu thương ai đó .. Người lớn biết kô? Người lớn biết mà .. 1/5 của cách đây 4 năm, ngày đầu tiên em và người lớn đi off với box ĐN .. những chiến tích vẫn còn ở trên tay người đó, nhớ chứ .. lần nào nhìn thấy nó, người cũng bảo, mấy cái sẹo này là do em kí tên lên đó .. em chỉ biết cười và tránh sang chuyện khác .. bây h cũng là 1/5, người lớn ở 1 nơi, em 1 nơi .. đến bao h hả người lớn, bao h chúng ta mới hết ở xa nhau thế này?
    Người lớn à, cứ nhìn thấy cháu, em lại nghĩ về người lớn hơn mức bình thường .. người lớn mê con nít mà, hix, em thì chỉ được 5 phút đùa .. cáu lên thể nào cũng bị oánh cho .. em là thế đó, chẳng biết mềm mỏng với ai bao h, kể cả người .. Cháu hay cười lắm,mà ngộ,cứ cười là em lại thấy giống như người lớn cười với em vậy .. Em trông gà hoá cuốc rồi .. Nghe giọng người lớn trong đt, cứ tíu tít làm em vui lắm .. nghe yêu thương lắm ..
    Đợi em về nha người lớn, chỉ mới hơn 4 năm thôi mà, còn những vài năm nữa thôi .. cố lên nào người lớn .. kô có j là quá muộn .. và cũng chẳng có j ngăn trở được em và anh ở bên nhau mà .. Người lớn nhỉ! ...

  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hum wa cãi nhau với mum và cả người lớn ..
    Bực, đã thế lại có kẻ gọi điện nhăng nhít .. xui thôi, bị giận cá chém thớt .. nghĩ lại thấy mình nóng nảy wá, kô biết bao h mới sửa cái tính này hả trời? Biết là 1 sự nhịn 9 sự lành, mà mình kô làm nổi, kô biết nhịn đc ng ta mình có mất đi gờ ram thịt nào kô, chứ thấy có khi chết vì nhịn wa .. Con gái con đứa j mà ... .. Chịu hết nổi!
    Ai biểu to tiếng với mình chi, biết ng ta nóng lên là xấu tính mà, ghét wá!hix, chác cũng vì đi làm về mệt nên mới vậy, chứ có bao h him nthế đâu .. thương wá mà kô biết phải làm sao.
    Nhớ cháu yêu rồi .. hix !giấy tờ vẫn chưa xong .. phiền phức wá ..
    Ngày ni kô hỉu là ngày chi mà buồn ngủ wá .. ngủ riết nhìn cí mẹt cứ dài dài ra .. hix, đi ngủ đây, mai dậy cf sớm .. hôm nay chẳng đc uống, thòm thèm wá!

Chia sẻ trang này