1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Haha , rồi cuối cùng công trình cũng đã làm xong rồi !
    Từ nay đến thứ 7 là rảnh rồi ....
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    SG đang mưa .. lại bắt đầu vào mùa lội giữa ngập nước SG rồi, chuyển nhà, thoát khỏi cái cảnh " mưa trên cao mưa đỉnh đầu" .. Thoải mái tung tăng, kô phải lo đứng lo ngồi như ngày trước, cái kiếp ở nhà thuê rõ lè chán ..
    cảm giác cứ đan xen, nửa muốn thế này nửa muốn thế kia .. nhưng duy nhất có 1 điều kô bao h lập lại, sai lầm đó là 1 bài học mà cả đời này mình chắc chắn kô bao h đc quên .. kô bao h .. Kô cho phép đánh đổi him với j cả, kể cả tương lai .. vì biết chắc 1 điều him và tương lai của mình luôn luôn đi cùng nhau trên 1 con đường .. 1 đường thẳng kô ngoằn ngèo, kô ổ gà và kô cả đối thủ cạnh tranh .. Tự tin wá!
    Thóat nợ! 3 ngày ở nhà ôm cháu yêu .. hix, đến bao h nhỉ? bao h? .. lâu wá ... học hành chăm chỉ ngoan ngoãn 2 tháng nữa sẽ đc thưởng vài ngày du lịch nào .. Chẳng ai có kiểu tự thưởng như mình! Thay vì về nhà thì đi đây đó mở mang cái kiến thức trái nho của mình vậy!
  3. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    can''t type in Vietnamese....What can I do now?
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    miẹ, nghĩ đến là điên hết cả người ..
    Giờ, đầu óc cứ nghĩ đến .. giận ghê gớm .. Tức nước là vỡ bờ như chơi.Vừa vừa phải phải thôi chứ, biết là cái tính thẳng như ruột ngựa mà, có chịu ai bao h đâu .. kô hỉu có phải vì mình ba gai wa kô nữa .. hình như kô phải .. giận ghê gớm!
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thở dài .. Ngán ngẩm ... Nhưng cũng đầy lo âu sao ????
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Chiều Sài Gòn ..
    cafe Sài Gòn
    Sài Gòn phố chật người đông
    Giọt nối giọt cứ đầy thêm nỗi nhớ
    Giông
    Chiều nối chiều dài thêm tiếng thở
    Ai hứng những mùa mưa vỡ
    Cùng em?
    Đêm
    Khói thuốc vẽ những hình thù kỳ dị
    Những đôi mắt, những tiếng cười mộng mị
    Đêm nối đêm giấc ngủ cứ vơi dần
    Ta một mình mơ trọn cả mùa xuân
    Rồi tự trách mình tham lam quá
    Cafe Khắc những vết hằn lên đá
    Người đưa người phố xá cứ dài thêm
    Rồi mai ai đưa em về ... ​
    Đọc được bài thơ này trên báo, giống ý mình wá .. Tự dưng thấy buồn hơn mọi lần .. Nước mắt mún rơi, dù đã cố kìm .. Giá mà có thể đập 1 cái j đó cho thoả lòng .. Ức chế!
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tỉ si pố khỉ !!! Cả ngày đi làm đã chán rồi, tối ở nhà cũng chán luôn. Lâu không có ai để "cãi nhau" cho đỡ bị " sờ - trét". Cũng chẳng có đứa nào trêu mình để "chởi" nó 1 trận cho sướng. Bức xúc quá đi mất....
  8. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    HN se se lạnh.Áo ấm cất hết rồi giờ lại fải lôi ra à?Thôi ! Lười lắm.Lạnh một tẹo vậy.
    Vẫn lại là cái cảm giác đó.Cứ chơi vơi sao ấy.K thể lí giải đc.Giá mà...Thôi, cứ tin và cứ đợi đi em nhé.Bình yên sẽ về thôi.
    Dai dẳng và day dứt một nỗi nhớ.
    Vô hình.
    Nhưng hiển hiện rõ trước mắt ta.
    Chao ôi, bao giờ mới nguôi ngoai?
  9. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    nhớ tụi bạn ở nhà quá, không biết giờ này tụi nó đang làm gì,chắc lại đi loang nhông ngoài đường rồi, hay có thể ghé vào quán cà phê nào đó ngồi tán dóc...............Nhớ tụi mày thật.khi xa rồi mới biết như vậy................
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Được nói,cảm giác đc giải toả.. Qua học kỳ mới chẳng thấy ổn đc tẹo nào.. Tự nhiên muốn về nhà, muốn về kinh khủng .. Đi ra đi vô, lòng bất an!

    Im lặng chờ thời cơ ..

Chia sẻ trang này