1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champion league 07/08: Barca - MU 0-0 với pha đá penalty hỏng ăn của Ronaldo :(

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Nistelrooy82, 25/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jetli1981

    jetli1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0

    Nói đâu xa, đang có đứa ghen ăn tức ở đang lù lù ở đây đây này.
    Càng thành công thì sẽ càng có nhiều kẻ ghét,ghen ăn tức ở vì không được lòng nhm bằng người ta. Thử hỏi xem ở cái trái đất này lượng fan MU là bao nhiêu% fan bóng đá.
    Ngay cả ttvn này nữa,sao lại có đến tận 3box MU trải dài từ bắc vào nam và 1 box Anti MU.Sao các đội khác không có đê,chẳng qua là mơ cũng chẳng được nên sinh ra ghen ăn tức ở đi chọc ngoáy lung tung.
    Search google xem,web Mu chẳng hơn đứt web các clb khác à.Chắc là vì nhiều người ghét nên bị lập nhiều trang web đấy mà
    Không biết bạn này có hay đi xem đá bóng không,ra các sân ở VN xem thì cũng rõ 1 fần.Đa phần là mấy ông mặc áo MU, không hiểu áo MU xịn hơn dễ mua các áo khác nên người mặc nhiều hay là vì nhiều người thích MU đây nhỉ.
    Garry Nevill bị thương từ cuối mùa năm ngoái,năm nay lại đang ở độ xế chiều và chẳng được thi đấu là mấy.Vậy tại sao khi vào sân anh lại được Rio trao tận tay băng đội trưởng, lại được toàn bộ SVĐ đứng lên vỗ tay.Tại sao thế, cái này chắc các CLB khác còn phải ghen tức với MU nhiều.Đấy chính là cái đối nhân xử thế, bắt nguồn từ trái tim các cđv các cầu thủ dành cho clb.Mà đã là bắt nguồn từ trái tim thì ăn vào máu rồi,liệu cđv,cầu thủ có nỡ lòng quay lưng lại clb lúc khó khăn không.Trong giai đoạn MU lép vế so với đồng tiền của Ambramovich,trắng tay liền mấy mùa giải sao không thấy sa thải Sir Alex, sao không thấy cđv làm loạn, đòi thay máu cầu thủ. Tình yêu NHM dành cho MU nó là thế đấy,dù không có danh hiệu, dù thất bại nhưng MU vẫn mãi là số1 trong lòng NHM.
    Túm lại là không clb nào có thể so sánh được với MU về sự tôn thờ của các fan hâm mộ =>> lắm kẻ ghen ăn tức ở là phải thôi
    [/quote]
    Ầy dà!!! Bác Nít tơ doi ghi cái đoạn trên mới thấy MU ăn ở phúc đức quá! Em hoàn toàn công nhận rằng MU là một CLB chuyên nghiệp hàng đầu thế giới và cách hành xử của họ cũng đáng cho nhiều đội khác học tập. Nhưng chỉ có mỗi hành động chú "Cá trê" trao băng đội trưởng tận tay cho Neville mà bác suy luận ra là hành động bắt nguồn từ trái tim hay thế đối nhân xử thế gì gì đó thì e rằng hơi ...quá đà. Cái này đến cầu thủ đá giải hạng hai của VN cũng hành xử thế thôi ạ. Một ông làm giám đốc nghỉ ốm ở nhà thì ông PGĐ lên thay tạm thời. Ông GĐ đi làm thì phải nhấc đít trả lại ghế thôi, một điều hiển nhiên. Hãy nhìn Beck, anh ta mới chính là công thần của MU. Người có công lớn đánh bóng hình ảnh MU trong những năm cuối thế kỷ trước và cái cách hành xử của Ngài Alex và MU mà bác Nít ten doi gọi là bắt nguồn từ trái tim.. Vì sao anh phải ra đi ạ??? các fan của MU chắc chắn sẽ nói rằng do cô vợ đỏng đảnh của anh, nhưng ai cũng hiểu Beck là một tượng đài sống của MU mà anh ta đã che lấp một tượng đài sống khác đã cống hiến gần 20 năm cho MU, đó chính là ngài Alex. Cái bóng của Beck thời điểm đó quá lớn. Vụ chiếc giầy bay đánh dấu cho sự rãn nứt trong quan hệ. Vụ nữa là Japp Stam. Hậu vệ này phải ra đi khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp cũng chỉ vì cách hành xử nhỏ nhen của Alex mà mãi đến sau này MU không tìm được ai chơi hay hơn anh tại vị trí đó.
    Cũng không dám bàn thêm nhiều về tính nhân văn trong môi trường thương mại hoá hiện nay nữa nhưng cũng xin bác tham khảo về cách hành xử và đối xử của CLB AC MILAN. Họ không nói nhiều về cách mà CLB đối xử với cầu thủ mà họ sẵn sàng ghi nhận những cống hiến của cầu thủ bằng cách lưu giữ vĩnh viễn những chiếc áo đấu của họ. Một Redondo què quặt chuyển từ Real sang, vị trí của anh là trên giường bệnh hoặc làm bạn với đôi cáng nhưng MILAN luôn tìm mọi cách để chữa trị cho anh ta, lương trả không thiếu 1 xu. Một Ro9 hết thời và không cống hiến đc gì cho CLB lại đang tìm cách về Brazil khi mãn hạn hợp đồng. Nhưng khi anh ta đứt dây chằng đầu gối, trở thành gánh nặng cho CLB thì cũng chính là lúc MILAN thể hiện bản lĩnh của đội bóng lớn bằng cách giang rộng hai tay cưu mang anh ta. Ký một hợp đồng mới khi mà Ro9 chấn thương. Đúng là Milan đã tự làm khó mình khi họ tự biến CLB trở thành thiên đường cho các ngôi sao hết date nhưng có sao? Chiếc cup CL năm ngoái chính là sự tưởng thưởng xứng đáng của một tập thể lão hoá. Của cầu thủ được cho là đã hết thời như Maldini, Costacurta, Cafu, Dida, Inzaghi...Đó mới là cách hành xử xuất phát từ trái tim, từ truyền thống của một đội bóng vĩ đại trong thời kỳ của những đồng Rúp, Đôla
  2. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Ầy dà lại nhân thể tâng bốc Milan rồi. Hợp đồng đã ký thì vẫn phải trả lương cho người ta là đúng rồi, dù chấn thương hay dự bị thì vẫn fải trả đủ thôi (trừ khi có điều khoản khác trong hợp đồng). Còn Beckham, Nistelrooy hay Jaaps Stam do có bất đồng với HLV nên chia tay với CLB là đúng rồi, như thế là tốt cho cả 2. Họ đều ra đi khi ở phong độ đỉnh cao và đều có thành công nhất định với các CLB mới. Bởi vì ở MU thì HLV Alex có một vị trí đặc biệt, khác với các CLB khác, nên ko có chuyện HLV phải đi , cầu thủ ở lại. Còn Beckham hay Nis hay Jaaps thì vẫn mãi là những cầu thủ vĩ đại của MU, các cổ động viên hay ban lãnh đạo chưa bao h có lời nào hạ thấp thành quả của họ. Milan có Maldini, Costacuta ... thì MU cũng có Giggs, G. Neville hay P. Scholes, đâu có kém gì? Còn các chú nếu càng cố tình hạ thấp R7 sau vụ xấu chơi với Rooney thì cũng càng nên khen ngợi tình thần độ lượng của MU - Một CLB Anh với 1 đống tuyển thủ Anh trong đội hình.
    Người ta đánh giá 1 CLB có được lòng CĐV hay không thì tất nhiên là phải qua số lượng CĐV của CLB đấy rồi. Không còn bất cứ một thông số nào khác cả. Về mặt này thì CLB nào trên thế giới qua đc MU? Người ta có thể tính được mỗi CLB có bao nhiêu cổ động viên, nhưng không thể tính được là có bao nhiêu người ghét CLB ấy cả. Cho nên nếu chú nào nghi ngờ về việc MU có được lòng CĐV hay không thì nên nghĩ lại 5''. Đừng bảo là do CLB này CLB kia có ít người ghét cho nên CLB đó đưọc lòng người hâm mộ hơn nhé Nghe nó thiểu năng bại não lắm
    Trong lúc đợi bóng đá tán vui tí vậy, cho nó đầy topic luôn
  3. dangoctuyen

    dangoctuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề rồi, đây là CL với trận đại chiến với Barca cơ mà.
    Tiến lên nào MU, hẹn Liv ở Moskva.
  4. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Chú mâu thuẫn cứ gọi là chan chát. Trong khi sỉ nhổ hành động của Ro7 với Rooney (qua đó đánh đồng hạ thấp luôn cả tập thể MU xuống) thì lại đi hâm mộ Argentina một đội bóng chơi tiểu xảo bậc nhất thế giới (Italia cũng ko bằng) với những kịch sỹ nổi tiếng trơ tráo như Diego Simeone, Ariel Ortega ... Đúng là chú chỉ tự vả vào mồm là giỏi thôi
  5. vuanhtuan_bk

    vuanhtuan_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0

    Ầy dà lại nhân thể tâng bốc Milan rồi. Hợp đồng đã ký thì vẫn phải trả lương cho người ta là đúng rồi, dù chấn thương hay dự bị thì vẫn fải trả đủ thôi (trừ khi có điều khoản khác trong hợp đồng). Còn Beckham, Nistelrooy hay Jaaps Stam do có bất đồng với HLV nên chia tay với CLB là đúng rồi, như thế là tốt cho cả 2. Họ đều ra đi khi ở phong độ đỉnh cao và đều có thành công nhất định với các CLB mới. Bởi vì ở MU thì HLV Alex có một vị trí đặc biệt, khác với các CLB khác, nên ko có chuyện HLV phải đi , cầu thủ ở lại. Còn Beckham hay Nis hay Jaaps thì vẫn mãi là những cầu thủ vĩ đại của MU, các cổ động viên hay ban lãnh đạo chưa bao h có lời nào hạ thấp thành quả của họ. Milan có Maldini, Costacuta ... thì MU cũng có Giggs, G. Neville hay P. Scholes, đâu có kém gì? Còn các chú nếu càng cố tình hạ thấp R7 sau vụ xấu chơi với Rooney thì cũng càng nên khen ngợi tình thần độ lượng của MU - Một CLB Anh với 1 đống tuyển thủ Anh trong đội hình.
    Người ta đánh giá 1 CLB có được lòng CĐV hay không thì tất nhiên là phải qua số lượng CĐV của CLB đấy rồi. Không còn bất cứ một thông số nào khác cả. Về mặt này thì CLB nào trên thế giới qua đc MU? Người ta có thể tính được mỗi CLB có bao nhiêu cổ động viên, nhưng không thể tính được là có bao nhiêu người ghét CLB ấy cả. Cho nên nếu chú nào nghi ngờ về việc MU có được lòng CĐV hay không thì nên nghĩ lại 5''''. Đừng bảo là do CLB này CLB kia có ít người ghét cho nên CLB đó đưọc lòng người hâm mộ hơn nhé Nghe nó thiểu năng bại não lắm
    Trong lúc đợi bóng đá tán vui tí vậy, cho nó đầy topic luôn
    [/quote]
    Vui ha. Cũng đang chờ xem bóng bánh thế nào. Nhưng xem ra so sánh Maldini, Costacurta với Gigg, Scholes hay Neville có vẻ khập khiẽng nhể. hai ông của milan có tổng cộng 10 cup CL. là tượng đài của bóng đá thế giới cả ở cấp CLB và đội tuyển. Còn 3 chú kia . Cống rãnh sánh với đại dương
  6. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Dân bách khoa mà trình độ đọc hiểu chỉ đến thế thôi à Mang tiếng. Có biết người ta đang nói về cái gì không mà cũng nhảy vào ông ổng lên . Đọc kỹ lại đê rồi hãy phát biểu.
  7. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Không Rooney, không Vidic. Keke. Park và Nani đá chính. Để xem rồi thế nào . Đầu R7 bóng mượt quá
  8. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Bàn thắng đẹp phết
  9. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Puyol húc đầu vào đồng đội dã mân wá vừa vừa thôi anh a.
  10. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Van de Sar với West B cũng chả kém tí nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này