1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champion league 07/08: Barca - MU 0-0 với pha đá penalty hỏng ăn của Ronaldo :(

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Nistelrooy82, 25/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienvp_0210

    tienvp_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    MU v Roma : 7-1 tỷ số kinh hoàng đúng là:
    PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI
    ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI
    Vậy là vòng bán kết MU sẽ găp AC Milan chúc cho MU chiến thắng
  2. MFC2005

    MFC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem trận Milan-Munich rồi.Bọn AC Milan đá thực dụng,rắn và rất nhiều tiểu xảo.Chính bọn Roma đá còn cống hiến và fairplay hơn.Đến trận tới rồi mới biết thế nào là đá đểu
  3. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Sướng mấy ngày hôm nay chưa hết sướng , abc abc với vợ cũng chỉ sướng được tiếng là cùng , he he he he
  4. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, đó là trận đấu hay nhất của MU trong mùa giải, nếu ko muốn nói là chưa bao giờ thấy MU đá như thế, kể cả mùa giả ăn 3.
    ROMA đã có 1 trận thua tâm phuc khẩu phục. MU đã thắng bởi ROMA đã ko tử thủ ở Old Trafford, và Totti đã ko gặp may ( cú sút đầu trận chệch khung thành gang tấc, nếu ko...)
    Nhưng dù sao MU đã chơi quá hay, phản công như được lập trình, tốc độ, ăn ý và chạy chỗ, đều hoàn hảo. Đúng là 1 trận đấu lên đồng.
    Anyway, c u soon!
  5. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Nói công bằng AS ko đáng thua nhiều như thế . Nhưng Spalletti đã quá tự tin khi để Pizzaro thay vị trí của Perotta . Khi có bóng cả đội nhào nhào lên tấn công ,hở hết 2 bên sườn .Thôi, hẹn AS năm sau nhá
  6. buzzzzzz

    buzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thế mới thấy đấu cúp quá nhiều rủi ro và bất ngờ ! Yếu tố may mắn đóng vai trò quá quan trọng !
    Truớc trận đấu nguy cơ Man bị loại là thấy rõ thế mà.....
    Oh My God ! Điều đó cho thấy khi số phận chỉ giải quyết trong 180 phút thì rất khó lường ! Bất kể kết quả gì cũng có thể xảy ra.Vì thế vòng bán kết dù Milan bị cho là yếu hơn rõ nhưng chờ đấy ! vẫn có 50% Man bị loại ! Hy vọng may mắn mỉm cười với Man
  7. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    1h45 ngày 25/04, MU ?" Milan: Khi sân nhà là một lợi thế
    [​IMG]
    Chỉ cần nghe hai cái tên trong trận đấu này, những người hâm mộ môn thể thao vua cũng đã phải ớn lạnh. Một trận bán kết không thể đẹp hơn với hai cái tên tiêu biểu cho những giải đấu mà họ góp mặt.

    Nếu so sánh hai cái tên, một bên là ?oRed devils? ?" ?onhững con quỷ đỏ? bên kia là ?oRossoneri? ?" ?ođỏ đen?, ta có thể thấy điểm chung giữa hai đội bóng này là màu đỏ, màu tượng chưng cho lòng đam mê, sự nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Lối đá tấn công tổng lực cũng luôn được hai đội bóng này coi là một tiêu chí hàng đầu để vươn tới. Cho dù cái cách mà họ tiếp cận khung thành có khác nhau, nhưng dẫu sao, hai đội bóng vẫn là những CLB được hâm mộ nhất trên thế giới bởi chính lối chơi quyến rũ của mình.
    Đây là lần thứ tư trong lịch sử hai đội bóng đầy duyên nợ này gặp nhau. Họ đã thi đấu cả thảy sáu trận và ưu thế vẫn luôn nghiêng về phía đội bóng đến từ Serie A. Lần gặp nhau thứ nhất diễn ra vào mùa giải định mệnh 1957-1958, năm mà MU chịu tổn thất nặng nề nhất bởi tai nạn rơi máy bay. Cho dù MU đã vượt lên dẫn trước 2-1 trong trận lượt đi thì Milan vẫn biết cách đánh bại đối thủ đến 4-0 ở trận lượt về. Họ lại gặp nhau trong một trận bán kết khác vào năm 1968, năm mà MU thi đấu với tư cách nhà ĐKVĐ. Một lần nữa, MU phải ôm hận khi đương đầu với đối thủ này.
    Trong trận lượt đi, Milan dễ dàng chiến thắng MU của huyền thoại Matt Busby với tỉ số 2-0. Sau đó, bàn thắng tại Old Trafford của một huyền thoại khác là Bobby Charlton đã không thể giúp MU lội ngược dòng thành công. Và lần gần đây nhất hai đội gặp nhau là trận đấu thuộc vòng 1/16 Champions League mùa giải 2004-2005. lần đối đầu này được xem là đáng đi vào quên lãng nhất đối với MU, bởi trong cả hai lần gặp nhau, họ đều thất bại với cùng tỉ số 0-1. Cái tên Hernan Crespo hẳn vẫn in sâu trong tâm trí những CĐV Manchester United.
    Trở lại trận đấu này, tình thế có vẻ như đã đổi khác đi đôi chút, khi MU đang thành công hơn Milan về mọi mặt. Mỗi trận MU ra sân, đều như một trận chung kết để phục vụ cho tham vọng lặp lại cú ăn ba lịch sử hồi năm 99. Còn với Milan, khi mà Champions League là nơi cuối cùng để họ bấu víu, để họ quên đi một mùa giải không mấy tự hào. Nhưng tất cả vẫn còn đang ở phía trước, MU có nhiều cơ hội hơn so với Chelsea nhưng cũng chưa chắc thắng bởi còn một trận tại Stamford Bridge, đối thủ trong trận chung kết FA Cup không ai khác là Chelsea. Còn đêm nay, giấc mộng Champions League sẽ được ?othử lửa? bằng một Milan, đầy bản lĩnh đến từ Serie A.
    Đội chủ sân Old Trafford đang phải đương đầu với vấn nạn chấn thương và một loạt trụ cột quá tải. Họ đã mất đi? nguyên vẹn hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải Ngoại hạng, những nhân tố làm nên một mùa giải thành công sau nhiều năm bị át vía. Trong khi đó, hai ngôi sao trẻ Ronaldo và Rooney đã cho thấy những bất ổn trong trận đấu gần đây nhất. Hai lão tướng Paul Scholes và Ryan Giggs đã chơi một trận kém cỏi nhất mùa giải khi tiếp đón Middlesborough hôm thứ bảy vừa rồi. Chính sự ?orủ nhau? sa sút đó đã khiến HLV Alex Ferguson phải đau đầu để tìm ra phương thức hữu hiệu nhằm kích thích tinh thần thi đấu của các học trò.
    Trái lại với những khó khăn của đội chủ nhà, Milan lại đang ?ovào phom? một cách đáng ngạc nhiên. Càng đi đến giai đoạn cuối mùa giải, họ càng chơi gắn kết và tỏ ra sung sức. Hàng công liên tiếp ghi bàn trong những trận gần đây, trong khi Inzaghi chưa bao giờ quên cách làm bàn tại Champions League. Người đá cặp với ?osiêu Pippo? có thể là Gilar, người mới hết án treo giò. Trong khi đó, sự trở lại của Nesta sau chấn thương được cho là cứu cánh cho những hy vọng còn lại của Milan. Khi mà người ta chỉ còn nhắc đến Maldini như một biểu tượng về tinh thần thì chính trung vệ hiện thời của ĐT Ý mới là nền tảng để Rossoneri thực hiện những tham vọng cuối cùng.
    Mối lo nhất của Milan chính là vị trí của hai hậu vệ biên. Trong khi sức tấn công mạnh mẽ của MU được dồn nhiều nhất vào hai bên cánh, thì Milan lại phải trông đợi vào những người giỏi tấn công hơn phòng ngự. Oddo có thể đương đầu với Giggs, nhưng Jankulovsky thì khó lòng đuổi kịp những bước chạy của Ronaldo. Chính vì thế, để giảm tải sức ép lên hàng phòng ngự, Milan sẽ tận dụng tối đa công xuất của những cái máy ủi mang tên Gattuso ?" Ambrossini. Rõ ràng, nếu so về độ lỳ và kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu, cặp tiền vệ này ăn đứt hai người đồng nghiệp phía bên kia sân. Đấy là chưa nói đến việc Carrick sẽ phải mệt nhoài nếu muốn theo sát được một ?othiên thần? như Kaka.
    Hai bộ óc Scholes và Pirlo sẽ được đánh giá là có vai trò quan trọng đặc biệt. MU ngày càng chứng tỏ mình sành sỏi trong các phương án phòng ngự phản công. Với tốc độ nhanh khủng khiếp của hai cầu thủ trẻ Rooney và Ronaldo, những cầu thủ này nhanh chóng tiếp cận khung thành đối phương chỉ sau vài đường chuyền. Và chính Paul Scholes là người thường xuyên chuyển phát những đường phát động từ các hậu vệ lên. Trong khi đó, Pirlo vẫn là cầu thủ quan trọng nhất giúp Milan trở nên cân bằng và ổn định. Bóng hầu hết được qua chân cầu thủ này rồi phân phát cho Kaka hoặc các tiền đạo. Nếu xét về các kỹ năng như chuyền bóng, giữ bóng và điều tiết thì Pirlo vẫn có phần nhỉnh hơn.
    Theo một số thông tin thì hai hậu vệ Gary Neville và Rio Ferdinand đã bình phục và có thể ra sân, còn tiền đạo Luis Saha dường như sẽ xuất hiện bên cạnh Rooney để tạo nên sức ép đối với các hậu vệ của Milan. Nhưng cho đến lúc này thì vẫn chưa ai biết chắc chắn MU có thể tung ra sân đội hình thế nào. Được thi đấu tại Old Trafford dường như là lợi thế duy nhất của MU trong trận đấu này. Tuy nhiên, hãy nhìn lại xem tại Old Trafford, Milan đã làm được những gì? Một lần nâng cao danh hiệu Champions League sau khi đánh bại Juve, còn chiến thắng trước MU thì vẫn còn chưa phai nhạt.
    Milan gặp một rắc rối nho nhỏ khi Ronaldo không thể góp mặt, do anh đã từng thi đấu trong màu áo Real trước khi chuyển sang đội bóng Ý. Sự hồi sinh của Milan trong thời gian gần đây gắn liền với sự trở lại ấn tượng của ?ongười ngoài hành tinh?. Do đó, không hiểu bộ đôi Inzaghi ?" Gilardino có làm nên những bàn thắng sân khách hay không. Nếu muốn có một thế trận an toàn, và nhiều khả năng xảy ra, Ancelotti sẽ chỉ cắm một mình Inzaghi trên hàng công, còn Seedorf và Kaka sẽ hoạt động tự do ngay phía dưới. Nhưng dẫu sao, Milan đang đứng trước một cơ hội không thể tốt hơn để đánh bại MU thêm một lần nữa, ?ođịa không lợi? nhưng họ đang có ?othiên thời?. Hãy hạ gục MU trước khi họ trở lại với đầy đủ sức mạnh.
    Dự đoán: Hòa
    Đội hình dự kiến:
    Man Utd: Edwin van der Sar; Darren Fletcher, Wes Brown, Gabriel Heinze, John O''''Shea; Michael Carrick, Paul Scholes; Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Wayne Rooney; Alan Smith.
    Milan: Dida; Massimo Oddo, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Marek Jankulovski; Massimo Ambrosini, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso; Clarence Seedorf, Kaká; Filippo Inzaghi.
    (24h.com.vn)
    u?c 1+1=3 s?a vo 12:44 ngy 24/04/2007
  8. PDPNTT

    PDPNTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Có nhiều chiều thông tin quá.Không biết Rio và Evra hôm nay co ra sân đc ko? Ko thấy thông tin chính thức từ MU, biết đâu dấy là bài của sir Alex.Hy vọng hôm nay lại đc thấy Gary - Rio - Vidic - Evra ở phía trên của Van.
  9. buzzzzzz

    buzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đấu dạng Knock-out qúa khôn lường ! vì ko có cơ hội để sửa sai nên Man có thể tháng 7-1 nhưng cũng có thể thua vì 1 fa lóng ngóng của Brown...mọi điều đều có thể thay đổi chóng vánh ,quay ngược 180 dộ
  10. MFC2005

    MFC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm qua nằm mơ thấy ManU thắng 5-0 hehe
    Mọi người yên tâm đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này