1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champion league 07/08: Barca - MU 0-0 với pha đá penalty hỏng ăn của Ronaldo :(

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Nistelrooy82, 25/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RockPhoenix

    RockPhoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ManU đá chán quá, tấn công cũng chả ra, mà thủ cũng chả thủ, vậy thì thua là đúng rồi, thôi về nhà chăn vịt vậy
  2. sixsixsix

    sixsixsix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    3-0 mà đòi hỏi nó bảo thua còn say vòi
    cái tuyến giữa của MU trận này gọi là tiền vệ hay là bò đội nón nhỉ
  3. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Fắc, Henze đá như ccc. Cho thằng Richarson vào + Smith vào cày cho thằng Gatuso nó chết bỏ mama đi thì có đỡ hơn kô?
  4. goodman82

    goodman82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hu huhu, vậy là MU đã thua tan tác, ức chết đi được, bực nhất mấy thằng hậu vệ MU đá như dở hơi, làm MU thua tan tác, được thằng fugusơn chỉ đạo chán dã man, chẳng chuyện được nhuệ khí cho các cầu thủ gì cả, xem Mu đá trận này cứ như con trai (MU) - đá với bố vậy (Milan), cú dụt dè , chảng dám đá. Cái thằng Milan là cái gì chứ, nó cùng chỉ là 1 đội bóng lớn như MU thôi mà, việc gì phải sợ nó, nó cũng có thằng nào khá lắm đâu ngoài Kaka với toàn những ông già trên 30. Vậy mà không biết tận dụng sức trẻ của những Smith, Roney, Carrich, ronaldo mà đập chết thằng Milan đi. Tinh thần của MU trong trận này như là chuột gặp mèo vậy, đâu có thấy sức mạnh tập thể, nhiệt huyết thi đấu đến cùng như trận Cheasel - Liverpool.
    Trận này bực nhất thua là vì thi đấu dở sai đấu pháp, y hệt những phút bạc nhược trong trận lượt đi, những lo lắng trong trận lượt đi giờ thì thành hiện thực.
    Sau trận đấu này không hiểu MU còn tinh thần để giành lại 2 mục tiêu còn lại của mình không, hay lại để thằng Cheasel nó cướp nốt thì ko hiểu MU sẽ sống như nào. Cả một mùa giải phấn đấu hết mình, thi đấu chưa bao giờ hay như mùa giải năm nay, đến những phút cuối cùng thì lại....
    Tôi sẽ không bao giờ xem MU nữa nếu như MU không vô định giải ngoại hạng năm nay.h
  5. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thì Chúa vẫn mặc quần đùi MU, nhưng mà hôm nay, Chúa đi ... hái hoa (nên phải cởi quần đùi ra), trút xuống San Siro . Về nhà làm bạn với Chel thôi, ôi ăn 4, ôi ăn 3 ... Bây giờ không khéo Chel và Mu phải học Liv thôi, cứ tàng tàng an phận ở vị trí thứ 3, thứ 4 ở PL thì mới ăn CL được. Năm sau MU và CHel nên thoả thuận nhường PL cho LIV rồi chia nhau vị trí thứ 3, thứ 4 ...
  6. hot4ever

    hot4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử vẫn lặp lại, Milan lại qua mặt MU lần nữa, vẫn không ghi được bàn ở San Siro mà còn bị 1 seri bàn mang về nữa.
  7. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Miẹ kiếp cái thời tiết ở Italia. Ức chế.
  8. goodman82

    goodman82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    MU trận này mà cho mấy thằng trâu điên như Smith để nó đập chết Gastuso đi thì MU đã thắng rồi, đã thế Fuguson đừng có dọa Paul Schol để nó đá hết mình xem, thì một mình thằng Gastuso chứ 4 thằng đấy cũng chẳng sợ. Huhu, thua trận này lại thấy nhớ Roy Kean quá huhu, bao nhiêu năm vẫn không thể có 1 Roy Kean thứ 2 đến MU, một Roy Kean đầy sức mạnh, kinh nghiệm, nhiệt huyết thi đấu, luôn vươn lên những lúc khó khăn, thằng Gastuso đấy cứ phải cho gặp Roy Kean nó trị.
    Buồn quá khi MU thua mất rồi, nhưng tôi vẫn phải đi ngủ mai còn đi làm đây. Nỗi buồn nào cũng sẽ qua đi thôi , hy vọng ngày mai trời lại sáng và MU của tội lại trở lại thi đấu hết sức mình để cống hiến vẻ đẹp bóng đá cho mọi người như những trận đầy mùa giải này.
  9. chipkiss

    chipkiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ...xin chia buồn , chán thật , thi đấu chả có nét gì cả , Roney thì lặn không thấy tăm đâu (thỉnh thoảng lên 1 tí để anh em biết là còn đá trên sân), ông Ronaldo thì có mấy bài rê bị chúng nó bắt bài hết , ông Pauls và Carich thì bất lực ở hàng tiền vệ - cầm bóng thì luống ca luống cuống , hàng thủ thì sợ dúm da dúm dó chẳng quyết đoán tẹo nào , lại được ông Sir cứ ngồi mà ngắm Kaka chẳng 1 lời động viên anh em trong sân gì cả ...---> Đấu pháp sai bét nhè , để thằng Fletcher đá vật vờ như thằng nghiện , đưa Smith vào như lượt đi có hay không ? ....Thôi ta về ta tắm ao ta vậy , trông thế mà phục thằng Liver thật !
  10. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là goodman chứ Viết tiêu cực cái kiểu ko vô địch PL thì ko xem MU nữa như trên kia là không được . Lại chờ đợi ... năm sau thôi, còn cách nào khác nữa đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này